1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho cuộc tình dang dở...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngl_trc, 19/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    M[FONT=&quot][/FONT]i sáng s[FONT=&quot][/FONT]m nhà T nh[FONT=&quot][/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tin hung, không hi[FONT=&quot][/FONT]u sao con Mi ch[FONT=&quot][/FONT]n ngày ra đi x[FONT=&quot][/FONT]u th[FONT=&quot]ế[/FONT]. Đ[FONT=&quot][/FONT] T đ[FONT=&quot][/FONT]ng s[FONT=&quot][/FONT]ng s[FONT=&quot][/FONT]ng nhìn nó b[FONT=&quot][/FONT]t đ[FONT=&quot][/FONT]ng v[FONT=&quot][/FONT]i m[FONT=&quot][/FONT]t c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot][/FONT] to v[FONT=&quot][/FONT]p váp nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot][/FONT]y. Đ[FONT=&quot][/FONT] s[FONT=&quot][/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]c th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot][/FONT] nó v[FONT=&quot]ô bờ bến cùng tận rồi giật mình trong vô thức hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo???[/FONT]
    [FONT=&quot]Nó là thành viên trong gia đình từ rất lâu, từ ngày nó và Bi là một cặp, tiếc thương cho sự ra đi của Bi là kéo theo một loạt sự kiện khác ảnh hưởng đến người khác. Đến hôm nay Mi ra đi, lại khiến lòng T dậy sóng. Mỗi năm qua đi T ít lo lắng cho các sự kiện nổi cộm, thế mà từ ngày T gặp vận hạn…T sợ, sợ như con chim sẻ sợ cành cong, sợ cho sự an nguy của rất nhiều người. Để lúc này T vô thức, ai là người tiếp theo??? Người ta nói, chuyện gì đến thì sẽ đến có tránh cũng không được…nên T đợi ngày đó vậy. Dù sao cái gì đó được báo trước thì sẽ đỡ bất ngờ hơn hoặc ít bất ngờ hơn. Chả nhẽ lại đúng???!![/FONT]
    [FONT=&quot]Trong một phút yếu đuối T định SMS cho N, T thương nó quá, vậy là quãng thời gian T ở nhà còn thua cả nó, nó thân ông bà già T còn hơn cả trăm nghìn người khác. Thế mà, thế mà…sự ra đi của nó lại khiến T yếu lòng vậy sao? Người ta nói “ cẩn tắc vô ưu”, vậy mà T cứ rùng mình với hàng loạt sự kiện đã diễn ra, lắp ghép mọi thứ như một mắt xích…N ơi, T sợ, sợ thực sự sau những gì T không sợ…vậy là T biết sợ rồi N à.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mới ngày nào N còn nói chia tay T thì N trả lại sự trong sạch cho T như nó…vậy nó chết rồi N lấy ai ai lấy để so sánh với T đây???!! Sự ra đi của nó khiến mọi người đều rầu rĩ. Nhớ ngày nào, T nấu ăn, oánh hẳn 10 quả trứng gà so vào bát, vừa quay đi quay lại thì chả thấy đâu…để rồi T còn không biết giải thích với mọi người ra sao? như thế nào và tại sao lại thế? Vậy là tối đó cả nhà được ăn cơm chay…Một kỷ niệm rất nhỏ tự dưng ùa về khi nhận được tin hung. Papa và mama chạy ra xem, còn T??? chả nhẽ T cũng có lúc yếu lòng vậy sao?[/FONT]
    [FONT=&quot]Chứng kiến một chuỗi sự kiện đã qua, T thấy lo lắng quá, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây N??T muốn mess cho N quá, vậy thôi vậy…[/FONT]
    [FONT=&quot]PS: Mày về bên ấy bình yên nhé! Thành kính phân ưu với bác Mi già…[/FONT]
  2. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]M[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t ngày có đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n 3 cái đám c[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]i đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i dân xóm T ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]y nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] đi show thì có ph[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i là ngày tr[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]p không N? Đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i ta đi ăn c[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]i r[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i nhìn th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]y T r[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i kêu T l[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]y ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng đi…T c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c t[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i sao ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i ngoài gi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c T nhi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] mà b[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] T v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n ch[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u gi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c T là sao nh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]? L[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m lúc T c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] ng[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] là chuy[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]i xin thì ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n quy[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t câu là xong…V[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]y mà sao v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i T nó khó khăn đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n l[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]. Giá mà b[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] T cũng gi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c T nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] N gi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c N thì ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c T cũng nh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a chân cho xong, r[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] nào cũng đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c…th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] mà ông bà [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]y không ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u gi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c là sao nh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]?[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày hôm nay TA tr[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot], t[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] vùng bi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n xinh đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]p nó call cho T, không hi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sao nó mu[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n g[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]p T nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng l[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n này T ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]p nó n[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]a. T ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t nh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n l[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i là T b[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n l[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m…mà đúng th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t là T b[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c s[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot], cho đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n lúc nó h[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i T là “bizi cái gì mà t[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] sáng đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n 6h t[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i”, nó c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m nh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c s[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng tránh c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]a T…Lâu l[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m r[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i T không g[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]p b[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n khác gi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i, T không hi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sao d[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]o này T cũng h[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m xúc…ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] có nh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]…T linh c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] đang đúng?[/FONT]
    [FONT=&quot]Tr[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i cát g[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n tu[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n li[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n mà ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]p n[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng, v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]y thì s[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] cho N r[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i… đi tán gái tr[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a thì có v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] không N? T th[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng N m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n đi tr[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a đ[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng x[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u, T th[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng N đi đêm t[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i không cô đ[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n…cái ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m c[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]a N có v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] thu[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n mà không thu[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n. N c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m c[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a, đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]nh c[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a cây nào r[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c cây n[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]y…nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] có cái cây nào là c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]a N c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]? v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]y ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m c[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]a N ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] là đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i khác n[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] sao??? ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c kh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hôm nay là ngày đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c bi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t, nhi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c bi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t nên T mu[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n l[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]u l[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i tí c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m xúc…d[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]o này T l[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t r[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i, d[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]o này thay đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n chóng m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t…ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] có nh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] T quên N đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t r[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i sao??? Th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t sao?!!![/FONT]
  3. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thấy N lên mạng, T cũng không còn cái linh cảm bất an về N nữa...chắc N bizi đi tán gái nên quên OL chăng? còn không N vẫn OL bằng Ip mà? phải không N?
    Hôm nay HN đổ mưa sau mấy ngày chợt nắng, mưa không đủ thấm đẫm như đợt vừa rồi...nhưng hôm nay T cũng làm được việc rất có ích, T cảm thấy vui.
    về nhà dọn đẹp đống bừa bộn mà T bỏ lại sau gần 2 tháng T về nhà. Quả thật dọn nhà mà phát mệt, T phải vứt đi rất nhiều thứ mà T vứt ở gầm giường...Vậy là trong sạch rồi còn gì? còn gì mà giữ nữa hả N?
    Lang thang trên FB, chém gió tí, chột dạ có người quen bảo N "khéo"...oh ho, vậy là họ nhận ra cái "khéo" của N rồi đấy N à. Rồi bảo với T rằng là yêu N thì không phải nghĩ gì cả vì N là người tốt, nhưng nếu lấy N thì đừng nên, như thế thì chỉ làm khổ bản thân mình, vì người đó nói nếu T lấy N thì sẽ phải chịu đựng và hy sinh nhiều...T thực sự muốn cười quá. Hóa ra cái suy nghĩ của mình T không phải chỉ có T cảm nhận được mà người khác nhìn cặp đôi T và N cũng thấy được là sao??? chả nhẽ họ nhìn thấy được những gì T đã nhịn N...Vậy là cái tư tưởng đó không phải do T mang lại cho mình N à.
    Nhưng giờ mọi chuyện đã xa rồi, T nhớ về như chợt nhớ thôi chứ T cũng chả ý đồ gì nữa. T lên HN giờ cũng chả nhắn cho N nữa, lúc nào N nhắn T, nhớ đến còn có T thì T sẽ reply, còn không...còn không thì N phải đi tán gái chứ? gái xinh, gái đẹp, gái...thì N tán được ngay, T biết...chứ còn gái biết điều, biết nhịn N, biết hy sinh cho N thì N cố mà giữ nhé! T nói thật lòng mình đấy.
    Đợt này T nhiều dự định quá, có một dự định cho cả năm mà cố gắng thì chắc sẽ làm được, sau đó thì đợi N tìm được cô dâu thì T, T sẽ...sẽ thay đổi nữa N à. Cả đời này T chả lo lắng chuyện tiền nong như người khác, hôm nay T ngồi cả đống mà chả động lòng trắc ẩn gì cả...vậy là T không phàm rồi N nhỉ? Một kế hoạch kiếm tiền mà chả biết có đạt đúng mục đích của T không??? Dạo này T cũng bắt đầu nghĩ cách để làm ra tiền rồi đấy! có lạ không N? nhưng T cố vậy, dù sao lúc này T cũng bớt chông gai đi một chút rồi...và T biết, T không còn nhớ đến N nữa là sao nhỉ? Lạ kỳ.
    Tán gái vui vẻ nhé N của T. Hà Nội đã tạnh mưa rồi!
  4. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 6 là cuối tuần N à. T vẫn chưa đi ngủ, đọc tin linh tinh thì thấy hình như có tin điện thoại beeline vừa rẻ vừa hot...hi hi, kể thì cũng thick nhưng giờ T còn quan tâm chăng? điện thoại cả ngày cũng chỉ nhắn mối mấy tin nhắn, thi thoảng mới phát sinh cuộc gọi thì T mua thêm làm gì? Nhưng mà chắc nó thick hợp với N đang đi tán gái mà? N ơi, sắm 1cặp đôi tặng cô ấy 1 cái đi...chắc cô ấy thick lắm đấy! đang là hàng hot mà. Chắc N dạo này bizi với cô ấy lắm nhỉ? T nghĩ vậy thì chắc đúng!
    T ra HN được gần tuần, toàn làm những việc cho người khác xong rồi ăn rồi ở nhà xem tivi. Dạo này T mê ti vi lắm, một ngày xem k biết bao nhiêu là film. N ơi, T viết lan man mấy dòng vậy thôi, chiều nay muốn mess cho N quá nhưng rồi thôi. Nghĩ cho cùng mess cũng có làm gì được nhỉ? có còn quan trọng nữa đâu? có còn gây thổn thức cho nhau nữa đâu?
    Nói như vậy có nghĩa là T nghĩ N bizi, N đi tán gái, N lo việc khác nữa....như thế là N luôn luôn bizi dù có tán gái hay không tán gái. Liệu đây có phải là "tiên đề" không N?
    N ơi, tự dưng mở cái kênh VT3 ra có cái film "Tối nay ăn gì?" mà ngày xưa mỗi lần ăn cơm cùng N thì T vẫn hay xem ấy! chột dạ quá, lại đúng cái tập mà T xem dở nữa chứ?
    Yêu N của T, talk với cô ấy vui vẻ nhé N! T xem film đây...
  5. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã là chủ nhật rồi cơ đấy, hôm qua T đi chơi vui quá nhưng k quên đường về, thậm chí về rất sớm để kịp làm rất nhiều thứ cho buổi chiều. Rồi ngồi PTS đủ kiểu, nghịch nghịch thì nhận được call của con bạn. vậy là tuần sau T bắt đầu lên việc rồi, chả mấy chốc càng quên N được nhanh hơn thậm chí nhanh hơn nữa để có lúc T thắc mắc chả nhẽ N chả đáng là gì của T hay sao? Vậy thì N đúng, chỉ có cô ấy mới yêu N thật lòng và giờ vẫn còn yêu,có chồng con rồi vẫn yêu N, làm mọi thứ mà N muốn... còn T thì sao? quên mie mất N của T rồi, chả còn tí cảm xúc gì khi nghĩ về N nữa, thậm chí nhiều lúc đi đường giờ ứ phải đảo mắt như rang lạc để nhìn N nữa...T vẫn nói, T sẽ khác và sẽ rất khác, và những cái gì T đã nói chắc chắn T sẽ làm được nên việc quên N cũng có phải là rất giản đơn cho T hay không nhỉ?
    dạo này chắc N bizi tán gái lắm nhỉ? lắm lúc T cứ muốn cười, muốn hỏi N rằng cô ấy có vừa với ý của N hay không? cô ấy có như mong muốn của N hay không? và cô ấy có như các cô gái khác không? nhưng giờ T ứ quan tâm nữa...vậy là N đi đằng N và T đi đằng T, vậy là chúng ta thân rồi...thân ai nấy lo rồi N nhỉ? Đôi lúc T chả còn cái cảm xúc hay cái nhiệt huyết gì để nghĩ về N, để làm vì N hay để hỏi thăm N...và T biết cái T định sẵn thì T sẽ làm thôi.
    Hôm nay HN thời tiết khá đẹp thế mà T ngồi cả ngày chỉ để Fb và chat chit, đủ giặt nốt đôi giày bẩn. T phát hiện rất nhiều điều ở T, T có rất lắm giày xịn mà bây giờ T mới lôi ra hết, để có lúc ngẩn ngơ biết ngày trước không đam mê shopping thì chắc giờ T cũng sắp đủ tiền đổi xe rồi. N ơi, không lâu nữa đâu N à, T lên kế hoạch hết cả rồi.....
    Giờ T đi chơi phát, không có hết mất ngày đẹp thế này thì phí lắm.
    Tán gái vui vẻ nhé N!
  6. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 20 rồi đấy nhỉ? là ngày đặc biệt của chị em phụ nữ Việt Nam, của các bà và các mẹ...Hôm nay cũng là ngày đặc biệt cho T không? Nghĩ lại cũng buồn cười. Từ hôm qua đến giờ T cứ dán mắt vào cái lap, rồi xem film từ khi ở trường về, chả hiểu sao T thick cái film đó thế. Chả nhẽ tâm trạng của T thực sự tệ thế uh? đáng lẽ cái ngày lễ này T nên vi vu một chút để tận hưởng cái không khí đông đúc, chen chúc...nhưng sao T không làm được vậy nhỉ?
    Sáng chả ai gọi T dậy, bật giấc tỉnh dậy rất sớm, wait con em rồi đưa máy cho nó rồi T cũng té lang thang tí. Đúng là lâu lắm rồi t chả lang thang một mình như vậy, một ngày lễ không hoa và không quà, thấy bản thân mình khác quá đi...T thấy lòng mình chùng xuống nhưng chắc sẽ không thể được buồn nữa N nhỉ? Mới nhớ năm ngoái T còn thắc mắc trong ngày này N có phải là đứa khùng điên hay không mà N cầm máy gọi về cho bà già T rồi chúc mừng này nọ. Để bà già nhà T call ra hỏi T rằng N có gọi điện cho T không, nghĩ mà buồn cười...cười cho đời và cười cho sự trớ trêu, mà chắc mọi người đều hiểu còn mỗi mình N đâu thể hiểu được.
    có lúc nào đó N có nhận ra rằng mình là thằng đàn ông con trai mà có tính cách còn hơn cả đàn bà không nhỉ? cái việc khó khăn và khốn nạn dường như cho mọi người thì N lại làm rất dễ dàng...để lúc đó T cứ chột dạ, sao có đứa như N lại vô tư cầm máy rồi gọi về nhà người khác nhỉ? phải chăng với cô gái nào N cũng thick thể hiện vai trò của N vậy sao? để rồi cái việc đó N nghĩ N làm được thì người khác cũng làm được như N nhỉ?
    Câu chuyện buồn lại ùa về trong T, nhưng giờ cảm giác nhạt nhòa rồi, không còn đủ xúc cảm cho T dậy lòng thêm một lần nữa. T cũng thấy mình nhiều lúc cứng rắn quá, giá mà có lúc nào đó T không thể chống chịu được, T cần một bờ vài để chực òa khóc cho thỏa nỗi lòng của T. T cứ vậy cho đến bao giờ N nhỉ?
    Nhận được tin nhắn chúc mừng của N mà T chả biết nên có tâm trạng thế nào nữa? giá mà T có thể cười hi hi, ha ha hoặc hô hô... hoặc có cái điệu cười nào khả ố một chút thì nó cũng là một nụ cười mà T có thể dành cho N. vậy sao T lại dửng dưng đến vậy??? Ngày xưa T vẫn có thói quen xóa tin nhắn, nhưng tin nhắn của N thì để lâu nhất rồi có khi để đọc lại...Nhưng sao hôm nay? có gì lạ? có gì khác? mà T nhận được tin nhắn của N rồi reply cảm ơn rồi delete một cách không thương tiếc đến vậy?
    T linh cảm thấy N rất khác, có lẽ N rất đang vui đúng không? dù sao cũng nên vui vì lúc này N cũng đang thực hiện những gì mà N mong muốn còn gì?
    Hôm qua T xem bộ film, có một câu mà T rất thích... ông bố hỏi đứa con gái vừa bị mất mẹ rằng: " sao mẹ mất mà con không khóc?", đứa bé trả lời rằng: " mẹ bảo là đừng khóc, vì khóc thì sẽ kéo theo rất nhiều nỗi buồn khác đến với mình"...chắc chỉ mình T thấy nó ý nghĩa N nhỉ? vì đã bao nhiêu lần T đã như thế rồi T cũng tự an ủi chính bản thân mình chứ không phải N hay ai khác an ủi T.
    Nhớ ngày nào con bạn cùng phòng T nhận bông hồng đầy tính toán của N dành cho T. Để rồi T không hề nghĩ mọi chuyện lại bắt đầu khó khăn đến với T như vậy???
    Từ bé đến lớn T chưa bao giờ thick hoa hồng, T cũng chả hiểu tại làm sao nữa nếu không muốn nói thực sự là quá ghét. mọi người đều nói những thứ T thick đều có rất nhiều sự khác biệt. T thick những loài hoa cũng rất đặc biệt, thick được tặng những thứ đắt tiền, thick được sống theo những gì mình nghĩ...ấy là cái suy nghĩ của T chứ không phải gò ép người khác, cũng như chả phải cái suy nghĩ của người khác.
    nhớ năm nào TA tặng T một loại hoa mà T thực sự rất thick, để mãi sau này khi T yêu người khác thì T không quên gửi lại cho cậu ấy cũng một bông hoa như thế? Những tình cảm đầu đời cũng phải kết thúc thực sự và như những gì mà T mong muốn. Tự dưng nhớ đến nó! sao giờ này nó vẫn chưa call chúc T nhỉ? Nghĩ cũng buồn cười, tình cảm chỉ đơn giản là thích thích nhau rồi kết thúc vậy mà nó suốt ngày theo nick yahoo của T, theo blog, theo Blog và không có ngày lễ nào mà không call cho T. Mặc dù chả có cái ngày quoái nào T call cho nó cho dù là sinh nhật nó đi chăng nữa. Chỉ có nó mới thực sự làm được như thế, nó muốn T lấy chồng để nó yên tâm, để nó cũng thỏa mái tìm 1 bạn gái như N. Đã bao năm rồi mà nó vẫn không mở lòng với cô gái nào chỉ vì T, vậy có tệ quá không N nhỉ? có lúc nào đó T chỉ ước giá như N cũng được một chút vậy thì tốt, giá như N đợi T yên ổi rồi thì tốt, giá như...ôi, lúc nào cũng giá như.
    Nghĩ lại những người yêu T chỉ có N là người cạn tình nhất, đối xử với T tệ nhất...nhưng không sao, vì đó là do N phải chia sẻ tình cảm cho quá nhiều cô gái, để lúc này T chỉ muốn cười và nhắc mình rằng sẽ đối xử với N không bằng một người dưng mà T quen biết.
    Nếu nói trong những người yêu T thì người quan tâm T nhất thì lại là TA, người thương T nhất lại chính là D, còn N thì sao? những gì N đối xử, những gì N làm khiến T cảm thấy đau đớn, chưa bao giờ T cảm thấy mình yêu một người mà chịu cái sự đau đớn về mọi thứ nhiều như yêu N vậy. T không thích khóc bởi vì khóc sẽ làm cho con người yếu đuối, T không thích bị lụy vì bị lụy sẽ khiến con người mất đi sự tự do, T không thích sự níu kéo vì sự níu kéo khiến cho con người không còn tôn trọng nhau mà làm khoảng cách ngày càng lớn hơn. T thích sự tự kiêu và kiêu hãnh, dù cho T chả là gì với N hay với một số người nhưng những gì T làm T cũng chả quan tâm người khác nghĩ gì? T sẽ quyết định cuộc sống của mình thôi N à. Dù không bên N nhưng T cũng vẫn phải sống chứ? bởi có rất nhiều người để cho T hy sinh chứ không phải là N.
    Hạnh phúc N nhé! dẫu sao cũng cảm ơn N đã chúc mừng T một cách xã giao nhất trong các loại xã giao...Lúc nào T thực sự cảm thấy bình thường trong suy nghĩ và mối quan hệ về N thì T sẽ call hoặc mess cho N. Còn không thì...T xin quên đi.
    remember day! another day to ms.snow
  7. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, Giống Mình 5 năm về trước quá... Cũng đã yêu, đã Vui, đã hi vọng rồi thất vọng....

    Cũng lên mạng và viết tất cả những thứ trong đầu, nhớ, buồn rồi lại Khóc.

    Bây giờ thì chả nhớ 1 Tí gì :)) Không may mảy dù chỉ là 1 tí tị tì ti.

    Dù thế nào thì Tình Cảm của Bạn chủ Topic cũng thật đáng đc trân trọng, rồi Bạn sẽ gặp được Người thực sự thuộc về Bạn! ^^
  8. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay T bực mình thằng bạn **** của T quá, nó bay từ H ra và mượn xe T đi chơi với bồ từ hôm qua đến giờ mà vẫn chưa trả. Đến bây giờ T thấy buồn nhiều và suy nghxi nhiều về cuộc sống quá! phải chăng con người khi đi làm thì sẽ trở nên thực dụng và tính toán. Chỉ vì T quý nó mà thành ra nó lợi dụng và xoay T như chong chóng. ha ha, kể cũng buồn cười, giờ thì có mà nhờ vả T được cái gì nữa, chả hiểu sao T vẫn có thể lạc quan đến vậy.
    nếu như hôm nay bình thường thì T sẽ không gì cả, chả hiểu sao T nhắn cho N và reply làm T khá bất ngờ. À, thì ra là N tán gái xong rồi, bất ngờ quá! làm T cứ giật hết cả mình, đọc lại tin nhắn đến k ít 10 lần đấy chứ! chả có nhẽ bây giờ tán gái dễ dàng vậy uh? Trời ạ! T không tin nổi vào tai mắt mình, cứ như mừng mà bắt được gold mà cũng buồn thối ruột. vậy là chúc mừng N rồi nhé! dù sao giờ cũng yên ổn rồi còn gì. Nghĩ mà tủi, nghĩ đến mà muốn khóc...nhưng T sẽ không khóc đâu...Dù sao thông tin đó cũng nên mừng mà, đúng không N? N ơi, từ hôm nay T sẽ để N thực sự bình yên cả trong suy nghĩ và cuộc sống. Sao T cứ thắc mắc, mấy lần N cứ chúc T mau lớn, mau khôn...nghĩ đến mà hài hước vậy sao?
    Nếu ngày đó không yêu N, hoặc yêu N rồi thì giờ T đã con bồng bế rồi N nhỉ? Chỉ tại những ngày hôm đó T sợ, rồi T quyết định...nhưng thôi, đó là cái số của T mất rồi. Dù gì cũng chúc mừng N, vậy T yên tâm rồi. N ơi, lấy vợ đi, sang năm thì T cũng sẽ xong rồi mà.
    N tán gái chỉ cần 1 time ngắn thế thì T cũng làm được thậm chí còn được hơn N cơ mà...
    goodbye N.
    Chỉ tại hôm nay k xe, chỉ tại thằng bạn T...sori N,
  9. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay Hn lạnh thế, hôm nay T lên công ty có việc nên phải dậy sớm để chuẩn bị một số thứ. Chả hiểu sao hôm qua ngủ chả ngon, nghĩ về N nhiều, về những gì N nói. Dạo này gái có vẻ tán dễ N nhỉ? hay tại cái mồm N vẫn dẻo như xưa? T cứ buồn cười N cứ hay con bạn T là này nọ rồi cưới...dù sao chúng nó cũng lâu hơn N mà, cũng đỡ shock hơn N mà. Hôm qua nhận được cái mess thấy N kêu "xong rồi", làm T nghĩ nhiều thứ sau chữ "xong rồi" quá N à...
    Phải, phải, phải...vậy là ông trời không nên thử thách lòng T nữa, dù gì mọi thứ mãi không nguyên vẹn trong T rồi mà. Vậy là hôm nay N được tự do trong suy nghĩ của T rồi đấy!
    Người ta đẹp tình chỉ đẹp khi còn dang dở...vậy mà T thấy chuyện của T và N chả có gì đẹp cả...nghĩ mà buồn.
    N ơi, kể từ hôm nay nhé! T hết đi bên N...mọi thứ kết thúc tại đây, sống hạnh phúc nhé!
    The end.
  10. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Con người thay đổi theo thời gian và theo năm tháng, bỗng một ngày người ta thích ăn một thứ mà trước kia người ta chưa thích đến và sau một thời gian nhịn rất dài và....rất bất ngờ. N ơi, nghe N nói thì T cứ tưởng k tin vào tai mắt mình, nhưng đúng là dạo này N đã thay đổi. Và cái linh cảm của T thì quả là đúng rồi còn gì?
    Chỉ mong là cô ấy của N lúc này đủ sức giữ chân N lại khi mà cả 2 tuổi còn không quá trẻ...Tính cách N, con người N thì T biết rõ mà, chả nhẽ bất cứ cuộc tình nào N cũng vội vã để đi đến chữ X vậy uh?
    T thấy vui vì giờ suy nghĩ của N thay đổi, T cứ nghĩ gái tuổi đó thì giờ nhàu phát khiếp còn gì?
    Giờ T mới biết sức mạnh của sắc đẹp, đợt rồi T cũng đầu tư quả hơi liều, giá chát lắm...ha ha ha, T không luyên thuyên nữa. Chúc N hạnh phúc thôi. chỉ có điều mọi thứ nhanh quá để T cũng phải thay đổi suy nghĩ của mình...tình yêu có ở trong mọi lứa tuổi và bất cứ lứa tuổi nào cũng là tình yêu cả...
    T đang tự hỏi có lúc nào đó cô ấy biết rõ về N như T biết N thì cô ấy có hối hận không nhỉ????
    Kết thúc mọi thứ lúc này là quá đúng đắn, cả 2 con người thích nhau time rất dài, rồi cả 2 vì duyên nợ nhau mà đến với nhau, chia tay cũng vì sự kiêu hãnh của cả 2...Nếu như ngày đó N không hỏi T thì T vẫn giữ nguyên ý định không lấy N cho đến ngày hôm nay. Có thể người khác phù hợp với N hơn T và N cần người đó hơn T mà, N kể về công việc thế thì T thấy 2 người khá hợp nhau đấy! dù gì trước đây T vẫn khuyên N yêu người cùng ngành nghề đó sao?? Nếu như ngày đó không vì câu nói "anh N cười rất duyên" thì T cũng chả biết T bắt đầu thích N vì cái gì nữa.
    N ơi! có cần thiết lúc này mổ xẻ tính cách của T nữa không? chả phải ngày đó yêu nhau N yêu tính cách của T hay sao mà giờ thay đổi chóng mặt thế? T đâu nói T là con người có tính cách tốt, T chỉ mong tốt chứ sao gò chín ép được bất cứ thứ gì? giờ chia tay xong xuôi rồi thì có nên nói lại? Ngày ấy cũng đâu phải tất cả là lỗi do T tạo ra? hay yêu cô ấy vào khiến đầu óc N lú lẫn vậy?
    Mọi người vẫn nhận xét đúng về T, T thích cái gì là T có được và nhiều lúc T cứ cố để có được rồi bỏ xó đó, cái tính sở hữu đó không biết bao giờ T bỏ được đây . Có nhiều thứ T không trân trọng hết những thứ nó vốn có...Tính cách ấy cứ cố hữu trong người mấy chục năm trời mà đến mama T cũng nói với T như thế!
    trăm nghìn lý do có thể ngụy biện những gì mà N mong muốn, những gì N làm với cô ấy thì sao nên làm với người khác hả N? chỉ thấy có gì đó vui vui mà không thể giải thích nổi...
    N ơi, bình yên nhé! T cũng sẽ thay đổi suy nghĩ như N, nhưng zai nhàu, zai già thì vứt đi...Nói thế thôi, nhưng chả hiểu dạo này toàn đứa ít tuổi hơn T thích T, nghĩ mà hài, tuổi của T cũng vào dạng ế, ế sưng mặt khi bạn bè đã chồng con đuề huề...vậy mà vẫn có zai ít tuổi thích T là sao nhỉ?
    T cũng đang có ý định, dù gì cũng phải quá giáng sinh đã, dù gì cũng không nên vội vã như N được...N ơi, tại sao 10 người gặp T hỏi T chia tay với N thì có đến 10 người khuyên T nên quay lại với D. Vì họ nói T và D rất hợp nhau về tính cách, D rất chiều T, D rất có năng lực, D rất đức độ...Để T cứ lăn tăn rằng time T quen D còn gấp mấy lần người ngoài T nhận thấy thế mà sao người khác cũng nhận thấy thế nhỉ? bạn bè T những đứa gặp N đều nhận xét rừng N và T chả hợp nhau tí nào? chả đẹp đôi tí nào?...N ơi, sao người ngoài nhận xét đúng vậy N?
    Có thể lúc này T vẫn nói, chỉ có D mới là người mà làm cho T tôn trọng cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời mà không hề oán trách gì?
    N hay chê cậu ấy, nhưng nếu trong vị trí cậu ấy thì N sẽ chẳng bao giờ có thể làm được như cậu ấy đâu N à?
    Mà thôi, sáng ra không nói luẩn quẩn nữa, dù sao lúc này T cũng vui thực sự với những gì đang đến với N mà không một chút đắn đo nữa.
    hạnh phúc nhé đôi bạn già!

Chia sẻ trang này