1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - năm thứ 4 - Tưng bừng chào đón các em Mèo Vàng, Rồng Vàng !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boorin9999, 21/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nghé thì ăn thịt là mẹ toàn phải cắt nhỏ nhỏ, trộn vào trong cơm, tôm thì phải băm ra ý, vì dạo này chả mua được tôm đồng, tôm to thì chàng ko ăn. Được mỗi đi ăn KFC thì chàng ăn thịt gà thoải mái, cứ miếng gà, miếng cơm, miếng canh là xong hết :D
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lại nói KFC, Bông nhà tớ từ chối mọi cái, KFC, BBQ, Lotte chứ. Ăn khoai chiên thôi cũng ngúng nguẩy, trong khi bạn Chit, ăn 1 mình hết luôn 1 phần của trẻ con.
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ cũng định cho bạn ấy ... nhịn, nhưng mà thương! Bố mẹ ăn cơm với thịt, con ăn cơm chan nước mắm chinsu, bố nó mắng chị! Túm cái váy là quan điểm của các mẹ vẫn là không ăn thì ... cho nhịn hở! Ừ, thì đành vậy! Hi vọng một ngày đẹp giời, bạn ý tự dưng đòi ăn thịt!

    @ Cà rốt: Món với Trứng thì có trứng rán thịt, trứng hấp thịt, trứng luộc, trứng trộn rau củ (cà chua, bí ngồi, cà rốt và hành tây) rồi rán, trứng rán nguyên cả quả, trứng kho với thịt! Chị quanh đi quẩn lại mấy món ấy vì bạn ý chịu ăn trứng!

    Còn đậu thì chị thường là xốt cà chua, kho thịt, nhồi thịt rán, bóp nhuyễn trộn với đậu xanh hấp và hành rồi viên lên rán, đậu xốt rau củ với xì dầu, đậu xốt thịt nấm với xì dầu ...

    @Heo Bee vẫn cháo à! Hay là thỉnh thoảng đổi bữa! Bạn này có khi mai kia lớn là dáng người mẫu chuẩn đây, ăn kiêng từ bé!
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị Cachua, hôm trc nhà em có món cá kho thịt ba chỉ,em Tý ăn ngon lành, thịt thái miếng bao diêm,kho cùng cá nhừ ra ý. Còn bt Tý cũng không thích thịt.
    Mà rất lâu rồi em cũng không nấu riêng cho Tý nữa,bố mẹ ăn gì con ăn thế,không ăn thì dỗ,không dỗ được thì cho nhịn.Thế cho nên mãi em không chữa được cái tật lười ăn rau của em ý,em toàn AQ là ăn hoa quả bù rau cũng được.

    Tiện thể hỏi mấy mẹ bầu bí: mấy hôm nay tớ lại đau bụng dưới,đêm qua tớ còn không ngủ đc mấy vì nó cứ lẩm rẩm,có lúc hơn cả lẩm rẩm,tớ hơi lo.lúc mới có tớ đau bụng cả chục ngày rồi,đã fải nằm suốt 1 tuần,rồi tớ đã thấy hết đau rồi,hôm qua đi chơi ra đường có 1 buổi sáng,về là đau lại...Như thế có bình thường không?...
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Món thịt ba chỉ kho với cá ý,chả hiểu sao tớ ko thích. Cá kho là cá kho lẫn thịt hay trứng hay bất cứ thứ gì là tớ ghét. Tớ bị cái tính cực đoan thế, nên Bông ăn cũng phải theo tớ. Haha thật dã man làm sao. Hôm nay thấy bà kể cho ăn cá nheo xào hành... ăn hết veo 1 khúc cả nheo. Hay quá, vậy là có thêm 1 món cho bà nội để đổi món cho cháu.
    - Chuyện lười ăn rau: theo tớ thì AQ thịt vô tư, chứ rau là ko AQ đc. Hì hì, mẹ cháu chịu khó tý cái nhỉ.
    -- Chuyện bầu bí đau bụng
    Dạo tớ chưa biết là bầu Bông, thấy hay đau bụng lẩm nhẩm, nằm thì đỡ mà ngồi lâu là đau. Mất mấy hôm ko chịu đc vì khó chịu quá thì đi khám, phát hiện ra bầu 8tuần, và bác sỹ cũng kê luôn cho 1 loại thuốc uống giảm đau,an thai gì đấy. Nên tớ nghĩ cũng bth,nếu cẩn thận thì khám thêm bác sỹ là ổn.
    - - Chuyện món trứng của chị Cachuabi: em góp thêm : trứng sốt cà chua, trứng xào khô với rong biển hoặc chỉ xào khô không, hoặc xào với thịt (đã được xay nhuyễn như ngày mới ăn dặm ( đối với em bé ko ăn thịt)) .
    Trứng hấp kiểu của bọn Nhật, cái này mai em tìm clip gửi chị cách làm, khá đơn giản và bổ dưỡng, làm món ăn sáng cũng chuẩn.
    Trứng rán nguyên quả ( món này em thấy hợp trứng cút nhất), sau đó ăn chấm với sốt kiểu may- o - ne .... hoặc rán nguyên quả kho dừ với thịt = nước dừa ... Trời, đây là món khoái nhất của em ý. May giờ này cơm no chứ ko đến khổ với dạ dày.
    À mà dạo này trình ảnh của chị cứ tăng level vùn vụt ý nhở, món nào ra món nấy, hồn hiếc đủ cả. :D

    -- Ui đọc lại thấy mình quả là lắm chuyện!
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình xin cách chế biến trứng và đậu mà cái Xon nó cứ thao thao với chị cà... :P
    Cảm ơn chị cà và cả Xon, tối nay về lại chế biến đậu phụ xem thế nào. Tối qua mình cũng đã nấu canh trứng với nấm cho bạn Bắp ăn, nhưng bạn chỉ ăn ít trứng thôi, chủ yếu là mẹ lừa cho vào nước canh, còn lại thì chăm chỉ ăn nấm. hí hí.
    Nhà mình ko off à? Hay trưa nay lại off đi
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là lắm chuyện rồi, ^:)^. Mắc bệnh của phụ nữ tuổi 30.:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Off trưa nay nắng lắm:-ss, tớ lại nhà xa nữa chứ. Cuối tuần xếp lịch thứ 7 ý.:-c
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    @ chị Cà: Bee lên mẫu giáo ăn cơm cả ngày ở trường rồi, tối về thường thì ăn cháo, thi thoảng mới ăn cơm vì cơm ăn thì lâu lại ko chịu ăn thịt, ăn rau gì cả, ăn cháo cho đủ chất.

    @Boo Tớ nghĩ là do thai nhi làm tổ nên đau bụng lẩm nhẩm là bt nếu ko bị ra máu, còn nếu cảm thấy bất an thì đi khám xem sao.

    @Xon Lạy mụ luôn, bầu 8 tuần mới biết á??? :))
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn gì... mà cụm từ " thai nhi làm tổ" , giờ tớ cũng mới nghe đấy nhé. Cứ hình dung ra con chim làm tổ.......:)
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ờ, hồi trước đi học tiền sản đủ cả, nhiều cụm từ hay ho lắm...

Chia sẻ trang này