1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonganh2010

    phuonganh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Haha =))=))chị @Mina ơi: cái gì mà tấm gương với cúp vàng ạ?? em không dám nhận đâu :-ss ....Em ít khi thích, hay đam mê cái gì đó. Nhưng mà đã thích thì còn lâu mới bỏ lắm :) Từ một lần viết 1 bài essay tìm hiểu về văn hóa Ấn, và từ đó bắt đầu tình yêu với con người Ấn. Vì vậy là đến giờ cũng không nguôi thích Ấn độ..
    Em thấy box càng ngày càng buồn, cũng bởi vì nhiều lý do...Em nghĩ là mình nên chuyển chủ đề sang nói xấu các anh ấy , buôn dưa leo bán dưa chuột nào ;))

    AAAAAA. cái này em có nhiều bức xúc này.... Người Ấn hay quên hẹn lắm =)) Tiện thì gặp, không thì thôi vậy đó. Có ai cảm thấy giống em ko??
  2. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chào bạn phuonganh, bạn trai mình cũng là người Ấn, hiện tại chưa thấy anh ấy quên hẹn với mình [:D][:D], ko biết tương lai thế nào nữa hihi.

  3. huetran

    huetran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    các chị ơi, có chị nào biết về thành phố Imphal (bang Manipur) không ạ? cuộc sống ở đó thế nào ạ? em rất tò mò về thành phố này
  4. huetran

    huetran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    có chị nào biết chỗ nào ở Hà Nội bán bộ vẽ henna không ạ? em đang muốn mua về vẽ. hihi
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    NGƯỢC LẠI VỚI YÊU LÀ GÌ ................. ?

    Một giáo sư đang giảng về "tiểu thuyết" ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:

    - Ngược lại với yêu là gì?
    ...
    - Ghét ạ!

    Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói:

    - Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: "Ông A ơi tôi ghét ông!". Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!

    - Vì sao?

    - Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.

    - May mắn quái gì, phi lý!

    - Bình tĩnh, bình tĩnh, anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào?

    Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi:

    "Bà B ơi có nhớ tôi không?".

    Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói:

    "Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?".

    Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng…

    Giáo sư khẳng định:

    "Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!".

    Cả lớp nhất trí với giáo sư:

    "Ngược lại với yêu là lãng quên!" ♥
  6. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    không có gì đau bằng yêu nhau một thời gian, rồi một ngày lại bị lãng quên trong ánh mắt người đấy :((
    cái bệnh alzheimer (bệnh mất trí) thật nguy hiểm :(( tuy nhà mình và bạn bè chưa có ai bị bệnh đấy... nhưng khi xem phim về căn bệnh đấy va nghĩ đến thì thấy buồn .... ai coi phim "notebook" chưa?
    coi xong mà shu ngồi khóc như mưa
  7. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2

    Chào mừng Lotus đến với nhà Ấn >:D<

    Cho mình góp tí ý kiến về vụ quên hẹn nha.

    Mình nghĩ có người này, người kia, không hẳn tất cả người Ấn đều quên, hay trễ hẹn đâu....


    @} @} Cũng hơn 10 ngày rồi mình mới góp mặt lại vào nhà Ấn.....Chúc các chị em luôn khoẻ mạnh, xinh đẹp @} @}
  8. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hi hoadai181

    Minh cũng nghĩ có người này, người kia, riêng anh nhà mình thì cực kì nhớ dai và cực kì đúng hẹn, nên nhiều lúc cũng mệt vì cái "ưu điểm" của chàng lắm [:D][:D]


  9. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi ,,, nhớ mọi người quá ,,, em lên thăm nhà nè hihi,,, còn hai tuần nữa là thi rồi nên em hok có nhìu thời gian ,,, tối ngày chúi mũi dô dóng sách ,,,, ngay cả lên mạng với anh em cũng hok có thời gian hihi ,,, chỉ nhắn tin gọi dt ,,, nói chuyện ,,, hỏi thăm 5 ,,, 3 câu là cúp máy oy hihih ( have no time to think of him ) hahaha
    thi xong rồi em sẽ lên nhà tám dài dài với mọi người nha hehe ,,,, yêu mọi người nhìu nhìu
    VÀ CHÀO DÓN NHỮNG THÀNH VIÊN MỚI CŨNG DÁNG YÊU NHƯ EM HAHAHAHA
    chúc mọi người vui vẻ
  10. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    1. PA ơi, chị cũng vậy đó. Chị bắt đầu tiếp cận với văn hóa Ấn khi còn rất nhỏ. Khi đó chị mới chừng 3 tuổi thôi. Tuần nào mẹ cũng dẫn chị đi đền thờ Hindu, và thường cho chị xem phim Ấn, nghe nhạc Ấn. Bởi vậy khi lớn lên chị rất yêu thích văn hóa Ấn độ. Chị biết nhà Ấn và đóng trụ ở đây cũng bởi vì vậy. Nhưng chưa bao giờ chị nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con trai Ấn. Rồi thời gian trôi qua, cũng tại cái nhà Ấn nầy đã đưa đẩy chị quen với “hắn”, một người con trai Ấn :D Khi mới quen, chị đưa hắn đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác :) Vì phần đông khi hắn nói ra cái gì về Ấn, thì chị cũng cắt ngang và bảo rằng, “Tui biết rùi” :D

    Bởi vậy, chị không biết tương lai mình sẽ ra sao :) Còn tình yêu Ấn hay không thì chắc chị cũng không bỏ nhà Ấn mà đi (tự hứa với mình như vậy) Trừ khi có người đuổi thì mới đi thôi :D

    2. Cũng may là chị gia nhập nhà Ấn khi mà nhà Ấn đã vắng vẻ quạnh hiu từ lâu lắm rồi. Chớ nếu không thì (hehe ngại quá) chị lại nghĩ tại vì chị nặng bóng vía nên làm nhà Ấn lạnh lẽo như chùa bà Đanh :D

    3. Hì, cái chuyện quên hẹn thì chị cũng không có ý kiến :) Vì anh chàng và những người bạn Ấn của chị, họ chưa từng quên hoặc trể hẹn bao giờ. Lần nào hẹn, thì chị cũng thấy mấy người đó xuất hiện còn sớm hơn chị nữa. Theo dõi nhà Ấn đã lâu, chị cũng nghe chị em và các anh đi du học hoặc đi làm ở Ấn than phiền về tật xấu nầy. Nên chị rất ngạc nhiên khi không thấy những người bạn của chị như vậy.


    Đây đây… có đồng minh đây Shu ơi. M là fan của Nicholas Sparks nè, và “The Notebook” là một trong những phim tình cảm M thích nhất. M xem phim mà nước mắt tuôn như trời mưa lớn luôn. M xem phim xong và tự hỏi mình, “Không biết sau nầy có anh nào yêu mình nhiều như Noah yêu Allie không nhỉ?” ;)

    hoadai đi đâu mà lâu về nhà vậy? Nhưng mà xin miễn hoadai có về là M và chị em vui rồi :) hoadai đừng bỏ nhà đi lâu quá nghen. Vì đi lâu quá không về nhà, có khi lại quên đường về á :)

    @lotus.vn M chào mừng lotus đến với nhà Ấn nghen @};-

    Thương chúc cả nhà một cuối tuần có nhiều niềm vui và hạnh phúc @};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này