1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @copconmisa em tâm lí lắm. Đọc biết ngay chị đang cảm xúc lẫn lộn. Vì vậy có lẽ cần 1 thời gian cho cảm xúc nguội đi bớt mới tường thuật rõ ràng được. Ăn cơm xong là ba mẹ hội nghị bàn tròn phân tích cái khổ làm dâu xứ người ... Vẫn là những điều cũ mình từng nghe từng biết....

    Chị cũng lo cho em . Không phải các chàng không đáng tin cậy mà có nhửng điều kiện khách quan mình không thể thay đổi được, chỉ có thể vượt qua bằng sự thoả thuận đồng lòng từ cả hai. Hai em ở cạnh nhau, trực tiếp nhìn mặt nhau , có thể khóc trên vai nhau, có thể thấy nước mắt nu cười, có thể nói chuyện và tâm tình đi đến chọn lựa. Đừng bỏ lỡ cơ hội nào để chia sẻ với chàng . để anh hiểu chia sẻ những khó khăn, mình có thêm động lực lại đỡ rối lòng.

    Nàng Staycool và bee chụp hình xinh tươi tinh nghịch wá... thích ... :D
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chọn lựa nào cũng khiến mình phải trả giá phải không chị? Chỉ có điều giữa được và mất, mình cần cái nào hơn.
    Em cần tiếp sức từ phía nhà mình lắm, để có thêm nghị lực mà "gỡ rối" tơ lòng. Nhiều khi khó khăn cũng làm mình nản lòng...
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị gee ơi, phía nhà anh thế nào? Ba mẹ anh có ủng hộ chuyện anh chị không vậy? Chị đã đi tới quyết định cuối cùng chưa hay vẫn còn phân vân?
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57

    Cố gắng lên cop nhé, thẳng thắn mất lòng trước được lòng sau còn hơn là lửng lơ con cá vàng em ah. Hai người cùng nhau phân tích và quyết định mọi thứ nhé, các chàng cũng hay có kiểu tự ti rằng ko có gì tong tay thì ko biết nói gì cho tương lai .. nhưng có định hướng tương lai thì sẽ lấy nó là cái đích để phấn đấu.... Em xem staycool hay 1 bạn khác trên FB cũng lập gia đình khi đi học kìa, khéo thu xếp như em thì chị tin mọi thứ sẽ ổn thoả cả thôi @}

    Có ối người phải giành giật hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình đấy, nên các nàng nào hạnh phúc có trong tay hoặc gần tầm tay thì bắt lấy và giữ lấy nhé, đừng dễ dàng phẩy tay hay dẫm chân bỏ qua nhé...

    Mình rõ ràng đã tám với Gee 1 hồi mà vẫn hóng ở đây chờ nàng ấy update status tiếp ..... hihihii :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    cái đoạn này lãng x mạn & xúc động đậy nhỉ hihihihi :x
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trời, em kết cái câu này quá chị jenny ơi! Nhất định rồi chị, em sẽ thẳng thắn, dẹp cái cục tự ái sĩ diện của mình qua để đối thoại với chàng @}
  6. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Hi cop , yêu là khổ vậy đó ! mà không yêu thì còn khổ hơn vì chẳng được nếm mùi đau buồn vui sướng , cảm xúc của mình cứ như bản nhạc ấy lúc thăng lúc trầm lúc đến điệp khúc thì lên cao trào , căng hết mực đến mức sắp đứt luôn ,
    Thật ra mỗi người mỗi cách sarah chia sẽ em tham khảo nhé ! Sarah yêu bản thân mình nhất vì mình mà không yêu nổi mình thì làm sao người khác yêu mình được nên làm việc gì mình cũng nghĩ cho mình trước mình có khỏe có tốt có ổn thì mình mới lo được cho người khác , giả định mình ở trên máy bay lúc gặp nạn mình phải lo cho mình trước , ổn rồi mới tính tới cha mẹ , bạn bè anh em ,chồng ...vì mình cứ lo cho người ta mà không lo cho mình thì mình ngất trước khi giúp được người khác
    - Trở lại vấn đề của Cop Chị sẽ học lên tiếp là vì Chị cảm thấy thật sự cần học thêm cho bản thân Chị , chị học tiếp vì chị muốn và đam để đạt được học vị đó chứ không phải học tiếp là vì để ở gần chàng
    - Không phải mình cứ yêu ai thì mình nhất định phải ở bên người ấy để được những thứ gọi là "nuông chiều cảm xúc bản thân " để mình được vui được gần rồi lại đánh mất đi nhiều thứ còn giá trị hơn , như định hướng cho tương lai của mình , tìm việc và thể hiện trãi nghiệm những thứ mình đã học , lấy lương cao để đo lường năng lực , xác định vị trí của mình trong xã hội , khẳng định bản thân ect...........
    - Theo em nói chàng còn nhỏ tuổi , em cũng chưa quá già vậy bây giờ nếu thật sự trong "kế họach " của chàng có em rồi thì sao ? kế họach hoặc lời nói thôi mà đúng không ? vậy chàng có hành động để đạt được hay không lại là chuyện khác còn "ngoại cảnh " tác động nữa... Em và con gái mình nói chung cứ thích đàn ông con trai confirm thứ mình muộn nghe nhưng để nói thì dễ lắm thêm nữa thời gian còn dài vậy sao mình không chọn cách hành động đi , em khẳng định mình chàng khẳng định chàng vậy có hơn không nè .
    - Còn chuyện cưới xin , liệu gia đình ấy có đồng ý cho con Họ kết hôn khi vừa tốt nghiêp không ? hay là lại cần thời gian để chàng vận dụng những thứ đã học ...
    Theo Sarah nếu rơi vào hòan cảnh này của em Chị chọn cách lao ra ngoài để khẳng định mình sau khi chàng học xong thì mình đã có một số thứ nhất định trong cuôc sống (vừa làm vừa vun vén tình cảm với chàng một công đôi việc )lúc chàng vừa lớ ngớ ra trường lúc ấy mình có thể hỗ trợ thêm cho chàng về nhiều thứ và lúc đó chàng nằm gọn trong tay của người (nhiều kinh nghiệm ) thì gia đình có không chịu chàng cũng "nhảy" vì em - người đàn ông thành công là có người phụ nữ đặc biệt (và nguy hiểm ) ở đứng sau lưng mà phải không ???:)
    Chị chia sẻ vui thôi em tham khảo xài đươc ý nào thì xài không thì dùng bài này để có nhiều bài cho nhà Ấn thêm ấm áp em hen
    nàng dâu tây , nàng barat mặc cái áo mà mình mặc là chồng mình đánh chết , rồi Gee , rồi Bibibim , Maire-Vince , kiss , bibibim , Kiến ................nói chung nhiều quá kể không hết túm lại là yêu cả nhà :)
  7. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    c gee về nhà mà cứ như mùa xuân về nhà vậy, mọi người ai cũng náo na náo nức thế này làm e cũng ráng ngoi lên bon chen :P ... E hok đủ kn để mà khuyên c cái j đâu, e chỉ mong c sau khi nghỉ ngơi phục hồi công lực sẽ đủ tỉnh táo để bít mình nên quyết định ntn :) ... Còn g thui cứ đi phở ốc chân gà nướng bún bò lẩu cá kèo cháo lươn bánh xèo xôi gà thoải mái đi c (hix, tn tự mình ngồi nhắc tự chảy nước miếng tùm lum lun :()

    @cọp chắc c là người duy nhất trong nhà chưa bg mở miệng ra ủng hộ mối quan hệ hiện tại của e ... có lẽ vì c nghe nhìu hơn một chút bít những điều ngay từ khi nó chưa hình thành nên c thấy lo nhìu hơn là mừng khi e công khai ... Nhưng thật ra cuộc sống lun có nhìu điều bất ngờ, tuy ko phải bất ngờ nào cũng khiến ng ta vui vẻ hạnh phúc nhưng có lẽ nvay thì nó mới đúng là cuộc sống. Thui thì cố mà lạc quan quẳng gánh lo đi mà vui sống vậy. Nếu e cảm thấy mún ở lại học thì vì dù là lý do j đi chăng nữa & sau này mọi chuyện có ra sao cũng cứ nghĩ rằng mình đã làm hết sức vì bản thân mình, học thêm cũng là cái tốt cho bản thân mình thôi chứ đừng nghĩ rùi chuyện chẳng đến đâu thì sau này (nói dại miệng!) ko đến đâu thật thì tự mình lại dằn vặt mình nhìu lắm. Thật ra đàn ông dù cho Việt hay Ấn hay gi gì đi chăng nữa cũng sẽ có cái ích kỷ của bản thân họ, khi họ plan chuyện này chuyện kia chả bao giờ thấy mình trong đó vì chắc họ cứ hay tự cho mình là giỏi nhìn xa trông rộng hơn phụ nữ chăng? (hay nhìn xa quá nên lúc nhìn gần lại thì ng iu mình đã chạy mất dép hehe ... tn viết tới đây cái nghĩ tới bài Người ta nói của Ưng Hoàng Phúc haha :))) ... E hãy suy nghĩ kỹ & quyết định sáng suốt hen :)

    Hum nay nhìu cảm xúc viết tùm lum tà la hok bít mọi người đọc có hỉu hok nữa! (thở dài ...)
  8. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Trùi chị ơi đừng đưa e ra làm gương thía, e xấu hổ lắm :D hehe...
    Nói thật với cả nhà, mình cưới khi còn 1 năm nữa là tốt nghiệp, nhưng thực ra do hoàn cảnh thôi chứ mình không khuyến khích mọi người làm thế đâu nhé. Mỗi người một hoàn cảnh sống mà. Mình sau khi cưới 2 vc vẫn sống ở 2 thành phố khác nhau, mãi gần đây mới tụ họp về 1 nơi thực sự. Nếu bạn là người dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm, và nếu như bạn nhận thấy rằng cuộc sống gia đình sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc học tập của mình, thì bạn ko nên cưới trong khi đang học.

    @jenny chị, tám được cái gì roài chia sẻ lại bọn em chút đi? Em cũng đang hóng chờ nàng ấy mòn mỏi. Mà chắc nàng í ko lên nữa rùi :(( Đúng là Gee về làm nhà mình sôi nổi hẳn, cứ như chờ một người phương xa kể chuyện ở nơi xa kì bí nào đó vậy :D

    @cọp thời điểm quan trọng để quyết định mà nàng, rõ là thích hợp để nói quá đi chứ! Giờ thì nàng đã có sự ủng hộ của cả nhà rồi, nàng hít một hơi rồi thẳng tiến đi nhé! Chuyện của 2 người mà, nên cùng nhau trao đổi và chia sẻ nàng à. Chúc nàg mọi việc suôn sẻ!
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @chị sarah, chị bee: em đã xác định, em học cho mình, vì học xong nếu sau này về nước thì em cũng sẽ dễ dàng xin đi dạy ở các trường ĐH (vì muốn đi dạy thì trước sau gì em cũng phải học lên). Chị sarah nói đúng cái mà em đang nghĩ, em học một phần cũng vì sở thích của em và để khẳng định bản thân. Đó là lý do mà em vẫn đang tiếp tục hoàn thành những gì em đang làm đây, gạt chuyện "tư" sang một bên để tập trung cho chuyện "công"

    Haizzzzzzzz, yêu đương đúng là khổ thiệt, vậy mà cứ nhào đầu vô yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị ong nâu nâu nâu nâu, hôm nay chị bay về tổ à? :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn nhà mình nhiều lắm, nhờ mọi người động viên và phân tích mà cọp đã nhẹ nhõm hẳn, đúng là có chia sẻ thì gánh nặng mới vơi đi, lại có thêm động lực và sức lực chuẩn bị cho cái đề cương mà mình đang làm. Học, học nữa, học mãi, hộc máu. Nhưng phải công nhận một điều là đi học sướng hơn đi làm, không có áp lực về cơm áo gạo tiền, khi nào không thích có thể nghỉ học, đi chơi cũng dễ dàng nữa, là SV thì được nhiều ưu đãi từ chính quyền sở tại. Đó là một phần lý do mà cọp vẫn muốn đi học, không muốn đi làm :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị bee đúng là chị bee, con người của âm nhạc!!!!!!!!!!!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngôi sao của đêm nay sao lại biến mất vậy nè làm cho khán giả ngóng dài cổ, cọp thấy chị gee giống như đang kể 1001 đêm thì phải? Tới cái đoạn gay cấn nhất, chị gee lại đi đâu mất tiêu!!!!!!!!!!!!
  10. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @ staycool

    Cảm ơn nàng đã chia sẻ với mungtoi những tình cảm chân thành. Mình đã lục tung net lên để tìm kiếm thông tin về nơi anh sinh sống và tìm ai đó biết về Manama - Bharain nhưng chỉ có một ít thông tin ít ỏi như bạn biết, những thông tin về người Hồi giáo mà ai cũng biết, một ít thông tin của một chị bên webtretho và những gì anh chia sẻ với mình. Như thế chưa là gì cả để hiểu văn hóa, đất nước và con người nơi đó. Anh cũng cố gắng hiểu mình và cố gắng giữ lửa trong tình yêu nhưng sự thật để có 1 happy ending là điều khó trở thành hiện thực. Hiện tại thì anh vẫn nhiệt thành với tc của anh còn mình ko muốn gặp, liên lạc gì cả. Có nhiều lý do từ phía gia đình bạn bè nữa nên quyết định buông tay và sẽ làm được những gì mình muốn.

    @ gia đình Ấn: mungtoi vẫn rất mong mỏi ai đó có thể chia sẻ nhiều hơn những gì mungtoi biết về Manama và luôn mong cả nhà vui vẻ hạnh phúc với ty của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này