1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài phát biểu của bầu Kiên tới sự ra đời của VPF: cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Ông Kiên nói có thể có lý do riêng, chẳng hạn như có người nói thế này:

    Nhưng các ông này có 2 điểm mạnh
    - Nói trúng suy nghĩ của đa số mọi người. Đa số thôi chứ không phải tất cả, còn có những người như chú moviestar88 phản đối mà.
    - Ông ấy có tiền. Không phải là dạng đại gia vớ vẩn mà là có rất nhiều tiền, ảnh hưởng đến cả nền kinh tế.
  2. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    512
    bác có thể cho em xin thông tin cá nhân về Ông Mai Liêm Trực được không, nghe danh đã lâu mà không biết thông tin nhiều về ổng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    moviestar88 như HKT thôi, muốn chơi shock đễ nổi tiếng. may mắn thay, anh ấy đã được toại nguyện.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Sao các bác cứ hi vọng vào Super Liga nhỉ, ngay từ đầu em nghe đầy đủ đoạn ghi âm đấy, thấy không dưới 2 lần bầu Kiên bảo, có một số đội bóng muốn tách ra lập riêng, bầu Kiên không muốn tiêu cực thế, nên mới đến đóng góp cho VFF, ở cuộc họp lần này, bầu nhắc lại một lần nữa. Dù đúng dù sai, đại đa số ở đây và ngoài xã hội, trừ một số fan Hải Phòng cay cú vì bầu nói toạc ra, ai chả ủng hộ việc nói của bầu. Vụ SuperLiga, em nhắc lại, không phải ý tưởng của bầu Kiên đâu.

    Còn có mấy bác bảo, ngành khác cũng thế, xã hội toàn thế, đâu chỉ riêng bóng đá và VFF, em nghĩ khác, cứ phải có tiền lệ thì mới làm được, làm từng bước. Bóng đá là môn thể thao vua, được dân chúng ta quan tâm, thay đổi được lần này, sẽ lan sang các tổ chức thể thao khác. Đừng nói đến chuyện chính trị chính em, ít nhất anh em mình được xem bóng đá sạch hơn, hạn chế được các vở kịch càng nhiều càng tốt.

    Em cũng từ lâu không để ý gì đến lời nói vớ vẩn của moviestar rồi, các bác để ý làm gì. Bỏ qua đi kệ nó, tiếng nói tối thiểu ở đây mà lúc nào cũng hô hào nhiều người đồng tình, nhiều người nhận ra thế này thế kia. Trẻ con chấp làm gì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà các bác cứ để ý xem, mấy thành viên phản đối toàn từ HP ra cả, hoặc sợ vụ mua trọng tài bị vạch ra, hoặc căm ghét bầu Kiên. Gặp moviestar, hatrang1234 thì cứ tránh xa khỏi mất công sức như em tranh luận làm gì.
  4. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199
    Ước gì tất cả các ông bầu BĐVN đều có cái tâm, tầm làm bóng đá như Anh Kiên, Anh Đức, Anh Thắng thì chả mấy chốc bà con mình được xem những trận đấu giống như các giải của Hàn và Nhật hic . .

    Ôi Thương quá bóng đá Việt Nam ! Bao giờ cho đến ngày mai....

    Bầu Kiên: "Tôi đã cướp diễn đàn đấy chứ"


    Cập nhật lúc 16/09/2011 09:52:10 AM (GMT+7)

    “Hôm tổng kết giải, thú thực là tôi không được mời. Tôi đến bàn đăng ký và không thấy tên tôi, nên tôi đã đề nghị điền tên vào. Các anh chỉ mời HLV trưởng thôi, chứ không mời chủ tịch CLB. Lúc phát biểu là tôi cướp diễn đàn đấy chứ, bởi đáng ra người đại diện HN.ACB phải là người được mời”, tiết lộ của chủ tịch HN.ACB, Nguyễn Đức Kiên, khiến không ít người ngỡ ngàng.

    Các ông bầu đã nói gì ở "hội nghị thượng đỉnh"?
    Nếu bầu Trường làm bóng đá nghiêm túc…

    Các ông bầu bóng đá Việt "họp thượng đỉnh"



    Ông Kiên tiếp: “Tôi rất lo lắng cho tương lai của bóng đá Việt Nam chứ không lo lắng cho một ai của VFF. Hiếm ai máu bóng đá như anh Dũng (PCT VFF Lê Hùng Dũng-PV). Chính anh Dũng rủ tôi làm bóng đá chứ ai. Nhưng chúng ta đã làm bóng đá thì đừng hời hợt. Làm như vậy xã hội sẽ coi thường.
    VFF có thể triệu tập đại hội bất thường. Tôi sẵn sàng bỏ thời gian ngồi viết một bản đề cương thảo luận để trao đổi, không như ngồi đây trao đổi như thế này. Nếu VFF không có đề cương, tôi sẵn sàng viết và mời tất cả ngồi thảo luận.
    Tôi bức xúc có người bảo tôi không đọc quy chế. Sai, tôi đọc không sót một chữ. Đọc để hiểu và biết, để không bị nghe phát biểu sai. Tôi nói mạnh như vậy là vì mong thay đổi để giải tốt lên. Không hề dọa bỏ hay tổ chức giải khác.
    Tôi tin rằng nếu chúng ta đoàn kết, thì năm ba năm nữa bóng đá Việt Nam sẽ chắc chắn đi lên. Chúng ta phải làm sao để kéo niềm tin của người hâm mộ. Tôi tin rằng tôi sẽ cùng với các anh ở đây sẽ lấy lại niềm tin của người hâm mộ.
    Nên đưa những người nào thực tâm có thể đóng góp cho bóng đá vào BCH VFF. Đừng có cơ cấu quá.
    [​IMG]
    Ông Lê Hùng Dũng (phải) chính là người đã đưa bầu Kiên đến với bóng đá
    “Idol” Nguyễn Đức Kiên
    “Sau buổi tổng kết, với những phát biểu của tôi và những phản ứng của VFF, nhiều người nói tôi là tôi đã hớ nên phải thỏa hiệp, giảng hòa?! Có người bảo tôi không sợ bị đì chết à? Gia đình cũng có khuyên tôi, rằng tôi nói thế không sợ xã hội đen xử à? Nói thật, tôi chẳng sợ gì cả, bởi như thế đâu phải Nguyễn Đức Kiên?! Tôi nói luôn, tôi chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra.
    Hôm BTC hội thảo gọi điện mời tôi vào đây, nói thật, tôi không muốn tham dự. Nhưng khi nghe thành phần gồm cả anh Thắng, anh Đức, rồi anh Lê Tiến Anh, tôi gật đầu luôn.
    Tôi nói thật rất nhiều lãnh đạo ACB không đồng ý làm bóng đá. Tôi thuyết phục làm vì cuộc chơi chung. Tôi làm nhưng nói thật dành rất ít thời gian cho bóng đá. Thời gian qua tại sao tôi phải ra mặt, vì có người bỏ làm bóng đá rồi, tôi rất sợ sẽ có người bỏ nữa, nên phải nói.
    Tôi không đồng ý cách nói là HP.HN bỏ bóng đá là do ảnh hưởng kinh doanh. Anh Long ý thức rất rõ nếu bỏ giữa chừng, giải có về đích không, anh ấy cắn răng làm hết mấy vòng đấu cuối để giải về đích rồi nghỉ. Hay như người ta nói tôi nhận Hòa Phát là vì đất. Không đúng, tôi nhận đội bóng nhưng phải chia nửa đất trung tâm bóng đá của tôi xin từ thành phố Hà Nội cho Hòa Phát.
    Hòa Phát bỏ, bây giờ tôi không nhận thì ai nhận, ai làm, cuộc chơi này với bóng đá Hà Nội thế nào? Tôi từng là người lính, từng mê Thể Công nhưng bây giờ Thể Công mất rồi. Chúng tôi làm bóng đá là vì mong bóng đá Việt Nam phát triển, mong đến lúc nào đó có những đội bóng Thủ đô đấu với nhau thật hay để phục vụ khán giả Hà Nội.
    Tôi, anh Đức, anh Thắng sẵn sàng đầu tư nhiều tiền hơn cho bóng đá. Nhưng môi trường bóng đá như thế này, kêu gọi chúng tôi đầu tư nữa là vô lý. Tôi nghĩ VFF phải thay đổi, nếu không thì cuộc chơi này không phát triển được.
    Chúng tôi không cố tình xúc phạm bất kỳ ai trong VFF. Chúng tôi chỉ cho rằng bây giờ đây là lúc có sự thay đổi.
    Anh Nguyễn Nguyên còn triệu tập được 4 ông bầu ở đây, tôi không tin anh Dũng không triệu tập được 14 ông bầu ở V-League. VFF phải có sự tôn trọng CLB, mà cụ thể là những người như chúng tôi.
    Không thể đối xử với chúng tôi như trẻ con được. Ví như chuyện phát vé mời trong những trận đấu của ĐT đá ấy. Chưa bao giờ một ông chủ CLB nhận được vé mời hạng VIP cả. Bản thân tôi phải bám theo anh Dũng, để xin được cái thẻ xe vào sân đấy chứ.


  5. ceiling

    ceiling Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    6

    Còn thêm giới báo chí, truyền thông nữa...
    Cho dù 4- 5 thành phần, hay giai cấp gì thì cũng bị giai cấp đầu thống trị, điển hình là tổ chức xã hội mà chủ yếu là người của giai cấp đầu. Mà giai cấp này thì vẫn như bầu Kiên nói "bao cấp hơn cả thời bao cấp"
  6. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    68
    Thế thì kết luận của hội thảo này là gì? Nói cho sướng mồm thôi à?
  7. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    đ*m, Mr Khôi với Mr Tuấn bị nói thẳng, nêu đích danh như thế rồi mà vẫn ko "phản" lại nhỉ? Em nói thật, ngay từ hồi đầu nhìn mặt lão Khôi em đã thấy hãm tài rồi í, tướng không sáng.
  8. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang chụp mũ và sa vào chuyện chỉ trích cá nhân đó.
    Nếu bạn không muốn mất công sức tranh luận thì đừng nhắc đến nick người khác và cũng đừng suy luận người này chắc chắn phải ở chỗ nọ, ở chỗ kia nên bênh người nọ người kia.

    Nếu suy luận kiểu như vậy thì có thể bạn hoặc họ hàng nhà bạn đang làm việc cho ACB hoặc Hoà Phát.

    Thế nhé đừng chụp mũ, hãy tranh luận bằng lập luận của chính mình hơn nhiều với chụp mũ và quy kết.

    Xin đừng khiêu khích.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Để cho đa chiều, xin đưa thêm một góc nhìn của thành viên diễn dàn Hội CĐV SLNA về bài phát biểu của ông Kiên tại tổng kết VL2011.

    Báo chí nước nhà mấy ngày qua đang cực nóng với bài phát biểu của bầu Kiên. Đại đa số người hâm mộ ủng hộ với những câu nói thẳng thắn của ông bầu lắm tiền, lắm quyền này. Tuy nhiên, ở một phía cạnh khác, đó không đơn thuần là một phát biểu tát lật mặt VFF. Ở đây, không bàn đến chuyện VFF như thế nào, mà chỉ nói đến mục đích phát biểu của bầu Kiên dưới cách nhìn khác mà thôi.

    Về đội bóng ACB

    Nói đến bầu Kiên, thì hẳn ai cũng biết đó là một trong những con người giàu nhất nước nhà, và sẽ giàu nhất nếu tính về khoản tiên tươi, thóc thật trong túi. Vì thế những hành động của ông đều nhằm mục đích kinh tế cả thôi. Bảo vì bóng đá nước nhà, trong khi cái đứa con ACB của ông lên xuống hạng liên tục, khốn đốn trong cả thập kỷ qua.

    Nếu nói ông có cách làm riêng, không đổ tiền vô tội vạ. Ừ thì cho là thế đi, nhưng mà thử nhìn cái kết quả đứa con của ông thì làm sao. CAHN với lối chơi quái ngày nào, thậm chí gọi là đá bẩn, nhưng nó vẫn có cái gọi là bản sắc. Ông chính là người tiên phong đổi tên đội bóng đầu tiên khi bóng đá nước nhà bắt đầu gọi là quá độ đi lên chuyên nghiệp.

    Từ HKVN sang LG, roi ACB loằng ngoằng gì đó, trải qua chục năm, khán giả thủ đô thưa dần, bóng đá thủ đô cũng mất dần trên bản đồ bóng đá nước nhà, người thủ đô mất đi một niềm vui, người quê choa mất đi một đối thủ truyền kiếp, không đội trời chung, mất đi những vụ chửi nhau te tua, oánh nhau trên khán đài Hàng Đẫy. Đó là vì ông, ông Kiên ạ.

    Rồi bản chất bóng đá là máu me, là ăn thua trên sân đã bị ông làm nguội lạnh. Ông có biết không. Rồi nữa, bóng đá chuyên nghiệp gì mà ông dựng lên một HLV bù nhìn, để ông tông thẳng vào băng ghế chỉ đạo, cầm la bàn như một HLV kinh nghiệm mà nếu gặp HLV cá tính khác, chắc họ đã bỏ đi lâu rồi. Ông xem đó là cuộc chơi của cá nhân ông, thú vui của riêng ông hay là cuộc chơi của những con người làm bóng đá, yêu bóng đá và của người hâm mộ?

    Với 10 năm làm bóng đá với cách riêng của mình, ông đã giết một niềm tự hào, một tài sản không thể đong đếm của người dân thủ đô. Bóng đá trẻ cũng chẳng được như hàng xóm HP.HN, chứ đừng nói so với mấy trung tâm bóng đá địa phương khác. Vậy liệu nếu ông lên làm chủ VFF (theo câu hỏi của một tờ báo nào đó) thì xem, nó sẽ còn phò đến mức nào nữa đây?

    Ông nói mạnh, tát mạnh VFF, nhưng bản thân ông cũng không biết cách vực được một đội bóng địa phương đấy thôi, cớ gì tin ông có thể vực được cả nền bóng đá thối nát của nước nhà.

    Về chuyện HP.HN

    Xét về nội dung bài phát biểu mấy ngày trước, thực sự đó là cú tát lật mặt VFF (mặc dù vọn phò phò vẫn đang cố gượng dậy ngon ơ), nhưng có ai biết được sau những lời phát biểu của ông là nhằm mục đích gì. Cứu bóng đá nước nhà ư, nhìn đứa con ACB của ông thì chẳng ai muốn ông cứu theo cách đấy cả. Rồi ông nhận lại HP.HN thì chắc hẳn ông cũng sẽ tóm luôn cái trung tâm thể thao ở Mỹ Đình luôn.

    Mảnh đất vàng, phải nói là cực vàng trong thời buổi vàng tăng giá chóng mặt như hiện nay, nhận HP.HN là cực kỳ khôn ngoan. Ông nói, HP.HN sẽ vẫn đảm bảo chế độ cho thành viên HP.HN, ừ thì cũng đúng thôi, mấy chục tỷ thì sao thấm được cái mảnh đất vàng mà ông kế thừa từ HP.HN đó. Với con mắt kinh tế, đó là bài toán quá lời hơn đầu tư lĩnh vực khác ấy chứ.

    Ông tát VFF, rồi dọa nó mày không thay đổi ông bỏ đi, éo làm bóng đá nữa. Lúc đó, liệu ông có trả lại miếng đất của HP.HN lại cho UBTTTD mà trong quy hoạch là dành cho thể thao không? Hay ông biến nó thành một tổ hợp trung tâm thương mại lên tới hàng ngàn tỷ í chả chơi. Liệu phát biểu trước VFF không phải với mục đích đó, hay là nước cờ đầu tiên của ông trong con đường hợp thức hóa trung tâm thương mại mảnh đất đó thì.. nể ông quá, ông Kiên ạ.

    Một câu nói, một bài phát biểu khó có thể thay đổi được thực tế mà những gì ông đã làm cả thập kỷ qua. Một bài phát biểu, những dị nghị những lời chê bai trước đây nhằm vào ông biến mất, thay vào đó là những lời tung hô lên mây, ông là người hùng bóng đá nước nhà này nọ. Cứ như chuyện bỗng sáng mai, con cóc xấu xí trở thành nàng công chúa xinh đẹp vậy. Hài quá.

    Hy vọng những suy đoán này là không đúng sự thật, chỉ mong nó đúng như nghĩa đen ông đã phát biểu: Đến để cầu thị, đưa bóng đá nước nhà phát triển, bóng đá trở thành món ăn tinh thần của người yêu và đam mê thể thao chân chính và trung thực.
    http://diendan.slna-fc.com/diendan/forum_posts.asp?TID=10583&PN=1
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    người ta nói: thừa nước đục thả câu, đục nước béo cò. Tuy nhiên, cũng lại có câu: "Tọa Sơn Quan Hổ Đấu". "kẻ thù của kẻ thù là bạn"
    thế thì ai là người được lợi trong vụ này? chắc chắn người hâm mô không muốn VFF được lợi, bởi ai cũng chán cái thảm cảnh này. thế thì cho dù ông Kiên ông ấy có lợi dụng vụ này để kinh doanh (doanh nhân mà ko kinh doanh thì gọi là gì?) cũng không phải không có lợi cho người hâm mộ. cứ ủng hộ ông ấy thì chết ai? một sự chỉ trích quay mũi kiếm về VFF chỉ có lợi, chứ không có hại. cái này gọi là Win-Win. nhiệm vụ bây h là khích cho 2 con hổ đánh nhau. thế thôi
    là người kinh doanh thì đầu óc như vậy tôi càng phục ông ấy
  10. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Người ta xả bực dọc thôi.

    Một thành viên diễn đàn SLNA đã viết:

    Chỉ sau một ngày Chủ tịch VFF đăng đàn trên tờ báo ruột, không hẹn mà lên các ông bầu bất bình với VFF đã có một hội nghị bàn về bóng đá nước nhà. Xet khía cạnh nào đó, độ hót của nó thì khỏi phải nói rồi, nhưng đọc kỹ thì đây đúng là nơi cho các ông bầu xả cơn uất ức sau mấy mùa giải bị đì, hơn là bàn về bóng đá nước nhà.

    Nếu nói lấy bóng đá đánh bóng tên tuổi hay vì niềm đam mê thì các ông bầu đã làm được, vậy nên có thể rút được bây giờ mà chẳng phải rước cục tức vào mình như mấy mùa vừa rồi. Vậy đâu là mục đích cho những cuộc đối đầu VFF tiếp theo sau hội nghị bàn tròn đó? Đó có thể là vị thế của các ông trong xã hội không cho phép các ông bỏ bóng đá dễ thế, vì bây giờ bỏ thì cay lắm.

    Các ông bầu đều là chủ những tập đoàn to lớn, miệng hét ra lửa, hàng ngàn nhân viên cúi đầu răm rắp nghe theo, thế mà ở cái nơi gọi là đam mê, thì bị mấy lão VFF và mấy thằng trọng tài bẩn bóp dái kêu ái ái mà chẳng làm quái gì được. Mình là chủ nói gì cấp dưới nghe đấy, quan hệ trên dưới ngược xuôi chẳng sợ thằng nào, thế mà số phận của niềm đam mê lại nằm trong tay mấy thằng trọng tài, quan quan liêu của VFF. Bực quá đi chứ lại chả không à.

    Nói doanh nghiệp đang nuôi bóng đá, bóng đá chưa sinh lời thì chưa hẳn đã đúng. Bóng đá chưa sinh lời, nhưng bóng đá mang lại hình ảnh cho các ông, các cty tập đoàn của ông quá nhiều lợi ích. Chính bản thân bầu Đức cách đây mấy năm từng thừa nhận, nhờ nhảy vào bóng đá, nhưng năm HAGL vô địch, thì tập đoàn HAGL tăng doanh thu từ nửa ngàn tỷ lên trên một ngàn tỷ VND. Có chiêu bài nào mang lại khoản lợi nhuận kếch xù lớn như thế bằng chiêu bóng đá không?

    Mấy năm đầu các ông đổ vài chục tỷ, là có bao nhiêu là thứ, danh tiếng, công việc kinh doanh thuận lợi, lên như diều gặp gió, nhưng mấy năm trở lại đây bị lão buôn điều hòa, xe máy tàu hay nó làm cho điêu đứng. Tiền éo thua chúng nó, nhưng vẫn không dám đua, vì đua mà thắng hay thua cũng éo có lợi gì cả. Thế nên xuống hạng, số phận bi đát, bị đì đến đáy, ắt hẳn sẽ đến lúc bung, nói vui như ai đó ‘quân tử trả thù 10 năm chưa muộn’.

    Đọc nội dung của hội nghị bàn tròn đó, thấy rằng ngọn sóng sau cũng chưa hẳn cao hơn ngọn sóng trước. VFF sẽ có thay đổi, nhưng chờ sự thay đổi đột biến, chắc chỉ có đến mùa mít. Tưởng đưa ra được một giải pháp nào tổng thế, chứ chung quy lại cũng đi vào những tiểu tiết của chính mong ước các ông bầu mà thôi.

    Có lẽ những ông bầu này, là những nhà làm kinh tế đầu có sỏi, thì chắc hẳn mấy ông cũng chẳng dại gì mà bỏ cuộc chơi giữa chừng. Nên khả năng ly khai khỏi Vi lít là rất bé, còn các ông có đủ khả năng làm hay không thì chưa bàn tới và chắc chắn quan trên cũng chẳng dám cho làm, bởi nghe đến từ ‘ly khai’ các bác nhà mình lại sởn gai ốc ấy chứ. Các chú đòi gì, thích gì anh chiều, chứ cứ gắn với ly khai này nọ là anh dẹp, dẹp ngay, dẹp như ************ chống khựa vậy.

    Vậy đâu là lối thoát cho sự căng thẳng này. Có lẽ giải pháp vào lúc này đây chính là sự thỏa hiệp, thỏa hiệp với chính VFF. Đạt được mục đích, các yêu sách như mong muốn của các ông bầu, thì đâu sẽ lại vào đấy. Tóm lại, bóng đá cũng chỉ phục vụ người có tiền thôi, không cách này hay cách khác!

    http://diendan.slna-fc.com/diendan/forum_posts.asp?TID=10583&PN=1
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn đây là ý kiến một thành viên đến từ danangfc.net:

    Ở VN thì thấy nhiều câu chuyện " nhân danh " cái này cái nọ, rất to tát nhưng trong khi câu chuyện cụ thể cỏn con thì chả thấy làm cho trọn vẹn. Điển hình với việc các cầu thủ HNACB ra sân tập với vô vàn kiểu áo, và mang cả cái túi nilon để đựng dày thì làm sao mà khá được. Ông Đức thì hùng hồn tuyên bố là 98% vô địch khi giải mới khởi tranh hoặc là đội bóng không cần HLV giỏi, như thế thì đội bóng thành công được mới tài. Hoặc ĐTLA với việc thay HLV chóng mặt, không có chiến lược trọng việc xây dựng lực lượng cầu thủ thì xuống hạng là phải đạo. Đừng bao giờ nói là ko chạy theo giá trị ảo trong việc chuyển nhượng cầu thủ, chấp nhận chơi sạch.

    Nhiều đội tại V-league chắc ít tiền hơn ĐTLA. như QK4 trước đây, CSĐT hiện nay. Cầu thủ họ đi hàng loạt nhưng lớp trẻ lên thì họ vẫn có sức để tồn tại, còn ĐTLA thì nhìn đi nhìn lại chẳng có cầu thủ nào là có chất lượng.
    http://www.danangfc.net/diendan/showthread.php?t=14116

    Ý kiến đến từ haiphongfc.vn:

    "Hôm nay, tôi chỉ muốn trình bày ý kiến, sự trăn trở hướng tới tương lai: Làm sao để CĐV trở lại sân cỏ, làm sao bóng đá VN vươn ra khu vực. Tôi mong cải tổ V.League như thế nào để tốt hơn".

    Cái này anh Kiên nói hay, nhưng em ứ tin anh, anh nắm đội ACB cũng ngót chục năm mà nó cứ dặt dà dặt dẹo, anh phải biết là trong các đội bóng ở HN thì chỉ có đội của anh được thừa hưởng lực lượng CDV máu lửa từ Công an HN do đội bóng đó cũng là tiền thân của ACB ... Vậy a có kéo được khán giả đến sân đâu, 10 năm đủ để người ta nhớ mình, đủ để tạo dựng chỗ đứng trong lòng người hâm mộ mà anh ứ làm được, hay nói thẳng là anh ứ làm

    "Tôi không thể hiểu nổi tại sao trước mỗi trận có lãnh đạo đội bóng đem cọc tiền tỷ đến hô hào đá tốt để thưởng. Phải ghi rõ trong điều lệ không cho phép dùng tiền kích thích trận đấu. CLB tôi quy định hẳn hoi, đá thắng sân khách, sân nhà thế nào… từ đầu mùa".

    Anh nói cái này thì e phục a bắt quá trúng bệnh, a là 1 bác sĩ chẩn đoán tài năng cho con bệnh VFF, chưa ai bắt bệnh được như anh, nhưng thưa anh là bệnh này mới phát mạnh độ 5-6 năm đổ lại đây, anh nhìn anh Ba Đức nhé, 2 năm 2003 và 2004 mà HAGL vô địch VL là anh Ba cũng ko có thưởng theo trận đâu, chính anh Ba đã nói :" Cầu thủ Hữu Đang có bảo tôi là anh trả lương cao rồi thì anh đừng treo thưởng theo trận nữa ko là hư cầu thủ, tôi đã làm theo và kết quả thật tốt" ... Đấy đấy

    Tóm lại là a bắt bệnh cho thiên hạ thì tài nhưng a ko chữa cho ACB của a vì nói thẳng là a keo bỏ mẹ, anh biết, a biết hết đấy nhưng a ko thật tâm đâu, nhìn a rất chi là con buôn, 1 con buôn giỏi thì nói cực hay vì cái chung để ai cũng tin tưởng muốn mua hàng ... Nhưng tất cả chỉ là lợi ích của 1 mà thôi. Em là em nghĩ thế đấy anh Kiên nùn ạ

    Dẫu sao cũng cám ơn anh, vì nói gì thì nói quả bom anh quăng ra chắc chắn sẽ có tác dụng tốt cho bóng đá VN, nhưng anh chỉ nên nói để chúng nó ( VFF ) sửa thôi a ạ vì như vậy là hợp sở trường của a rồi, chứ a đừng làm, a mà làm thì e sợ sẽ có 1 quả bom lớn hơn nổ ra. Đấy là e nghĩ thế đấy

    Chúc anh khoẻ.
    http://haiphongfc.vn/viewtopic.php?f=42&t=15653

Chia sẻ trang này