1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nesat tầng 1] Hà Giang nơi tình yêu bắt đầu p.1, Na Hang - hồ trên núi p.36, đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alwayslate, 15/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    @ Bắp cải: tầm 3h sáng đến HN nhé.

    @hummer2008 Số 15 là em Linh nhà tự do ợ

    @garnetnguyen join anh nhé.

    @All Cái Slogan "chẳng ý nghĩa gì"

    @Ma Nhê: anh phân roài, em và quân rửa bát
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "người đâu gặp gỡ làm chi"

    hờ hờ
  2. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mới ko vào 1 buổi sáng mờ đã chi chít thông tin rồi.

    Cái vụ phân công em thấy là bác @s123456 giao việc hợp ní. Nhóm mua đồ sẽ bàn thảo nên mua gì mang đi.

    Vụ phân công rửa bát e cũng đồng í he he. @quanco87 với @magie_nguyen ngồi rửa bát, tha hồ tình tự chuyện xế ôm nhóe ;))

    Liên quan đến cái slogan, sao mà em sợ từ "ế" thế chứ lị. Hic....
  3. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    @Sáng Anh có cung 11/11 riêng ồi. Rất tiếc ko tham dự được với cả nhà.
    @viethacker Ý anh là con cua, trong vế đối kinh điển "Bát Túc Hoành địa" >all CĐC...Ế bị trùng với nhà càng đi càng máu rồi, vote vậy thôi nhưng ko dùng được đâu. Anh có ý kiến cho cả nhà là: PHONG BA KHÔNG CHÙN BƯỚC, mọi ng thấy thế nào?
  4. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
  5. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Giờ anh mới hiểu câu đố của chú Việt-Hacker, hóa ra là ám chỉ các xế nhà Nexat (chắc nó trừ mình ra): Đó là: Hai "càng" càng đi thì cái "càng" còn lại bị ế =))
  6. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    @a. Garnet : Con cua là chuẩn rồi anh ạh
    Slogan: Hay là thế này cho sát với nhà mình :Phong Ba bão táp- Vẫn bước chân qua./
    or : Bão táp phong ba - Chân ta vẫn bước
  7. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Tự dưng thấy trong mail có cái này:

    1. Càng đi càng ế - Diễm Anh
    2. " Càng đi càng ế - Càng ế lại càng đi " - Việt
    3. ...." Càng đi càng ế - Biết ế vẫn đi" - Hiền
    4


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hay là: Đi hay ế

  8. Bap-Cai-Biet-Di

    Bap-Cai-Biet-Di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    2
    Phải là: Đi hay ế - Châu chứ bác Hummer [:P]
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Slogan : ai cũng hay ai cũng đẹp ai cũng ý nghĩa và nhiều quá hoa ra lại loằng ngoằng dây điện quá !;s
    Chốt lại một câu rằng thì mà lấy câu của anh chị nào ạ ;))
  10. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ slogan nên ngắn gọn, nhất là khi mình còn in lên áo nữa. Tớ vote cái của bác garnet.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Àh, í tớ là cái slogan của bác garnet :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này