1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau này chẳng thể là mơ
    Bởi quá khứ vốn là điều rất thật
    Và quá khứ không bao giờ vụt mất
    Quá khứ ẩn mình trong nỗi đau tê
    Nhớ ngày xưa ngụp lặn giữa đam mê
    Ta yêu nhau dưới khung trời lộng gió
    Ta trau nhau những ấm nồng rực rỡ
    Hạnh phúc tứa trào, tay nắm trong tay
    Rồi một ngày, nhẹ lắm, như mây bay
    Hai bàn tay tuột dần về hai phía
    Không biết nữa, nguồn lực nào có thể
    Tách ái tình về hai phía ngược chiều nhau
    Đừng tự cứa mình trong những cơn đau
    Đã có đâu em vết thương nào chảy máu
    Nỗi buồn của con thuyền xa bến đậu
    Buồn, là buồn thôi chẳng phải sầu đau
    Rồi thấy thời gian trôi thật mau
    Quá khứ ẩn dần xuống vùng sâu kỷ niệm
    Khi đêm lạnh ta một mình giở đếm
    Những nốt bồi hồi thuở ấy yêu nhau ...
  2. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cha?o ông anh LANVIN, ông anh dạo ni? khoe? chứ? Khiếp, ông anh cha? cufng thế co?n gi?, biến một mạch mafi giơ? mới quay lại, la?m ối ngươ?i mong ngóng. La?m ông em na?y bị khô? lây.
    Thanks chú nhé , anh không chỉ dạo nì mà lun lun khoẻ chú ạ . Anh vẫn vào , có người biết đấy , anh khai hết rồi mà ai thì chú biết rồi đấy ? cần check lại thì cứ check đi , nhỉ ? Còn có ai biết anh đâu mà ngóng với mong , chú nói thế anh vừa bùn vừa hùi hụp . Vả chăng có mỗiem gái anh và 2 chú thôi .
    Ca?m ơn ông anh đaf quan tâm. Uh, ngươ?i khác đấy ông anh ạ. Ma? ông anh biết ai với ai đâu lại ho?i thế? Va?i tháng mới xuất hiện một lâ?n thi? la?m sao biết trăng mọc lúc na?o chứ? Ông anh thế la? tệ lắm đấy.
    Người khác , hi hi .... vui đây , cứ come on tiếp nhá . Sao anh lại không biết , chú linh tinh thật , mọi việc cứ sờ sờ ra thế , anh ít online còn bít nữa là . Vài tháng anh viết bài chứ không phải xuất hiện đâu nhá , chú cứ luyên thuyên thế nào .
    Va? con tim đaf vui trơ? lại... Vui lâu rô?i! Em nhanh nhâ?u hơn ông anh tươ?ng đấy. Nói thế thôi chứ em thấy ông anh co?n pha?i nói câ?n nga?y một nga?y hai la? gi?.
    Chú vui thì anh mừng , chỉ sợ chú cứ tự huyễn hoặc mình thôi . Còn bài trên thì nó đối nhau chan chát , lại còn có nữa chứ , nguy hiểm phết đấy , chú ý , chú ý , he he .... Bài đấy anh cũng " không khảo mà xưng " rồi chú ạ còn thực hư thế nào thì ..... cứ thư thư vậy .
    [/quote]
    Được _LANVIN_ sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 14/09/2004
  3. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cha?o ông anh LANVIN, ông anh dạo ni? khoe? chứ? Khiếp, ông anh cha? cufng thế co?n gi?, biến một mạch mafi giơ? mới quay lại, la?m ối ngươ?i mong ngóng. La?m ông em na?y bị khô? lây.
    Thanks chú nhé , anh không chỉ dạo nì mà lun lun khoẻ chú ạ . Anh vẫn vào , có người biết đấy , anh khai hết rồi mà ai thì chú biết rồi đấy ? cần check lại thì cứ check đi , nhỉ ? Còn có ai biết anh đâu mà ngóng với mong , chú nói thế anh vừa bùn vừa hùi hụp . Vả chăng có mỗiem gái anh và 2 chú thôi .
    Ca?m ơn ông anh đaf quan tâm. Uh, ngươ?i khác đấy ông anh ạ. Ma? ông anh biết ai với ai đâu lại ho?i thế? Va?i tháng mới xuất hiện một lâ?n thi? la?m sao biết trăng mọc lúc na?o chứ? Ông anh thế la? tệ lắm đấy.
    Người khác , hi hi .... vui đây , cứ come on tiếp nhá . Sao anh lại không biết , chú linh tinh thật , mọi việc cứ sờ sờ ra thế , anh ít online còn bít nữa là . Vài tháng anh viết bài chứ không phải xuất hiện đâu nhá , chú cứ luyên thuyên thế nào .
    Va? con tim đaf vui trơ? lại... Vui lâu rô?i! Em nhanh nhâ?u hơn ông anh tươ?ng đấy. Nói thế thôi chứ em thấy ông anh co?n pha?i nói câ?n nga?y một nga?y hai la? gi?.
    Chú vui thì anh mừng , chỉ sợ chú cứ tự huyễn hoặc mình thôi . Còn bài trên thì nó đối nhau chan chát , lại còn có nữa chứ , nguy hiểm phết đấy , chú ý , chú ý , he he .... Bài đấy anh cũng " không khảo mà xưng " rồi chú ạ còn thực hư thế nào thì ..... cứ thư thư vậy .
    [/quote]
    Được _LANVIN_ sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 14/09/2004
  4. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn em sau rồi sẽ nói vì bởi còn niềm vui nhiều hơn thế nữa phải không em ? Thay anh gửi tới chị lời chúc mừng , em nhé . Niềm vui , Hạnh phúc càng trọn vẹn phải không em ?
    Bằng cảm quan của riêng mình anh hiểu đó là những gì em gái dành cho anh . Lời cảm ơn cần đấy nhưng thiết nghĩ nói với em gái của mình lại thành khách sáo quá phải không ?
    Một ngày vui bên bạn bè cũng như những cuộc vui khác dù đó là ngày của mình . Lẽ tất nhiên thôi vì nơi đây là thế , thừa đấy mà cũng vẫn thiếu .
    Nơi này tiết trời chợt nắng chợt mưa , có như nơi em ?

  5. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn em sau rồi sẽ nói vì bởi còn niềm vui nhiều hơn thế nữa phải không em ? Thay anh gửi tới chị lời chúc mừng , em nhé . Niềm vui , Hạnh phúc càng trọn vẹn phải không em ?
    Bằng cảm quan của riêng mình anh hiểu đó là những gì em gái dành cho anh . Lời cảm ơn cần đấy nhưng thiết nghĩ nói với em gái của mình lại thành khách sáo quá phải không ?
    Một ngày vui bên bạn bè cũng như những cuộc vui khác dù đó là ngày của mình . Lẽ tất nhiên thôi vì nơi đây là thế , thừa đấy mà cũng vẫn thiếu .
    Nơi này tiết trời chợt nắng chợt mưa , có như nơi em ?

  6. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chay trốn không phải là tốt, chay đi đâu thì cũng không thể thoát khỏi sự thật
    Hãy ở lại và đối mặt với sự thật nhé em.Em có còn nhớ cái gì đã giúp em đứng vững trong suốt 1 năm qua không?
    Emcó nhớ là em vẫn tự nhủ rằng em sẽ sống tốt để khi gặp lại anh em có thể ngẩng mặt để nhìn anh mà....nhớ không? giờ anh đã về lại Hà nội rồi, nếu mà em bỏ đi thì chẳng bằng em đã huỷ hoại đi cái mà em đã cố gắng trong cả năm qua sao ?!?!?!?!
    Dù cho có đi đâu cũng vậy thôi, vì nó ở trong lòng em chứ không phải thuộc về nơi em ở...........
    Một câu cho em vào lúc này : Cố lên !!
    Không thể yêu anh bằng cay đắng
    Không thể nhớ anh bằng hận thù
    Dừng lại nhé, đến 1 ngày làm Mẹ
    Sẽ gọi tên anh trong câu hát em ru......

  7. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chay trốn không phải là tốt, chay đi đâu thì cũng không thể thoát khỏi sự thật
    Hãy ở lại và đối mặt với sự thật nhé em.Em có còn nhớ cái gì đã giúp em đứng vững trong suốt 1 năm qua không?
    Emcó nhớ là em vẫn tự nhủ rằng em sẽ sống tốt để khi gặp lại anh em có thể ngẩng mặt để nhìn anh mà....nhớ không? giờ anh đã về lại Hà nội rồi, nếu mà em bỏ đi thì chẳng bằng em đã huỷ hoại đi cái mà em đã cố gắng trong cả năm qua sao ?!?!?!?!
    Dù cho có đi đâu cũng vậy thôi, vì nó ở trong lòng em chứ không phải thuộc về nơi em ở...........
    Một câu cho em vào lúc này : Cố lên !!
    Không thể yêu anh bằng cay đắng
    Không thể nhớ anh bằng hận thù
    Dừng lại nhé, đến 1 ngày làm Mẹ
    Sẽ gọi tên anh trong câu hát em ru......

  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chay trốn không phải là tốt, chay đi đâu thì cũng không thể thoát khỏi sự thật
    Hãy ở lại và đối mặt với sự thật nhé em.Em có còn nhớ cái gì đã giúp em đứng vững trong suốt 1 năm qua không?
    Emcó nhớ là em vẫn tự nhủ rằng em sẽ sống tốt để khi gặp lại anh em có thể ngẩng mặt để nhìn anh mà....nhớ không? giờ anh đã về lại Hà nội rồi, nếu mà em bỏ đi thì chẳng bằng em đã huỷ hoại đi cái mà em đã cố gắng trong cả năm qua sao ?!?!?!?!
    Dù cho có đi đâu cũng vậy thôi, vì nó ở trong lòng em chứ không phải thuộc về nơi em ở...........
    Một câu cho em vào lúc này : Cố lên !!
    Bởi không thể yêu anh bằng cay đắng
    Bởi không thể nhớ anh bằng hận thù
    Dừng lại nhé đến 1 ngày làm Mẹ
    Sẽ gọi tên anh trong câu hát em ru......

  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chay trốn không phải là tốt, chay đi đâu thì cũng không thể thoát khỏi sự thật
    Hãy ở lại và đối mặt với sự thật nhé em.Em có còn nhớ cái gì đã giúp em đứng vững trong suốt 1 năm qua không?
    Emcó nhớ là em vẫn tự nhủ rằng em sẽ sống tốt để khi gặp lại anh em có thể ngẩng mặt để nhìn anh mà....nhớ không? giờ anh đã về lại Hà nội rồi, nếu mà em bỏ đi thì chẳng bằng em đã huỷ hoại đi cái mà em đã cố gắng trong cả năm qua sao ?!?!?!?!
    Dù cho có đi đâu cũng vậy thôi, vì nó ở trong lòng em chứ không phải thuộc về nơi em ở...........
    Một câu cho em vào lúc này : Cố lên !!
    Bởi không thể yêu anh bằng cay đắng
    Bởi không thể nhớ anh bằng hận thù
    Dừng lại nhé đến 1 ngày làm Mẹ
    Sẽ gọi tên anh trong câu hát em ru......

  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Con đã viết rát nhiều thư nhưng từ ngày ấy con không đủ can đảm gửi cho bác nữa. Mỗi lần bác hay chị gọi điện cho con là mỗi lần con càng thêm mặc cảm. Vì những gì con đã làm. Vì những trở ngại con đã ko thể tự mình vượt qua.
    Bác đã coi con như con trong nhà, coi con như chị. Con chưa lúc nào quên ngôi nhà, mảnh sân ấy. Con chưa bao giờ quên, bác ạ.
    Nhưng con phải xa. Con đã ko thể ở lại.
    Có thể đôi lần con bấm máy rồi lại tắt đi. Bác biết là con? Chị biết là con? Con xin lỗi dẫu biết ko thể làm bất cứ điều gì để trở lại những năm tháng ngày xưa.
    Có thể con vẫn gọi. Có thể những lần xuống HN con vẫn bớt chút thời gian ghé thăm bác, chị và mọi người.
    Có thể đôi lần bác vẫn thấy anh gọi hay gửi tin cho con. Con còn yêu song tấ cả đã là chuyện cũ, chuyện ngỳa hôm qua.
    Nhưng con ko thể làm một người như bác mong đợi. Bác đã cho con gọi bác là MẸ. Nhưng... bác hãy gọi con là CON GÁI. Chỉ là con gái thôi. Được ko bác?
    Vì đã 5 năm rồi, con đã ra đi...
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 15/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này