1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN có nên chuyển vào Đà Nẵng sống không các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ZARG, 10/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    grow up wanting to leave, and grow old wanting to get back to!
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình vào Đà Nẵng cũng giống như 1 chàng trai nhìn thấy 1 cô gái có đủ các tính nết mà chàng trai cần nên muốn kết hôn với cô ấy, còn chuyện có yêu cô ấy trọn đời hay không là chuyện sau này, không ai có thể dám chắc được mình sẽ yêu được một người mãi mãi và suốt đời nên suy nghĩ hay không cũng chỉ đến thế. Điều cần băn khoăn là những tính cách của cô ấy có phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và mong muốn của mình không? hai đứa có hợp tính hợp nết nhau không? Chứ còn mình cũng đủ thông mình để hiểu bạn Onami khuyên gì, bạn ạ :)

    Các bác sống ở Đà Nẵng thì thấy ĐN có an toàn k ạ? để xe cộ có phải cảnh giác nhiều k ạ? tình hình trộm cắp thế nào ạ? mình ở HN sợ nhất khoản đó, nhất là khi đang ở 1 đất nước thanh bình về HN thì mình cảm thấy k chỉ sợ mà còn bị ám ảnh.
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Với những vấn đề như thế này thì tôi xin trích dẫn một câu trong cuốn "Đời thay đổi khi bạn thay đổi". Đó là "Người ta thu thập kinh nghiệm rồi sẽ chẳng làm theo kinh nghiệm đâu mà, người ta chỉ làm theo tiếng nói của nội tâm. Vì vậy bạn hãy làm những gì con tim mách bảo".

    Hôm nay hai bạn đặt vấn đề đi Đà Nẵng nghĩa là hoàn cảnh của các bạn ở HN đã tới mức bí bách ở thời điểm này rồi, nghĩa là nội tâm bạn giục bạn ra đi. Có thể người khác đang ổn thì họ cho là các bạn ko nên đi. Còn ví như bạn Zarg không có việc làm, vợ bạn là giáo viên ĐH nhưng lương thấp, giá cả ở HN thì leo thang, các bạn cũng không thấy có mối quan hệ nào đủ mạnh để mở ra tương lai tươi sáng cho các bạn, như thế thì các bạn mới nghĩ đến đi. Chứ liệt kê hai cột HN và ĐN ra so sánh để làm cái lí do đi hay ở là không đúng, thậm chí nó chỉ là cái cớ an ủi mà thôi. Tôi nghĩ là các bạn nên đi, nhưng nói như nhiều bạn thì bạn Zarg và vợ nên tìm được công việc nào trong đó hẵng đi. Ngược lại, khi bạn đang ở ĐN mà muốn trở ra HN thì không nhất thiết phải có việc mới về được vì gia đình bạn có thể nuôi bạn một thời gian.
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn ULIULI nói đúng một phần đấy ạ, bọn mình đi là do cảm giác muốn đi chứ thú thực mình cũng không biết nhiều về Đà Nẵng. Bọn mình sống ở đây thì cũng ổn, nhà có, thu nhập không thấp, hai vợ chồng đều bằng Master nước ngoài nên không lo chuyện mưu sinh. Bọn mình đi vì trước hết HN ngột ngạt quá, bụi bặm quá, "nát" quá.
    Hai đứa mình đều sống k bon chen, không có ý định phải làm giàu, chỉ thích ở nơi nào bình yên, nhưng có đủ chỗ để vui chơi giải trí, sống cuộc sống vợ chồng êm đềm, chỉ vậy thôi.
    Cám ơn ý kiến của mọi người, chắc bọn mình sẽ vào đó ở 1 thời gian ngắn rồi quyết định.
    Chúc các bác có 1 trung thu trăng trònnnnn thật là trònnnnn ak :D
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lúc mới cưới xong chồng mình cũng nói chuyện rằng có 1 người bạn hỏi vào Đà Nẵng làm việc không ? ( tức là đã có công việc ) 2 đứa về thử nói chuyện với các mẹ. Các cụ chỉ nói câu : vào đấy sống cũng được nhưng đến lúc đẻ con, nuôi con không ai giúp được thì đừng có ngồi khóc. :D
    Giờ thấy đôi này hỏi về vụ Đà Nẵng :D. Nếu 2 người muốn đi, cảm thấy ổn thì đi thôi. :)
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Các bạn có tiền thật, và không có tham vọng sống chỉ để cày tiền, mà mong có đc môi trường sống lành mạnh cho mình và cho các con, thì đi hẳn nc ngoài đi. Một làng quê ở châu Âu mà ăn tiêu dè xẻn thì còn hơn là ăn tiêu ở HN/TP HCM. Mà ngta gọi là làng quê chứ tuyến giao thông có, mọi đk sống đều ổn, nơi giải trí hay nơi học hành có. Vậy là ổn, phải không?
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Có thằng cháu đang có công việc tốt ở Hà Nội mà vẫn quyết tâm đem vợ và con nhỏ vào Đà Nẵng lập nghiệp. Mọi người đều khuyên nó là cơ hội công việc và phát triển thì chỉ có 2 nơi là Hà Nội và TP NCM chứ không phải Đà Nẵng. Nó vẫn ra đi với lý do: Nó muốn con trai nó lớn lên trong môi trường trong lành hơn. Nó không muốn con trai nó nhiễm thói quen văng tục thường xuyên như trẻ con (và người lớn) ở Hà Nội. Về công việc thì nó muốn công việc thân thiện, tập trung vào chuyên môn chứ không phải bận tâm đấu đá bon chen như ở Hà Nội. Nó thích môi trường của những người hiền lành, thế nên nó vào Đà Nẵng rồi.
  8. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    thắc mắc cái ava này mấy năm rồi mà ko biết nó là cái gì? :-w

    [​IMG]
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người vào quá rồi sẽ có 1 ngày Đà Nẵng thành Hà Nội thu nhỏ. Rồi người ta lại bắt đầu tìm 1 vùng đất mới an lành, thanh bình, không bon chen để đến :D lúc đấy lại ngồi thở hắt ra, rồi tiếc. Tiếc về cái gì thì...
  10. quynhbaby_dkny

    quynhbaby_dkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà được bố mẹ đồng ý như bạn , tớ vào Đà nẵng sống ngay ko cần đắn đo. Một thành phố đẹp , sạch , đang trong đà phát triển. Con người thì quá thân thiện , hòa đồng , hiền lành. Ăn uống cũng khá ngon , tớ mê nhiều món trong đó lắm. Lại còn có biển , núi , nhiều chỗ để tham quan. Tớ cũng có gốc gác HN , bao đời GĐ đều ở HN hết. Nhưng khi tớ vào ĐN ở 4 tháng , tớ muốn mua nhà trong đó luôn.

Chia sẻ trang này