1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nesat tầng 1] Hà Giang nơi tình yêu bắt đầu p.1, Na Hang - hồ trên núi p.36, đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alwayslate, 15/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    @ garnetnguyen cái ảnh này !
    Anh cho em hỏi nhỏ một chút rằng thì là mà cái ảnh này anh lấy đâu làm trụ để giữ được thăng bằng dư vậy ạ ? (người nhỏ như anh mà trụ tốt phết nhỉ ;)) =)) =)) =)) =)) =))
  2. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Em @Maggie_Nguyen đã nói hộ nỗi lòng các ôm. Quả thật là Mỗi xế một vẻ, mười phân vẹn mười một ;))
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    s123456 : có người gửi tặng anh nhé ;)
  4. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đang suy nghĩ về cái tên của nhà mình.

    Ban @quanco87 thì bảo tên nhà nên là BCS5 (kiểu viết tat của Con bao so 5 ay).

    Em thi thich ten gi doc ra thanh am tiet chu ko phai la danh van chu cai. Nen trom nghi lay luon ten t.A cua con bao so 5 la Nesat. Cơ mo @quanco87 lai bau no nhu la nescafe ay :D.

    Các bác có goi i gi ko a?
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ít khi đọc một topic nào mà lại thấy đầy đủ cảm xúc như khi đọc topic của các bạn!
    Lâu rồi không thấy hứng thú với những điều không thuộc về mình, không liên quan đến mình!
    Nếu có cơ hội, mong là có thể nhập vào cùng hội của các bạn, 1 lần (hoặc nhiều lần) để mình cũng được lẫn trong những cảm xúc nồng ấm ấy!
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    =))=))=))
    >:)Vậy thì tùy chị >:)
  7. matrix2410

    matrix2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đặt luôn là nhà "Phượt bão" đi =)) !!!
  8. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em chào tiểu đội Hà Giang ạ,

    Mọi người đi về cũng được 2 tuần rồi nhỉ, tuy em chưa reg được nick trong nhà mình trên ttvn nhưng vẫn theo dõi đầy đủ các bài [​IMG], thấy cảm xúc HG vẫn còn nhiều lắm, dù đã đi ọp rồi nhưng e là chưa đủ, có vẻ mọi người cần được gặp nhau nhiều hơn, hihi.

    Hiện tại thì cảm xúc chuyến phượt Hà giang vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn,2 tuần là khoang thời gian chưa đủ làm kí ức phải mờ dù chỉ là một chút xíu...Con bảo Số 5 là thử thách mà đoàn mình đã vượt quá..cứ tưởng chúng ta bị cơn bão" phá đám " làm vỡ cung đường mà cả đoàn đã sắp xếp ..nhưng không...chính cơn bão này lại là cầu nối mọi người với nhau...giúp chuyến đi trở nên thú vị.....em còn nhớ 8h30 tối ngày 30/9/2011....bến xe Mỹ đinh vắng tanh.....thỉnh thoảng có cơn gió lạnh rít lên như muốn nói với moi ngưòi rằng : " gió lắm nhé...chúng mày không phượt được đâu".....nhưng mọi người vẫn đến đúng giờ..không thiếu một ai...nghe thông tin bạn Lan báo lại là nhóm Quái xế đã vượt mưa to gió lớn..bão táp mưa sa để lên đến Tuyên Quang rồi....nghĩ mà thương các xế quá

    Em lại nhớ mấy câu thơ của cố nhà thơ Xuân Diệu
    "Thà một phút huy Hoàng rồi chợt tắt
    là còn hơn le lói suốt trăm năm "

    một câu hát trong bài Phượng Hồng:
    "Tuổi trẻ đã qua đi không trở lại
    Cháy hết mình cánh phượng nhé nhàng rơi...."


    Một câu nói của ******:
    " Dù có dốt cháy cả dãy Trường Sơn..cũng phải dành cho được tự do hạnh phúc "

    mình đã dành được độc lâp tự do roài..cớ gì không đốt tiếp các bác nhỉ?

    Thôi em trình bày ngắn gọn, không nói miên man..chả biết cánh phượng có rơi không chứ em rơi nước mắt nhớ mọi ngưòi thì chít... rằng thì là mà anh Sáng có nhã ý mời tiểu đội Hà Giang (tất nhiên là không loại trừ 3 ôm ở Đà Nẵng [​IMG] ) lên chơi Na Hang - Tuyên Quang 1 chuyến. Anh Sáng nhiệt tình mời thì chúng ta cũng không tiện từ chối nhỉ, hihi, nên em đề xuất như thế này ạ.

    • Lịch trình: Đi tối thứ 6 (xe khách Mỹ Đình - chuyến 18h15, lên Tuyên Quang là 23h30, cái này em sẽ kiểm tra lại), về tối CN (21h). Tức là mọi người sẽ không phải xin nghỉ ngày nào (chắc trừ bạn Định phải làm thứ 7). Em dự định mình đi tối t6 ngày 11/11, về tối ngày 13/11, anh Sáng có nói là đi sớm hơn đi (tức là ngày 4-6/11), mọi người xem xét nhé, muốn đi sớm hơn hay thế nào ạ :)
    • Chi phí: 600k (chắc là tối đa, vì em Hiền và anh Sáng đã tính rồi, mức này là thoải mái ạ)
    • Các hoạt động/địa điểm ăn chơi:
    Ngày 1: Thăm thú cảnh vật bên hồ, trekk tắm thác Khuổi Nhi (đi vào tháng 11 lạnh, chắc k tắm được, còn ai muốn lao xuống suối thì em e cũng không có ai cản đâu ạ [​IMG]); tối ngủ bồng bềnh trên sông nước (tức là ngủ trên thuyền ạ), ăn cá Quất (ực), cá Chiên nướng than (ực ực), nhâm nhi rượu Ngô

    Trích:

    Hồ thủy điện Tuyên Quang (Na Hang) rộng hơn 8.000 ha, được ví như là Hạ Long giữa đại ngàn. Trên vùng hồ kết nối với nhiều hòn đảo nhỏ xinh đẹp, các hang động, các thác nước và các điểm di tích lịch sử với những đền chùa linh thiêng ngự trên sườn núi. Cũng từ hồ kết nối với Khu du lịch Thác Đổ, huyện Bắc Mê (Hà Giang), vườn quốc gia Ba Bể (tỉnh Bắc Cạn)​

    Theo quy hoạch, Na Hang có các điểm, khu như khu đón khách tại thị trấn; khu Lâm viên Phiêng Bung; Khu Lâm thủy Cọc Vài; khu thể thao, khu ngắm cảnh trên nước; khu Thủy trại Đà Vị và các điểm khu làng du lịch văn hóa.

    Các hệ thống sân golf, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, đường cáp treo, trường đua ngựa, khu vui chơi giải trí… sẽ được triển khai xây dựng.

    Đi du thuyền trên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, du khách sẽ được đắm mình với thiên nhiên mênh mông sông nước, trùng điệp núi rừng, được nghe những câu chuyện kể về sự tích gắn với từng địa danh nơi đây.

    Trên đường đi vãn cảnh lòng hồ, quý khách sẽ được ghé thăm thác Pắc Ban (thác Mơ) kỳ ảo, thơ mộng được xếp hạng là thắng cảnh quốc gia; khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ-Bản Bung; ghe thăm thác Khuẩy Súng, Khuẩy Nhi, Khuẩy Me, Tin Tát; thăm hang Phia Vài (hang người Việt cổ, nơi phát hiện ra hai di tích mộ táng và một di tích bếp lửa thuộc thời đồ đá trên dưới 10.000 năm)...

    Những cánh rừng nguyên sinh của Na Hang có cây nghiến nghìn năm tuổi và loài Voọc mũi hếch được ghi trong Sách đỏ thế giới. Chân núi Pắc Tạ có đền thờ vị thiếp của Tướng quân Trần Nhật Duật.

    Đi dọc sông từ Thượng Lâm, giữa cảnh sông nước núi non hùng vĩ, là sừng sững chiếc “cọc Vài” đá (tiếng Tày nghĩa là cọc buộc Trâu) gắn với sự tích Tài Ngào. Dọc đường đến Tân Xuân là gặp thác Nậm Mè.

    Thác nước đổ như mái tóc buông xuống rừng cây đại ngàn, tạo thành bức tranh tuyệt mỹ. Từ đoạn hợp lưu sông giữa Gâm với sông Năng, lại là một vùng sông nước, núi non hùng vĩ, bóng cây cổ thụ của những cánh rừng nguyên sinh đổ xuống mặt nước thật lung linh kỳ vĩ. Những thác Tin Tát, Đén Luông, Đén Lang đầy thơ mộng.


    Ngày 2: Thăm động Song Long

    Vì có chủ nhà đón tiếp nên chuyến này đi sẽ đơn giản thôi, hi vọng mọi người sẽ tham gia được đông đủ (các ôm Đà Nẵng ơi, ra nhá, cụ ơi, ra chơi với em nhá [​IMG])

    Mọi người cho ý kiến nhé, đi ngày nào thuận lợi nhất để nhiều người đi được nhất thì chúng ta sẽ đi ngày đó ạ. Ai không muốn nói to thì nói nhỏ với em cũng được, hihi. Lần này để cho leader Lan có thời gian hoàn hồn sau khi làm leader ở HG, em xin nhận thay ạ (hic hic, huhu).

    Pi ét sờ: em gửi kèm mấy bức ảnh Na Hang để lấy khí thế nhé :P

    [​IMG]


    " Ánh chiều không tím không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong "


    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    Diễm Anh
    Ft . Viet Hack

    Mình gửi hộ bạn Diễm Anh./ ^^
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Em ốm có kế hoạch nhé !;)
    (chị DA nói giúp ạ ;)))
  10. mtdhp

    mtdhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sang tháng thì chắc là đi đc :D !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này