1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - năm thứ 4 - Tưng bừng chào đón các em Mèo Vàng, Rồng Vàng !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boorin9999, 21/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Vầng, tôi đây cô Cà rốt ạ! Cà chua nhà chị còn xanh lắm, nên chả dám nghĩ tới chuyện gì hết! Làm thì cũng không dám luôn! Hôm nọ chậm đến 2 tuần mà đã sợ xanh mắt mèo ra rồi! Chị không sợ mang bầu vì không biết nghén là gì, nhưng chị vẫn bị ám ảnh của một tuần trong viện và 1 tháng sau đó với vết mổ và ám ảnh cơn sốc thuốc trong phòng mổ! Sợ lắm!

    Còn việc học thì vẫn ổn! Lúc đầu lo lắm, sợ lắm vì lâu rồi không học nhưng qua 6 tuần đầu tiên với 4 môn thì điểm thấp nhất là 84/100% thì hết shock rồi và đang hi vọng là còn theo được 12 tuần nữa với 8 môn nữa! Các cô cứ ủn mông cho chị nhá!

    Nghĩ tới chuyện mua sắm, tóc tai, quần áo là mình thèm nhỏ dãi ra! Giờ mình đang giống con dở hơi với tóc nửa đỏ nửa đen và lờm xờm xuống gáy! Quần áo thì không ra làm sao cả vì đang dở đông dở hè, chán kinh!
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    HÍ HÍ. e cũng nghén, cũng sợ cảm giác nghén, nhưng ko sợ bằng cảm giác lo lắng, quẫn bách trước mỗi đợt ốm của bạn Bắp, nói chung là sợ...
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ăn mảnh có ngon ko?:-w
    - Chị Cachua : chị cứ tập trung vào chuyện học hành, rồi làm sao em BN chịu ăn thịt chứ đừng có bún chấm mắm ý. Sau này về nhà thì cải tiến lại toàn bộ chị ạ.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    @boo Chúc mừng bạn đồng hành. he he. Theo kinh nghiệm của tớ thì uống procare ngay khi có bầu, ngày 1v, nếu quá nghén có thể uống 2v, đấy là lời khuyên của dược sỹ. Thử xem.

    @xon ối giời ôi, lên tận TQT ăn kem để chết hở nàng? Sumo đi.
  6. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    ko thì mua chung có cái ăn lẩu H3 ở Lê Văn Lương ý
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Boorin ơi cố lên mẹ nó nhé. Tớ giai đoạn đầu cũng liểng xiểng lắm, giờ nghĩ lại thấy mình cũng "giỏi". [r2)]. Tớ có bầu nhưng không biết, bị ngã xe, bị dọa xảy nhưng tưởng đến tháng vẫn đi làm bình thường. Quyết định cho chuột đi nạo VA, lúc này tớ biết mình có thai, đi siêu âm thì đc 5 tuần nhưng thai chưa vào tử cung, Lo cho mình, nhưng còn lo cho chuột hơn nhiều lần, suốt 2 ngày mẹ cùng con trong viện, nào làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, mẹ cả ngày cả đêm trông con, lo lắng, trong khi cái hạt đậu ở trong bụng còn chưa biết đã nảy mầm chưa, đã vào tử cung chưa.... hay là ở ngoài tử cung!

    Những ngày sau đó là những ngày thức đêm vì con không ngủ được.... thế rồi cuối cùng mọi chuyện lại tươi đẹp, con khỏe và mẹ cũng đã yên tâm với em bé trong bụng.

    Chuột hay ốm lắm, thời tiết giao mùa hay trở lạnh là con lại bị sưng A, mới chỉ nạo VA cho con, còn 2 cái A quá phát đành đợi con lớn hơn lại làm tiểu phẫu. 3 tuần gần đây mẹ cháu cũng vừa trải qua hai trận sốt của con... Mệt mỏi quá vì tớ cũng chỉ còn 1 tháng nữa đến ngày sinh mẹ nó ah.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chính xác nó là cái lẩu bio gì đấy, cả lẩu và nướng. Mãi tận Lê Văn Lương. Chị Poh bảo chỉ ghét chúng nó mua phiếu mãi ko đưa, ko khéo chờ lúc nắng lên thì đưa phiếu đi ăn lẩu cũng nên.
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chuận đới, đợi voucher lâu lém, cảm giác là cứ order phát có lun, đi lúc nào thì đi mới sướng. Chọn bọn muachung ý, trả tiền phát là có code đi ăn luôn.
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    nào nào, trưa mai tớ phải đi đám cưới, ko đi ăn trưa mai đâu nhá. hôm khác đi, các mẹ cứ chốt.
    @chị Poh: chả thèm để ý đến câu hỏi quần áo trẻ con của e nữa này.
    @Xon cái nhà bán đồ xách tay cũng ở khu 7.2ha Vĩnh Phúc nhà nàng đấy, hôm qua là lần đầu tiên trong đời tớ được đến đấy đấy, sầm uốt gớm.

Chia sẻ trang này