1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - năm thứ 4 - Tưng bừng chào đón các em Mèo Vàng, Rồng Vàng !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boorin9999, 21/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    trưa mại mà ko mưa thì em mang men của mẹ xon qua nhà chị nhé
    xin lỗi mẹ xon nhé
    dạo này việc nhiều bận quá
    toàn pải đi làm tăng cường thôi
    đến ăn còn trả kịp
    khổ quá
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hnay mưa gió lạnh lẽo mà sao lắm đám cưới thế. Bà nội cũng có 1 đám cưới ko bỏ đc nên Bông vẫn phải đi học.:-ss . Mưa đi học như con chuột túi đc ủ trong áo mưa.
    - Cà ơi , nhà nào đấy nhỉ? hỏi địa chỉ xem nào. Quê tớ tuy hơi xa thủ đô nhưng đc cái tiện đủ cả điện - đường - trường - trạm. [:P]
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà động viên tớ làm tớ cảm động quá. Tớ vẫn đang kiên cường chiến đấu từng ngày. Vừa rồi lúc mới phát hiện có bầu tớ cũng có biểu hiện dọa sẩy, nên mới phải xin nghỉ làm ở nhà, tưởng được yên tĩnh nghỉ ngơi, ai dè mới được 2 ngày thì anh cu Tý cũng ốm đúng lúc, gọi là ốm, nhưng mà nó nghịch rách giời rơi xuống, chả nhẽ con đang ốm lại tống cổ đi học thì mẹ đúng là phù thủy, hix...

    @beheo tớ được kê cho viên magie-b6, bác sĩ bảo là buồn nôn quá thì uống 1 ngày 3v sẽ đỡ, mà tớ uống chả thấy đỡ, còn cái viên procare thì hồi chửa em Tý tớ cũng uống liên tục, nhưng cũng phải sau 3 tháng nghén ngẩm, còn lúc đang nghén thì cái dạ dày nó chả chấp nhận cái gì. Thật sự tớ đọc các mẹ rủ nhau đi ăn thôi tớ cũng thấy sợ nữa.

    Hàng ngày tớ vẫn nhắm mắt nhắm mũi ăn, vì không ăn thì nôn ra toàn mật. Với lại bố em Tý cứ lụi cụi nấu ăn, không ăn thì phụ công bố em ý... Thấy tội nghiệp cho bố em Tý quá, tự nhiên lại phải đảm nhiệm cái nhiệm vụ nội trợ và chăm sóc con cái...
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Có mấy khi các ông chồng chịu làm việc của các bà vợ đâu, cứ bắt nạt nhiệt tình đi Boorin >:).

    @Cà So ri So ri nhá.
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @Xon báo cáo thật với bạn là tớ ngồi sau xe máy của e kia, rồi lần đầu được "về quê" nên tớ chả nhớ đường gì đâu, cũng lòng vòng lắm cơ. Lần sau tớ đi tớ gọi nàng nhé.
    Hôm nay mưa gió, cả nhà tớ ngủ quên đến 7h17ph, lúc mặc quần áo lại còn thay ra thay vào mấy bộ xem thế nào (đú), 8h30 tớ mới đưa bạn Bắp đi học, 9h15 mới đến cơ quan. Mình gương mẫu khiếp sợ.

    Trưa mai nhà mình ộp đi, ăn lẩu trời này được đấy. Chị Poh nhớ mang hàng đi, quần áo cho bé gái bằng bạn Bắp và nhỏ hơn bạn Bắp, quần áo cho bé trai hơn 2 tuổi tý thôi mà 17kg, to chắc bằng đứa 4 tuổi (nhưng thấp hơn Bắp). Hự hự. Biểu Chốt nhé, trưa mai ăn nhé
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chốt thì chốt, mà ăn gì? Không khí? Hay Rơm ?
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ngọc Khánh có quả quán Kuang Hoa có vài món khá hấp dẫn: sụn rang me, ba chỉ nướng, bắp hoa nướng, ... lẩu các loại. Ngon bổ rẻ. Ăn ko?
  8. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    ngọc khánh có vẻ okie đấy, hihi, tớ vote 1 phiếu nhé
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    tớ thì cái gì bạn Xon bảo (trừ đồ Nhật) tớ đều ô kê mà. sao lại có đứa dễ tính thế: rơm, ko khí,... nếu được ngồi với bạn tớ đều vui (ẹ ẹ...).
    Các mẹ đi nhiều biết nhiều cứ chốt, tớ đi ăn với các bạn để lấy kinh nghiệm, lần sau dẫn người khác đi rồi khoác lác, ra vẻ ta đây biết nhiều chỗ lắm (vài lần làm thế rồi đấy, kì thực có biết chỗ chó nào đâu),
  10. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Không biết các mẹ thế nào chứ hnay mắt tớ đang díp hết cả lại, ko hỉu sang bùn ngủ thế cơ chứ

Chia sẻ trang này