1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị không biết PA giỏi nhất là có tài dụ khị người ta mừ. Thì chính vì em đã nghe lời đường mật của PA mà chịu ngoi đầu lên nhà Ấn đó.
    Huhu, chị đừng ghẹo M nghen. Người ta đứt ruột, nát gan mà “giả đò ngó lơ” chớ hổng có vui sướng gì đâu :(

    Hehe, làm sao mà chị Cọp không biết được PA ơi :) bởi vì chị Cọp là “quân sư” của chị em mình mà :)

    Mina cũng phục Yingshu quá xá luôn. Yingshu tuổi còn trẻ mà có nhiều kiến thức về đạo Phật ghê. Rất hiếm có một người trẻ tuổi mà có nhiều kiến thức như vậy. Rất quí, rất quí.
    Nhưng nói nhỏ nghe nè, Yingshu có phổng mũi thì phổng in ít thôi, chứ phổng quá coi chừng cái mũi bị bể cái bụp, thì lại mất công tốn tiền đi sửa mũi á :P

    Thôi tiêu rồi nàng ơi, nguy hiểm quá. Điệu nầy thì cái từ “bạn thân” Mina bảo đảm với nàng sẽ được thay thế bằng một từ khác rất mau :D


    Ui ui chị ơi, chí lớn gặp nhau :) Mina cũng là fan của nhạc Pháp nè chị. Nhưng nhạc Pháp của M nghe xưa như trái đất ấy :D


    Huum, Mina tuổi Song Ngư, nhưng mà nhìn tới nhìn lui thì lại không thấy nghề của mình.
    Không lẽ Mina phải đổi nghề và làm nghề “nhiếp ảnh” :) Vì Mina cũng đam mê nhiếp ảnh lắm, nhưng hiện tại chỉ là một “hobby” mà thôi, và cần phải học hỏi nhiều hơn :)


    Chị ơi, chị không biết M, nhưng M biết chị :P Vì lúc chị vào nhà Ấn thì M chỉ rình rập ở ngoài cửa thôi. Mấy chị ngày xưa, M không thấy ai vào đây nữa chị ạ. Hoặc có thể các chị ấy vào nhưng chỉ “âm thầm” đọc bài và đi ra :) Chị vẫn khỏe chứ? Chị có đi Ấn lần nào nữa không? M thì vẫn mê nhất là khu vườn nhà chị. Bây giờ chị vẫn còn ở chỗ củ chứ?

    Huhu, Vịt ơi, I hate chemistry too :(. M là dân văn, nên không thích mấy cái môn như chemistry and biology đâu. Mấy môn nầy M học vất vả lắm. M phải bò lăn bò càng ra mà học. M lúc nào cũng mang bên mình những bài học trong một cuốn sổ tay nhỏ, và khi rảnh giờ nào thì M mang ra tu luyện giờ đó. Và nhờ có người kèm ghê lắm nên M mới có được điểm 9 đó.

    Vịt biết không, khi mới bắt đầu học, thì M chỉ mong mình có điểm 4 hay 5 thì cũng đủ rồi. Vì M biết đó là yếu điểm của mình nên không cầu cao gì. Nhưng được cái là M làm gì thì cũng cố gắng hết sức và rất thích “challenge” với chính mình. Nên M đã bỏ rất nhiều thời gian cho môn chemistry. Và người kèm cho M là một người Ấn :D người ấy đã dùng cách học ở Ấn và dạy cho M, nên M mới có điểm cao như vậy :D Hehe, M học xong và có điểm cao, nhưng vừa xong khóa học đó thì kiến thức cũng trả cho thầy và người dạy kèm luôn :D

    Vịt cố gắng lên, và không được tự kỉ nha. Phải cố gắng hết sức và tin tưởng ở bản thân mình thì Vịt sẽ làm được thôi. I believe you can do it :D

    Hihi, nhưng M đang nghi ngờ là Vịt lo yêu quá mà xao lãng việc học phải không :P


    Thương chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc @};-
  2. yen_trang_1988

    yen_trang_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sorry ca nha nha lau roi minh khong vao nha an chac co nhieu chuyen vui va chuyen vui lam day
    du sao di nua . sao con mua troi lai sang . dung nan long
    yen_trang_19882008
  3. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    haìz, tại vì sùng đạo nên mới đọc , nhưng mà còn cần phải học hỏi thêm nhiều lắm

    ấy dà, cái từ khác còn xa lắm, làm ban thân cho chắc ăn =))))))))
  4. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai là ngày đầu tuần ư ứ ư ừ ư :D
    Chị em nhà Ấn bận rộn việc học, việc làm, và cả việc "yêu đương" .....nên không ai vào nhà để tám cả :(
    Mina thương chúc cả nhà một ngày đầu tuần có nhiều niềm vui và hạnh phúc...

    Mina tặng hoa cho chị em nè.....có "bonus" cả chú ong be bé xinh xinh :)
    (Hehe, M phải rình mấy tiếng đồng hồ mới chộp được anh chàng đấy :D)

    [​IMG]






    Nhạc....không thể thiếu được trong đời sống hằng ngày của M :)
    Nghe bài nhạc nầy để thấy yêu đời hơn và sống hết mình cho hôm nay...Vì có ai biết ngày mai sẽ ra sao?

    Kal Ho Naa Ho
    http://www.youtube.com/watch?v=6wujcTa6RDM
  5. huetran

    huetran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của các chị mà em lại thấy buồn quá. em đã được trải qua những cảm giác này nhưng bây giờ thì có khi là không thể rồi. Các chị thật hạnh phúc khi có được 1 tình yêu như vậy
  6. phuonganh2010

    phuonganh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @mina chị ơi, chị có khiếu chục ảnh thiệt đó :-bd ... lại còn chịu khó săn ong nữa =)) @}
    Em cũng thích chụp ảnh lắm mà ko có điều kiện :(
    @Huetran hehe.. dù có chuyện gì cũng đừng buồn nhiều nha nàng [:D] nàng không biết chứ, mình thấy vào nhà Ấn có mấy cái stress, buồn bã là tan biến hết... ^^ Cũng một thời vào nhà trút hết bầu tâm sự...rồi khi mọi chuyện kết thúc, mình cũng nghĩ là mình sẽ lặng lẽ đi ra :-?? nhưng mà cảm giác muốn ở lại còn hơn cả khi mới đến nữa.. :x
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ :)
  7. huetran

    huetran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào các chị em nhà Ấn, không ngờ em lại có nhiều đồng hao đến vậy. ha ha. mối tình của các chị thật là đẹp mà cũng nhiều sóng gió, nhưng ai bảo chúng ta cùng yêu các chàng quá mà. mắc dù mối tình của em cũng sắp đến hồi kết thúc nhưng em cũng rất vui khi được đọc những trải nghiệm khi yêu của các chị. chúc các chị hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
  8. Alice_hcm

    Alice_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Chào các mem của box Ấn! Alice từng vào box Ấn đọc rất nhiều lần từ 3 năm nay, nhưng đọc xong đi ra chứ không comment gì cả. Hôm nay mới đủ can đảm lên tiếng trong box. Rất vui được làm quen với các thành viên thông minh, vui tính, sâu sắc, mạnh mẽ và cũng rất mong manh nhạy cảm của box! :)

    Lý do mình quan tâm đến nhà Ấn cũng khá dễ hiểu. Cách đây khá lâu mình từng phải lòng một anh Ấn. Mối quan hệ tưởng chừng rất đẹp đó nhanh chóng tan vỡ và để lại nhiều cay đắng và nhiều câu hỏi không lời giải đáp suốt một quãng thời gian dài sau đó. Cay đắng thì cũng đã qua, Alice muốn đặt cục gạch trước để mai mốt ngồi gõ lại câu chuyện của mình để chia sẻ và được chia sẻ, hy vọng kể ra thì sẽ quên hẳn được :)
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Vậy còn chần chờ gì nữa mà không kể ra Alice ơi, để mai hay mốt thì lâu lắm.:P Welcome ALice nhé
  10. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hehe, PA khen làm chị cũng bắt chước Yingshu (phổng cả mũi). Eo ơi, chị là thợ săn ong bất đắc dĩ á. Hôm đó chị đi chụp hoa, nhưng khi đến gần bụi hoa thì mới thấy đâu chừng vài chục chú ong đang vo ve vo ve. Chị sợ ong chích gần chết, hehe nhưng vì niềm đam mê nhiếp ảnh nên chị đã không co giò bỏ chạy. Cũng may, mấy chú ong hiền khô hà, chớ không thôi hôm đó về nhà ba mẹ chị lại nhận không ra con gái mình :D

    @chị cop và PA :) Nếu có một cuộc tuyên dương để trao cúp vàng và bằng khen cho thành viên xuất sắc nhất nhà Ấn, M xin tiến cử chị Cop và PA :D….Vì có một thời gian, chị Cop đã từng thất vọng với người Ấn, những tưởng chị sẽ không vào nhà nữa. Vậy mà chị chỉ vắng mặt đâu chừng mươi ngày nữa tháng và chị đã trở về sau chuyến du lịch để khuây khỏa nỗi buồn. Và PA cũng vậy, mặc dù không còn tình cảm với người Ấn nữa, nhưng PA vẫn ở lại với nhà Ấn. Chẳng những đã ở lại, nhưng chị Cop và PA đã rất chịu khó ra vào thường xuyên để giữ hơi cho nhà Ấn. M rất quí hai người @};-


    Đọc những bài post của huetran M thấy ht có nhiều tâm sự. M không biết phải nói như thế nào để có thể chia sẻ và an ủi. Có thể sau nầy tình yêu Ấn không còn nữa, ht sẽ có những muộn phiền và đau đớn không tưởng. Nhưng rồi thời gian sẽ trôi qua và vết thương sẽ lành. M chỉ mong rằng ht vẫn tiếp tục vào nhà Ấn. Vì nơi đây, M tin rằng với những ấm áp thân tình của chị em sẽ giúp ht nguôi ngoai được phần nào những nỗi buồn. Thân chúc ht sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình vào một ngày thật gần, thật gần @};-


    M welcome Alice đến với nhà Ấn. M cũng như Alice vậy, cũng tàu ngầm nhiều năm nhưng bây giờ mới trồi lên. M tàu ngầm từ khi chưa biết yêu là gì :D và bây giờ thì hình như trái tim M đã đập loạn nhịp rồi :P

    Rất quí khi biết được Alice đã không còn tình cảm với người Ấn nữa, nhưng vẫn vào nhà và sẽ chia sẻ câu chuyện của Alice. M rất mong được nghe câu chuyện của Alice đó @};-

    Thương chúc cả nhà có một buổi chiều bình an và nhiều niềm vui @};- @};- @};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này