1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - năm thứ 4 - Tưng bừng chào đón các em Mèo Vàng, Rồng Vàng !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boorin9999, 21/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sáng thì lạnh mà trưa thì nắng, hôm nay mình lại mặc váy sát nách với các di gan, chắc ngất mất.
    Mình rủ rê mãi mà mấy mẹ Phạm Hùng, Cầu Giấy... vẫn im hơi nặng tiếng thế nhể???
    @ Chị Poh: tình hình là e muốn sắm thêm ít áo quần cho con gái và đứa cháu bằng tuổi Bắp nhưng bé hơn Bắp. Chị có đồ chưa? Mai off sâu hàng đi chị?
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi quê tớ Phạm Hùng thì làm gì có gì. Quanh đây ăn uống chán phèo, đắt mà ko xứng đáng. Có thích đi ăn lot thì may ra còn gần ý. Hay là ăn đồ nhật đi. Akatonbo cũng tàm tạm :) .
  3. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    off thì lên thành phố off nha, chứ ở xa quá tớ chịu thôi, hihi
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, cho tớ bán than tí, nhà tớ tình hình rất chi là bi đát, hix hix
    Tớ cũng mới bầu bí, nhưng lại y như lần 1, nghén lên nghén xuống, 1 tuần nay rồi, tớ k ăn được, sợ cả nước lọc, hôm nay vào bụng được tí cháo trắng mà ra sạch sành sanh rùi... Sao tớ bầu bí mà thấy khổ sở thế này:((
    Mà tối hôm qua em Tý sốt, vạch miệng ra lại thấy lở loét lung tung, xem mông thấy nốt đỏ đỏ - chả biết rôm hay mụn nước, tớ cứ bôi thuốc tím hết, hôm nay lại bắt đầu ở nhà, hix hix
    Mẹ lo cái thân mẹ chưa xong, lại thêm cả ông con, hôm nay SG lại mưa gió, tâm trạng tớ cực kỳ chán nản...
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi ấy giỏi thật đấy, thế là lại có thêm 1 rồng con nữa rồi nhé@} Tớ thì vẫn chưa hoàn hồn đâu[:P]
    Em Tý đc bôi thuộc đặc trị = thuốc tím thì nhanh liền lắm, mỗi cái là nhìn người cứ như mèo nhọ thôi.
    Thôi bây giờ buồn chán quá thì lôi phim hoạt hình ra ngồi xem đi, xả trít lắm đấy, mà dụ đc cả con ngồi yên xem cho mình nghỉ ngơi. ;))

    - All cả nhà: sắp 20-10, đi cô giáo ntn đấy, chỉ cho tớ với.
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị mua quà 20.10 cho tớ đi Xon ạ , cô với kiếc cái giề. hí hí.
    Tớ ngất chưa kịp tỉnh lại vì thấy các mẹ bầu rầm rộ quá, toàn các mẹ im hơi lặng tiếng rồi bùm... hiện nguyên hình, tớ ngất tiếp đây, hay tớ cũng đú phát. hú hú....
    Mẹ Boorin đừng xì trét nữa, mới nên chưa vào quy trình cụ thể thôi, ôi, cố lên, giải tỏa bớt ra đi, nhờ vả chồng phụ giúp đi, nằm ngủ, nghỉ ngơi, nghe nhạc, bảo Tý nấm là có gì nhờ bố nhé. huhu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chuẩn bị mua quà 20.10 cho tớ đi Xon ạ , cô với kiếc cái giề. hí hí.
    Tớ ngất chưa kịp tỉnh lại vì thấy các mẹ bầu rầm rộ quá, toàn các mẹ im hơi lặng tiếng rồi bùm... hiện nguyên hình, tớ ngất tiếp đây, hay tớ cũng đú phát. hú hú....
    Mẹ Boorin đừng xì trét nữa, mới nên chưa vào quy trình cụ thể thôi, ôi, cố lên, giải tỏa bớt ra đi, nhờ vả chồng phụ giúp đi, nằm ngủ, nghỉ ngơi, nghe nhạc, bảo Tý nấm là có gì nhờ bố nhé. huhu
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @car ot: to co noi la to du dinh nam sau se sinh dua thu 2 roi ma...
    @axon to cung chua hoan hon sau cai vu nghen ngam tu hoi co bau em Ty dau axon ah,nhung som muon j cung fai de them dua nua nen nham mat ma thuc hien thoi.To cu mong la lan nay k nghen,the ma van khong thoat duoc,hix hix
    Viec noi tro bay jo hau nhu bo em Ty fai lo het thay to roi,to so het cac loai mui,nhat la mui do an ma,nhung ban ngay bo em y van fai di lam,nen 2 me con fai tu xoay so.
    Ty dang ngu nen to tam thoi duoc nghi ngoi,mong chong ve nhu tre con mong me ve cho*.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì càng can đảm rồi. Bây giờ cố gắng qua giai đoạn nghén này ăn uống cho lại sức. Hic, nhất là ấy là xa nhà nữa, sức khỏe của ấy bây giờ quan trọng lắm lắm. Chịu khó nhé!.
    Hnay trời đất u ám, đi làm ngày đầu tuần trôi mãi cũng tới lúc về nhà rồi. :) Thấy sáng sủa tươi tỉnh hẳn.
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì cứ chúc mừng mẹ Tí nấm đã! Chuyện vui mà! Còn nghén thì ... ừm ... ờ ... chị cũng chịu! Chỉ biết động viên em cố lên thôi! Nói thật là chị không bị nghén nên không biết cảm giác, nên chẳng chia sẻ được gì! Mà có khi thế này là mẹ Borin lại làm mẹ chồng toàn tập rồi (hí hí ... sorry nếu mong con gái nhé! Cứ nói bừa thế!)
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chị cà chua đấy à? chị thế nào? có giống cái Heo, chỉ dám làm, ko dám nghĩ ko thế? nhỡ mai cũng vào bảo Tý điệu cũng có em rồi nhỉ???? haha. Việc học của chị dạo này vẫn bận rộn tối tăm mặt mũi thế à? e nói thật, h cữ nghĩ đến việc đi học là e sởn hết da gà.
    @Xon tớ vừa đi cùng đứa cùng phòng đến nhà cô nó, chuyên xách tay hàng từ Hàn Quốc và Đức về, ôi, mỹ phẩm, nhiều lắm.... tuyệt nhất là bra (wacoal nhé, chất thích lắm, chỉ 3-400 thôi, tuyệt cú mèo, rẻ thế ko biết). Ai có nhu cầu ko nào. haha.

Chia sẻ trang này