1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qua miền Tây Bắc, ngắm mùa lúa chín vàng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 0oSanji, 15/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocolate_fudge202

    chocolate_fudge202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Oài , thế năm 2 lần em được chén gạo cũ à @-)
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn rồi, chính là Tứ đại đỉnh đèo :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dập dòm hay là hóng, cái điệu cười nghi lắm [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Coi như em tiền trạm trước vậy [:D] Cũng máu me vụ Westlife kia lắm nhưng thôi vậy :-s
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hoặc đợi theo tiếp anh Khoa, khả năng gạo mới cao hơn ;))
  3. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Tam đại thôi :D

    Có xế tham gia chú cứ sắp xếp cho bạn ý luôn đi ;)

    Sau chuyến đi Y Tý cuối tuần sau, nếu a quyết đi cung như chú chắc fần lớn tùy vào cái hứng. Mới cả nếu đi chắc là a rút bớt 1 ngày, k ham chạy suốt đường dài liên tịch, thong dong chơi trọng tâm theo khu vực thôi #-o
  4. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2
    Lên đó cắm Bản bao giờ gặt xong thì về=))
  5. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu gặt - tuốt lúa đc vài mẻ, có thể alo báo ng trên đó xúc vài bồ, đem thổi xôi đc rồi :-?? ( gạo nếp mới trên đó khi đang nấu, hương thơm lan tỏa xa tận vài trăm mét í chứ :-" )
  6. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Vầng thế nên ngày đầu bỏ ném xe lên bus mà [:D] Nó là tứ của... Tây bắc :P
  7. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có danh " Tứ đại đỉnh đèo miền Bắc ", còn Tây Bắc có tới " Thập đại đỉnh của đỉnh đèo" cơ b-(

    Đỡ đc đoạn đầu, toàn trình là chạy suốt, chạy dài xem ra cưỡi ngựa chạy hết vòng cung TB rồi còn gì :-B
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    - Hoàng ơi đừng làm anh vật nữa ! Cung của em phê quá !
  9. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Nghiên cứu xem đoạn nào lọ mọ vùng sâu vào bản ăn ngủ cho tăng chất hoang dã sinh thái, không khí thoáng đãng trong lành. Như đoạn Mường Lay chẳng hạn. Chứ toàn ngủ dọc trục đường chính, khu đông dân cả thì phải
  10. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Thôi tứ thôi là mệt rồi anh ạ, thong dong cứ thong dong, chạy cứ chạy [:D]. Cứ theo dọc trục đường chính thôi, còn lại tùy tình hình và hứng thú mà thay đổi [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xong quả Y Tý về chùn chân chưa anh? Chưa thì đi tiếp nào [:D]

Chia sẻ trang này