1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Choá, xin lỗi ah. như bạn là quá sướng chứ không phải tốt không đâu, 24 tuổi tôi vẫn là sinh viên, 24 tuổi tôi thấy mình già đi nhiều, 24 tuổi tôi thấy mình chẳng là gì, 24 và 24.... , nhiều nỗi đời quá bạn ơi .... Tôi thích đi cafê 1 mình, chẳng phải suy ngẫm gì cả , càng nghĩ tôi càng thấy tường lai sao mà mịt mờ quá
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  2. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật ta
    Chẳng có nến
    Chẳng có hoa
    Chẳng có cả những lời chúc xa hoa
    đàu lưỡi
    Ta ném mình vào thế giới tuổi thơ
    Lần từng bước
    vào ngưỡng cửa người lớn
    và sinh nhật buồn tênh
    Nếu có chán mấy đi chăng nữa thì cũng ráng làm một việc gì thât tốt cho ngày sinh nhật thư 24 này có ý nghĩa hơn
    Nothing last forever!!!
  3.    

        Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    24 bằng tuổi này ở quê là làm được ối việc rồi đấy, chứ chẳng phải có time rỗi mà ngồi đây tán gẫu như mí bác đâu. he he
  4. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    E hèm tôi đề nghị mấy bác mod cảnh cáo Xibolo giùm tôi. Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với Xi mà tôi viết bài nào là Xi nhảy vào chọc ngoáy tôi bài đó. Đề nghị trả lại cho tôi quyền được tự do phát ngôn, Xi có quyền trả lời tôi nhưng không được phá hỏng những giây phút riêng tư như thế.
    Xin lỗi vì chẳng biết gửi thư cho các bác ở đâu nên đành viết vào đây. Mong các bác minh xét!
    [size = 6][blue]Cuộc đời sao như dòng sông...
  5. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Em này là ghê lắm nhá.
    Cấm hỗn với anh nha
    Mod ở đây anh quen hết đó.
    he he he he
  6.    

        Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    XiBoLo lộng ngôn quá, wen mót thì làm cái giề. doạ chị em phụ nữ thế hả?
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    "Hành hung" còn được chứ nữa là Doạ
    ha ha ha
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật, còn có cả doạ "hành hung "
    Nhưng tui cũng có suy nghĩ hơi giống Xibo, vì sao cái bàn tay kéo bạn lên rùi lại nhấn chìm bạn sâu hơn cơ chứ? có lẽ fải có 1 lí do nào đó, mà cái đó thì fải xem lại chính mình thui.
    hi` sozzi
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    U nói , tính theo lịch tây cho trẻ, 23 tuổi, cũng chẳng đáng sợ lắm đâu , fải không.
    U hãy cố gắng nên nhé!
    URS
  10. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chắc là định lôi người ta xuống theo, cho nên người ta mới phải gìm xuống để thoát thân.
    To Xibolo: Cẩn thận đấy, mấy nữ tướng trong box này tưởng thảo mai thế thôi chứ thực ra dã man lắm đấy! Trêu một tí là nghiến răng ken két.
    Lí Thông

Chia sẻ trang này