1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phân vân quá. Không biết xử nên làm thế nào.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chelsea82, 20/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đã là vợ chồng rồi mà không thể nói chuyện thẳng thắn được với nhau hả bạn? Mình nghĩ chuyện không đáng để nó diễn biến xấu như lúc này.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    :-??Có thiệt là bạn giả bộ nói vầy thì có tác dụng không?

    Thậm chí ng k có bệnh lý hôi nách thì mùi thân thể mà tích cóp lại thì ai mà chẳng hôi, nên vệ sinh cá nhân thì ai cũng phải biết, chứ giờ lớn đến độ được dựng vợ gả chồng rồi mà còn chưa thể tự vệ sinh thân thể thì giống con nít quá.

    Tôi nghĩ là chuyện này rất khó nói, vì con gái, con trai mà để ng hôi, nghĩa là cha mẹ họ không dạy họ vệ sinh thân thể, tức là vấn đề từ ngọn chứ k phải từ gốc. Mình nhắc họ vệ sinh cơ thể, tức là mình có ý gợi lại cái thực tế là cha mẹ họ cũng không vệ sinh cơ thể và không dạy họ chuyện này. Chuyện nhạy cảm vì liên quan đến văn hóa làm vệ sinh của cả gia đình họ.
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Troi oi AnxXXI và bạn chủ top ơi vợ hoặc chồng mà bị hôi nách thì cứ nói là em/ anh đi tắm đi rồi lấy cái mũi dde gần gần vào đấy rồi lấy tay phẩy phẩy đi kèm theo nhăn mũi tí làlịch sự lắm rồi. K thì nói thẳng là e/a bị hôi nách cho xong. Tắm wxong cứ lấy cái ado cũ vừa mặc ngửi là ai cũng tự biết mùi của mình liền. Đọc top này mình thương vợ bạn chủ top quá
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình lại thương anh chồng. Mấy bà vợ chê chồng hôi, lùa chồng đi tắm thì dễ, chứ mấy ông chồng chê vợ hôi (mà k phải là mồ hôi bình thường ở lưng ở cổ, mà là hôi nách) thì có khi bà vợ nổi đóa lên ấy chứ.
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    " Những người cùng khổ " [:D]
    Chắc là chị vợ chỉ thỉnh thoảng quên mất nên mới có mùi thôi.
    Sao anh khó tính thế, mới một lần mà mất cảm hứng tới 10 tháng.

    Nói thật nhá, mình là là chị vợ thì mình cũng nổi khùng nên ấy chứ, vừa phải đi làm lại phải chăm con, vừa không có tiền lại còn bị chồng lạnh nhạt (nghi chồng có bồ), mấy ai còn dịu dàng từ tốn cho được.

    Thôi thì ngồi lại nói chuyện với nhau, rạch ròi mọi chuyện, đừng gây hiểu lầm nữa rồi chung vai mà làm việc trả nợ đi, sống thế này thì khác gì địa ngục.
  6. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    "Mâu thuẫn nào cũng có cách giải quyết cả, vấn đề là cả hai người có còn muốn xây dựng nữa hay ko thôi. Bạn đã đề nghị vợ ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau chưa? Nói hết, nói thẳng, đừng e ngại gì. Nhưng ko được nổi nóng với nhau lúc nói chuyện, nguời này phải nghe nguời kia. Có như vậy mới giải quyết được chuyện này.
    Việc đó nói thì dễ, nhưng làm thì vô cùng khó, đòi hỏi sự cố gắng của cả hai người. Nếu vợ bạn cũng muốn con bạn có bố mẹ đầy đủ, gia đình êm ấm trở lại sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn. Và bạn, nếu muốn gây dựng lại, thì cũng phải cố gắng để cùng ngồi lại với vợ.
    Nếu sau khi đã nói chuyện, hoặc tìm cách để trao đổi với nhau ko được, một trong hai người ko hợp tác, nghĩa là tình cảm ko còn nữa, mà tình cảm ko còn thì sống chung nhà là làm khổ nhau, khổ cho cả con cái nữa. Lúc ấy chỉ còn cách mỗi nguời mỗi ngả."

    Thực sự thì vợ chồng mình không được như bạn codonmotcoi. Bọn mình tìm hiểu nhau quá nhanh. Tính mỗi người mỗi khác. Mình quen với sự nhẹ nhàng. Còn cô ấy lúc nào cũng nóng giạn, bộp chộp. Từ suy nghĩ đến cách xử lý một vấn đề cũng khác nhau. Thành thử có việc gì cũng ko chia sẻ được. Vì chỉ cần đưa ra vấn đề, nói với nhau 5-7 câu là kiểu gì cũng cãi nhau, cũng to tiếng. Mình có nhịn đi thì cô ấy cũng cố nói vào vài câu cho bằng được. Kiểu gì cũng phải ăn thua vài câu nói với mình.
  7. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Mình có thằng bạn, nó sợ ly hôn không phải vì không được nuôi con mà vì khi nhìn lại quá trình chuẩn bị cho đám cưới, nó vãi hết linh hồn, rất sợ phải cưới lại :D

    Chuyện của bạn thì mình thấy lý do cánh tay của vợ bạn có mùi khiến bạn "tụt hứng toàn phần kéo dài" theo mình chỉ là con đô-mi-nô đầu tiên mà thôi. Như bạn nói thì hai vợ chồng bạn có vẻ trái tính nhau. Bạn nhẹ nhàng còn vợ bạn thì "hùng dũng". Chuyện vợ bạn nghi ngờ do bạn không chịu "trả bài" trong thời gian dài là một lẽ "rất tự nhiên" vì nam có nhu cầu thì nữ cũng có nhu cầu và nhu cầu sinh lý nếu kô được đáp ứng, giải toả thường tác động và làm thay đổi hành vi của con người (cái này mình xem một chương trình khoa học của các bạn Châu Âu).

    Trong film, mình thấy họ hay đưa ra hình thức đi du lịch để hàn gắn vết thương. Cá nhân mình thấy phương án này không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Một chuyến đi chưa thể làm cho vợ bạn hết nghi ngờ ngay được nhưng một chuyến đi như thế (khoảng 3-4 ngày thôi, đừng dài quá) sẽ giúp vợ chồng bạn có nhiều thời gian bên nhau hơn và nói chuyện với nhau thẳng thắn hơn (cũng là thể hiện thành ý của bạn). Một khoảng thời gian ngắn chịu đựng, nhẫn nại và thẳng thắn để tìm cách gỡ nút thắt chắc không phải quá khả năng của bạn chứ? Nếu kết quả tích cực, thì bạn nhân đà đó mà cố gắng hàn gắn còn kết quả không tích cực (thậm chí có thể tiêu cực thêm) thì có lẽ nên nhờ sự can thiệp của bố mẹ hai bên. Trong tình huống xấu nhất, bạn cũng không có gì phải ân hận vì bạn đã cố gắng hết sức rồi, việc còn lại chỉ là đi tìm luật sư và xem khả năng giành nuôi con khi ly dị nữa thôi :)

    Good luck
    Thân,
    BJ
  8. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Binhjuventus đã chia sẻ với mình.
  9. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    chắc chú topic cưới rồi mới chữa khỏi bệnh tịt mũi. lúc đó phát hiện ra cô vợ bị viêm cánh thì quá muộn rồi. Khổ, gì chứ vợ mà ko thơm tho thì có đẹp mấy cũng vái cả nón, ko lên được.
  10. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Có vài điều lỗi hệ thống từ đầu này:

    Đều trình độ đại học mà chửi nhau văng đủ thứ, văn hoá có vấn đề đấy nhé, kiểu này khó dạy lắm, đáng lẽ trước khi cưới phải dạy dỗ đàng hoàng đã, chứ giờ có con rồi dạy kiểu gì đây, khó thế.

    Làm ăn gặp khó khăn, phải bán nhà, chỉ còn lại có 1 tỷ, 1 tỷ này theo tớ hiểu là tiền của cả nhà, trong hoàn cảnh tài chính bị co lại, không ai lại đầu tư vào cái gì cả, chuyện hôn nhân lúc tài chính eo hẹp là rất kỵ, nếu bên kia không có tiềm lực kinh tế hùng hậu để đỡ lại thì hôn nhân và có con ngay là vô cùng phức tạp.

    Những lỗi hệ thống sau khi cưới:

    Vợ có mùi khó chịu, đơn giản giải thích là do quá trình mang thai gây ra thôi, tuy giờ đã sinh nhưng không phải là sẽ hết ngay đâu, nên chịu khó chấp nhận, nó không có sẵn thì nó cũng không tồn tại lâu, một thời gian nữa là hết. Nếu vì thế mà lãnh cảm thì có nghĩa là vợ chồng thiếu sự trao đổi tâm tình, có những trao đổi chỉ khi vợ chồng nằm ôm nhau mới thực hiện, cái này để hài hoà cuộc sống vợ chồng, nếu không làm thì bạn đã quá sai lầm.

    Không bao giờ để cuộc sống ******** gián đoạn lâu đến 10 tháng. Đàn ông 10 không làm chuyện đó, khả năng tư duy thui chột, mọi mặt đều xuống cấp, khoản kia cũng xuống cấp theo do nhiều nguyên nhân. Phụ nữ đã có chồng có con coi chuyện ấy là chứng minh là ông chồng vẫn thích mình, nếu thua ngay tại chuyện chăn gối nghĩa là thua căn bản, lúc đó muốn thắng lại chỉ còn phụ thuộc vào lí trí của người đàn ông mà thôi. 10 tháng không chung đụng là cái sai khó chữa và khó thanh minh.

    Những vấn đề khác phát sinh sau đó tớ cho là có nguyên nhân từ những chi tiết trên.

    Giải pháp

    Bạn cần thay đổi chính mình rồi mới thay đổi cho vợ, từ chuyện bạn kể, bạn không gây cho vợ sự tin tưởng tín nhiệm, bạn không biết cách trình bày biểu đạt, thời gian 6 tháng yêu đương quá ngắn, chẳng kiểm chứng được cái gì, gây ngộ nhận, do vậy phải tăng cường trao đổi, nhiều khi là vợ là chồng rồi vẫn phải tán tỉnh nhau, như vậy tình yêu nó mới sống được, chứ nghiêm túc quá, nó sẽ chết lúc nào không hay.

    Ngoài ra, bạn chỉ kể về những cảm nhận của bạn, chưa nói rõ nhiều thứ, mà có nhiều chi tiết có thể khiến người phụ nữ biến đổi rất khó chịu, giải pháp tớ nghĩ cũng tương đối chứ không đúng hết.

    Tại sao bạn phải làm việc đó ?

    Thứ nhất là vì bé con mới 6 tháng của bạn.

    Thứ hai vì thể diện đàn ông của bạn, để vợ nghi ngờ, coi thường, tính toán đến cả phương án xấu nhất là không được, đàn ông không mạnh mẽ qua vũ lực mà mạnh mẽ qua sự kiên định và sáng suốt.

    Thứ ba là chuyện này có thể coi là chuyện bình thường, đôi vợ chồng mới có con đầu thường phát sinh nhiều sự cố trong quan hệ, phải kiên trì vượt qua, nếu bạn ngã lòng bỏ cuộc, sau này khi có cuộc hôn nhân mới, rồi bạn cũng phải đối diện lại lần nữa, cái này tớ nghĩ là không thể tránh khỏi, cần trải qua.

    Chúc bạn nhanh chóng bình tâm và cải thiện được tình hình.

Chia sẻ trang này