1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang rất bối rối, nên tha thứ hay không tha thứ cho Cáo ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KenBlue, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình đánh đùi cái "tách" và hô lên "hay quá" làm cả nhà giật mình vì đọc đoạn trên.
  2. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    Đúng ,đã vote
    nhảy dzô khi cáo gần chia tay hoặc mới chia tay thằng trước đó ->CÁO PHẢI NÓI DỐI để có bạn
    bên cạnh ( ty thì cần tg kiểm chứng ).Nếu là bạn thì cũng thế thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà du học thì chắc chủ top sẽ bỏ cô kia quá vì có nhiều cái mới
  3. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chú giống một đôi bạn của tôi. Nói chung em kia là loại dễ dãi như các chú khác nói rồi. Chú mà cứ theo thì hậu quả chú gánh chịu. Mà tôi thấy chú có vẻ non nớt trong tình cảm quá. Khi chú sang nước ngoài thì xa mặt cách lòng vô cùng khó giữ, với lại chú sang nước ngoài thì chú sẽ tìm được tình yêu mới, sao phải lo. Nếu chú xxx thì được, còn yêu trong mù quáng thì tôi khuyên nên nghỉ đi
  4. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Quan điểm của em có khác mod 1 chút: Em vẫn nghĩ là có "tình cảm" và "lý trí". Nhưng cái quan trọng là hạnh động của mình là kết quả của tình cảm, hay của lý trí. Bác đã đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh để hành động theo lý trí, khi đó tình cảm ít ảnh hưởng đến hành động của bác. Nhưng với những người chưa đủ trưởng thành thì tình cảm có ảnh hưởng không nhỏ đâu.

    Chuyện của chủ top cũng vậy. Nhìn vào đa phần ai cũng tiên lượng là sớm muộn cũng sẽ chia tay. (có lẽ chính chủ top cũng thấy thế). Có thể tình cảm của chủ top vẫn còn, nhưng niềm tin đã mất nên tình cảm sẽ ngày 1 giảm dần, đến 1 lúc nào đó lý trí sẽ thắng --> chia tay
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi quan niệm khác (và quan niệm này song hành cùng quan niệm tôi đã nêu): Người trưởng thành là người có đủ bản lĩnh để hành động theo tình cảm của mình, vì người chưa trưởng thành thường chưa hiểu hết sự tình, cứ dán nhãn bậy bạ "hễ cứ lý trí là tốt, hễ cứ tình cảm là sai, làm ng trưởng thành phải gạt đi tình cảm mà tuân theo lý trí."

    Tôi nói rồi, tình cảm hay lý trí cũng chỉ là suy nghĩ của con người mà thôi. Người nào trưởng thành thì dám công nhận điều đó và cứ làm theo điều nào mà bản thân (chả biết là phần lý trí hay phần tình cảm nữa!) của mình thúc đẩy. Người chưa trưởng thành thì cứ lo sợ vẩn vơ, sợ sai, sợ thất bại, sợ bị khinh thường, sợ bị cười chê, sợ mọi điều, đâm ra cứ lúng ta lúng túng, nhấp nhổm, cứ cố nghĩ (lại nghĩ!) để bóc tách xem cái gì là phần lý trí của mình, cái gì là phần tình cảm của mình, rồi cân nhắc (vâng, lại nghĩ!) xem nên thuận theo phần nào.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Thích bài này.
    Mình chẳng bao giờ chia rõ cái gì là tình cảm, cái gì là lý trí. Chỉ có quyết định thôi.:P

Chia sẻ trang này