1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN có nên chuyển vào Đà Nẵng sống không các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ZARG, 10/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Mình sống ở quê mà có lẫn giọng quê đâu.[:D]
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Giọng quê khác với giọng của miền Trung và miền Nam. Dù sao vẫn là giọng Bắc. Nên khó lẫn hơn anh ạ
  3. vntranslate

    vntranslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Báu bở gì mà tự dưng chui vào tận ĐN mà sống, nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc?

    ĐN thuộc vùng khí hậu khắc nghiệt nhất VN này đấy. nhiệt độ thất thường, không tốt cho sức khỏe. dù là người khỏe mạnh thì cũng dần dần bị yếu đi, bệnh hoạn và chết sớm.
  4. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác nói sợ quá, thêm thông tin anh em còn biết mà sợ chứ :-ss
  5. vntranslate

    vntranslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thiếu gì. nhưng cũng phải có kinh nghiệm mới biết chọn lọc.
    trong điều kiện sống của con người thì môi trường tự nhiên là quan trọng nhất, những hạn chế do cá nhân, con người có thể khắc phục chứ do môi trường thiên nhiên thì không thể

    Thông tin thì đầy đủ, vấn đề là lựa chọn hay nhắm mắt đưa chân:

    ĐN nằm ở miền trung VN, nổi tiếng về khí hậu khắc nghiệt
    ĐN nằm sát biển
    ĐN nằm trong vùng khí hậu đan xen giữa miền bắc và miền nam. vừa nóng nực lại có những đợt rét thất thường
    Giao thoa khí hậu biển và lục địa
    nằm gần ổ bão Thái Bình Dương.
    Nằm trong vành đai sóng thần của khu vực.

    Với vị trí địa lý như vậy, cộng với tốc độ đô thì hoá ngày càng nhanh, nạn phá rừng, thiên tai, biến đổi khí hậu...thì luôn luôn có vô số tai hoạ thường xuyên đe doạ dân cư ĐN như:

    Mỗi năm phải trực tiếp hứng chịu từ 3-4 cơn bão. tốc độ gió lên đến 40km/h. 2-3 đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lũ.
    làm hàng chục nguời chết, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
    Mỗi khi mưa lơn là nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về. gây ngập lụt. ách tắc.
    Trong khi đó do nạn cháy rừng, nước biển xâm nhập, nước nhiễm mặn gây khó khăn cho việc cấp nước sinh hoạt. hiện tại nước sinh hoạt còn chưa đủ cho nhu cầu. chỉ phục vụ được 50% dân số.
    nghiên cứu cho thấy ĐN có thể xuất hiện sóng thần cao đến 8m là nguy cơ tiềm tàng đe doạ thành phố

    Sơ sơ vài thông tin cơ bản như trên để tham khảo ...

    HN và Sài gòn nằm ở tận trung tâm, được ưu tiên đầu tư nhiều tiền, có hàng tá các tỉnh thành bao quanh bảo vệ, cung cấp đầy đủ mọi thứ mà điều kiện sống còn chẳng ra sao nữa là cái TP Đà Nẵng miền trung trơ trọi ven biển, hứng lũ từ núi đổ xuống, bão từ biển ập vào. khí lạnh phía bắc xuống, khí nóng phía nam lên...

    Cứ thử nghĩ ở HN thỉnh thoảng bị vài đợt áp thấp gây mưa nhiều tí, hoặc ảnh hưởng từ xa của bão đã thấy khổ sở lắm rồi...Đến Đà Nẵng hứng lũ trực tiếp, bão trực diện, nước biển dâng, biến đổi khí hậu... thì tan mịa nó đời còn gì, cả đời con cháu cũng khổ theo ...
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đang thất nghiệp thì vào đó sống thử một vài tháng. Thích thì nhích, ko thì coi như đi du lịch.
    Thời buổi đang khủng hoảng, kiếm được việc là quan trọng nhất. Nếu ở Hn cơ hội nhiều mà còn khó xin việc thì vào Đã nẵng ăn bằng gì bây giờ ?
    Bằng cấp cao quá cũng là một trở ngại. Vì làm công việc thấp thì ko tương xứng và phí công sức, tiền bạc bỏ ra để học. Thứ hai là những công việc đòi hỏi bằng cấp cao quá cũng ít hơn là những công việc đơn giản.
    Góp ý là: nếu đã ngại, tự ái cá nhân thì đừng mang lên f69 này hỏi. Tự ái cao thì ko vào Đã Nẵng được đâu, chỉ hợp với HN thôi.[:D]
    Chốt: quan trọng nhất vẫn là tiền, có tiền ra, tiền vào thì mới quyết định sống ở đâu được. Chỉ chồng hoặc chỉ vợ kiếm được việc thì cũng ko đủ để sống trong đó đâu. Ăn sáng 15k - 20k, cũng ko rẻ hơn HN tí nào đâu. Cứ cân nhắc kĩ đi.
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mình có mấy địa điểm để đi khỏi Hà Nội, sài gòn..... bạn có thể tham khảo, Thứ nhất là Đà Nẵng, thứ hai Vũng Tầu, thứ 3 là Bình Dương.... 3 tỉnh này có cơ hội rất lớn để lập nghiệp......( nếu chưa nói là hi sinh đời bố củng cố đời con)
  8. toctroc

    toctroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thành thật khuyên chủ top không nên đi, người ta chỉ ra đi khi hoàn cảnh bắt buộc hoặc có tầm nhìn đi trước thời đại. Đi từ nơi kém phát triển đến nơi có điều kiện phát triển hơn. Chủ top chỉ muốn thoải mái, tận hưởng cuộc sống, ra đi cũng không có mục đích gì rõ ràng không thấy nói có tài năng gì đem cống hiến cho Đà nẵng. Thành quả của người đà nẵng nên để người đà nẵng được hưởng.
    Xa rời nguồn, cội là một mất mát lớn. Con chim bay mãi cũng mỏi cánh, rồi cũng quay về lại tổ thôi
    Năm 20 tuổi cũng suy nghĩ như chủ top, đã ra đi 5 năm, chật vật quay trở lại, bắt đầu lại từ đầu. Vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã có thời gian trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Bây giờ vẫn vui vẻ bon chen giữa những người bon chen khác
  9. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thần đồng chém gió, potay
  10. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ông vào ĐN thif còn ai đi kara + bar với a e đây :)

Chia sẻ trang này