1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @copconmisa

    Cảm ơn bạn đã động viên mình nhưng thật sự mình thấy bất ổn quá. Bọn mình quá xa nhau về khoảng cách địa lý, nền văn hóa và ngôn ngữ. Hai bên thường xuyên cãi giận nhau vì những hiểu lầm. Thời gian đầu anh rất quan tâm đến mình, không gặp thì nt call or gửi mail nhưng lúc đó tình cảm của mình không nhiều. Sau một thời gian mình cảm thấy nhớ anh và nghĩ đến anh nhiều hơn thì hình như anh không còn quan tâm đến mình nhiều như trước nữa. Thậm chí vài ngày bọn mình mới liên lạc một lần, lần nào gặp cũng thấy vui và hạnh phúc nhưng sau đó lại mất vài hôm mình mới liên lạc đươc với anh ấy. Dần dần mình thấy mệt mỏi và muốn chấm dứt thì anh ấy không đồng ý tỏ ra ngạc nhiên và nói luôn nhớ mình mỗi lần không gặp nhưng không còn giải thích lý do vì sao vặng mặt nữa, mình chán cũng không muốn hỏi vì nếu muốn nói thì anh ấy đã nói với mình như trước đây rồi. ngoài ra trước đây lúc nào cũng nói năng ngọt ngào và luôn muốn sang VN nhưng dạo này mình cảm giác chuyện đó gần như không còn nữa. Mình đã chủ động liên lạc một vài lần, ol chờ anh ấy vài lần nhưng nhận thấy tc của anh ấy với đi thì mình quyết định buông tay. Vẫn nhớ, vẫn nghĩ nhưng quyết tâm từ bỏ dù đau. :(
  2. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
  3. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Thậm chí vài ngày bọn mình mới liên lạc một lần, lần nào gặp cũng thấy vui và hạnh phúc nhưng sau đó lại mất vài hôm mình mới liên lạc đươc với anh ấy. Dần dần mình thấy mệt mỏi và muốn chấm dứt thì anh ấy không đồng ý tỏ ra ngạc nhiên và nói luôn nhớ mình mỗi lần không gặp nhưng không còn giải thích lý do vì sao vặng mặt nữa, mình chán cũng không muốn hỏi vì nếu muốn nói thì anh ấy đã nói với mình như trước đây rồi. ngoài ra trước đây lúc nào cũng nói năng ngọt ngào và luôn muốn sang VN nhưng dạo này mình cảm giác chuyện đó gần như không còn nữa. ~~~~ cái này y hệt anh của em chị ạh :(( và kết quả là..em cũng chấm dứt rồi , theo cá nhân của em , em nghĩ ko phải anh ko yêu chị , nhưng vì giữa chị em mình và các anh , khoảng cách về địa lý, văn hóa là quá lớn...cuộc sống của các anh hoàn toàn khác với chị em mình , các anh từ nhỏ được giáo dục theo 1 cách sống khác , rồi cuộc sống hằng ngày, công việc học tập gây áp lực ...bởi ng ta nói yêu xa là thử thách rất lớn, những ai đi hết được con đường đó là những con người thật tuyệt vời và vô cùng mạnh mẽ ! ( em đang nói đến chị đấy chị Gee ạh :"> )
    Chị Mungtoi cố lên nhé , cả nhà luôn bên cạnh chị , có ức chế hay buồn bã j cứ vào nhà than thở nhé chị , moi ng luon lắng nghe chị ;)) ( ngày trc em cũng vào đây than thở miết mà h tim nó cũng gần lành lại rồi ) hehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  4. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nếu chị là em, chị sẽ vẫn nhận và gọi điện cảm ơn "gd Ấn" đồng thời cũng nói cho "ba Ấn, mẹ Ấn" rằng cả 2 đã chia tay...
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    đồng ý " 4 chi " với chị cọp iu quý của em :">
    và nếu là em , em cũng sẽ nói cho 2 bác biết là em quý 2 bác nhiều lắm và rất muốn được giữ liên lạc với 2 bác dù chuyện 2 đứa ko thành...chị thương gia đình ấn như vậy thì cứ giữ liên lạc và nhận họ làm cha mẹ nuôi :D ( còn chuyện với con trai họ là 1 chuyện khác ) , Dù cách xa vạn dặm như thế nhưng tình cảm của 2 bác dành cho chị và chị dành cho 2 bác như vậy là rất đáng quý , và rất hiếm nữa nên dại j bỏ qua những ng thật lòng với mình chị iu oiiiiii :x
    Cố lên chị nhé nhé nhé nhé ! thương chị lắm :)
    Thương cả nhà
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    CA.RAN:
    ... em nghĩ kỹ rồi chị ạ :) em nghĩ sẽ coi đó như 1 kỹ niệm đẹp khi yêu 1 ai đó [:D].. Và em cũng ko muốn ghét anh nữa........ vì thực sự anh làm em rất có ấn tượng tốt về người Ấn, làm em muốn tìm hiểu về Ấn... Không yêu anh nữa thì em yêu Ấn yêu các chị trong nhà Ấn...... Cái hay của Ấn độ là càng thấy xấu nhưng vẫn yêu ??? chị có thấy thế ko??:P hehe ... Về phần em cả nhà tạm thời là đã minh mẫn hơn nhiều rồi nha :)>- *** nhờ có các chị đấy :x em cám ơn các chị ...đặc biệt là chị cop đã chuyên chở tâm tình cũng như tâm sự vs em mấy ngày nay nhé***
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    LINHNGUYEN_HN84:

    @Chị Sarah: Thank chị Sarah nhìu ah!:) Mà đúng là lúc đó e cũng tức lắm chị. Không phải chỉ 1 ng bạn Ấn của e nói về con gái VN vậy thôi đâu.

    Em thích đoạn này của chị :"ít nhất chồng mình từ đầu đã thích con gái đông Nam Á , không thích yêu con gái Ấn , Ba chồng mình thích cưới con gái mỹ (ổng nói ổng thích cưới người nước ngoài và yêu say đắm nàng mỹ chẳng qua là bị gia đình bắt nhốt nên kế hoạch không thành thôi) Em chồng cũng thích cưới vợ người nước ngoài , và 2 người bạn Ấn khác cũng muốn lấy vợ và yêu văn hoá ngoại bang " ===> mẹ chồng chị nghe thấy mấy câu này của chồng và 2 con trai mình mà k oánh cho 3 người đó bờm đầu àh chị? Phân biệt quá hehe
    Anyway, chúc cả nhà mình tuần mới nhiều niềm vui :)

    Thank bạn Copconmisa!
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    VITUGLY:
    HIHIIIIIIIIIIIIIII mọi người chúc mọi người vui vẻ ( chi cop post gium em nha hihih ) ( cam on chi )
  9. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
  10. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    hí hí..Cọp ngoan Cọp làm người chuyên chở tâm tình chăm chỉ vào nha! Cọp nói câu này làm tui liên tưởng tới mấy anh chèo thuyền ở Venice ah ;)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này