1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN có nên chuyển vào Đà Nẵng sống không các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ZARG, 10/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Chém gì, thực thế đấy, Đà Nẵng dễ thành tâm bão lắm.

    Quên nhanh thế, tâm bão số 6 năm 2006 qua Đà Nẵng, 22 người chết.

    Tâm bão số 9 năm 2009 cũng đi qua Đà Nẵng.
  2. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)]
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tin khẩn cấp

    vào lúc 8h45, TP Đà Nẵng nhận được thông báo của Trung tâm báo tin động đất cảnh báo về một trận động đất xảy ra tại vị trí 17,5 độ Vĩ Bắc-119,1 độ Kinh Đông (khu vực phía Tây đảo Luzon của Philippines) vào lúc 8h35 với cường độ 8,8 độ richter gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

    Theo dự báo, sau 2-3 tiếng đồng hồ sóng thần sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bờ biển TP Đà Nẵng với độ cao sóng khoảng 6m.

    Nguồn: http://www.vtc.vn/2-301554/xa-hoi/da-nang-san-sang-ung-pho-voi-song-than-cao-6m.htm

    ;))
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đến giờ chủ top muốn đi hay không mình cũng đoán được rồi.
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    2 bác yên tâm, mình có kinh nghiệm 2 năm làm ở BCH Phòng, chống lụt bão nên cái nài mình ko sợ =))=))
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    - Tớ nói thực tế bản thân cảm nhận nhé , từ tháng 4 /2011 đến giờ , tớ đã ra vào ĐN 5 lần , trung bình 1 tháng 1 lần vào , có nhiều bạn trong đó , đã ăn/ chơi/ ở / sống trong cả khách sạn / nhà dân bình thường . Nên tớ có thể nhận xét 1 cách thực tế về cuộc sống ở ĐN như sau
    + Thời tiết : tớ đã vào ĐN đủ các tháng trong năm ( tính cả các năm trước đây ) , thời tiết ĐN rất tuyệt , không khí nhẹ ,sạch ,không bị cảm giác oi bức nặng nề như HN , mùa nào cũng thấy tiết trời trong và nhẹ bẫng . Không bị cảm giác bụi bặm ngột ngạt ,đi xe máy không cần khẩu trang da không bám bụi .
    + Thiên nhiên : chỉ có thể nói là tuyệt đẹp , nhiều điểm đẹp để đi , rừng núi biển , lãng mạn , náo nhiệt , đủ cả
    + Đường phố : chất lượng đường tốt , quy hoạch đẹp , không mấp mô lồi lõm , chưa bị tắc đường bao giờ .
    + Con người : hiền lành , nhiệt tình
    + Chi phí sống : rẻ , đồ ăn tươi ngon , giá cả vào film , ảnh , mua đồ , tóc tai , quần áo , bar , ... đều rẻ
    Chỉ có 1 vấn đề băn khoăn là bạn tớ nói rằng nguồn kiếm tiền ở ĐN hiện tại vẫn chưa dễ như ở HN + mùa mưa bão thì cũng có sự lo lắng .
    Tớ đồng cảm với suy nghĩ bạn chủ topic , vì tớ cũng là 1 người cực kì thích ĐN và muốn 1 cuộc sống chất lượng tốt như trong đó . Mỗi cái tớ là con gái , nên nhiều thứ ràng buộc + chưa đủ gan để từ bỏ cs HN vào đó lập nghiệp . Chứ HN mà được như ĐN thì đúng là thiên đường
  7. globaledu

    globaledu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cần có nhiều người như bác này không sợ gì cả, sẵn sàng chấp nhận hy sinh cống hiến để xây dựng miền trung nghèo khổ.
    Cách suy nghĩ của bác rất phù hợp với chủ trương lớn của nhà nước là giải toả bớt dân ở các TP lớn, nhất là HN, phát triển miền trung vốn là vùng đất kém phát triển nhất của VN
    Nhưng khổ nối chẳng có ai muốn đến cái đất ấy, đầu tư nước ngoài cũng từ chối thẳng thừng (ngoại trừ trung tâm hiếm hoi như ĐN), nên việc thực hiện chủ trương rất khó khăn. nhà nước phải cắn răng xì tiền đầu tư cho miền trung rất là tốn kém ngân sách. vì tuy ít lợi ích kinh tế nhưng nó có vị trí chiến lược.
    Hy vọng có thêm thật nhiều người suy nghĩ như bác, chịu rời khỏi HN, khi đó những người ở lại có lẽ sẽ được dễ thở hơn mà người đi cũng toại nguyện. nhưng chắc hy vọng này chỉ là không tưởng.
    Dù sao chúc bác ra đi nhanh chóng và gặp nhiều may mắn.[r2)]
  8. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    1
    đi nhé , không tiễn ;))
  9. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Vào đi, đầu năm cũng vào đó sống 2 năm rồi. Thử thách lớn nên quyết định ra đi, đợi approve từ tập đoàn nữa và xong nốt dự án ở đây là lên đường thôi. 95% là đi roài. Cũng có nhà ở HN rồi. Nhớ ngày lên HN cũng nhanh thật. Tự tay làm nên tất cả những gì đang có ngày hôm nay nên muốn một lần nữa thử thách bắt đầu lại từ đầu ở ĐN. Ở HN giờ đã hết hứng thú làm việc rồi, ngày ngày đến vp lượn lờ rồi tạt té vài chỗ xem anh em làm rồi lại về vp. chán rồi. Đồng chí đi đi, vào đó lập hội F69 ĐN :))
  10. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1

    ko việc làm, ko có quan hệ huyết thống với người bản xứ để được bảo lãnh, không kết hôn mà ông vẫn nói là có cách ở lại Châu Âu. Ông bày cho cách ở chui lủi hay là làm giấy tờ giả đây :-w

    tay này chém [r24)]

Chia sẻ trang này