1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    có anh đẹp trai cắt bánh chứ gì nũa =)) hahhahahha
  2. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dự dội và dịu êm..ồn ào nhưng cũng thật lặng lẽ. Tình yêu nhà Ấn chúng mình tiếp tục bước lên những nấc thang mới, những cung bậc mới. Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc.
    Cop: Anh sắp sang rồi, mong ngóng từng ngày, chắc hồi hộp lắm hen. Nhưng tui nói rùi, đừng có mê trai quá, phải tự chủ nhé..haaaa
    Kiss: Em ơi, chuyện của em thế nào rùi, chị nhớ, chi tiết ko nhấc máy nghe điện, ko nằm trong cách của chị..hee..em đã tìm ra cách mới hay hơn rùi hả?
    Thuốc: Tình yêu nhà của em đã có điện trở lại chưa. Em come back cũng phải bật đèn xanh chứ..heee....mà đèn xanh phải có còi nữa. Vì có nhiều xe chỉ nhá đèn mà ko có còi. Dù ko làm phiền người khác vì bật xi nhan trong im lặng nhưng hổng có dzui...cứ hú lên như xe cấp cứu ấy. Ai nghe cũng phải chạy vào huống chi là hắn..hee
    Jenny: Là cặp đôi được vote nhiều nhất thì phải nhanh chóng làm cái happy ending cho tụi này có dịp diện đồ Ấn đi đám cưới nhé.
    Bee: chị ong nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu....hum bữa nghe con bé cháu ở nhà hát bài này, tự nhiên nhớ đến người này..:)):))..nhưng hok biết đã thành ong chúa chưa hay vẫn là ong thợ:P
    Gee: Sự nghiệp chinh phục đất Ấn đến đâu rùi, đừng lo nghĩ nhiều nhé, cứ enjoy rùi mọi chuyện sẽ tự nhiên đến thôi.
    Barat: Uả, người khởi xướng phong trào US đi đâu mất tiêu òi ta, hok thấy vô nhà chơi gì hết.
    Chị Sarah: Cảm ơn chị đã chia sẽ với em, em đọc đi đọc lại mấy lần vẫn ko biết sự khác biệt nằm ở đâu. Anh nhà em bảo, nếu em có thể sinh con cho anh ấy thì ko niềm hạnh phúc nào bằng nhưng nếu ko được, anh sẽ tìm con nuôi. Nói chung, em thấy vì anh ấy sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, nên dường như ko nặng lắm tư tưởng, lối sống của người Ấn, em cũng sẽ ko phải làm dâu. Anh bảo sẽ tìm chỗ nào có nhiều người châu Á sống để ở vì những khu vực đó , phong cách sống sẽ ko bị ảnh hưởng nhiều bởi phong cách của người Ấn.
    Bimbimbap: Tui vô nhà rùi nè. thật ra, hôm nào cũng vào hết, nhưng ko comment hay tám thui, giờ giải lao, vào đọc bài của mọi người, vui bùn lẫn lộn..hee
    Các thành viên mới: Chúc các bạn vui và góp thêm nhiều tiếng cười cho nhà Ấn nhé.@}

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Staycool: chúc mừng bạn nhé. Rùi cũng đến ngày tui có cái thẻ đó..haaaa...
    Alisha: Cái này nghe hay đây, ko chơi nói úp mở nhé..nói ra cho cả nhà còn biết, chứ cái cô cọp kia ko tin được đâu...hee
  3. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @alisha em ơi nói mau mau cho c bít là em fat hiện j trong album của cọp vậy???hehe. bà cọp hok được hối lộ alisha à nha. để em nó khai sự thật k được xóa bằng chứng đó. hehe
    @marie sao rùi chuyện của bà thế nào rùi??? kể mọi người nge xem?
    @jenny hi vọng c đặt nền móng này cho nhà thì sẽ có nhìu cái hên cho các thành viện trong nhà. mà để được như vậy c fai đi trước đi nhá cho tụi em đi theo và đặc biệt khuyến mãi cho em 1 bộ đồ Ấn hen.hehe
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @marie_vin2000 : hehhehehe ko chị ơi nhưng mà e hận thù điên dai lắm nên dẹp lun rùi.Em giờ chỉ cần trả mối thù truyền kiếp cho nhanh rùi vắt mũi đi lun thôi chị à.Em hết rùi :D
  5. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  6. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Chị Sarah: Cảm ơn chị đã chia sẽ với em, em đọc đi đọc lại mấy lần vẫn ko biết sự khác biệt nằm ở đâu. Anh nhà em bảo, nếu em có thể sinh con cho anh ấy thì ko niềm hạnh phúc nào bằng nhưng nếu ko được, anh sẽ tìm con nuôi. Nói chung, em thấy vì anh ấy sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, nên dường như ko nặng lắm tư tưởng, lối sống của người Ấn, em cũng sẽ ko phải làm dâu. Anh bảo sẽ tìm chỗ nào có nhiều người châu Á sống để ở vì những khu vực đó , phong cách sống sẽ ko bị ảnh hưởng nhiều bởi phong cách của người Ấn.

    hi em , thiệt là kỹ năng viết của chị dzở tệ viết mà em đọc đi đọc lại cũng chẳng thấy sự khác biệt nằm ở đâu hahhah ... nói về chuyện sinh con thì Chị đây áp lực đầy mình luôn nè vì nhà ảnh mong có cháu từng ngày mà dạo đó mình cứ tí ta tí tửng và tự tin khủng khiếp cứ từ từ có gì đâu mà vội chuyện sinh đẻ.....rồi cái đùng bị thúc ép quá nên mình và anh xả quyết định thôi hoàn thành target cho sớm để nhẹ người .........vậy mà , cuộc sống có những thứ nó như thế nào ấy !......Hai vợ chồng cứ chắc như bắp cứ thả thế nào cũng có con ngay ....nhưng hết tháng này rồi đến tháng khác thời gian cứ trôi qua mà vợ chồng mình cũng chẳng có thêm mụn con nào .... gặp ai cũng hỏi chừng nào có con ? chừng nào có con ? mà ngại ghê !:) máy móc trục trặc mà không biết là máy nào :) biết nói làm sao con cái là trời cho mà ...nhiều khi nghe ai hỏi chừng nào có con ? muốn đánh ghê hehhehe... nói dzậy thôi chứ bạn bè đâu biết ! nhìn khoẻ mạnh chân cũng dài ai ngờ "khó khăn" đến vậy !
    người ta nói rộng đường của hẹp đường con , mà mình không có của con cũng chỉ có 1 thôi .....
    sau nhiều lần thất vọng , vợ chồng mình đã rất sáng suốt rồi , enjoy life lắm ,chẳng thấy buồn phiền gì cả chỉ là phải trả lời cho bà con thì hơi đuối chút
    ba mẹ chàng gọi lại điệp khúc cũ , chàng nói nha :" ba mẹ đừng hỏi the same thing everyday , khi nào có bọn con sẽ báo " hai bạn kia im lặng luôn :)

    nhà mới , người mở hàng cũng đã chọn lọc kỹ hy vọng tất cả thành viên nhà mình mơ đươc ước thấy !
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Sarrah Đọc giọng văn chuyện chị xả hàng mà thấy mắc cười.... :D Em có mấy người bạn kể về chuyệnnày cũng ngộ lắm. Con cái đúng là của trời cho đó chị. Có nhỏ bạn loay hoay hai năm mà hem thấy gì. Hai zợ chồng buồn buồn kéo nhau lên Đà Lạt chơi dối già... Ờ trển lạnh lẽo sao hem biết mà về đợt đó có con trai luôn, phải nói là sướng. Nên nó cứ xúi bạn bè lên Đà Lạt hấp hôn không hà... :D.
    Cả nhà vẫm chưa điểm danh hết lượt nè... Còn Bahrat nè, Bear nè, Bee nè, kiến...
    @Marie chăm vào buôn chuyện đi nàng ui. Thế ai người định cư ở đâu nào?
    Chúc mừng nàng Staycool có thẻ rùi nhé. Nàng chúc tui làm tui cũng ham hố , ke ke. Cọp bao giờ gặo chàng nhỉ. Chắc đang đếm từng ngày từng ngày dài nhỉ.

    Mấy ngày nay tui thông báo tin tui sẽ đi Ấn thăm chàng.Ba tui cứ trách, đặt vé xong rùi mới nói, chẳng wa là thông báo chứ xin phép gì nữa. Rùi hỏi han gia cảnh hắn, phong tục Ấn, cứ than vắn thở dai miết.. Ui chao cứ là shock như lần đầu mình biết về mấy cái phong tục kì lạ của người Ấn í. Ba tôi làm như tôi sắp bước vào 1 quyết định sai lầm nhất mà ba không thể ngăn cản được vậy. Hicx... tình hình mình như thế đó các nàng ơi...
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em nè chị Gee, em có xin cái mặt tiền rồi ấy chị :)
    dạo này chuyện anh chị thế nào rồi nhỉ, hi hi .Kể em nghe với , em đang buồn quá ..:D. Thế lần này đi Ấn áh chị..vui quá nhỉ, ối các ông bố là thế, lo lắng cho con mà, mà kể cũng đúng ...cho con gái cưng của mình đi xa ơi là xa , cách mình tận đâu đâu để gặp 1 ng mà mình chưa biết nó là ai cũng lo lắm chứ...nếu là em chắc chắn 100% là ba mẹ em ko cho đi đâu hết...(..mà Kiến em chắc cũng ko có cơ hội mà đi )... hì hì
    @ chị Marie_vin : chuyện của em xong rồi đấy ạh..thế là xong...kết thúc trong sự im lặng và đau đớn :) ....vào đây đọc chuyện của các anh chị , em vừa có vui vừa lại thấy buồn ...vì cái j cũng có Ấn, từ ngữ, phong tục , thói quen của mấy anh nhà mình đều làm em nhớ đến anh....
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
  10. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @marie_vin2000 : chị àh thật là điên quá đi mất chị ơi.Bà đó lết tới qua Sing để nói xấu em với ông kia.Anh nhà em vì nhớ nhung chịu ko nổi hay sao đã xin lỗi và tụi em thì bt hóa quan hệ lại rùi.:D Nhưng a bảo a feel very bad when bả nói xấu em như thế.Trừi ưi sao lại có con ng` ích kỉ đến thế ko biết.Ng` Ấn cũng rất nice nhưng bà đó là ng` chanh choe và cay cú đáng ghét nhất của em từ trc tới nay.Chắc em chả giúp ích dc gì cho bả chị àh nên bả cũng chả ủng hộ chuyện yêu đương của em...Em thấy tội anh nhà e vì cứ fai nghe những thứ ko lọt tai đến như thế.Em lanh và rất láo.Nhưng em phải hạ mình trc bả ,thế mà bả ko bit điều.......:(( ui em ghét qá chị......e tức xì khói....e chả làm trận du kích dc đâu ....bả đáng ghét wa đến nỗi ko còn nể trọng gì....huhuhuhuhu :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này