1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonganh2010

    phuonganh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  2. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sis cop ơi thì M ngoi lên nè @};-

    WhatsApp & Viber thì là ứng dụng :) Tiếng Việt M còn không thông, dzậy mà M bày đặt học tiếng Hindi :) Học gần cả năm trời biết được có mỗi một câu “mein tumse pyar karti hu” :D

    Cám ơn PA nhiều nhiều @};- Rahat Fateh Ali Khan là một trong những ca sĩ M thích nhất :)

    @Yingshu...Sis PA hỏi thăm Yingshu kìa, còn không mau mà vô thành thật khai báo vì lý do gì mà không vào nhà :P

    Thương chúc các chị em nhà Ấn có một buổi chiều vui vẻ với gia đình và anh yêu @};-
  3. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao mà nhà cửa vắng vẻ thế nầy. Chị em nhà Ấn ơi, vào nhà phụ với M giữ lửa cho nhà ấm áp :) Thương chúc các chị em một cuối tuần thật vui và hạnh phúc @};-

    Long Distance - Bruno Mars
    http://www.youtube.com/watch?v=lU0ihOCfxu8
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Một câu chuyện nhỏ tặng cho mọi người:

    Một người tìm đến một vị hòa thượng để được giải thoát.

    Anh ta nói: "Con không bỏ xuống được một số việc, cũng không bỏ xuống được một số người"

    Vị hòa thượng nói: "Không có gì là không bỏ xuống được". "Mà do mình cố tình không bỏ xuống"

    Hòa thượng đưa cho anh ta một chén trà, sau đó đổ nước nóng vào chén trà ấy, đổ đến khi nước chảy tràn cả ra ngoài. Người kia bị bỏng, lập tức buông tay ra...

    Vị hòa thượng nói: "Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể bỏ xuống. Đau tự nhiên sẽ buông..."
    ( from qns.vn)
  5. phuonganh2010

    phuonganh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @Chị Cọp: ơi, em vẫn chưa hiểu hêt ý nghĩa của chuyện chị kể... Cũng bởi tại em là người dễ từ bỏ :D... Vừa bước vào việc khó đã vội rút lui. Tính em không ngại khổ, ngại khó.. Nhưng đem việc khó, việc khổ đến người khác thì em lại không thế làm được..
    @cả nhà ai có rong ruổi đi chơi xa thì đi rồi lại về nha.. :D 2 ngày bận rộn, cuối ngày vào nhà vẫn chưa có gì mới :D Em đề nghị chị @Mina kể chuyện "chàng" và "nàng" đi ^^ Xem tình duyên Ấn- Việt thế nào ;))

    ----------------
    http://www.hdvietnam.com/diendan/33...phim-do-reup-cua-huyluan2011.html#post1703431
    Giới thiệu cả nhà địa chỉ link trên, đặc biệt những ai yêu thích phim Ấn... Đây là link tổng hợp của "ai đó" rất nhiều phim Ấn (nhưng phải download, không xem được trực tiếp).Trang web này em đã post lên facebook 1 lần rồi .. Giờ lại post vào đây cho cả nhà.
    Có 2 bộ phim em thích là
    Ajab Prem Ki Ghazab Kahani, có bài hát Tu Jaane Na mà lần trước chị Huyền đăng trên facebook :-bd
    http://www.hdvietnam.com/diendan/33...hazab-kahani-blu-ray-720p-x264-xdvd5-ddr.html
    và Love is life rất ý nghĩa
    http://www.hdvietnam.com/diendan/33...e-1976-blu-ray-720p-x264-dts.html#post2187432
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Như lời vị hòa thượng nói, không gì là không thể bỏ xuống, đau tự nhiên sẽ buông. Hễ mình còn cầm nắm được chứng tỏ mình vẫn chưa đau. Ngưỡng đau thì mỗi người mỗi khác, có người đánh một cái đã đau, có người bị đánh 2 cũng không sao, có người dù nước nóng có chảy đầy tay nhưng vẫn chịu được.

    Như hôm trước chị và chị@gee có nói chuyện vui với nhau, ông trời cũng coi mặt đặt tên lắm, ổng nhắm ai coi bộ chịu đựng giỏi là ổng cho khổ dài dài hà. Còn những người ổng ngó cái mặt ổng biết không chịu cực được thì ổng cho sống sướng. Vậy nên ai muốn sống sướng thì đừng chịu những khổ (có thể tránh được :D).

    P/S: PA ơi, theo chị hiểu trong câu chuyện trên, cái khổ này là cái khổ là do mình "không chịu buông", còn cái em nói đem việc khó, việc khổ đến người khác thì nó thuộc một phạm trù khác. Triết lý nhà Phật cao thâm, chị cũng không đủ tầm để mà trả lời hết. Hôm trước tìm hiểu một chút về đạo Hồi, vô tình đọc được 1 câu nói về tôn giáo ở VN mà chị thấy đúng quá trời, "người Việt về mặt tôn giáo tín ngưỡng thì chú trọng tới việc thờ cúng, còn về mặt giáo lý và tinh thần thì lại ít quan tâm". Đó là lý do mà nhiều tổ chức hoặc nhiều báo cáo trên thế giới khi đánh giá, nhận xét về VN thì cho chúng ta là một nước "vô thần" (Atheist). Đây là những báo cáo tài chính hoặc về vấn đề kinh tế, trong đó người ta có đưa ra cái nhìn tổng quan tất cả các mặt, văn hóa, chính trị, tôn giáo, ngoại giao và kinh tế.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bé ơi, làm sao down được phim về coi vậy em/ Chị down được mỗi cái sub thôi hà :|
  7. phuonganh2010

    phuonganh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng có phần đúng, em cũng thấy vậy. Đặc biệt ở ngoài này, người ta cúng bái rất rầm rộ, nhưng trong tâm thì không hoàn toàn hướng về tôn giáo. Hehe nhưng đúng là phạm trù này quá rộng, quá sâu em cũng hiểu hết để dám nói nhiều :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị Cọp muốn down phim nào vậy :P.... Tại em chỉ down 1 vài phim thôi, nên cũng không chắc hoàn toàn chỗ link đó là ngon lành hết cả :-ss:-ss
    --------------
    Chị Cọp phải tạo 1 ID ở trang http://www.hdvietnam.com và ấn Thanks thì link down mới hiện ra. ^^ chị muốn dùng ID của em thì inbox cho em rồi khỏi phải tạo cái ID mới (thực ra là ID của bạn em.. hehhe)
  8. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    chào cả nhà, haiz haiz, mấy ngày nay mình bận quá, phải lo giấy tờ để chuẩn bị sang bên kia lại... :(( nên không có thăm mọi người được.... Mọi người vẫn khỏe chứ? Thời tiết dạo này chán quá, nhà tớ, 2 đứa cháu bệnh liên miên ...

    hix thú thật với cả nhà, mình chia tay lâu rồi, mà lý do là anh ấy không đem cho mình cảm giác an toàn và tự tin để có anh ấy bên cạnh. Cứ tự nhủ sẽ không quen thêm anh ấn nào, nhưng rồi cũng vướng vào lưới. Nhưng đang trong giai đoạn là bạn thân.

    Gia3i thích cái câu chuyện, "khổ", là do mình cố chấp ích kỉ giữ, nên khổ thì càng khổ. Giong như là, trong lúc quen nhau, tình cảm đã phai, nhưng vì mình cố chấp nghĩ rằng đối phương còn yêu mình, nên cứ giữ, hoặc là mình không chịu được sự thật là mình bị đá, nên không chia tay, cứ khư khư ôm cái khổ. Cho dù đối phương lạnh nhạt.

    Cố chấp trong hình tướng, lúc nào cũng chạy theo cái đẹp bên ngoài.
    Cố chấp trong ăn uống, lúc nào cũng phải ăn cao sang.
    bản thân có thể lựa chọn giữa khổ với không khổ. Ai cũng có cái khổ riêng, giàu khổ theo giàu nghèo khổ theo nghèo.

    Con không bỏ xuống được một số việc, cũng không bỏ xuống được một số người"
    bởi vì anh này tham sân si. Tham luyến tình cảm và tài vật. Không thể buông bỏ.
    Con người bao giờ cũng tham sống trong vật chất, tình càm, hỷ nộ ái ố, để rồi phải đau khổ.
    Đức Phật ngày xưa buông bỏ hết địa vị, ngai vàng, tiền đồ, vợ con, mà đi tu. Chỉ mong tìm ra được chân lí của giải thoát. Thật ra, kiếp này thân xác con người chỉ là tạm bợ, tình cảm vật chất tất cả rồi là hư vô . Con người rồi sẽ thành cát bụi. Đạo Phật chỉ cho con người để buông bỏ vật chất, buông bỏ sân si hỷ nộ sinh tử.

    He He He, có gì thiếu sót xin bỏ qua, đây là những gì mà yingshu đươc dạy.
  9. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ủa :-O chị cũng có tình duyên Ấn-Việt nữa à? Sao chị lại không biết nhỉ :D
    Đùa thôi :D
    Hihi, vì lỡ nói dối bên kia là không có yêu anh Ấn nào hết, bây giờ nói ra ai tin đây :P (hic :( vì hôm đó đang giận hờn vu vơ [r37)])
    Mấy hôm nay chị bận quá, hôm nào rãnh nhất định chị sẽ kể chuyện của chị. Vì chuyện tình Ấn-Việt của chị có dính líu đến nhà Ấn và chị cop mừ :D
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hehe, bé yêu inbox dùm chị cái ID đi. :D À chị down cái phim love is life về coi theo lời em quảng cáo đó.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Haizzzzzzzzzzz, đã yêu ẤN rồi thì cũng quay về với Ấn. Chị thấy cái giai đoạn từ bạn thân chuyển qua "thân nhưng không là bạn" không có xa mấy đâu em :-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trời, Yingshu giỏi quá, chị đọc mà cứ tưởng đang nghe các thầy giảng kinh đó chứ :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em cuối cùng cũng chịu đầu thú rồi đó hả? (sau khi bị PA ngon ngọt dụ dỗ). Ở đó mà giận hờn vu vơ, yêu người ta nước chảy đá mòn, mà còn "con gái nói không là có"
    "thò tay giả ngắt ngọn ngò
    THương anh đứt ruột, giả đò ngó lơ" :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này