1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn, lòng người chẳng khá hơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lovecafe, 18/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái ngày khí hậu tệ nhất ở trời Tây kể từ khi mình qua đây. Trời u ám, mưa nhỏ nhỏ, nhè nhẹ nhưng rơi vào khoảng balcon của mình cứ "tách, tách"... cái kiểu mưa của miền Trung vào mùa đông...Đang ngồi nghe "Kiss the rain" bắt đầu nghe bài này vào khoảng tháng 3, một chị bạn share cho, bài hát này cứ gắn liền với 1 người mỗi khi mình nghe, giờ này nơi đây vẫn vậy, tặng người 1 bài hát hòa tấu, người không thậm chỉ mở ra nghe chỉ feedback không thích nhạc tiếng Anh...

    Ngoài trời mưa vẫn rơi đều, hồi bé rất thích mưa thế nhưng giờ thì mỗi lần nghe mưa hay thấy mưa chạnh lòng vô cùng, chẳng hiểu vì sao... Bạn cùng phòng đi Hungari chơi, may mà có 1 bạn cùng lớp đến ngủ không thì chắc đêm qua tự kỉ một mình... Một mình lại vẫn vơ, nghĩ ngợi nhiều và nhớ mọi thứ ở VN, lại không biết cái sự đi xa này có hợp lý không, ra đi để lại rất nhiều thứ, không biết khi về mọi thứ còn như xưa không? Ở nơi đó có ai nhớ mình và chờ đợi mình không?

    Nhạc vẫn hay "Kiss the rain" và ai kia đã chiếm phần nào trong bộ nhớ của mình, mình để nó mở hay khóa nó lại vĩnh viễn chỉ có 1 người có thể quyết định được, người ta có lẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Cái kiểu viết ra suy nghĩ của mình bắt đầu từ khi nào nhỉ?
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sg cũng đang mưa , những cơn mưa cuối mùa , mưa rồi tạnh rồi lại mưa .Tâm trạng mình cũng chẳng khá hơn tẹo nào nhưng cũng chẳng muốn nhắc lại , cứ theo mưa trôi đi , để rồi ngày mai là ngày mới
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    cũng vừa từ SG đi xa, để lại nhiều thứ, tâm trạng cũng cứ mơ màng, ColdCool đang ở SG, gửi nơi ấy 1 lời chào giùm tớ nhé ^^
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ra đi là để trở về , sg lại nắng sau những ngày mưa bão
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình đang ở hà nội, mưa như đang cắn rứt nỗi buồn trong cõi người, Đôi khi tự hỏi rằng cái mình đang đợi chờ là đúng hay sai mà sao những ngày buồn cứ trải dài đến hoang mang cả một cõi đời . :D
    Sống mà sao buồn thế, trời cũng chẳng thèm rủ nắng đế mưa thôi làm lòng người âu sầu .


    Ko phải mưa ngâu, cũng chẳng mưa phùn lại càng không phải mưa bão, Mưa bụi trong tiết Thu :) đủ làm ướt người nhưng cũng gay ra sự ngại ngùng khi quyết định mặc áo mưa hay ko
    Đủ làm lạnh tay trong tay nhưng cũng đủ để buông tay khi hai bàn tay ướt mồ hôi
    Đủ cảm thấy mình cần hơi lạnh nhưng cũng đủ nuoi tiếc trời nắng nóng sau lưng khi hè vội vã đi xa..

    Mưa ròi :">
  6. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ColdCool đi rồi sẽ về mà, trước nghĩ mình đi đâu cũng tới, còn tính đi cả châu Phi, mà giờ đi khỏi VN mới thấy mình vẫn có cái gì đó rất nặng lòng nên không đi luôn được.

    Nguoicohuong viet hay quá, cả nick cũng hay nữa, nice to know you!
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    về hay ở lại cũng khó bít ntn nhưng hãy vui với những j mình đang có ..đến 1 lúc nào đó con cá hồi sẽ quay trở lại nơi mình sinh ra

Chia sẻ trang này