1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phân vân quá. Không biết xử nên làm thế nào.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chelsea82, 20/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,

    Tôi mới lập gia đình được gần 3 năm, hiện có một bé trai 1 tuổi rưỡi, cuộc sống của tôi cũng ngập tràn những khó khăn thiếu thốn gần giống như cuộc sống của bạn, nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc với những gì mình có, nó không hoàn toàn giống như hạnh phúc của tình yêu lứa đôi trước khi cưới bạn ạ. Dù có những bất đồng, mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật nhưng tôi vẫn có được cuộc sống bình yên bên con trai. Nói thật là cuộc sống vợ chồng tránh sao khỏi những lúc to tiếng cãi vã, hay hiểu lầm,...nhưng điều quan trọng là mình phải nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra nguyên nhân và giải pháp trước mắt và lâu dài cho cuộc sống vợ chồng sau này, bạn không cần phải nghĩ đến điều gì xa xôi mà cứ nhìn vào thiên thần 6 tháng tuổi của vợ chồng bạn mà hòa hợp với nhau, sống hạnh phúc bên nhau vì con.

    Vấn đề bạn nêu ra cũng không có điều gì quá nan giải, có lẽ nguyên nhân sâu xa là từ phía bạn đấy. Không phải cùng là phụ nữ mà tôi bênh vực cô ấy đâu, cô ấy cũng có những điều chưa đúng mực cần phải sửa chữa. Điều đó ta sẽ bàn sau. Vấn đề ở đây là vấn đề của bạn lại rơi vào giai đoạn khá nhạy cảm, giai đoạn mà một người phụ nữ mang bầu và sinh con đang rất cần sự thông cảm, chia sẻ, động viên của người thân, nhất là chồng mình. Bạn cũng biết là ở giai đoạn này, người phụ nữ có nhiều sự thay đổi rất khó chịu trong cơ thể để mang bầu, vượt cạn, sinh con, rồi nuôi con nữa. Bạn có thể chia sẻ và làm tất cả mọi việc cho cô ấy, trừ việc mang bầu và sinh con, không có nỗi đau nào bằng ...đau đẻ bạn ạ. Nếu như trong hoàn cảnh đó mà người phụ nữ không có sự quan tâm chu đáo từ chồng và người thân rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, stress, dễ bị kích động và nổi nóng. Tôi nói như vậy để bạn có thể hiểu, sự cảm thông, chia sẻ của người chồng là rất cần thiết để tránh đẩy vợ mình vào thế không kiểm soát được hành vi. Lý do bạn chia sẻ ở đây có vẻ nghiêm trọng nhưng tôi lại thấy rất bình thường. Nếu bạn tránh gần gũi vợ để vợ tập trung vào việc sinh nở và nuôi con, đấy là điều tốt, song vì khó chịu vì mùi cơ thể vợ mà bạn trốn tránh không gần vợ đến tận 10 tháng thì lỗi lại thuộc về bạn. Cứ cho rằng cô ấy nổi nóng quá đáng và làm tổn thương bạn đi, nhưng đã bao giờ bạn tự vấn xem liệu mình có làm gì để cô ấy như vậy không. Chỉ vì mùi cơ thể mà bạn phản ứng như vậy liệu vợ bạn sẽ nghĩ gì, ******** là vấn đề khiến phụ nữ như chúng tôi rất nhạy cảm để nghi ngờ, suy diễn nếu người chồng "lạnh lùng" vô cớ trong thời gian dài. Không ai chịu nổi bạn ạ. Thay bằng đối mặt và giải quyết vấn đề bằng sự thông cảm và đại lượng của đàn ông thì bạn lại quay lưng lại, để đến khi cô ấy stress, nổi nóng,...này nọ thì bạn lại kêu chán gia đình và muốn ly hôn. Bạn hãy biết cách hàn gắn rạn nứt ngay khi nó xuất hiện và cứu vãn hạnh phúc gia đình khi còn có thể. Tôi đã trải qua cuộc sống khó khăn nên tôi hiểu đôi khi vấn đề tiền bạc cũng tạo áp lực khiến vợ chồng dễ xảy ra xung đột. Tôi rất thông cảm cho vợ của bạn, áp lực về nuôi con, kiếm tiền,...làm cô ấy mệt mỏi, vậy nên khi bị chồng "bỏ đói" vô cớ như vậy làm sao khiến cô ấy không nghi ngờ bạn cho được, tất cả những gì bạn phàn nàn ở đây cũng một phần xuất phát từ nguyên nhân đó.

    Bạn cũng có những áp lực trong cuộc sống khó khăn của gia đình với vai trò là trụ cột kinh tế, điều đó tôi hiểu nhưng tôi không đồng tình với cách xử lý vấn đề của bạn. Bạn hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy để hiểu và thông cảm cho cô ấy, tôi tin rằng vấn đề của bạn sẽ được cải thiện dần dần. Là vợ chồng hãy sống thật thẳng thắn, chân thành và tôn trong lẫn nhau, đơn giản là phải biết chia sẻ với nhau mọi điều dù là nhỏ bé tầm thường nhất. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.

    Một vài dòng suy nghĩ muốn chia sẻ với bạn, hy vọng bạn hiểu những điều tôi nói và có thể sống hạnh phúc với những gì mình đang có.

    Thân ái.
    @}
  2. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không có gì ******** yêu phân cách, chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu.

    Thôi chịu khó bịt mũi nhắm mắt đưa chân thôi bạn, gặp phải em hôi nách thì đứng gần đã ngất xỉu rồi, nói gì đến chuyện ngủ chung nữa, phục bạn sát đất luôn.
  3. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá đi mất. Em hôi nách mà chồng em vẫn yêu. bác này có thế thôi mà còn lên đây hỏi he..he

Chia sẻ trang này