1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Nay Gee mới bay cả nhà ơi, Nhớ mọi ngưòi wá, phần lại bồn chồn, vao nhà mình xem sao, thấy mọi người wan tâm cảm động wá ... Cám ơn Sarah, bee, staycool truyền đạt kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm làm thân với họ hàng chàng, hay wá. Em sẽ cố gắng ạ
    @Cop mê chuyện tình của em wá. thấy chàng và nàng thắm thiết đáng yêu cùng nhau vượt khó. Hạnh phúc nhé. CHị tính nhầm, quên trừ chênh lệch múi giờ thì khoảng 11 tiếng thui em. Chị trasit hết 5 tiếng lận. Chẳng biết làm gì trong 5 tiếng đó nhỉ.
    @Staycool chằng cổ hủ đâu, tớ cũng thế đấy
    @Jenny Đọc vụ áo cưới đỏ choét mà Gee cười wá trời. Thiệt là tội nghiệp chàng không có khăn đóng, hay nàng để chàng đội đỡ cái khăn turban người Ấn đó cho nó độc...

    Iu nhà mình nhiều.
  2. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    @bibibim : c ơi, nge chuyện c kể em cũng thik we đi. nhưng c vào trể rồi , c gee đã lên đường mất tiêu hok được c truyền đạt kinh nghiệm rùi. hic tiếc ghê. ekhoái cái câu "đẹp mà dzơ: của c nhật. e có wen 1 bạn Ấn ở đây. hắn bảo rủ đi ăn ở đâu cũng được đừng để hắn nhìn thấy quán đó "dzơ". sao kỳ dzậy ta? ở Ấn có sạch đâu?
    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
    chhoti_lushi thích bài này.
  3. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Hi Staycool and Cop , các nàng hỏi thì mình nói nhưng cũng là chủ quan thôi , không có gì gọi là đúng hay sai , riêng cá nhân mình thì mình thích pakistan hơn India thì có một số lý do và cũng nhiều khi thích là thích thôi
    Mình có một số bạn người Pakistan ở Isalambad và một số ở Newdehli thời gian quen biết bằng nhau nên mình làm so sánh biết rằng so sánh luôn khập khuyễng nhưng mình cũng thử đo lường để tìm sự khác biệt thì kết quả mình quý người Pakistan hơn thông qua những người bạn này
    - Người Pakistan lo lắng cho cộng đồng nhiều hơn người Ấn (chắc có lẽ phần đông ghét người đạo hồi nên họ đoàn kết hơn chăng ? không biết nhưng họ care cho cộng đồng nhiều hơn Ấn )
    - Người Pakistan dễ tin hơn ( chủ quan ) dù rằng được cưới 4 vợ nhưng không có cùng một lúc mà chèo nhiều máy như mấy chàng ấn độ , không nói I love you dễ như mấy chàng ấn , vừa gặp là đã I love you
    - Vì là đạo hồi nên luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người mà họ quan tâm , cầu cho công ty , cho đồng nghiệp , cho bạn bè và bạn thân của bạn bè gia đình ect ...cái này hơi sến nhưng mình thích vậy .
    - Khả năng lắng nghe cực tôt
    - Luôn gây cho mình những bất ngờ (ví dụ ngày sn mình , tự nhiên rất nhiều lời nhắn từ Pakistan gửi đến note là bạn của ....chúc Sarah ect.....mục đích của hắn "mình muốn bạn là người hạnh phúc nhất vui nhất vì có nhiều người chúc bạn những điều tốt đẹp nhất trong ngày đặc biệt này " trong khi pakistani rất sở hữu "tôi chỉ thích bạn là bạn của riêng tôi " nhưng vì làm cho mình vui nên phải cho bọn nó biết số ....
    - khi mình có thắc mắc về một vấn đề gì đó , tôn giáo văn hóa thì người pakitán giải thích cực kỳ thuyết phục và logic nhưng người ấn (mình biết thôi nhé không vơ đũa ) thì không , ví dụ như : tại sao người đạo hồi không ăn thịt heo , và chỉ ăn thịt được giết mỗ đúng kiểu. tai sao có 4 vợ ? tại sao phụ nữ phải trùm kín với cái mềm đen ect..... và mình có được cách gỉai thích thuýêt phục ....
    - Cả người Ấn và người Pakistan đều good care nhưng mình thấy các Bạn pakistan chu đáo và chi tiết hơn và lụôn có yếu tố bất ngờ , mà mình thì thích bất ngờ .......
    và còn nhiều nhiều thứ nhỏ nhỏ như thế làm cho mình thích Pakistan hơn Ấn không tiện kể hết
  4. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Wow mọi người, thấy mọi người cũng vậy làm mình vui vui. Hóa ra là tui bình thường chứ ko cổ hủ ! Chậc, tại thấy ông anh iu hồi xưa khốn khổ nhiều phen nên tui cứ tưởng tại tui vậy mà ổng mới ra nông nỗi, nhưng giờ thì tui an tâm rồi. Đó, có chia sẻ ra mới biết, ko thì mình gọi là cứ tự kỉ ám thị cái điều ko hoàn toàn đúng :D

    @cọp nàng nói đúng, giữa 2 sự quan tâm đến từ mẹ/chị và người yêu nhiều khi ko hề có ranh giới. Tùy vào cách sống, cách suy nghĩ từng người nữa ha nàng. Với những người phụ nữ chu đáo, truyền thống, thì họ thường làm mọi việc cho người đàn ông kia không để anh ấy phải bận tâm bất kì việc gì ở nhà, rồi thì săn sóc lo lắng cho anh ta từng li từng tí thậm chí hơn cả mẹ/chị anh ta.
    Với tui thì tui có suy nghĩ thế này: tui là người yêu, bạn gái, nên sẽ để người đàn ông đó cùng quan tâm, chia sẻ mọi việc với mình trong khả năng của anh ấy. Thui nàng cho tui nợ, mai mốt nếu có gì xảy ra mà liên can tới 2 sự quan tâm khác mà ko khác lắm này, tui sẽ 8 nàng nghe sau nha :)

    @Gee nàng ui, thế anh nàng cổ hủ sao vậy nàng? kể tui nghe đi :D

    @teekanne nàng ui nàng 8 lại chuyện tình củm nàng xíu đi có được ko :D ? Nói thật mình leo ko hết lầu nên là cũng ko biết hết chuyện mọi người. Chắc nhà mình phải mở thêm một tôpic trong đó ghi lại tình sử từng người trong nhà để dễ cập nhật làm quen quá :P Giờ nàng ra sao nè, chuyện chàng có gì vui vui nàng 8 cho chị em hóng hớt đi ? Thói xấu, tính tốt...này.. hay là toàn tính tốt cũng được luôn. hihi..

    @vitugly chào mừng e đã chính thức vào nhà. Uh, khi nào vào thì kể chuyện bọn chị nghe nhé.

    Có nhiều bạn mới khác nữa mà ko viết bài được thật là buồn quá. Mod ơi mod có cách gì nói với ban quản trị cho mọi người vào ko vậy mod? hichic
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Thấy em Jenny 4t rồi, đang tỉm em rủ off sinh nhật Aijth ngày 29/10 này đó. 17h nhé.... một số thành viên nhà mình nửa thiếu em đời thiếu vui
  6. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chúc các nàng xinh tươi của nhà mình có ngày 20/10 vui vẻ, ngập tran trong hạnh phúc bên người thân và người iu, nhận được nhìu hoa và quà nhé. ^^
    IU NHÀ MÌNH NHÌU LÉM.
    à, chuẩn bị có lễ hội Diwali, c Rainbow hỏi xem nhà mình có ai muốn mua vé đi xem hok? 1 vé giá 600 ngàn ngày 29/10/2011
    tối đi chơi về mới leo lầu và tám với các nàng nhé. sorry. buổi tối vui vẻ
  7. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    DBALI
    @Staycool ui, anh của em làm nên lỗi lầm gì đó (làm mình buồn lắm), nhưng rất hiếm khi em nhận được câu : " i'm sorry", ko nói trực tiếp sorry trực tiếp đâu. anh chỉ nói những câu tỏ ra hối lỗi, đại loại thế.
    @Gee vui quá chị há
    Ở Ấn dzơ thì em có biết sơ sơ rồi. mà mấy chị có ai biết gì về Allahabad ko nhỉ (bang Uttar Pradesh). Sarah ơi, em cũng muốn biết ở đó nó có dzơ dzữ dzội ko :D, cuộc sống người dân ở đó có đc khá ko mấy chị ? cái vụ này thì ko thể nào hỏi anh được, dễ đụng chạm lắm, với lại ai đi nói xấu quê hương của mình.
    Còn cái vụ Pak vs Indian, em thấy người nào cũng handsome hết, mà nét đẹp của người thuộc vùng này là em thích nhất, special beauty.. rất đậm chất
    Người Islam đc lấy đến 4 vợ, tất nhiên phải có lý do mới được lấy thêm vợ, nhưng em thấy tình yêu nó ko trọn vẹn, dù có giải thích bằng cách nào đi chăng nữa. Quen người Islam... =>"nguy hiểm" (ý kiến cá nhân em thôi).. May mắn anh của em đạo Hindu. Ui, đụng đến tôn giáo rất là phức tạp và rắc rối. Lúc nói chuyện với chàng, ko biết chàng của mấy chị có hay nhắc đến God ko ? lúc em vui thì còn ngồi nghe, chứ lúc em đang bực mình mà anh nói: God's plan, là em nổi khùng (tại em "vô đạo" :D). Cũng hên là chưa đến nổi mất bình tĩnh
  8. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào gia đình Ấn. Mình lâu nay chỉ vào đây theo dõi thôi chứ không có gì để tham gia nhưng có cô bé bạn mình thì có. Cô ấy lập nick nhưng không post abì được nên từ nay mình sẽ "sang nhượng" nick này cho cô ấy. Cô ấy cũng yêu on line nhưng không phải anh Ấn mà là 1 anh chàng Hồi giáo chính gốc ở manama - bahrain. Mọi thứ đều mới mẻ và bỡ ngỡ với cô ấy. Cô ấy tìm đỏ mắt mà không thấy có ai như cô ấy khi có người yêu là người đạo hổi nên không hiểu nhiều về nền văn hoá, lối sống, tình cách của người Trung Đông. Yêu xa đã khổ mà bây giờ lại khác ngôn ngữ, tôn giáo, văn hoá lại càng khổ. Yêu xa làm gì cho khổ vậy trời, ai không chọn lại chọn đúng 1 anh đậm chất Trung Đông, Hồi giáo...Mong cả nhà cho cô ấy tham gia và cùng chia sẻ.Chúc tình yêu của mọi người đến được bến đỗ
  9. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    lại 1 lần "vô tình" nữa. cái duyên với Ấn của mình vừa buồn vừa vui làm mình ngủ k được. 1 phút chia sẻ với mọi người nha
    thời còn học cấp 2 mình có 1 mark trên trán,"vô tình" bị bạn bè trêu "Ấn Độ" ghét cay, ghét đắng. lớn hơn chút xíu "vô tình" bít về Mis World 1994 hơi thik thik. đây được gọi là thời kỳ bắt đầu tình iu với Ấn. Bẵng 1 thời gian k lquan j đến Ấn thì đùng 1 fat "vô tình" wen 1 anh chàng Ấn và yêu, rồi "vô tình" đùng 1 fat phát hiện trang web ttvnol, đây được gọi thời kỳ hưng thịnh. Rồi kể từ đó thông tin lquan đến Ấn cứ " vô tình" tới tấp như "vô tình" bật ti vi thấy bé gái người Ấn đang kể về những hoạt động hàng ngày, "vô tình" mở ti vi đọc thời sự về mqh Ấn - Việt, "vô tình" mở trang web lại lquan đến Ấn _ Việt, "vô tình" wen được nhìu người Ấn, " vô tình" wen được các cặp Ấn - Việt.... đến tối wa k ngủ được, ngồi dậy bật ti vi chỉ nghĩ là xem fim, ai ngờ... lại "vô tình" bít về những người nông dân Ấn làm sp của họ từ dừa: rượu dừa, dây thừng làm từ quả dừa khô... Mình chợt nghĩ có lẽ đây là thời kỳ suy thoái chăng??? vì những thông tin mình bít cứ tới dồn dập. có fai vì God muốn mình chỉ có 1 gđ nào đấy được fep iu Ấn sau đó God sẽ quyết định giành lại hết những tình cảm của mình giành cho Ấn??? nước mắt lại rơi. lạ nhỉ. đã nhìu lần mình rơi vào tâm trạng này từ lúc mình bít yêu thương, cái mình thik mình muốn có thì k bao h mình có được. chắc có lẽ tới đây thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lại 1 lần "vô tình" nữa. cái duyên với Ấn của mình vừa buồn vừa vui làm mình ngủ k được. 1 phút chia sẻ với mọi người nha
    thời còn học cấp 2 mình có 1 mark trên trán,"vô tình" bị bạn bè trêu "Ấn Độ" ghét cay, ghét đắng. lớn hơn chút xíu "vô tình" bít về Mis World 1994 hơi thik thik. đây được gọi là thời kỳ bắt đầu tình iu với Ấn. Bẵng 1 thời gian k lquan j đến Ấn thì đùng 1 fat "vô tình" wen 1 anh chàng Ấn và yêu, rồi "vô tình" đùng 1 fat phát hiện trang web ttvnol, đây được gọi thời kỳ hưng thịnh. Rồi kể từ đó thông tin lquan đến Ấn cứ " vô tình" tới tấp như "vô tình" bật ti vi thấy bé gái người Ấn đang kể về những hoạt động hàng ngày, "vô tình" mở ti vi đọc thời sự về mqh Ấn - Việt, "vô tình" mở trang web lại lquan đến Ấn _ Việt, "vô tình" wen được nhìu người Ấn, " vô tình" wen được các cặp Ấn - Việt.... đến tối wa k ngủ được, ngồi dậy bật ti vi chỉ nghĩ là xem fim, ai ngờ... lại "vô tình" bít về những người nông dân Ấn làm sp của họ từ dừa: rượu dừa, dây thừng làm từ quả dừa khô... Mình chợt nghĩ có lẽ đây là thời kỳ suy thoái chăng??? vì những thông tin mình bít cứ tới dồn dập. có fai vì God muốn mình chỉ có 1 gđ nào đấy được fep iu Ấn sau đó God sẽ quyết định giành lại hết những tình cảm của mình giành cho Ấn??? nước mắt lại rơi. lạ nhỉ. đã nhìu lần mình rơi vào tâm trạng này từ lúc mình bít yêu thương, cái mình thik mình muốn có thì k bao h mình có được. chắc có lẽ tới đây thôi.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:

    nhận ngày 20/10 em xin chúc các chi hạnh phúc và nhiều niềm
    vui .. lúc dọc bài trong forum thấy tin nhấn của em em mừng wa tròi lun hihi em cảm on chi copconmisa nhiều lãm ,,,, em cũng yeu 1 anh ẤN ĐỘ hihi chuyện của em cũng hok có gì đặt biệt lãm anh của em là người HỒI GIÁO lun cac chi ah ,, anh của em cũng quan tãm em lắm yeu thượng em nhìu nua mà tính anh hay ghen kinh khủng chỉ cần em quện hoặc chậm trả lời tin nhắn của anh la anh giận liền hihi ,,,,,, đáng lý em là con gái thì em hay giận mới đúng nhựng em hok co zay còn anh thi zậy đó nhựng được cái anh giận hok lau hihi anh nói vì anh thuong em nen mới hay giận anh rất sợ sẽ mất em vì em rất quan trọng với anh mỗi khi anh nhắn tin ma em lau trả lời là anh lo lắm anh sợ em chuyện gì nghe anh nói ma 2 em thượng anh wá nhựng mấy chi oi em sợ tình yeu của chúng em khộng co kết quả vì em chỉ mới 18 tuổi thội mà anh nói chi có thể đợi em 2 nam nua thội nhựng lúc đó em mới 20 tuổi ha gia đìng anh bắt anh phải lấy vợ vì anh đã 28 tuổi rồi anh bùn và lo lắm em cũng vậy nhựng giờ em hok biết tính sao nhựng anh nói anh sẽ thu sềp mọi chuyện cho gia đình anh gặp em. bi giờ em hok biet làm sao ,,,, mong các chi tu vấn giùm em ( em cam on chi copconmisa lam lam )
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này