1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - năm thứ 4 - Tưng bừng chào đón các em Mèo Vàng, Rồng Vàng !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boorin9999, 21/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    200K/cô chứ như nào? :D
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Heo nói chỉ có đúng, 200k/cô*2 cô.
    20.11 cũng là sinh nhật mẹ chồng đây, chưa biết sắm sửa gì đây.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ chồng mình thích nhất là hoa đồng xiền nên mấy năm gần đây mình ko phải đau đầu suy nghĩ nữa! :P
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Cà rốt: Cám ơn cô đã động viên. Thật sự là tớ mong ngóng tới cái mốc 16/12 cực kì bạn ạ. Tới lúc đó tớ đốt sách được 3 tháng tới kỳ sau thì lại quằn quại tiếp! Mệt ứ chịu được! Mà chịu được thì cũng ... sắp lên tiên rồi!

    Tình hình là hôm nay chuẩn bị vào 6 tuần cuối cùng, bài vở mới bắt đầu nên ngồi buôn than với các mẹ. Tuần vừa rồi với tớ ật kinh khủng. Bạn TĐ bị một cái nhọt ở đùi trong mà nó to quá mức làm tớ sợ. Lúc đầu tớ còn chủ quan vì tớ nghĩ mụn nhọt thì chỉ cần mấy hồi là nó hết. Nhưng mà tới ngày thứ 3 thì em ý kêu là nó cắn con, đau lắm. Mẹ cho con đi bác sỹ đi! Bạn ý không ngủ được, không chơi được nên bạn ý buồn bực. Tớ cho đi bác sỹ thì ông bs quyết định phải chích nó ra. Lúc mới đầu ông kêu là phải làm một cái "small operation" làm mình hết hồn vía! Tưởng làm sao, phải phẫu thuật cái gì. Nhưng mà thực ra cũng chỉ là chích thôi. Bs kề kim tiêm vào rút dịch ra em ý lúc đầu còn vui vẻ, chưa cảm nhận được. Tới lúc ông ý lấy dao chích thì trời ơi em ý khóc, bố mẹ thì không dám nhìn!

    Nhưng mà em ý anh hùng, dũng cảm lắm! Sau đó dỗ kẹo và bs nói an ủi và mẹ động viên vài câu là bạn ý sẵn sàng chịu đau! Về nhà là nằm im một chỗ! Muốn đi lại lắm mà đặt chân xuống là đau nên lại rên rỉ. Tới chiều hết cơn đau chích và mẹ cho uống thuốc giảm đau thì tập tễnh đi lại trong nhà. Nhìn vừa buồn cười mà vừa thương! Tới hôm nay là được hơn 1 tuần rồi, vết chích cũng liền da rồi và bạn ý chạy nhảy bình thưởng rồi thị mẹ mới thở phào được!

    Úp mấy cái hình mới nhất của em ý cho các bạn đỡ quên nhé!

    Bắt đầu có mụn đây! Đau nhưng mà vẫn cố chơi!

    [​IMG]

    Còn đây là hôm đi chích về! Chỉ ngồi trên giường thôi mà mẹ đưa máy ảnh lên là sẵn sàng làm dáng!

    [​IMG]
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    May quá, bạn Tý đã thoát khỏi cái mụn, chúc mừng bạn. Trộm vía cái má bạn ấy vẫn yêu thế, bạn ấy vẫn điệu thế nhỉ? hihi.
    Nghe chị Cà kể lể về học hành mà e phát hãi, e đúng là nên cho thất học thôi, giờ e sợ học lắm ý, thỉnh thoảng đi học 1-2 hôm mà e đã phát ngán lên rồi. Thôi, chị cố lên, sắp xong rồi. Mà chốt lại là bao h chị được về nước ấy nhỉ để bên này còn bố trí off nào?
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ít thế thôi à. Thấy bà nội bảo để 300k , và 4 cô. Có lẽ là sẽ bàn lại với bà rút bớt nhỉ, để xèng măm măm nhỉ. Mà bà nội Bông cũng là bà giáo về hưu đấy. Năm nay tớ đặt 1 bánh gato và có 1 party nho nhỏ cho cả 2 nhà ......Khỏi quà cáp hay hoa đồng tiền gì hết.
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    200k/cô thôi chứ, tớ còn đang phát điên, thấy trường của bạn Bắp thông báo là trưa thứ 6, 11h30 là tất cả phải đón con về để chiều các cô còn họp chào mừng. Bố khỉ, đã 20.11 đâu nhỉ, sao các cô ko đập phá ngày thứ 7 chứ thứ 6 thì lấy ai trong con cho người ta. Vớ va vớ vẩn, ghét cái mặt.
    Vụ quà sinh nhật cho bà nội: sau mấy vụ đắng, lần này tớ quyết ko mua đồ dùng cá nhân tặng nữa mà mua mấy thứ chung chung trong nhà: hoa lụa (bà tớ nghiện món này, tuy nhiên, nhà chắc có khoảng 10 bình khắp nơi rồi, mua để thanh lý bớt cái cũ hơn cũng được nhỉ???), mấy đồ trang trí trong nhà.... Các mẹ tư vấn cái nào.
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà là chị Tú có vìa và có khuân đồ về cho các con nhá. Chiều nay mềnh lượn qua lấy rồi có gì ôla báo cáo tềnh hềnh sau.
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Vừa ôm bọc đồ về. Có 2 bàn chải đánh răng cho Boorin. 2 vitamin giọt D3, 5 bôi muỗi, 5 bôi bỏng.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Của em 1 D3, 1 bỏng, 1 muỗi nhá. Tính xiền cho iem luôn đê.

Chia sẻ trang này