1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Không thê? vội vaf khi đánh giá tư cách một con ngươ?i nhưng ngươ?i ta thươ?ng đặt lo?ng tin va?o nhưfng gi? mi?nh hiê?u rof hơn. Đó la? lý do tại sao không có cái thứ tư hay thứ năm.
  2. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sáng sớm em đã thấy anh online, muốn gọi anh nhưng tự nhiên muốn viết cho anh trước. Nhưng anh off thì sao nhỉ? Hôm nay em đi làm mà! Nhưng trốn sếp đi chơi đấy, hì hì.
    Sinh nhật anh rồi, tự nhiên bé thấy anh lớn hơn nhiều mà sao bé cứ thấy mình bé hoài. Chẳng biết nói gì cả, chắc chắn bé sẽ có điều bất ngờ dành cho anh!
  3. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sáng sớm em đã thấy anh online, muốn gọi anh nhưng tự nhiên muốn viết cho anh trước. Nhưng anh off thì sao nhỉ? Hôm nay em đi làm mà! Nhưng trốn sếp đi chơi đấy, hì hì.
    Sinh nhật anh rồi, tự nhiên bé thấy anh lớn hơn nhiều mà sao bé cứ thấy mình bé hoài. Chẳng biết nói gì cả, chắc chắn bé sẽ có điều bất ngờ dành cho anh!
  4. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em à, gặp em hơi bị khó đấy. Chẳng biết làm cách nào gặp em nhỉ. Gọi điện về cho em cũng không gặp. Có tin vui muốn báo cho em thế mà mất tích kinh thế. Đùa em thế thôi, cũng biết em đi chơi mà. Mà em này, em hỏi bạn hìn em sao lại viết bài sau bài của ta như mắng ta thế,nói với bạn em ta chẳng hiểu gì đâu và cũng không đắc tội gì với bạn em đâu nhé. Bạn em làm ta giật mình đấy. Mà em nói nhẹ nhàng thôi nhé, không thì ta lại co thêm kẻ thù thì khổ.
    Ánh sao là ước vọng, từng đêm ngồi đếm sao rơi kỉ niệm xưa...phải không em.
  5. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em à, gặp em hơi bị khó đấy. Chẳng biết làm cách nào gặp em nhỉ. Gọi điện về cho em cũng không gặp. Có tin vui muốn báo cho em thế mà mất tích kinh thế. Đùa em thế thôi, cũng biết em đi chơi mà. Mà em này, em hỏi bạn hìn em sao lại viết bài sau bài của ta như mắng ta thế,nói với bạn em ta chẳng hiểu gì đâu và cũng không đắc tội gì với bạn em đâu nhé. Bạn em làm ta giật mình đấy. Mà em nói nhẹ nhàng thôi nhé, không thì ta lại co thêm kẻ thù thì khổ.
    Ánh sao là ước vọng, từng đêm ngồi đếm sao rơi kỉ niệm xưa...phải không em.
  6. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Yaminh à !
    Không biết em gái của anh đã đọc được bài của em chưa , nhưng anh đọc rồi , anh cảm ơn em trước , vì anh cũng thích thư pháp .
    Thì ra là dạo này em gái anh đi chơi nhìu đến thế để đến nỗi em cũng không gặp được . Tệ thật ! ( nếu đúng là thế ) . Anh vẫn theo dõi nhưng chưa thấy có điều gì đã biến đổi mạnh cả , hay là anh sai ? hay anh đã không thể thấy được ?
    Không trêu anh nhá , đọc bài của em Yaminh trước rồi đấy , thấy anh hiền là định giống ai đó bắt nạt hử ?
    * Hãy cứ luôn hy vọng và thúc đẩy nhau , mọi chuyện rồi sẽ qua , sẽ đến . Mai là một ngày khác , không phải là một ngày mới . Hai em sẽ vui , anh mong thế

    ---------------------------------------------------
    Cho em gái của anh này
    Cho bé Yaminh này
    Nhận quà 20-10 online em nhé

  7. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Yaminh à !
    Không biết em gái của anh đã đọc được bài của em chưa , nhưng anh đọc rồi , anh cảm ơn em trước , vì anh cũng thích thư pháp .
    Thì ra là dạo này em gái anh đi chơi nhìu đến thế để đến nỗi em cũng không gặp được . Tệ thật ! ( nếu đúng là thế ) . Anh vẫn theo dõi nhưng chưa thấy có điều gì đã biến đổi mạnh cả , hay là anh sai ? hay anh đã không thể thấy được ?
    Không trêu anh nhá , đọc bài của em Yaminh trước rồi đấy , thấy anh hiền là định giống ai đó bắt nạt hử ?
    * Hãy cứ luôn hy vọng và thúc đẩy nhau , mọi chuyện rồi sẽ qua , sẽ đến . Mai là một ngày khác , không phải là một ngày mới . Hai em sẽ vui , anh mong thế

    ---------------------------------------------------
    Cho em gái của anh này
    Cho bé Yaminh này
    Nhận quà 20-10 online em nhé

  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Những cơn gió không kịp tới cầu nguyện
    Nửa khuya cậy cửa lẻn vào
    Dánh xinh trôi ngang điều ngờ vực
    Tôi tựa lưng bên lời yêu cũ chưa thành
    Hồi chuông nào vừa thoảng thốt gióng lên
    Nhắc tôi, anh và giáo đường ngày ấy
    Nước mắt đêm chia li sao nỡ tròn đến vậy
    Khi em ngang tàng thế chấp cả trái tim....!!
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Những cơn gió không kịp tới cầu nguyện
    Nửa khuya cậy cửa lẻn vào
    Dánh xinh trôi ngang điều ngờ vực
    Tôi tựa lưng bên lời yêu cũ chưa thành
    Hồi chuông nào vừa thoảng thốt gióng lên
    Nhắc tôi, anh và giáo đường ngày ấy
    Nước mắt đêm chia li sao nỡ tròn đến vậy
    Khi em ngang tàng thế chấp cả trái tim....!!
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày quay trở lại SG sau hè, dù rất hạnh phúc vì có anh - một người HN của riêng em, nhưng một cái gì đó trong em vẫn là cảm giác có lỗi với người ta. Dẫu biết tình yêu không thể là gượng ép, em đã không dấu lòng mình và nói thẳng cho người ta biết rằng em đã có anh. Chưa bao giờ em yêu người ta, nhưng em nợ người ta thật nhiều, người ta vẫn luôn dõi theo em, điều đó lại càng khiến em thấy mình khó xử. Nhưng em vẫn không ân hận vì quyết định của mình. Không ân hận.
    Và ngày hôm qua, gặp lại người ta, em hiểu rằng người ta tôn trọng quyết định của em, người ta không trách móc gì em cả, nhưng người ta không thể coi em là một người em gái. Em đã buồn, buồn vì mất một người anh mà mình đã tin tưởng rằng tình cảm thật trong sáng. Buồn vì em đã làm tổn thương đến người ta, một người em rất quý mến và trân trọng. Nhưng em không thể làm gì khác được, tình thương và tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác biệt.
    Sáng nay, em nghe em gái của người ta nói rằng sẽ giới thiệu cho người ta một người hợp với người ta, em rất vui. Dù biết rằng không dễ dàng gì, nhưng em tin vào sự lựa chọn của cô bé đó. Và em tin rồi người ta sẽ hạnh phúc bên một người tốt với người ta hơn em gấp nhiều lần, và điều quan trọng, trong trái tim của bé kia không có hình bóng về một người khác giống như em. Rồi mọi chuyện cũng sẽ đi vào vòng xoay của nó, và rồi mọi thứ sẽ qua thôi, đúng như những gì anh đã từng nói với em, phải không anh? Và em luôn tin là như thế...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này