1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm thế nào khi e và người cũ vẫn còn tình cảm nhưng lại ko thể quay lại ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhungbong, 16/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cho zai nhà em vay nhiều tiền để anh í làm ăn vào, tầm 100T đi. Sau sẽ thấy là đáng bỏ!
  2. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    bỏ đi em. rồi em sẽ tìm đc người em yêu hơn, yêu em hơn và xứng đáng hơn. tương lai còn dài lắm. đừng vì hoài niệm quá khứ mà đánh mất tương lai.
  3. goddaddy

    goddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Yêu: vẫn còn vì tình cảm gắn bó đã lâu, tình cảm con người là thứ ma lực kỳ quái, nhất là trái tim lại có những lý lẽ nằm ngoài lý trí.
    Bỏ: nên bỏ vì không hợp, không môn đăng hộ đối.
    Túm lại: nên bỏ vì cố níu kéo quay lai thì đến lúc nào đó cũng sẽ tan vỡ thôi. Lúc này bạn nên dùng lý trí để xác định.
  4. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho người đàn ông của bạn thêm 1 cơ hội
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình ủng hộ bạn này. Nếu còn yêu thì việc gì cũng có thể bù đắp được, kể cả không môn đăng hộ đối. Mà đời có ai nghèo ba họ, có ai khó ba đời đâu.

    Bạn chủ top cố lên, sau thời gian xa nhau chắc anh ấy sẽ biết phải đối xử với bạn thế nào để giữ được bạn.
  6. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ kỹ lại mọi thứ! Trong TY nói gì thì nói cũng cần có lý trí soi đường, k thì nhầm đường lúc nào k hay. Chẳng phải vô cớ mà người lớn ngăn cản mối quan hệ của bạn, bạn nên nhìn nhận lại, đừng để tình cảm chi phối như thế. Khoảng cách lớn về gia đình, xuất thân, hay về học hành, cũng là vấn đề lớn đấy bạn ạ! Đừng nghĩ rằng yêu nhau TY là chính, và yêu thì k phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Vấn đề là người yêu của bạn k hề nhận ra cần phải làm gì để giữ gìn và vun đắp TY, chỉ biết nói yêu thôi, rồi thì k làm ăn gì cả, nhu nhược, hiền lành, cái ấy thì có thể mang lại cho bạn cái gì? Tương lai? Gia đình sau này? Với 1 người như thế có thể bảo vệ bạn và gia đình nhỏ của bạn được không? Chân thành chia sẻ với bạn suy nghĩ của tôi ! Hãy cân nhắc và để lý trí của bạn trả lời!

Chia sẻ trang này