1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với, gái nhà em cảm nắng người khác - cao thủ có kinh nghiệm cứu gấp ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 16/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đa phần trong các trường hợp này lời khuyên của bọn anh sẽ luôn là phang phệt. Tại sao thì rất nhiều bút mực đã viết ra rồi. Chú còn thắc mắc thì chẳng qua chú quên bài cũ thôi :D
  2. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Thành thật khuyên chủ topic: chuyện mình bản thân mình biết rõ nhất, tự mình cảm nhận, từ mình nghĩ thì hơn, mấy a đàn ông sành sỏi ở trên lành nghề chém gió vậy chứ nghe anh kể chắc cũng đang ước ao có được cô bạn gái tận tâm chu đáo với ngy như của anh ấy chứ :)) Nghe kái a gì bảo bản năng thiên bẩm và bổn phận đàn bà nó phải thế e bùn cười quá, mai mốt bạn gái e nó cũng bảo bản năng thiên bẩm và bổn phận của a là phải hàng ngày đưa đón e đi học đi chơi, mua quần áo trang sức mỹ phẩm cho e thì e cũng hộc máu mà chết =))
  3. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đọc lại những bài của em trước đây thì bác cũng sẽ bắt gặp một lời khuyên tương tự của em với một bạn khác nhờ tư vấn. Cũng là 3p - phang phệt và phắn đi. Nhưng có là người trong cuộc và khi yêu thật lòng, đặt mình vào vị trí của em bác sẽ hiểu. Và em chắc rằng có lẽ bác cũng đã từng có một thời như em bây giờ. Khi ấy chắc cũng có người chê bác ấu trĩ như bác hiện tại chê em. Nhưng rồi tất cả đều trưởng thành lên đó thôi bác.

    Nếu như cứ có kẻ đánh đến và mình thì cứ bỏ chạy một cách tưởng chừng vinh quang (theo em là thực ra là hèn nhát vì không dám đối mặt) thì đâu có cái được gọi là tình yêu nữa đúng không bác. Chẳng lẽ bác muốn yêu một người chẳng có ai thèm ngó ngàng đến cô ấy?

    Quan điểm của em thì là cạnh tranh lành mạnh, dĩ nhiên nếu không giữ được thì em cho đi. Nhưng không phải cho đi theo kiểu AQ rằng coo ấy không xứng với tình cảm của mình, mà để cô ấy ra đi vì mình thực sự chịu thua bác à.

    Em nói ra không phải để phản bác lại lập luận của bác, vì bác có ý muốn gỡ rối giúp em nên mới tư vấn mà. Em chỉ nói để bác và các bác ở đây hiểu cách suy nghĩ của em: làm thế nào để đánh bại thằng cha kia chưa không phải làm thế nào để gái đau đớn.

    Mong các bác tiếp tục ném đá cho thằng em sáng mắt ạ. Mọi ý kiến của các bác em sẽ tiếp thu hết.
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Tuy rằng mình cũng thấy bạn quá si tình nhưng mình rất có cảm tình khi bạn biết thông cảm và chân thành với bạn gái bạn đến vậy. Mình thì ko biết tư vấn thế nào vì cái này còn tùy vào việc ông "đối thủ" là người như thế nào nữa, có lẽ bạn nên cung cấp thêm thông tin thì mọi ng` mới vấn được.

    Nhưng túm lại, mối quan hệ giữa bạn gái kia và bạn như nào rồi? Vẫn yêu nhau nhưng cô ấy không còn tỏ ra tình cảm, yêu thương bạn nữa hay thế nào??
  5. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đây pải chăng là 1 bài để chửi lại tất cả ae trên này rằng "chúng mày chỉ được cái nói mồm, chứ vào tình huống như a mày đấy, thằng nào cũng thế thôi. Nói như chúng mày thì a mày ngày trước cũng đã nói nhiều r" ????
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    hjx. thời buổi lạm phát tăng cao thế này có 1 cô người yêu đâu phải dễ. tốt nhất là chú nên giữ lấy tình yêu khi ra trường rồi tính tiếp. gái mà đã khóc lóc van xin thì cho nó 1 cơ hội. 1 cơ hội duy nhất trong cuộc đời.
    - còn đọc các ý kiến mà cho rằng gái là rau của thằng 75 thì anh cũng nghi nghi :)) k0 đơn giản mà lại khóc lóc kể lại chuyện với chú đâu ;))
  7. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác đừng vơ đũa cả nắm ạ, đừng ném đá vào mặt hồ yên ả ạ, nếu có chửi thì em cũng chỉ chửi bác thôi, bởi vì sao, bởi vì bác quá vô duyên ạ. Không có thiện chí thì bác làm ơn đi chỗ khác cho em nhờ em cảm ơn nhiều lắm.

    Dạ hiện tại thì gái vẫn quan tâm, nói chuyện tình cảm như xưa không có gì thay đổi cả bác ạ.

    Về phần tay đối thủ thì tay to như chân, nói chung em tự biết xét về các mặt em không thể nào đọ lại trong hiện tại được ạ.
    - Ngoại hình: có lẽ gã cao hơn em, bởi vì em rất thấp, có 1m65 thôi. Mặt mũi của em thì cũng tàm tạm không đến nỗi nào. Về ngoại hình thì có lẽ em thua chiều cao rồi ạ.

    - Tính cách:
    Em có tình trầm, điềm đạm ít nói, ít hoạt động nhưng theo nhận định của mọi người (và gái) là có chút hài hước, có chút độc đoán, đôi khi làm một việc gì đó thì chỉ tin tưởng vào bản thân mình và phải chính tay mình làm thì mới cho cảm giác hài lòng 100%. Khuyết điểm của em là rất say mê, tập trung khi làm một việc gì đó và cũng rất mau chán nếu có vật gì đó cản đường mà mình phải khó khăn để vượt qua. Em thiếu trải đời, tuy nhiên từ bé đến lớn di chuyển chỗ ở từ bắc vào nam nên cũng được coi là có đôi chút hiểu biết - tổng thể là trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa.

    Gã kia thì sinh năm 75, nên cũng hơn em về khoản tính cách này, theo gái nói thì tính cách cũng rất điềm đạm, trưởng thành. Tuy nhiên em đọc tin nhắn gã gửi đến cho gái thì thấy nhắn tin rất sướt mướt đại loại như: "em à, anh không thể nào quên được em, anh rất đau khổ vì chúng mình không đến được với nhau, vì em anh đã phải từ bỏ rất nhiều thứ..." - thêm nữa mặt của tên này cũng khá dày chẳng thua gì bởi gái đã nhắn lại là "anh đừng nhắn như vậy nữa, người em thực sự cần là người yêu em hiện tại, em nhận ra mình không thể sống thiếu anh ấy..." Nhưng vẫn mặt dày đeo bám. - Em cho rằng một thằng đàn ông thực sự tốt và trưởng thành sẽ không làm như vậy nên em cảm thấy có thể gã có điểm yếu nào đó mà em chưa khai thác ra.
    Gái có nói với em là nhận thấy ở người đó có một sự không thành thật, nói chung là vì gái chưa biết gì nhiều về thằng cha kia nên cũng không dám tin tưởng.

    - Sự nghiệp:
    Có lẽ đây là lý do trực tiếp cũng như sâu xa mà gái nhà em có cảm tình với gã, bởi gã hiện nay đang làm trong bộ tài nguyên, chắc cũng có chức vụ gì đó. Công việc nghề nghiệp ổn định, là chỗ dựa lý tưởng và là tượng đài của những cô gái nhẹ dạ.
    Em thì đang sinh viên năm cuối, mặc dù ra trường cũng sẽ có cơ cấu việc làm ổn định nhưng hiện tại thì đúng là bi đát, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Lợi thế duy nhất của em là những lời hứa hẹn và những câu chuyện tâm sự về những ước mơ, hoài bão trong tương lai của em với gái thôi. (các bác đừng cười, thanh niên ai chẳng có hoài bão ạ)

    - Về thời gian quen biết, bên cạnh gái:
    Em và gái yêu nhau được hơn 9 tháng, cũng trải qua nhiều kỷ niệm vui cũng có, buồn cũng có.
    Gã kia quen gái từ trước khi gái yêu em và cứ thỉnh thoảng lại tấn công cho đến tận bây giờ đấy ạ. Tổng thời gian quen gái có đến 2 năm.

    Khái quát tình hình là như vậy ạ, các bác cần gì em sẽ update thêm. Mong các bác hỗ trợ em trong sự nghiệp giữ đồn ạ.

  8. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Chui vào topic này rồi em tổng kết lại được các vấn đề sau :

    - Các anh giai anh nào nói cũng giỏi, lý thuyết cũng hay... nhưng khi bản thân rơi vào trường hợp oái oăm ấy thì 10 anh thì có tới 8 anh sẽ làm ngược lại với tuyên ngôn ban đầu.
    Các anh cứ cậy các anh là giai là phang với phập cơ mà rồi khi sừng mọc trên đầu thì lại "Sừng ơi đợi tôi cưa".. Các anh chưa đặt địa vị các anh vào trường hợp tâm trạng của chủ topic hiện tại mà chỉ là nhìn ngoài mà nói vào. Xin thưa với các anh " nói thì nói dễ, làm được mới là cái khó ".
    Em tận mắt chứng kiến trường hợp thằng bạn em bắt gặp gái của nó đi vào nhà nghỉ với giai 2 lần liền mà rồi vẫn tha thứ. Đám cưới mới tổ chức cách đây 2 tháng. Trước đó thì cu cậu cũng miệng to giống mấy anh giai trên này lắm. Thế mà khi vập vào rồi thì bạn bè khuyên ngăn mà có ai khuyên đuợc đâu.

    - Em đồng ý với quan điểm " Giai ra ngoài mèo mỡ thì vẫn còn nhớ tới vợ tới con chứ gái mà đã vập vào thằng khác thì chỉ có nước tiễn bạn lên đường ". Tuy nhiên trong TH này thì em thấy gái kia chỉ mới là cảm nắng sơ sài thôi.. chưa có mức gì là nghiêm trọng. Vậy có nhất thiết các anh làm vấn đề trở nên to tát như thế không?
    Nhìn chung cuộc sống thì ai mà chả có lúc sai lầm. Đàn ông các anh tính sĩ diện thì vượt mặt nên nói ra thì mạnh mồm lắm nhưng xin hỏi các anh có anh nào ở đây dám khẳng định là chưa bao giờ các anh mắc sai lầm không?
    Em quan điểm lỗi nhỏ thì có thể tha thứ.. lần đầu mắc sai phạm có thể bỏ qua.. tới lần 2 thì bắt đầu xử đẹp ( tất nhiên là tuỳ tính chất và mức độ sai lầm phạm phải ). Với TH của bạn chủ topic thì em nghĩ có thể bỏ qua sai phạm và tha thứ được.

    Nói vài lời thế thôi... nói nhiều lại bị ném đá quăng gạch thì mệt lém.
  9. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Her, chủ top dễ nóng tính nhỉ. Mỗi người có 1 opinion, chú xem lại mấy cái dòng reply của chú ở trên đi nhé. Mà chú nóng tính thế này, sao nghe thấy con bồ nó đi với thằng khác như thế, k sãn tay bụp cho nó vài cái nhể :( Nt e í còn yêu bạn hơn cứ như con đàn bà như bây h đấy. Nói thật đấy nhé!
  10. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này chủ thớt phải thay tên đổi họ đi: Họ lừa, tên Phắn đệm Xong

    Lừa xong Phắn

Chia sẻ trang này