1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Khó để mà so sánh lắm vì khác nhau mà

    Nắng Tây Nguyên bao giờ cũng sâu lắng
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Ôi em nhớ Tây Nguyên quá, thèm cảm giác lang thang ở đấy ngày nào. :(
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Ơ thế bác đã từng lang thang ở Tây Nguyên rồi á, thế mà chả ới iem 1 tiếng em dẫn bác đi ....ngắm đặc sản Rừng ạ

    Rừng già hẳn hoi đấy, made in VN


    Có những lúc nên hoang tí bác nhờ?

    Đi lạc thì quan trọng gì, iem đi lạc suốt, cơ mà iem đi lạc 1 cách cố tình ợ
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Có nghĩa là chúng mình đi vào rừng sâu, dựng lều tranh và kết 2 trái tim vàng à bác ;))
  5. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bụi đất Tây Nguyên cũng không phai mờ được nỗi nhớ :x
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Ơ thế hóa ra bác đi thay tim rồi á, iem thì em dùng tim tự nhiên à mà tim tự nhiên làm sao mà bằng vàng được chứ

    Bây giờ rừng thành đồi trọc hết rồi bác ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Phải đấy bác, đất đỏ bazan sau mỗi đợt mưa về dẻo ơi là dẻo

    Màu đỏ ấy cứ tươi như màu của trái tim ý

    Yêu ghê cơ
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Kiếm anh nào mà đi cùng đi bác, đi 1 mình dễ lạc chán lắm.:-??
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Lạc 1 cách cố tình đấy bác ạ
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Thế ko ai gọi là lạc đâu bác ơi? như vậy người ta gọi là biết là đi sai đường mà vẫn đi.....

    Chắc do con đường sai ấy nó có sức hút quá :))
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Có thể

    Hoặc do con đường sai là con đường tắt để đến 1 cái đích khác

    Giả sử 2 phương án trên đều sai thì sao nhỉ?

Chia sẻ trang này