1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài phát biểu của bầu Kiên tới sự ra đời của VPF: cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.901
    Đã được thích:
    3.976
    Không phải đâu. Tôi có gặp Vi Khoa vài lần ngoài đời. Khoan nói chuyện bản chất tốt /xấu thế nào nhưng hắn là người khá điềm đạm và chững chạc,không giống với cách tranh luận của moviestar88
  2. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mình mong sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi người lại vui vẻ. Và chúng ta lại có dịp sống chung với không khí bóng đá cuồng nhiệt vui tươi như thuở nào, mọi người ngồi cùng nhau hò hét động viên cho đội tuyển thân yêu mỗi khi họ thi đấu.
  3. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Bạn nguy hiểm VL, bày mưu hiến kế nguy hiểm VLLLLL cơ=D>, hơi *** đâu mà bỏ tiền ra điều tra cái lũ rẻ rách, chửi chết cụ nó đi cho sướng, xem chúng nó làm gì>:D<? Ông Kiên già đã phát biểu như thế tức là chả coi cái lũ mặt ngắn kia ra cái chó gì rồi, ko làm bóng đá thì ông ấy vẫn khỏe hơn cả họ nhà bạn cộng lại rồi ạ\:D/
    Có những loại người luôn tỏ ra nguy hiểm, đầu lúc nào cũng nhảy số, nói chuyện tào lào thì thần thông quảng đại nhưng lúc cần nêu chính kiến thì câm như chó. Bọn này thuộc loại có tí kiến thức nhưng lờ đờ nước, chẳng bao giờ làm đc trò gì cho cái cuộc đời này=))
  4. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    có khi cho mấy doanh nghiệp làm chủ giải VL tự điều hành còn lại ban bệ cũ làm bù nhìn hoặc có thể cho học sinh phổ thông mở lớp dạy chơi game quản lý bóng đá cho mấy lão VFF bị dẹp loạn về chơi game quản lý bóng đá luyện thêm với đỡ ngứa nghề, trước đây mấy lão quản lý làm cho vui ý mà, tiền kiếm đủ rồi, game có trọng tài bắt chuẩn với cả đội tuyển ít được đá giao hữu thì đá giao hữu trên game cũng được, học cách sắp xếp giải đấu, học cách phân phối duy trì thể lực cho các cầu thủ... game có khi nó còn thực tế hơn mấy lão
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    Hnay có bác nào xem thời sự k? Anh Khôi giải thích câu hỏi của pv: Tại sao chất lượng giải đấu ngày càng đi lên (như tổng kết của BTC) mà lượng khán giả đến sân ngày cảng giảm. Anh ấy bảo do đội tuyển tập trung nhiều đợt nên khán giả k đến sân xem giải vô địch QG thường xuyên đc. Vãi chưởng.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Thời sự hôm nay lôi ngay 2 trận đút lót mất dạy của Hải Phòng, 2 thằng trọng tài bị treo coi vĩnh viễn ngay, quả này làm sâu thêm nữa là chú Hải Phòng bị gián xuống hạng 3, ĐTLA thay chỗ Hải Phòng (nhưng xứng đáng thôi)
  7. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Chẳng ăn thua gì đâu . Năm 2005 "vua sân cỏ" (trọng tài) Lê Văn Tú và "Vua của những ông vua" (giám sát trọng tài) Đoàn Phú Tấn còn xộ khám còn chưa răn đe được ai ... 5 năm sau , tụi nó còn "tinh vi hơn , thủ đoạn hơn" ... VFF nó như thế rồi . Chỉ hy vọng sau này nó khá hơn trong mức có thế là may rồi , chứ bảo "sạch" thì không thể nào

    Chức vô địch mà SLNA có được mùa giải 2001 ai cũng biết là do mua bán mà có . VFF đâu có tước để trao cho đội hạng 2 năm đó là Nam Định đâu mà giờ đòi giáng hạng HP hả bác GDTLA04 ?
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chuyện SLNA năm 2001, Hữu Thắng đem 300tr khích lệ Nam Định đá thắng CSG là có thật, chuyện này ở trời âu thì ko cấm.

    Chuyện cúp năm đó tại sao ở trên sân Vinh mà ko ở sân Thống Nhất, chuyện đó chắc rằng SLNA có đi cửa hậu với VFF.

    Nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân, CSG có quyền tự quyết, không thắng được Nam ĐỊnh sân nhà thì đành chịu vậy. Trách SLNA mùa 2001 mua bán 1 thì nên tự trách mình 10.

    SLNA muôn đời nay chịu uất ức từ trọng tài, ai cũng rõ, mới đây trọng tài Võ Minh Trí còn biện hộ vụ "còi ma", bị ma ám, nực cười.... 1 hệ thống từ lâu, Võ Minh Trí cùng với Trần Khánh Hưng. Còn những trận SLNA - Thể Công khi xưa, ai chẳng biết các bố LĐ toàn Thể Công?

    CÒn nữa năm 2008 tôi có lên Gia Lai xem trận bóng giữa SLNA và HAGL, chính mắt tôi khi ấy trong rõ mồn một Đoàn Nguyên Đức ăn cơm với tổ trọng tài... SLNA dẫn 2-0, khi ấy mọi tình huong trên sân lão trọng tài này đều chĩa về phía SLNA, tất cả từ ném biên, tranh chấp.... SLNa thua ngược 2-3. Sau trận đó Công Vinh có nói 1 câu mát mẻ: "anh bắt tốt lắm anh Hoài ạ", tên này chỉ tay vào mặt Công Vinh " tao còn gặp mày nhiều, mày nhớ đó". VỤ việc lùm xùm tốn giấy mực báo chí 1 thời gian lâu. Tôi là nhân chứng đây. Sau trận Công Vinh đã nói "tôi ức đến phát khóc". Đoàn tôi đi 20 người, thanh niên trai tráng cả, cũng ko khỏi tức.

    Thử xem lại tất cả chức vô địch của các đội bóng, có chức vô địch nào không có bàn tay hậu thuẫn của trọng tài?

    Mùa bóng Bình Dương vô địhc, trận quyết định sân Gò Đậu gặp GDTLA, tôi ngồi khán đài D trận đó. Khi Antonio ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, vén áo qua bụng ăn mừng, trọng tài liền rút thẻ vàng thwú 2 --> thẻ đỏ, Bình Dương lội ngược dòng 4-3, không có trận thắng vớ vẩn đó, mùa đó phải là Gạch vô địch chứ ko phải là Bình Dương.

    Mùa Đà Nẵng vô địch, trận đấu then chốt cũng là trong trận với GDTLA. MK, trọng tài Lê Văn Tú chỉ penanty cho Gạch rồi, các bố ĐN dỗi rút quân ra đường piste, khán giả la làng, các bồ VFF mà năng động nhất là chú Chung gà mái hè nhau xuống khuyên can trọng tài, trọng tài biết làm sao? các bố đánh hội đồng tâm lý, trọng tài mặt kkhông còn 1 giọt máu, xua tay không thổi Pen nữa, nực cười. Lúc này quân Gạch rút ra đường piste, ông Phạm Phú Hoà nghĩa hiệp cho đội Gạch tiếp tục lại trận đấu, ĐN ghi liền 2 bàn, ĐN thắng 2-1. nực cười. Ông Phạm Phú Hoà sau trận còn nói "tôi đây chẳng qua không muốn 1 trận đấu bị gián đoạn thôi, không muốn gây phức tạp tình hình, chứ mà chúng tôi làm lớn chuyện là khác". Đà Nẵng mà bi pen quả đó thua 0-2 có gỡ đường trời, vô địch thì hày nằm mơ.

    Suy đi tính lại chỉ có chức vô địch mùa này của SLNA, mùa 2005 của Gạch, mùa 2002 của HAGL thời có Kiatisuk là những chức vô địch thuyết phục nhất


    Nhưng ấy là chuyện tiêu cực của bọn tranh chấp vô địch với nhau đi, còn chuyện tranh nhau trụ hạng chắc tởm nhất là Hải Phòng mùa này đấy bác, đệch càng nghĩ càng tức, Gạch chấp HP 5d. Mẹ
  9. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Những chuyện bác nói không phải là không có lý . Nhưng bác hiểu rằng đám VFF bây giờ như mớ bòng bong vậy đấy . Thằng nào cũng coi mình là nhất , là có thể quyết định mọi thứ , nhưng bên trong của tụi nó thật sự là "Đa kim ngân phá luật lệ" .

    Bác xem lại bài phát biểu tại hội nghị vừa rồi thì biết . Ông Lê Hùng Dũng là gì ? Chỉ là phó chủ tịch phụ trách về tài chánh , nói nôm na cho dễ hiểu là thằng thủ quỹ . Vậy ông ta lấy tư cách gì mà phát biểu về chuyên môn (phụ trách về chuyên môn là Phạm Ngọc Viễn) rằng :"chúng tôi điều hành giải còn yếu kém..vv..." Và còn đòi quyết định cả nhân sự trong bộ máy VFF như :" Anh Tuấn làm không được ... nghỉ ; Anh Khôi cũng thế ..." . Và cuối cùng là thách thức : "Ai làm ? Các anh giới thiệu đi" . Đấy chỉ là 1 vấn đề nhỏ hy vọng bác sẽ nhận ra .

    Hơn nữa , ông ta tài giỏi như thế nào thì bác nhìn vào bóng đá Sài Gòn thì sẽ biết . Sau đám cầu thủ Việt Thắng , Quang Thanh , Phùng Công Minh thì Sài gòn có đào tạo đuọc cầu thủ nào ra hồn đâu ? Đức Thiện , Văn Khải , Đức Tài ... là sản phẩm từ lò đào tạo của tư nhân Quách Thành Lai mà ra , chứ đâu phải của Liên Đoàn Bóng Đá Thành Phố . Nguyên nhân nhìn ra không khó . Các sân chơi năng khiếu cho các cầu thủ ngày xưa , đâu còn nữa . Tao Đàn , Hoa Lư biến thành sân tennis từ lâu rồi ; Còn Phú Thọ thì thành trường đua Ngựa và phần sân cỏ còn lại thì phân lô cho mấy thằng đá phủi mướn chứ làm gì còn lớp năng khiếu nào ở đó . Không có mấy lò năng năng khiếu đó thì trường năng khiếu nghiệp vụ làm gì có "đầu vào" ..?

    Chuyện đưa QK4 , XT Hà Tĩnh , Saigon United vào Sài Gòn chỉ là cách làm "ăn xổi" , chống chế mà thôi . Không lo được các lớp cầu thủ trẻ thì có bao nhiều tiền cũng chết ... Nhìn vào SLNA là thấy rõ . Tụi nó không giàu gì , nhưng cầu thủ có chơi hoài . Bởi theo tui đó chính là CLB có bài bản đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhất hiện nay . Hết lớp này thì có lớp khác lên thay . Nhưng với Navibank , XT SG ? Hết lớp cầu thủ này thì phải bỏ tiền mua lớp cầu thủ khác ... 1 Lứa cầu thủ để chơi được không phải là rẻ , cứ 2 hay 3 năm phải móc hầu bao 1 lần . Như thế họ có thể tồn tại được bao nhiêu lâu ? Bác nhìn vào thì có thể thấy

    Còn với riêng GDT thì theo tôi bầu Thắng hình như đã nãn bóng đá lắm rồi , sau vụ lùm xùm T&T đòi lấy Calisto năm 2009 ... Nếu không có sự bao che của liên đoàn thì Ông Hiển có ăn "gan rồng" cũng không dám đi đêm với Calisto . Calisto là người của GDT cho VFF mượn , anh không xài nữa thì trả lại cho tôi ... Chứ để nó (T&T) nhảy vô rồi bắt buộc phải nâng lương cho Calisto 1 cách vô lý đến như vậy ? Calisto được nâng lương (gần 100%) không phải vì chiếc huy chương vàng AFF 2008 mà là cạnh tranh với T&T !? Bác nhìn vào rồi sẽ hiểu ... VFF tụi nó như thế nào ? Không thể dễ dàng giải quyết được đâu , ngoại trừ chính phủ dám mạnh dạn nhúng tay vào . Nhưng cũng phải cho khéo chứ nếu không BDVN lại nhận án phạt từ FIFA thì cũng như không .

    VFF giống như 1 khúc xương ngon . Một con chó đang gặm xương 1 cách ngon lành như thế . Muốn đuổi nó đi hay giựt lại không phải là dễ dàng đâu bác .
  10. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Rõ là khổ, dưng mà vui...

    Nhìn vào cái khu vực hiển thị thời gian đăng bài của các cụ, mới thấy mừng là bóng đá Việt Nam tuy dở nhưng vẫn được nhiều người thương, người quan tâm. Mừng lắm.

    Hôm rồi nói chuyện với anh bonmua, một thành viên rất lâu đời của Box Bóng đá bên TTVN này, cùng xác nhận một điều rằng nếu cách đây 10 năm, anh em sẵn sàng bỏ cả ngày ra chỉ để ôm cái máy tính mà tâm sự, mà than thở, mà vui vẻ, mà thể hiện tình yêu, kiến thức của cá nhân mình với trái bóng Việt. Giờ thì vãn rồi...

    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, chắc chắn không ước muốn cho thời gian trở lại, thay vào đó ước muốn mỗi người, mỗi đơn vị trong giới bóng đá có thể làm điều gì đó để người hâm mộ mỗi ngày có thể mở thêm lòng trở về và bước tới đón nhận đứa con tinh thần của người Việt này....

Chia sẻ trang này