1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vấn dùm khi muốn lấy bé miền TÂY 18t,ít bạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi modep4, 18/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    Hiền,rất giản dị .Học lực yếu vừa đủ -> chắc làm công nhân, bán hàng hay ở nhà thôi.
    2 chị e ,e gái chắc 4t ->e ý gần như con 1.E nghe rất nhiều về miền TÂY ,....nên liệt kê ra :
    E ở HCM ,thích lịch sử ,địa lí,...khoa học ,....., -> kiếm tiền lề mề ,lười+....... (mấy tật xấu sửa chỉ dc 1-10% thôi ,-đề ,sàn vàng bỏ dc 6 năm luôn ) Ăn chỉ có 3 bữa ,đua đòi với ng đời sao chẳng =ng tốt trong mắt ng thân
    Siêng việc nhà ( dù có ng giúp việc ),dạy con ,0 cafe,nhậu,tlá,đi chơi
    Lg e 2,2 tr + 740 tr để dành (số còn lại sau 2 năm thua tan tác ->t11 định mua 1000 m2 gần Q6 của ng quen thua lỗ bay nhà ) ->dư 300 tr ->tất cả 5,6 tr/th + nhà vc e ở với ba mẹ thôi ( dư )
    Làm sao lấy dc e mà 0 phải nói dối các điều quan trọng ( rất ngượng ,sau này sẽ càng ngượng ) và nhanh 1
    -E sẽ nhờ hàng xóm e đó mai ?
    ai rành NAM BỘ vấn dùm
    Cám ơn các bạn
  2. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Người miền Tây bản tính phóng khoáng, chân thật. Ghét giả dối, lươn lẹo :).
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    bác viết hơi rối, chán chả muốn đọc lại để hiểu
  4. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko lăn tăn chuyện sau này(vấn đề kinh tế) thì cưới thôi!
  5. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    có gì đâu mà khó hiểu nếu bạn liên tưởng rất nhiều ng bảo gái miền TÂY
    -bỏ chồng vì tiền nhiều lắm ( nghe xxx và thấy 2 )
    -lười ,hay cờ bạc
    Nên mình mới kể về hoàn cảnh của 2 bên để các bạn xem
    - có gì lưu ý khi quen và cách lấy dc e mà 0 phải nói dối các điều quan trọng ( rất ngượng ,sau này sẽ càng ngượng ,0 bền ) và nhanh 1
    -hạnh phúc ,hợp sau này 0 ?
  6. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    :-"vừa đi du lịch miền tây về, chịu không ăn được cơm ở đó, sao mà ngọt thế, tôi ở miền bắc mà. chúc chú thành công
  7. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    e thích ăn mặn và ngọt nữa , lạt thì bó chim
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2011/09/vo-coi-thuong-ke-tu-khi-toi-that-nghiep/

    Vợ coi thường kể từ khi tôi thất nghiệp



    "......Tôi cũng như chồng bạn, có khác hơn một chút là tôi từng kiếm nhiều tiền, từng là giám đốc, và tôi đang thất nghiệp dù gia cảnh không đến nồi nào. Tôi có nhà cho thuê, có mặt bằng cho thuê, mỗi tháng thu nhập tương đương khoảng 6-7 triệu đồng. Từ khi tôi thất nghiệp chưa đầy một tháng, thái độ vợ tôi trở nên hằn học.

    Vợ tôi vốn ăn nói khó nghe, nay lại càng khó nghe hơn nữa, coi thường tôi ra mặt, không nghĩ lại cả 10 năm lấy nhau tôi đã hy sinh cho gia đình những gì. Tôi 2 lần học MBA đều phải bỏ vì vợ không thích, một lần học cử nhân anh văn cũng phải bỏ. Tôi chu toàn việc kiếm tiền và lo việc nhà cửa, vợ tôi chỉ mỗi việc đi dạy và mỗi ngày nấu một bữa cơm, rửa chén."...."
    -> cô giáo cũng tồi tệ như mọi nghề . mình kêu vậy khi mẹ bảo quen cô giáo

    Mà mình chắc khó kiếm thêm tiền vì an phận ..
  8. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    box ít ng miền TÂY quá
  9. thienbucon

    thienbucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    E đồng ý với bác trên kia là post #1 viết loạn cả lên nhìn chả buồn đọc, cái gì mà "ck" "vc" là **gt ?

    E ko hiểu bác nghe những điều này từ đâu, e có thể tư vấn giúp bác vì bạn gái e cũng là ng` miền Tây (Long An) lên TP.HCM học nhé. E thì dân Sài Gòn , sinh đẻ và sống từ nhỏ trong khu trung tâm, không rành nhiều về con gái tỉnh nên chắc hoàn cảnh cũng gần giống bác.

    Bạn gái e tiết kiệm đến hồi xưa mỗi tháng lên TP học chỉ xài đúng 200k/tuần tiền vặt, đt thì xài Sim sinh viên để có tiền km, nhà ở dưới của nhỏ thì cũng có chút đk, đi xe tay ga này kia mà đt chỉ xài Nokia cục gạch, quần áo chắc 1 năm mới shopping 1 lần, mĩ phẩm chả bao h đụng tới (đi chơi với e mà toàn để mặt mộc lun). Em hỏi ra thì nhỏ bảo chưa đi làm ra tiền nên không mún xin xỏ mẹ điều gì, tội nghiệp mẹ ở dưới kinh doanh làm vất vả.

    Còn bảo lười thì hoàn toàn ngược lại, thằng lười là e ở nhà như công tử bột chả đụng tới ngón tay chứ còn ghệ e mỗi lần học xong nhỏ đều dành cuối tuần về phụ nhà chuyện kinh doanh, lúc rảnh mỗi ngày thì nấu nướng, quét dọn, rửa chén, giặc đồ đủ cả. Thâm chí có lần nhỏ lo làm việc nhà không thèm nt mà e giận dỗi vớ vẩn làm nhỏ giận e lun, phải năn nĩ gãy lưỡi mới êm chuyện.

    Hồi trước lúc cưa cẩm lần đầu thì bị nhỏ từ chối vì bảo con trai SG có tiền thường là mấy thằng đểu, quen chán là bỏ, mà hồi đó e cũng đểu thiệt toàn dắt nhỏ đi mấy nơi mắc tiền này kia (cafe hạng sang, xem film 3D, ăn nhà hàng mõi ngày ...) tính "đánh nhanh thắng gọn rồi rút", nhỏ bảo e xài tiền xa hoa quá, đối xử tốt với nhỏ quá mà nhỏ ko đáp lại đc nên cũng ngại. Cũng từ đó em mới thay đổi, bỏ tập xấu vung tiền của bà già như nước, rồi tấn công nhẹ nhàng mưa dầm thấm lâu trở lại cho nhỏ thấy tình cảm chân thành thì nhỏ mới đồng ý quen tới h. Dù bây giờ e đã đi du học, 1 năm về chơi đc 1 lần nhưng cả 2 vẫn giữ tình cảm tốt đẹp và chờ đợi nhau.

    Nói ra thế để bác thấy con gái tỉnh nói chung (và miền Tây như th của bác) không phải thấy $$$ là bám theo, không chung thủy, không biết tiết kiệm hay lười. Trường hợp gái của e là ngược lại cả, còn của bác thế nào thì ng` bác iu và định lấy làm vợ thì bác phải tự tìm hiểu + tin tưởng chứ nghe thiên hạ đồn đãi rồi gán ghép cả cho ng` mình yêu như thế thì e thấy tội nghiệp cho con vợ tương lai của bác. Còn có hợp nhau sau này hay không thì tùy bác có thay đổi vì tình yêu và có yêu người ta thật lòng hay không, chứ suy nghĩ lấy gái tỉnh vì nó hiền lành nên dễ dụ và lấy về để làm ôsin thì nên tuyệt đối ko nên. Hại đời gái ng` ta
  10. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    tks thienbucon nhé.Mình nghe xxx ,thấy 2 vụ bỏ chồng nhưng mình vẫn quyết chinh phục,lấy bé đó và lo e đó 0 chịu .
    mình thích tiếp thu ý ng khác để thêm tầm mắt .
    Và các bác chưa ai kể Kĩ năng quen gái ít nói ,ít bạn ,con 1 ,hiền.Mình bí .
    bài 1 nói là mình siêng việc nhà mà .

    Mình hỏi câu 2 là vì đọc bài của NAME47 ,xong sợ cuộc sống phức tạp quá

    ".....có con nhỏ con ông chủ thuốc Bắc, là đại gia trong vùng nhưng kín,..... nó thì suốt ngày ở trong nhà ko đọng móng tay, tụi tao rình hoài mà chưa được. .......da trắng mũi cao mắt môi ko chê vào đâu được, thế mà ông kia là chấm 8đ?!

    Lúc đầu về làm dâu, thằng em vẫn lui tới nhà chơi như mọi khi, vẫn chưa có gì khác lạ, vẫn dâu thảo vợ hiền cho tới khi có thằng trai, tính ra lúc cưới là gần 2 năm.
    Mụ ta bắt đầu hay đi siêu thị, rồi nằng nặc đòi phải xin việc làm ở siêu thị vì thích. Ông anh cũng chìu rồi từ khi vào siêu thị là hay bàn tán số đề, tiếp theo là chơi, tiếp nữa là nghiện
    Thằng em biệt tăm 1 thời gian dài ko gặp, trước Tết gặp lại ông anh làm mấy chai hỏi han tâm sự, thằng em muốn té ghế: em ơi, con vợ anh nó đòi "kéo mạng" về chơi banh, anh chưa biết tính sao mà phòng game của anh tan tành vì nó gây nợ, mà tính anh vợ con ko bỏ được, thằng nhóc ko ai coi, vợ thì ko đành lòng đuổi nó đi. Mỗi lần xã hội đen tới đòi nợ là anh đấm vào mặt nó, nhưng tật nào vẫn vậy em à, sau này lựa vợ thì cho kỹ một chút..
    ...... cả nhà đâu ai biết Má anh lớn tuổi rồi nói ra ko giải quyết được gì mà làm bả buồn thêm, anh khuyên nhủ đủ điều rồi nó khóc lóc nói là ăn năn, được vài ngày là lấy xe anh ra tiệm cầm đồ rồi dồn vào banh hết. Mà cũng tội nó, lần nào mà nó ăn, có tiền là mua đồ sắm sửa cho nhà chứ nó ko xài riêng, thấy cũng thương.
    200tr của ông già vợ gửi cho cũng hết, phòng game anh gần 300tr cũng tan tành, giờ anh còn vài chục chưa biết tính sao nữa, nãn quá H ơi.. Nợ nần thì tứ phía, giờ nó trốn biệt rồi, anh giờ ko gánh nợ cho nó nữa, đâm chém gì mặc xác nó. Thằng em nhìn ông anh muốn rơi nước mắt..

    Đầu năm nay, mụ ta có gọi cho thằng em nhờ vài việc, thằng em sợ chuyện ko lành nên từ chối khéo. Mụ ta giờ khác hẳn ngày xưa bác ạ, miệng cực kỳ ngọt dịu chứ ko thẹn thùng như lúc thằng em biết. Nhờ thằng em mà như van xin vậy, thôi kệ tới đâu tới, dù gì cũng vợ ông anh, trong khả năng thì hết lòng.. Thằng em nhủ vậy rồi hẹn bà chị ở quán cafe, cũng may là chỉ nhờ cậy công việc. Rồi thằng em đưa bà chị về, trên đường đi bà chị thỏ thẻ "chị làm mát xa ở ks này mới vài tháng, nhiều chuyện vui lắm em ơi, hôm nào rãnh ghé chị giới thiệu cho 1 đứa, 18t mà còn nguyên nữa.. À nhớ đừng cho anh H biết nhe em"

Chia sẻ trang này