1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Được westgirlnart sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 03/03/2004
  2. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay T nghe bài "Dấu chôn tình buồn" và T cũng vậy mà QA ah!!!
    Đã 8 năm rồi nhỉ??Tại sao T không thể nói nên một câu với QA để rồi lại cảm thấy day dứt khi thấy QA vui với một niềm vui mới,cũng buồn khi niềm vui đó không còn lại với QA.Tại sao thế nhỉ???
    T vui khi QA chia tay người ta không?Có và không.Vì sao??Bởi vì T sợ mình sẽ không thể là người đem lại niềm vui cho QA như người đó.Nhưng T biết mình còn một cơ hội mà.Cơ hội mà khi T hiểu và không hiểu để rồi rời xa nó khi đã theo đuổi từ lâu rồi.
    Khi mà mình không tin vào điều gì cả!Chỉ tin vào người thôi thì tâm sự của mình cũng không được hiểu.Tai sao thế?
    Mình đã mất ngủ chỉ vì một câu xin lỗi không biết tại sao khi QA gửi tới.Tại sao nhỉ?
    Những câu hỏi không bao giờ được có đáp án đó đã làm mình biết rằng,QA không giành cho mình một cơ hội nào uh?Tại sao?
    Mọi người bảo đừng hỏi nhiều mà hãy tự tìm đáp án cho chính mình thì sẽ hiểu.T sẽ làm điều đó!Mong rằng một ngày nào đó sẽ hiểu cho dù chỉ để thấy rằng mình không quá ngu ngốc vì đã YÊU QA!!!
    Khi cơn mưa vụt qua TY đưa ta thoát cơn phong ba bão giông!
  3. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay T nghe bài "Dấu chôn tình buồn" và T cũng vậy mà QA ah!!!
    Đã 8 năm rồi nhỉ??Tại sao T không thể nói nên một câu với QA để rồi lại cảm thấy day dứt khi thấy QA vui với một niềm vui mới,cũng buồn khi niềm vui đó không còn lại với QA.Tại sao thế nhỉ???
    T vui khi QA chia tay người ta không?Có và không.Vì sao??Bởi vì T sợ mình sẽ không thể là người đem lại niềm vui cho QA như người đó.Nhưng T biết mình còn một cơ hội mà.Cơ hội mà khi T hiểu và không hiểu để rồi rời xa nó khi đã theo đuổi từ lâu rồi.
    Khi mà mình không tin vào điều gì cả!Chỉ tin vào người thôi thì tâm sự của mình cũng không được hiểu.Tai sao thế?
    Mình đã mất ngủ chỉ vì một câu xin lỗi không biết tại sao khi QA gửi tới.Tại sao nhỉ?
    Những câu hỏi không bao giờ được có đáp án đó đã làm mình biết rằng,QA không giành cho mình một cơ hội nào uh?Tại sao?
    Mọi người bảo đừng hỏi nhiều mà hãy tự tìm đáp án cho chính mình thì sẽ hiểu.T sẽ làm điều đó!Mong rằng một ngày nào đó sẽ hiểu cho dù chỉ để thấy rằng mình không quá ngu ngốc vì đã YÊU QA!!!
    Khi cơn mưa vụt qua TY đưa ta thoát cơn phong ba bão giông!
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Đến bây giờ tớ chẳng biết đã bao giờ viết cho ấy chưa nữa...Hình như là rồi...Mà cũng có thể là chưa.Nhưng dù sao tớ cũng biết rằng tớ đã từng muốn viết cho ấy....
    Cái ngày...xa chưa nhỉ...Cái ngày tớ nhận được mấy quyển sách...rồi cafe...kem...Tớ đã kể cho ấy nghe nhiều về một nỗi đau.Về một vài quan niệm của tớ...Để rồi nghe một vài điều...mơ hồ...nhưng nặng nề hơn một nỗi đau....Cuộc sống....Giá như tớ là con trai...hôm đấy tớ sẽ lang thang suốt đêm cùng ấy...Rồi nghe ấy đi xa như nghe về một điều rất xa...hơi nặng nề.
    Chúng ta đã nói về sự chạy trốn...Và có quan điểm khác nhau.Những điều nhắc nhở của ấy...tớ sẽ nhớ...và vẫn nhớ.Chúng ta vẫn còn một lời hứa...và tớ sẽ đợi ngày ấy trở về...Nhiều ngày...hay nhiều năm nữa...Carvel vẫn ngon mà...
    Ngày xưa...ấy đã đi trên những thảm lá vàng rất đẹp.Và tớ cũng vẫn luôn tự hỏi rằng...liệu ấy có bao giờ sẽ yêu quý nơi ấy hơn HN của chúng ta không.Có người nói ấy sẽ không trở lại...nhưng tớ thì không...Mỗi người là một mảnh...Không chỉ có ấy,có IM,mà còn nhiều nhiều mảnh nữa.
    Không biết nhiều để nói được nhiều...Nhưng tớ vẫn không quên ấy đâu...Ít nhất là vì lòng tốt....
    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Đến bây giờ tớ chẳng biết đã bao giờ viết cho ấy chưa nữa...Hình như là rồi...Mà cũng có thể là chưa.Nhưng dù sao tớ cũng biết rằng tớ đã từng muốn viết cho ấy....
    Cái ngày...xa chưa nhỉ...Cái ngày tớ nhận được mấy quyển sách...rồi cafe...kem...Tớ đã kể cho ấy nghe nhiều về một nỗi đau.Về một vài quan niệm của tớ...Để rồi nghe một vài điều...mơ hồ...nhưng nặng nề hơn một nỗi đau....Cuộc sống....Giá như tớ là con trai...hôm đấy tớ sẽ lang thang suốt đêm cùng ấy...Rồi nghe ấy đi xa như nghe về một điều rất xa...hơi nặng nề.
    Chúng ta đã nói về sự chạy trốn...Và có quan điểm khác nhau.Những điều nhắc nhở của ấy...tớ sẽ nhớ...và vẫn nhớ.Chúng ta vẫn còn một lời hứa...và tớ sẽ đợi ngày ấy trở về...Nhiều ngày...hay nhiều năm nữa...Carvel vẫn ngon mà...
    Ngày xưa...ấy đã đi trên những thảm lá vàng rất đẹp.Và tớ cũng vẫn luôn tự hỏi rằng...liệu ấy có bao giờ sẽ yêu quý nơi ấy hơn HN của chúng ta không.Có người nói ấy sẽ không trở lại...nhưng tớ thì không...Mỗi người là một mảnh...Không chỉ có ấy,có IM,mà còn nhiều nhiều mảnh nữa.
    Không biết nhiều để nói được nhiều...Nhưng tớ vẫn không quên ấy đâu...Ít nhất là vì lòng tốt....
    4of7
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu ..
    Đợi Em về . Chắc chắn anh sẽ làm như vậy . Lời yêu thương nhắc đến Em nhiều . Luôn nhớ Em từng giờ từng phút .
    Giờ này chắc đã ngủ .Em hay ngủ một giấc ngủ thanh bình như trẻ thơ nhé . Thương Em lắm .
    Em chưa biết Hà Nội nơi anh sinh ra và lớn lên . Cũng như anh chưa biết được nới Em sống . Chúng ta cách xa nhau , một khoảng cách xa về địa lý . Nhưng chúng ta không cách xa nhau về tâm hồn .
    Hà Nội luôn có người đợi Em . Rồi ngày nào đó Em sẽ thấy Hà Nội thân quen và yêu nó như Em yêu anh .
    Phố phường thân , những con ngưòi là rồi sẽ thân . Em sẽ thấy Hà Nội như thế nào . Anh không biết rõ được thế nào . Hãy cứ cảm nhận nó bằng chính Em nhé . Hà Nội rồi sẽ thân với Em đó .

    ngoc_han...mua_dong
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu ..
    Đợi Em về . Chắc chắn anh sẽ làm như vậy . Lời yêu thương nhắc đến Em nhiều . Luôn nhớ Em từng giờ từng phút .
    Giờ này chắc đã ngủ .Em hay ngủ một giấc ngủ thanh bình như trẻ thơ nhé . Thương Em lắm .
    Em chưa biết Hà Nội nơi anh sinh ra và lớn lên . Cũng như anh chưa biết được nới Em sống . Chúng ta cách xa nhau , một khoảng cách xa về địa lý . Nhưng chúng ta không cách xa nhau về tâm hồn .
    Hà Nội luôn có người đợi Em . Rồi ngày nào đó Em sẽ thấy Hà Nội thân quen và yêu nó như Em yêu anh .
    Phố phường thân , những con ngưòi là rồi sẽ thân . Em sẽ thấy Hà Nội như thế nào . Anh không biết rõ được thế nào . Hãy cứ cảm nhận nó bằng chính Em nhé . Hà Nội rồi sẽ thân với Em đó .

    ngoc_han...mua_dong
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi thật vui Bé ạ. Hôm đặc biệt đó, cả ngày đi ăn luôn, ngày hôm sau cũng đi ăn - được các anh trong lớp mời. Vui lắm, ăn hơi bị nhiều đấy. Hôm qua đi chơi cùng với cậu bạn quen cũ lâu ngày mới gặp nhau, hơn nửa năm rồi. Về nhà khá muộn, buồn ngủ chết được thế là lên giường ngủ ngay, một giấc ngủ thật ngon từ hôm sang đây.
    Nói chuyện với cậu ta tuy rằng hai ngôn ngữ nhưng tự dưng hôm qua thấy hiểu nhau thế, thật sự thoải mái và khó quên. Mình biết được nhiều điều, nhận thức ra được nhiều thứ mà trước đây mình chưa dám khẳng định. Còn Bé, hôm đó thế nào.
    Còn một niềm vui nữa, Th đã liên lạc với ta chúc ta ngày hôm đó vui vẻ, Bé nghĩ ta nên làm gì đây, có nên gọi điện không
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 11/03/2004
  9. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi thật vui Bé ạ. Hôm đặc biệt đó, cả ngày đi ăn luôn, ngày hôm sau cũng đi ăn - được các anh trong lớp mời. Vui lắm, ăn hơi bị nhiều đấy. Hôm qua đi chơi cùng với cậu bạn quen cũ lâu ngày mới gặp nhau, hơn nửa năm rồi. Về nhà khá muộn, buồn ngủ chết được thế là lên giường ngủ ngay, một giấc ngủ thật ngon từ hôm sang đây.
    Nói chuyện với cậu ta tuy rằng hai ngôn ngữ nhưng tự dưng hôm qua thấy hiểu nhau thế, thật sự thoải mái và khó quên. Mình biết được nhiều điều, nhận thức ra được nhiều thứ mà trước đây mình chưa dám khẳng định. Còn Bé, hôm đó thế nào.
    Còn một niềm vui nữa, Th đã liên lạc với ta chúc ta ngày hôm đó vui vẻ, Bé nghĩ ta nên làm gì đây, có nên gọi điện không
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 11/03/2004
  10. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em rất nhớ anh.Trong khi cái nhớ như là một khối mây mờ, hỗn loạn,chẳng ra đâu vào đâu cả.Mỗi khi có chuyện thì lại nhớ anh, anh đã thành nơi để em thấy được an ủi.Khi những ngày hiện tại em không thể đối mặt được thì tự mình em kéo em về ngày xa lắm để có thể sống bình yên hơn.Nước mắt cứ lăn dài như thế.Nhớ anh, nhớ ngày nắng ngày mưa bên anh.Nhớ ngày nắng anh nhẫn nại chờ để đón em trước ngõ.Nhớ ngày mưa anh vẫn đưa em đi chơi vì em thích trời mưa.Nhớ những phút dịu dàng đấy khi giờ đây em không khi nào có được.Anh có còn thương em như ngày trước?Hay tất cả đều đã chết rồi ?Nước mắt cứ lăn mãi lăn mãi...
    Nắng quái chiều đang tìm về trốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình
    biết trú ngụ về đâu?...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này