1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DG Group

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi msnhims, 22/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào tất cả các anh chị em lướt qua bài viết này!
    Đúng như title thì em xin phép thay mặt các bạn đã có tên dưới đây lập nhà đi trẩy hội.
    Các thông tin như sau ạ.


    • Tên nhà : DG Group.
    • Thành viên đã đăng kí:

    1. Anh T rock_and_classic
    2. Anh H harchitech
    3. Anh B Sabbath
    4. Anh T tunglnx
    5. Em Nhím vô danh

      Danh sách bổ sung:
      * Anh Lộc vạm vỡ Huynh đệ quán
      * Anh N sancasan
      * Anh C Galama
      * Bạn trieuphiyen (gạch)
      * Bạn chipchina (gạch)
      * Bạn timmaikhongthayten (T__T gạch)
    Đôi dòng tự bạch thì các thành viên nhóm em đều ngoan hiền con nhà lành, công dân gương mẫu, thích màu tím vì vốn tính thủy chung (cái này em nói thật, ko có ý gây shock), biết đàn hát, thích đi du lịch, thích uống rượu với các bạn hiền, thích tìm hiểu văn hóa qua từng dấu chân, hạnh phúc là đường đi chứ không phải đích đến, chúng em có cách hành xử của riêng mình và thích nói câu "Chào thân ái và quyết thắng".

    • Tiêu chí:

    1. Làm quen thêm nhiều bạn mới (con gái càng tốt, nghe giang hồ đồn là con gái box ngày càng duyên dáng xinh xắn cá tính :x ).
    2. Giao lưu học hỏi tái hòa nhập cộng đồng vui là chính.
    3. Tiêu chí chỉ là tiêu chí mà thôi.

    • Đồng phục: Không có.
    • Cờ phướn biểu ngữ: Không có.
    • Trang trí nhà: Không có.

    Vậy em có đôi lời như thế bạn nào muốn đi hội mà chưa có nhà nào để vào hoặc thinh thích nhà này thì quăng vào đây một câu rồi em sẽ xếp lịch hò hẹn bàn bạc đường đi nước bước. Chúng em chào đón tất cả các bạn. :)>-
    Em lâu ngày ko vào box có phép tắc gì chưa kịp update mà lỡ lời thì mong các cây đa cây đề (như bác Đăng chẳng hạn) rộng lòng quảng đại bỏ quá cho em ạ. [r2)]
    Em xin hết.
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-
  2. sancasan

    sancasan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng ký với nhá
    Nick là Sancasan
    Tên là Carrot
    Đủ tiêu chuẩn: Yêu màu tính, thích thủy chung, thích du lịch, chụp ảnh, rất vui được tham gia cùng các bạn.
  3. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    yeah chào anh.
    Tuy anh không xinh gái lắm nhưng mà bạn gái anh thì xinh.
    Thích màu tím là ngon rồi.
    Welcome anh :D
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Há há... Bọn mày vừa thấy bàn nhau xong phát lập liên à. Mang lều đi?
  5. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Vầng nhanh ko các anh khóa sổ chúng em lại phải mon men bìa rừng hóng hớt à.
    Có bạn gái bạn giai nào bỡ ngỡ chưa có người dìu dắt anh giới thiệu vào đây nhá, bọn em portfolio chuẩn rồi :D
  6. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Véo cbn cằm bác [:D] bác có thể dẫn bạn/em gái đi cùng. Nếu không có thời gian chăm sóc, cứ giao cho em
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh Nát có vào nhà em ko, có cần thì bọn em bàn giao hẳn 1 cái lều cho anh đỡ phải đèo bạn chạy ra nhà nghỉ như năm nào \:D/
  7. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của thành viên trong nhóm, em xin đăng lên đây một bài viết nho nhỏ của anh Trung Rock&classic cách đây 2 năm, khi nhóm vừa lập, trước để làm sáng tỏ cái tên của nhà, sau là để các anh em sau khi vào nhà rồi thì có câu chuyện mà làm mồi nhậu.
    Chung quy lại thì nó là thế này thôi ạ.

    Chuyện phiếm nhân một chuyến "đi" đêm


    bởi Tiếu Ngạo Giang Hồ vào ngày 16 tháng 9 2009 lúc 3:33 sáng

    Trên bàn hội nghị của 1 góc quán nho nhỏ. 5 người tay cầm chén rượu thay nhau chém gió. Bão táp nổi lên như thể có cơn bão nào vừa tạt qua đây. Chẳng phân biệt già trẻ gái trai, chả phân biệt lớn bé. Cứ thế, cứ thế những bàn tay chém gió trên bàn làm những giọt rượu suýt nữa tràn ra khỏi ly. Cậu trẻ nhất, mặt đỏ tía tai hét lên rằng "Uống rượu mà nói chuyện về những chuyến đi là sướng nhất". Tay cầm chén rượu ngô uống rồi khà một cái. Sảng khoái cho câu tuyên bố hào hùng cắt ngang câu chuyện đang dở dang của lão già đầu bạc. Lão già đầu bạc cũng chả vì thế mà tức giận. Từ từ trút rượu ra đầy ly, lặng lẽ uống. Sau tiếng khà nhẹ nhẹ chẳng thể lay chuyển một chiếc lá, lão già đầu bạc nói "Đi cũng có nhiều kiểu đi, cốt sao phải hào sảng".

    Rồi như thể cơn bão số 7 tràn qua cái nơi heo hút hẻo lánh ấy. Một anh chàng chân dài, cao lêu nghêu dẫn theo một cô em xinh tươi bước vô. Chẳng ai nói, 5 ánh mắt đổ dồn vào cô nàng xinh tươi đi với anh chàng lêu nghêu kia. Có người kẽ chửi thầm, mịa trông thế mà tốt số. Bỗng dưng, lão đầu trọc đứng dậy nói “ kìa vào đây, anh em cả mà”. 4 lão còn lại mừng ra mặt nghĩ “thích thật, uống rượu mà có gái xinh bên cạnh thế mới gọi là đời”. Khi lão trai lêu nghêu ngồi phịch cái xuống đất, lão đầu trọc giới thiệu. Đây, giang hồ gọi anh là Nobitus, 4 người còn lại đảo nhanh mắt qua gã để biết cái mặt rồi lại nhanh chóng đảo 4 ánh đèn pha về phía cô gái ngồi khép nép bên cạnh. Lão đầu trọc như hiểu ý, nhanh chóng chĩa tay về phía người con gái nhỏ nhắn mà nói rằng “Na đây”. Chả ai nhắc ai đều ồ lên một tiếng “Là Na đấy”.


    Từ khi Na xuất hiện, không khí bàn rượu khác hẳn. 5 khuôn mặt thay vì phùng mang trợn mắt để nói quay một chữ “đi”. Giờ đây, 5 khuôn mặt ấy đạo mạo lạ thường. Với mỗi chén rượu, từng người nói về những chuyến đi với lòng đầy nhiệt huyết. Sau màn thuyết giảng như một vị giáo sư, ánh mắt ấy không quên dõi về Na để dò xem ý của nàng. Bởi nghe đâu nàng cũng khá có danh tiếng trên giang hồ. Chả thế mà, mỗi khi Na cười khúc khích trong khi ai đó kể chuyện là những khuôn mặt khác tối sầm lại. Ai cũng biết rằng đây là một cuộc chiến để tranh giành trái tim bé bỏng kia. Nàng như hiểu ra cái sự loằng ngoằng rắc rối ấy. Rồi nàng thỏ thẻ tâm sự “Em thích đi đêm các anh ạ, đã 3 đêm trước trong tuần vừa qua em không ngủ nhà, em cứ thế lang thang cùng mây cùng gió”. 5 cái mồm cùng há hốc, từ ngày bắt đầu dấn thân gắn mình trên chiếc xe hai bánh để phiêu du chưa nghe thấy cái sở thích đi đêm bao giờ. Một thoáng khẽ rùng mình về sở thích hơi kì dị của nàng. Nhưng những lời nàng nói như cứ thế rót vào tai, còn say hơn cả ngàn ly rượu. Nàng lại nói thêm “Đêm nay em đi đấy. Các anh có đi cùng em không?”. Lúc này không khí như hội nghị Diên Hồng tất cả cùng đồng thanh hô “Có”. Tuy nhiên, mọi người dường như quên mất sự xuất hiện của anh chàng ngồi bên cạnh nàng. Hắn ta chỉ nói vài chữ khiến cái không gian ấy bỗng dưng như không gian chết “em quên rằng, tối nay mình không đi được sao?”. Không gian trùng xuống, dường như gió cũng chẳng buồn lay cây. Nét buồn phảng phất hiện lên khuôn mặt nàng, rồi nàng nói trong tiếc nuối “Vậy đêm nay các anh vẫn đi chứ?”. Như để tỏ rõ bản chất khí khái ta đây nói là làm, tất cả đồng thanh hô “Ừ đi chứ, mà lòng buồn rười rượi”

    3 chiếc xe rời quán khi kim đồng hồ chuẩn bị kéo lê bàn chân chậm chạp của mình sang một ngày mới. 3 chiếc xe, 5 người cứ lầm lũi đi trong đêm chả ai nói với nhau lời nào. Khi chỉ mới đi cách nơi thủ đô hoa lệ tầm chừng 20km thì một chiếc xe xịt lốp. 5 gã ai cũng mang trong mình những võ công riêng hì hục cắm đầu vào móc chiếc lốp. Cứ mài mài mãi vết đinh trên chiếc xăm khi lấy hộp keo ra để vá xăm vào lốp thì keo không còn dính nữa. Trong đầu nghĩ nhẩm “Không biết giờ này còn ở đây để làm cái quái gì”. May là có chiếc xăm dự phòng nên chuyến đi Thanh Thủy lại thẳng tiến.

    Trên con đường trở về nơi bắt đầu xuất phát, những bóng hồng cứ thế từ mọi ngóc ngách đổ hết ra đường để khoe những đường con tuyệt mỹ. Chợt nghĩ tới cái dáng nhỏ bé từ đêm rượu hôm qua. Đang nghĩ miên man, bỗng đâu một cô gái chân dài và trắng với cặp đùi thon đẹp khép hững hờ dưới làn váy mỏng bay phấp phới. Chiếc xe tôi chạy phía sau với 2 người ra sức phùng má thổi về nơi chiếc váy, mỗi khi chiếc váy theo làn gió bay lên là mỗi lần tim như ngừng đập. Bỗng, chiếc xe đột ngột rẽ sang đường khác với đường tôi về nhà. Lòng buồn bã chỉ biết thốt lên một câu rằng “Đàn bà là nguồn gốc căn nguyên của mọi tội lỗi”.

    * Tên các nhân vật đã được thay đổi :">
    * Mọi sự trùng hợp với người còn sống hay đã chết đều là trùng hợp ngẫu nhiên. :">
  8. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0


    Bài viết này là để gửi tặng anh em và người tình phượt nhỏ bé.

    Phượt mồm và cung đường tưởng tượng



    * Đi vì sợ thối chân *

    Ngày ấy mưa nhiều, Hà Nội chìm trong biển nước. Từ ngõ nhỏ, ngõ to cho đến con đường lớn trắng xóa một màu- nước. Các giang hồ hào sảng ngày ngày bơi thuyền tự chế đi làm lòng vẫn khắc khoải nghĩ về một nơi xa. Một vùng núi có hoa thơm, quả ngọt, thịt thú rừng và cái vị rượu quyện vị núi nơi ấy. Và một điều cũng không kém phần quan trọng là phải đi được thì mới mong trị được cái bệnh nấm chân vì suốt ngày phải ngâm trong nước.

    Chính cái đêm mưa gió bão bùng, cái đêm mà cơn mưa lớn làm gãy cây sưa cổ thụ số 18 trên đường Nguyễn Khoái, chẳng hẹn mà gặp anh em đã gặp nhau tại tụ nghĩa đường. Khi mọi người vừa ngồi yên vị bên trước bàn ngỏ nơi góc quán đìu hiu. Chủ soái Lộc vạm vỡ hùng hổ bước ra, tay vác can rượu ngô 10l mặt đỏ phừng phừng hét lớn “uống hết can này để mà đạp mưa cưỡi gió”.

    Rượu rót đầy ra 6 bát. Sau tiếng hô lớn “cạn”, sáu người tay nâng chén rượu làm một hớp miệng đánh cái khà. Qua vài tuần rượu và môi cũng đã mềm. Tùng béo ti to bỗng thỏ thẻ, anh em ạ chân mình chẳng những nấm mà còn hôi nữa. Mọi người cau mặt lại như chẳng tin, Tùng cúi gầm mặt xuống gỡ bỏ đôi tất ra. Một mùi nồng nặc bao trùm căn phòng nhỏ, biết ý Tùng kéo ngay đôi tất trở lại vị trí cũ không mọi người sẽ vì thế mà nôn mửa hết. Nói như khóc, Tùng lại sụt sịt “phải đi thôi”. Bỗng tiếng bộp chát chúa vang lên từ góc bàn tối diện, mọi người hướng sang, tay trái ôm tay phải mặt nhúm nhó lão trọc hét lớn như để xua tan nỗi ấm ức trong lòng bấy lâu nay “mây Y Tý, mây Y Tý là cứ phải mây Y Tý”. Bắc đại hiệp và Nhím tiểu muội nhìn nhau cảm thông cho nỗi lòng chất chứa của đàn anh. Tay nâng bát rượu, Trung điên giọng nói như đinh thép “đêm nay chúng ta vượt sông”.

    Kéo cây sưa cổ thụ bị đổ về đại bản doanh, 6 giang hồ vặt kết bè để chở đưa người và xe vượt sông rời Hà Nội trong đêm.

    * Nhậu đêm *

    Đêm trăng 15 đẹp quá. Tay chèo đã ngưng từ lúc nào chẳng rõ, mọi người giờ đang đắm chìm trong cái tĩnh lặng và bình yên của đêm. Cái đẹp bình dị của đêm trăng sáng chẳng phải lần đầu tiên chạm đến cảm xúc của mỗi người nhưng lần nào cũng vậy chúng tôi cứ lặng người đi nhìn bầu trời đêm và nhìn nhau một cách trìu mến. Chúng tôi đã đi qua biết bao chặng đường có nhau và giờ đây giữa một đêm trăng sáng vằng vặc chúng tôi lại cùng nhau rong ruổi tiếp trên những con đường.

    “Hát đi Nhím” Bắc đại hiệp nói. Trọc ca lại tiếp “ừ, hát đi em. Hát cho vơi đi nỗi nhớ”. Phải rồi. Nhớ! Nhớ lắm chứ, nhớ những ngày hoang hoải cùng chiếc xe hai bánh dọc ngang Tây Bắc, nhớ những cái nắng đến hoa cả mắt, nhớ cả những mưa bất chợt khi đi ngang qua rừng. Nhớ nụ cười, ánh mắt hồn nhiên như cỏ cây của những em bé bên trong lòng núi. Nỗi nhớ ấy như nhớ một người tình. Mà giờ đây không phải chúng tôi đang ngồi bên người tình nhỏ bé của mình sao nhưng chao ôi nhớ sao vẫn là nhớ.

    “Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ” cái câu hát ấy, bài hát ấy lần nào chúng tôi gặp nhau cũng hát. Và lần nào cũng vậy khi hát em Nhím nhắm mắt lại để ngân lên từng tiếng hát từ sâu thẳm trong con tim mình. Tiếng hát “phôi pha” ấy như vỗ về đêm trăng và tiếp lửa cho những “bước chân giang hồ”, bởi rồi sẽ đến lúc “mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi”.

    Tõm. Tiếng cá phi mình lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống trở lại lòng sông. Tùng béo hét lên. Ô kìa, anh ơi con cáaaaaaaaa. Vừa dứt lời Tùng nhảy xuống lòng sông làm chiếc bè chao đảo dữ dội. Nhanh như cắt dùng điệu bơi xải điêu luyện trông giống hệt bơi **** để đuổi theo đàn cá. Ngụm lặn đuổi theo mong có cá nướng để nhậu đêm. Bỗng Tùng trồi lên khỏi mặt nước, mặt tái mét mồm ú a ú ớ gì chẳng rõ. Mọi người hoảng hồn đưa tay kéo lên bè, hóa ra nàng công chúa ếch xấu số định cưỡng hôn nhưng bất thành chui tận vào ‘alo’ của thằng béo. Sau khi vất vả đưa nàng ếch ra trước phản ứng giãy giụa như chẳng chịu tách rời của cả hai bên, mọi người cười hô hố “có đồ nhậu là có đồ nhậu”. Nghe đến nhậu, bộ mặt thất thần sau vụ hấp diêm tự nhiên sáng bừng. Tùng béo đứng phắt dậy, chạy vội lại vớ lấy chèo chèo như bay vào bờ.

    Thoáng cái bè đã cập bến, khác hẳn với vẻ mặt hớn hở vì sắp được ăn nhậu, 5 người còn lại mặt tái dại không còn hột máu phi vội lên bờ. Mỗi người chọn một góc mà nôn ọe vì do say sau chuyến bè kinh hoàng, bởi bè đi trong đêm mà lao đi với tốc độ chóng mặt, thi thoảng Tùng lại bẻ lái gấp do phải tránh những viên đá tảng nổi lững lờ trên mặt nước. Biết cũng bởi vì thói tham ăn của mình mà mọi người ra nông nỗi này nên Tùng lặng lẽ đi gom củi khô nhóm lửa làm món ếch nướng. Chẳng ai vì thế mà giận Tùng cả, mà giận làm sao được một người như thế. Thế rồi, đêm đó chúng tôi thiếp đi sau khi nhậu em ếch chấm tương ớt Mường Khương cùng 5 lít rượu Nậm Pung.

    * Lên cbn đường *

    Tiếng chim gõ kiến gõ vào những cây gỗ Pơ mu kêu lóc ta lóc tóc đánh thức chúng tôi vào buổi sáng hôm sau. Lộc ca đứng dậy đầu tiên cầm loa hét lớn “tất cả dậy tập thể dục”. Vừa đứng hướng dẫn động tác cho anh em, Lộc ca vừa hát ‘cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1 2 3 hít phở hít phở hít phở’

    Giờ thể lực đã sung mãn, bè đã cập bến để lại Hà Nội sau lưng. Bắc đại hiệp sảng khoái hét lớn “để em lên bờ trước”. Đi chưa được 3m, bỗng tay lái bỗng loạng choạng tý nữa thì cả người và xe nằm dài trên đất. Hình như thủng cmn săm dồiiiiiiii các đại ca ạ. Trọc ca nói ngay, anh bảo chú không nghe vùng này có đội phản ứng siêu rải đinh. Đã bảo chú là gắn thanh nam châm phía trước bánh trước để hút đinh mà chú không nghe. Lộc ca cắt ngang “chú đừng tỏ ra nguy hiểm” khu này giờ nó dùng đinh nhôm rồi. Vụ này để anh, Lộc ca rút trong balo cây chổi ngúng nguẩy đi tà tà quét về trước. Nửa tiếng sau, thấy Lộc ca quay lại miệng thở hồng hộc nói hắt ra “Cờ nhia, không còn dấu hiệu của đinh”.

    Vậy là xe có thể lên đường. Ba xe cứ thế bon bon qua bao đèo cao, suối sâu. Đi qua lưng chừng núi, bỗng mây ở đâu xà xuống uốn lượn vờn tóc, lại nghe thấy tiếng suối chảy róc rách và tiếng cười khúc khích. 6 vị khách đường xa cứ ngỡ như mình bước vào tiên cảnh. Men theo tiếng suối chảy và tiếng cười khúc khích, ở trước mắt chúng tôi là những tấm lưng trần và bầu ngực căng tràn nhựa sống.
    Ôi “Trăng thanh gió mát tình lưu luyến
    Kìa cô thôn nữ má hây hây”

    Đêm đó mọi người uống rượu và xin ngủ tại bản nơi này. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy mình say rượu ngủ quên bên vệ đường. Sáng mở mắt thấy cô bé đang đan khăn ngồi cạnh. Cô bé nói “giấc ngủ của anh là giấc ngủ của em. Anh ngủ dậy rồi em xin phép em về”, má cô bé ửng hồng khuất dần xa theo tà váy. Cô ấy đã thức canh cho giấc ngủ của mình đêm qua…
  9. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    uầy anh Trung vip có cái khung ảnh đẹp thế :o
    Bao giờ em mới có cái đó giống anh :D
  10. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó anh mua mất 10.000 lượng vàng đấy :-" Nhà anh chả có gì chỉ có mỗi vàng thôi :">

Chia sẻ trang này