1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ACE MTSG và những người bạn- Phần 18-Hình Vũng Tàu trang 10

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi thaihoa777, 19/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buiduc_hung

    buiduc_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo :
    1.Anh Em nào phản ảnh áo đồng phục bị lỗi hoặc giãn do giặt thì vui lòng gửi lại cho em, hạn chót đến ngày 26/11/2011 chốt sổ làm lại áo lỗi.

    2. Anh em nào chưa nhận áo thì vui lòng qua nhà em để em giao áo, trước khi đến alô cho em nhá.
  2. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ở xa có chuyển phát nhanh giúp được hông Hùng ơi !!!??? :) ' border=0 alt="" src="images/smilies/9.gif" smilieid="110">
  3. khanh919

    khanh919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Phù mới đăng ký xong cái vụ Minh ID này . Thử máy cái coi , alô alô 1234 . Ok .
  4. buiduc_hung

    buiduc_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Sms cho mình địa chỉ mình sẽ chuyển giúp lên biên hoà cho bạn!
  5. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, nhớ đèo quá, chịu không nổi, thế là rủ rê... Nghe chuyện đổ đèo trong ngày chắc cũng có nhiều người ái ngại...
    Do vậy, giờ xuất phát sáng sớm Chủ nhật chỉ có đúng 2 xe!

    Ra khỏi TpHCM và Biên Hoà khá thuận lợi, thời tiết khá mát mẻ, đường thoáng. Gần tới cầu La Ngà bỗng thấy sương giăng mù trời. Chưa lần nào được thấy sông La Ngà đầy nước như vậy. Những bè cá nổi hẳn lên trên mặt sông, thấp thoáng trong làn sương mờ ảo. Chạy qua cầu thật chậm, để cảm nhận cảnh đẹp nơi đây.
    Sương mù giăng trắng trên những mái nhà ven đường, làm mờ đi những bóng cây. Xe cộ hai bên đường như cũng chạy chậm lại. Cảm thấy đèn của mình sáng hơn, lại thêm đèn hazard màu vàng nên mình chạy trước.

    Càng đi, làn sương càng như thêm dày đặc, tay trái liên tục đưa lên lau kính mũ. Chạy nhanh và hơi cúi mặt xuống có vẻ làm cho sương ít đọng trên kính, nhưng phải thật cẩn thận, vì nhiều lúc cảm giác như tầm nhìn xa không tới 30m.

    Bất chợt nhận ra chiếc Camera lắp trên xe đang sử dụng open casing, loại không dùng cho trời mưa - rất có thể sương sẽ làm hỏng camera - liền bật signal và ra hiệu cho Hạnh dừng lại bên đường. Hai thằng vừa dừng lại vừa râm ran chia sẻ cảm nhận khi chạy trong sương sớm đẹp như vầy...

    Cái quyết định dừng lại cất camera quả là một sai lầm. Tháo cam xong, loay hoay mở khóa thùng xe bên trái, nhưng lóng ngóng thế nào lại nhấc quai thùng lên, làm chiếc xe đang chống trên nền đất không đủ cứng nghiêng qua phía bên kia... Hic... em nó từ từ ngả xuống tựa lên thảm cỏ cạnh đường! Hai thằng chưa ăn sáng, há mồm, lè lưỡi lấy sức mới dựng em nó dậy được. Thùng bên phải hơi bị xước, tay lái bên phải bị lấm đất, và đen nhất là bị gãy mất cái gương bên phải... haizzz... vậy là 2 thằng đi cùng nhau mỗi xe đều chỉ có 1 gương bên trái. Hâm vãi.

    Vừa qua chỗ mấy hòn đá chồng lên nhau, 2 thằng dừng lại ăn sáng ở quán cafe quen thuộc ngay ngã ba trung tâm Định Quán:
    [​IMG]

    Lúc này sương mù cũng đã tan dần:
    [​IMG]

    Nghe cô bé chủ quán nói sương mù này là báo hiệu một ngày nắng đẹp, vì mấy ngày trước ngày nào cũng mưa. Hai thằng mừng ra mặt.
    Xe mình dựng đúng chỗ lần trước:
    [​IMG]

    Nhưng lúc đó là đứng sau con CBR1K, giờ đứng cùng em này:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong lúc đợi phở và cafe:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bữa sáng:
    [​IMG]

    Tô phở 20 nghìn + ly cafe sữa đá 8 nghìn.
    Đường dài thì vẫn còn nhiều phía trước....
  6. -POLICE-

    -POLICE- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Anh em xem clip coi ai nhảy múa vui ghê nè.... Zui wa xá zui....ai cũng tới hết rồi... hà hà..áo...â1ooooooooooo... Beo dể thương quá... thèm cắn cái ghê..




    POLICE

    Thân
  7. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng xong, chạy tiếp chừng chục km nữa thì thấy trời đã sáng rõ, phía trước đã bắt đầu có những tia nắng sớm hiếm hoi hiện ra.
    Mặt đường gần tới đèo Bảo Lộc có vẻ hơi xấu - nhưng nào có hề gì - thời tiết tuyệt đẹp và sự hưng phấn đã chiếm hết cả tâm trí rồi.

    08:10' sáng, tới chân đèo Bảo Lộc, dừng lại để lắp đặt lại 2 cái Cam cho cẩn thận:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đèo Bảo Lộc có mặt đường khá tốt, lại có vạch tim đường khá rõ, đường khá thưa người và xe đi lại, trời đẹp, nắng nhẹ, gió hiu hiu... hai chiếc xe cứ bám đuôi nhau tạo thành những vệt GPS ngoằn ngoèo trên bản đồ...

    ...

    Vừa qua đèo, phải dừng lại để tắt Camera để dành pin cho Gia Bắc.
    Vào quán cafe Tâm Châu tại Di Linh đúng 09:15'.

    Đồ nghề cho chuyến ghi hình:
    [​IMG]

    Phía kia là đường vào Gia Bắc:
    [​IMG]

    ....
  8. -POLICE-

    -POLICE- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chúc A E ACE một tuần mới vui vẻ, hihi. Hình ảnh đẹp quá Viethorse ơi.....



    POLICE

    Thân
  9. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    ĐI chơi ko rủ, mà còn khoe nữa hen [r23)]

    @viethorse: KOOL!!!!!!!!!!
  10. walkabout

    walkabout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    phải công nhựng bác motorman cái giề cũng biết


    @bác Khánh 911: tks bác nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Phở đắt dữ vậy á?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này