1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá, mọi người vào tâm sự với mình với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi semi_pro, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. investip123

    investip123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    cần phải chấn chỉnh lại các bà vợ, nếu không làm tốt bổn phận thì chia tay béng đi là xong
  2. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ý kiến của bác tranquynhat cũng là một giải pháp hay đấy chứ, vợ chồng đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh đấy là điều nhiều gia đình mơ ước rồi, việc yêu cưới rồi lấy nhau đến chia tay thì cũng đơn giản thôi nhưng khi đó con cái mình sẽ khổ nhất thôi. Vấn đề của gia đình anh cũng không quá lớn, nhẹ nhàng khuyên bảo một cách tế nhị và luôn thể hiện rằng anh vẫn còn tình cảm với chị nhà nữa nhé. Ví dụ những lúc chị ấy vui hay lúc hai vợ chồng đi ngủ anh tỉ tê nhẹ nhàng nói với chị rằng " cái này anh nghĩ là em không nên,,," khuyên bảo một cách nhẹ nhàng chứ đừng áp đặt hay ra lệnh nhé. Phụ nữ thường nhay cảm và yếu mềm nên ko thích những cách nói quá thẳng thắn để uốn nắn tính cách đâu nhé
    Chúc anh hạnh phúc nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bạn cứ làm ngang chia tay là nhanh lắm ý, nếu việc gì cứ khó khó không giải quyết là chia tay béng đi cho xong thì việt nam mình chắc tỷ lệ người ly hôn chắc cao lắm đáy. Chia tay chỉ là giải pháp bất đắc dĩ khi không còn biện pháp nào giải quyết thôi
  3. SilipRach

    SilipRach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bác sao giống hoàn cảnh của em đến từng chi tiết, gia đình em nhìn bề ngoài cũng tưởng như là một gia đình hạnh phúc nhưng bên trong thì cũng giống như hoàn cảnh của bác vì em là người luôn muốn giữ thể diện cho gia đình nên không muốn to tiếng cãi nhau nhưng càng như vậy thì vợ em nó nghĩ em sợ nên càng nên nước, công việc ở công ty đã quá mệt mỏi thế mà về nhà thì lúc nào cũng bẩn thỉu (nói ra thì cô ấy bảo tại khu vực này bụi mặc dù là gia đình em ở khu đô thị cả ngày chỉ vài cái xe con chạy qua thì lấy đâu ra bụi). Còn sống thì cô ấy chỉ nghĩ cho riêng mình, chưa bao giờ hỏi han từ tế về công việc mà toàn trách móc, toàn bộ tài sản hiện nay gia đình em có cũng một tay em làm ra cô ấy làm giáo viên môn phụ nên lương cũng chẳng có là bao thế mà lúc nào cô ấy cũng dạy khôn em về kinh tế này nọ. Con cái thì suốt ngày la mắng chửi bới. Còn vấn đề chi tiêu thì ra đường cứ thích gì cô ấy lại mua về và chỉ mấy hôm đã thấy vứt lăn lóc gầm cầu thang. Công việc của em cũng khá vất vả nhưng đổi lại thu nhập cũng tướng xứng nên em chỉ mong cô ấy ăn ở sạch sẽ một chút và nhẹ nhàng để khi về nhà sau giờ làm mình thấy thoải mái hơn chứ cũng không mong gì hơn nhiều mà nói mãi kg được. Những ngày nghỉ em thường ở nhà tự lau dọn nhà cửa sạch sẽ để cô ấy thấy mà tự nhận thức được nhưng hình như vợ em chẳng hiểu gì cả. Đến hôm nay thì chỉ vì một chút giận dỗi cô ấy đi chơi 2 ngày mà không thông báo gì cả. Hôm nay em đã soạn xong cái đơn đề nghị thuận tình ly hôn và ngồi chờ cô ấy về để ký và ai đi đường ấy, dù thấy buồn và thương con vô cùng nhưng có lẽ đó là giải pháp cuối cùng vì những sự việc mình kể ở trên không phải xảy ra lần này mà đã quá nhiều lần rồi.
    Viết lên đây chia sẻ cùng mọi người để thấy thanh thản hơn...
  4. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là cuộc sống gia đình của mấy bác mà thực tế như vậy thì cũng chán thật đấy. Có vợ mà ức chế vì vợ thì thấy khó sống lắm. Cũng còn quá sớm để xem biết đâu là lỗi của ai vì đôi khi vợ trở nên xấu xa và khó chịu cũng vì ở gần chống không biết chăm bón và dạy bảo. Hãy thử ly thân một thời gian để cả 2 cùng suy ngẫm và xem thực sự có còn cần đến nhau không là việc nên làm trong lúc này hơn là chấm dứt ly hôn ngay lập tức. Chúc các bác đủ sáng suốt để có quyết định phù hợp.
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    mình chỉ dám ngồi hóng ko dám phát biểu ý kiến...
  6. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    đúng là thế gian được vợ hỏng chồng.
    đừng ly hôn, ly thân 1 thời gian đi anh như em đây mình thoải mái nhưng khổ con thôi. em ko chụi được cảnh chia sẻ nên bỏ, cực chẳng đã thôi anh
  7. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng tâm sự của bạn mình thấy gia đình bạn có những điểm tương đồng với gia đình mình. Vợ chồng mình yêu nhau 6 năm,cưới đến giờ được 2 năm. Vậy là 8 n ăm đã trôi qua mà mình thấy vc mình vẫn chẳng hiểu nhau chút nào.Vẫn 5 ngày 3 trận đều đều.Nhiều khi chỉ muốn đặt bút vào tờ giấy li hôn nh nói thực là khó khăn lắm.Cưới nhau là vì tình yêu,giờ có phải hết yêu đâu mà bỏ nhau.Vẫn yêu nhau cơ mà,rồi còn con nữa.Lịch của con giờ sẽ có thêm cả "ngày thăm nuôi" sao?Chỉ là sự khác biệt tính cách thôi mà.Sẽ sửa, phải sửa và sửa được bạn ạ.Li hôn là hạ sách lắm.
  8. tranganh06022310

    tranganh06022310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cũng giống hoàn cảnh của các bạn, hai vợ chồng như hai đường thẳng song song, tình yêu đi xuống thảm hại, đứng trước ngưỡng cửa ly hôn. Chỉ thương con, không biết phải làm gì bây giờ, thất vọng, hụt hẫng , chới với, bế tắc hoàn toàn.
  9. haico

    haico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhiều khi cứ phải bỏ qua mà sống thôi
  10. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, hôn nhân đúng là cái ... toilet. Mình sắp lấy vợ, hoang mang quá!

Chia sẻ trang này