1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm lại Bóng giai nhân - Đặng Thiều Quang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi raiseourselves, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raiseourselves

    raiseourselves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tham gia Hội Bút hương đầu mùa trên Hoa Học Trò, với những bài viết - được đăng - viết - được đăng..., Đặng Thiều Quang bước vào văn nghiệp. Cos lẽ bạn đã đọc hoặc chưa đọc Tôi và D'artagnan, Hoen gỉ, Chờ tuyết rơi, Đảo cát trắng, Bóng giai nhân của anh. Không dài dòng với 1 lối văn bình dị như chính tác giả,

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Bóng giai nhân có hình mẫu thật – đó là một người phụ nữ hơn tuổi, một phụ nữ rất đẹp. Nhân vật phản diện sa đọa, kinh khủng – đánh thức sự phản kháng của tuổi mới lớn. Ta có thể bắt gặp hình ảnh người phụ nữ trên tay kẹp điếu thuốc lá trong các tác phẩm của anh thực hơn, sống động hơn khi hình dung đến các giai nhân trong phim “Biệt động Sài Gòn”. Nhân vật tôi - Dần đã xuất hiện trong cuốn Chờ tuyết rơi. Dần trong Bóng giai nhân có một cái gì đó đần đần với hai cuộc sống: một cuộc sống ban ngày mờ nhạt như bao người và một cuộc sống về đêm nổi loạn với các tác phẩm ba xu. Dần có một góc nào đó của Đặng Thiều Quang. Dần sống với quá nhiều cuộc sống, đôi lúc anh ta bị lẫn, không biết bản thân đang sống cuộc sống của bản thân ở tuổi này hay của cậu bé 14 tuổi với bóng giai nhân đầu tiên hay của cậu bạn xấu số. Anh ta đi tìm lại chính bản thân mình, tìm lại người bạn, tìm lại bóng hình cũ. Câu chuyện đạt đến đỉnh điểm khi Dần sẵn sàng cứu một cô gái lầu xanh – điều này có nghĩa là anh ta sẵn sàng dấn thân vào cuộc phiêu lưu mới, từ bỏ bóng hình cũ.

    http://www.youtube.com/watch?v=Ume5NuYc0C0
  2. raiseourselves

    raiseourselves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể đọc Bóng giai nhân tại đây:

    http://dangthieuquang.wordpress.com/2009/08/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thêm một mổ xẻ cho những ai thích mổ xẻ: Đặng Thiều Quang - sự trở về đầy thách thức http://vanhocquenha.vn/view.asp?n_id=3247&n_muctin=4
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thêm một mổ xẻ cho những ai thích mổ xẻ: Đặng Thiều Quang - sự trở về đầy thách thức http://vanhocquenha.vn/view.asp?n_id=3247&n_muctin=4
  3. raiseourselves

    raiseourselves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    - Xin lỗi! - Anh ta nói - Tôi có quen anh không nhỉ?

    - Có đấy, tôi là Trần Tiểu Đăng - Tôi nói - Còn anh chắc là Đặng Thiều Quang, nhà văn trẻ triển vọng của năm đúng khong?
    - Hê, chắc anh vừa đọc báo? - Anh ta chìa bài báo có in hình anh ta về phía tôi khoe khoang.
    - Không, tôi chưa đọc - Tôi nói - Nhưng tôi biết, vì tôi là Trần Tiểu Đăng, nhân vật của anh.
    - Anh có cái tên trùng với nhân vật trong những cuốn sách của tôi hả?
    - Tôi chính là nhân vật đó - Tôi nhốm người lên nói rõ ràng - Tôi là một sản phẩm què quặt của anh, vì thế tôi đến đây để đòi nợ.
    Anh ta có vẻ sợ hãi, lúng túng.

Chia sẻ trang này