1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy được chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just400, 16/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    có bao nhiêu thứ quan trọng hơn thì ko suy xét đến, toàn suy xét những thứ ít quan trọng trong hp gia đình
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp này cũng nan giải đấy. Chẳng biết chị thế nào, chứ em quen 1 chị làm cùng, 29 rồi, sn 83 mà, khuôn mặt cũng trắng trẻo dễ nhìn, ăn mặc cũng chăm chuốt, eo ót gớm ý. Nhưng mà nết ăn nết nết nói thì vứt, ăn gì cứ chóp chép như con lợn ý, xong rôi cười nói, mắt thì cứ cười là híp tịt cả lại...
    Nói chung, Hà Nội 1 hay Hà Nội 4 đi chăng nữa, mà có nhiều khuyết điểm, thì nên biết an phận 1 chút. Cúi xuống 1 tí sẽ thấy là đỡ mỏi hơn cứ phải ngước cổ lên quá cao chị ah.
  3. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Giai Hà Nội còn nhiều lắm , như anh họ em nè , trai Hà Nội cao 1m76 , đang làm bên điện lực . Sáng nào cũng tập thể thao , đi làm về là ngồi cả đêm bên máy tính , hiền như cục đất , kiếm tiền như rác , còn nói chuyện với con gái thì..... hơi kém một chút . Các cụ đang bảo mình tăm cho một mối ....
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic để biết thêm về sự cân đo của chị em ;))
  5. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
  6. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bà sếp cty mình

    28 tuổi, béo, lùn, xấu, ăn mặc xấu, ko biết làm đẹp, ăn nói vô duyên, ăn cơm VP mà cứ vét quèn quẹt cái hộp, nói chuyện thô lỗ đến nỗi khách hàng hoặc đối tác luôn nghĩ là "con này nó chửi mình, hoặc nó cao giọng với mình, nó tinh vi...etc", còn nhân viên tròn mắt dẹt, Tổng Giám Đốc thì lườm cháy cả mắt =)), hay đệm chửi tục ...

    Nói về chuyện chồng con thì luôn tư tưởng "phải bình đẳng, ko thể có chuyện mình chăm lo gia đình, nấu nướng, còn nó ngồi đọc báo, etc ..."

    Mặc dù lúc nào cũng xoắn lên là muốn lấy chồng nhưng ai động đến là lại bảo: "cần đếch gì lấy chồng, ở vậy cho nó sướng", rồi mở mồm chê bôi ...

    Được mỗi cái tính như thế thì thoải mái, nhiệt tình, nhanh nhẹn...

    Cho nên đến giờ đã 28 cái xuân xanh, mà vẫn chưa được zai nào sờ vào cái lông tay chứ chưa nói đến cầm tay:
    Bao mùa hoa mai chưa cùng ai này nọ, bao mùa khoai sọ chưa này nọ cùng ai >:)


    Chủ topic liệu chừng tấm gương nhé
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hứt, em chẳng có tiêu chuẩn vì em biét mình là ai mà em vẫn đang trong công cuộc tìm cha của con em :) dự án Nhâm Thìn tèo ròi, giò sang dự án Quí tỵ :D Tỵ hợp vs Sửu :">
    phoenix_px2002 thích bài này.
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Con gái 85 mà chưa có ai sao :)
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hỏi thật em trả lời thật, thì cũng có nhưng tự dưng em cảm thấy khó khăn quá [:D] . . em có duyên đến nhưng đang mông lung ạh [:D]
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này