1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải "xử" thế nào với kẻ bùng nợ một cách bẩn thỉu hả các bác

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cuongiwi, 21/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chủ Top lúc đi mượn tiền cho thằng bựa kia ,hẳn là trong đầu ít nhiều cũng nghĩ là sau này có thể nhờ cậy được nó.Vì chủ Top đã phần nào bị mờ mắt bởi cái danh và cái vỏ cuộc sống hào nhoáng của thằng đó.
    Nhưng hỡi ôi thói đời vốn mỏng hơn gió mùa đông và lòng người còn hiểm hơn cả núi sông. Nên xem đó là bài học để đời ,một phi vụ làm ăn bị thất bại do chủ quan .Còn cố ăn thua với nó thì e rằng mình sẽ bị mất thêm nhiều hơn cả tiền bạc và nhiều hệ luỵ khác kèm theo .Vì thần thế và tiền bạc của mình cũng kém nó.

    Bài học tốt nhất là hạn chế tối đa đi vay và cho vay .Và không nên đặt kỳ vọng 100% vào bất cứ mối quan hệ nào ,vì chẳng có cái gì là bất biến trong cái vũ trụ này .Cá nhân mỗi người cũng không nằm ngoài quy luật đó .
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    He he, em con gái, yếu đuối chứ trùm gì bác^^
  3. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của bác Deutschlandvermisstvn.

    Các cụ đã dậy: Ở đời có 4 thứ ngu: Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu.

    Qua việc này bác phải tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm, rằng mình đã ngu, và nhận được 1 bài học lớn.

    21 triệu kể ra cũng tiếc, nhưng nếu bác cứ ngồi đó mà tiếc, tính chuyện trả thù thì bác sẽ không khá được.

    Giờ cứ tính chuyện làm ăn, kiếm tiền đi.

    Tất nhiên tiền của mình mình phải lấy lại, nó là mồ hôi xương máu của mình. Là cơm gạo, trứng sữa của vợ con mình. Nhưng mà như bác nói đó, cứ nạt mềm buộc chặt. Đừng làm gì manh động, tình chuyện trả thù. Lúc bực nên thì nói thế cho hả giận thôi. Chứ mình làm thế lại liên lụy bản thân, liên lụy vợ con... mà thế và lực của mình chưa đủ để chơi lại thằng kia.

    Chúc bác thành công trong sự nghiệp, rồi bác sẽ kiếm được nhiều lần số tiền 21 triệu đó :)
  4. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tớ không ủng hộ ý kiến của các bác rằng chấp nhận làm bài học, chấp nhận mất mát mà không có ý kiến gì, vậy ra ngoài đời còn bị lợi dụng nhiều, kiếm được đồng tiền vất vả, tự nhiên rơi mất còn đỡ tiếc hơn, nếu không có gan thì làm gì rồi cũng bị lợi dụng hoặc mất đi một số người bạn thực sự khó khăn cần mình giúp đỡ, tiền bạc phân minh!
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Thời buổi tiền bạc khó khăn thế này mà bác chủ top cho một người ko thân vay một khoản lớn thế mà không có giấy tờ gì thật quá dại. Đến đòi tiền nhẹ nhàng rồi bí mật ghi âm lại sau này sẽ có lúc dùng đến thôi. Chờ lúc nó làm ăn ngon đến xin lại vậy. Nó bại coi như mình đen.
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    khổ nhục kế bác ơi ,than nghèo kể khổ với phụ huynh của thằng kia xem ,viện dẫn hoàn cảnh khó khăn ,con nheo nhóc không có tiền mua sữa etc
  7. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân anh Cường, anh cứ rắn mặt vào mới đc, giống tính em , hay cả nể quá, chỉ thiệt mình thôi
  8. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Đợt trước, đi đòi khoản vợ cho con bạn vay, mình cạo đầu trọc lóc đến doạ, lại còn xoa đầu con bé con nhà đó, khen xinh---> xong. Đợt của mình thì, thằng kia trốn, đầu tiên là gặp ông bà già chú đó nói chuyện, sau rồi gặp chú kia. Cũng phải nôn ra thôi, không thì sẽ có luật rừng luôn. Anh em mà cạn tàu ráo máng, mà khốn nạn, bẩn thỉu thì mình cũng muốn chơi đến cùng, rồi muốn ra sao thì ra. Mịa sao đời lại có giống dog nhảy lên làm người thế nhỉ.... [r37)]
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Gì, làm thế này á?
    Đảm bảo bố mẹ thằng kia sẽ bảo là "nó >18t rồi, tự có trách nhiệm. Oan có đầu, nợ có chủ, chúgn tôi ko có liên quan"
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nếu là người tử tế thì họ sẽ bảo là xem xét rồi sẽ cho một cái hẹn bác ơi ,ờ mà cách này cũng còn tuỳ thái độ bố mẹ thằng kia như nào ,nếu thuộc dạng trâu bò như thằng kia thì cách này phá sản như bác nói:-w

Chia sẻ trang này