1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DG Group

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi msnhims, 22/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chú chuyển mấy bài hay ho sang bên tuyển tập đi.
  2. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bài này mà hay á :|
  3. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    D.M anh lại chém... Nhà anh óe có j ngoài mỗi vàng .... Thế mà hôm trước em bảo cấp cho em 100 lượng để em đồ sát lão trọc anh óe cho em.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhớ ai hãy đi về phía biên
    Một buổi sáng thị thành luôn có những màu sắc giống nhau. Mặt trời mọc, xe cộ đông dần lên, người người hối hả hoà vào dòng xe đặc quánh như bê tông đấy. Khác nhau có lẽ chỉ là trong suy nghĩ. Sáng nay gặp lại ông anh sau chuyến công tác ở nơi biển có sóng. Màu da, giọng nói nhuộm màu của sóng của gió làm cho mình miên man thèm cảm giác được về với biển. Chợt nhớ mấy câu thơ của chú Nguyễn Chu Nhạc

    Em
    sao cứ về phía biển
    khơi ký ức xa vùi lớp lớp bãi bồi
    đâu rồi
    những cửa sông ngầu đục
    cánh buồm chao sấp bóng hoàng hôn
    dấu chân trần mỗi đọng nỗi cô đơn
    khi triều cạn sức
    đó đâu chơm chớp hàng mi ướt
    những con mắt biển
    chong chong thao thiết đêm dài
    nỗi khát cháy lòng ngợp thở đáy trùng khơi

    Thế đấy, chẳng biết từ lúc nào người ta cứ gắn cho biển một cái gì lớn rộng, mênh mang nhưng rất bao dung, thế nên cứ cái gì khơi gợi ký ức thì đều đưa người ta về biển. Biển làm cho những ký ức được tô đều màu nhau và không thiên vị về phía những cảm giác. Trí nhớ con người như những hạt phù sa ký ức cứ ngưng đọng và đưa tất cả ra biển. Và cũng như gió, biển cũng cuốn đi tất cả mọi thứ về phía mênh mông.

    Tôi luôn nghĩ rằng đây là một người bạn hiền lành nhất quả đất. Luôn lặng yên đứng chờ tôi mỗi khi thấy buồn hay lung lạc nhất. Biển ôm vào lòng mình rất nhiều những câu chuyện kể. Về những chuyến hải hành, ra đi, trở về, những câu chuyện tình, những lần tan vỡ, những hạnh phúc, khổ đau. Phải thật sự yêu và hiểu, và tri âm, bạn mới có thể nghe được biển đang hát, đang tâm tình và cả khóc cười. Lúc cười, biển hiền hoà với lăn tăn sóng gợn, khi biển phẫn nộ là cả ngàn con sóng bạc đầu.

    Tôi luôn có những ký ức dịu ngọt về đại dương về biển từ khi tôi ra đời đến nay - khi cái duyên hạnh ngộ đã vào thời tuổi trẻ. Nhớ lần đầu tiên bắt đầu cuộc hải hành của những con thuyền đánh cá, thấy vỡ tim vì sung sướng khi thứ tư duy trong đầu về biển chào đón bình minh nơi tung sóng mũi tàu là có thật. Và với những câu chuyện về nỗi nhớ nhung cũng đã hơn một lần mình thì thầm với biển.

    Đã có lúc giữa đêm, thấy thèm mùi biển và muốn kể cho biển nghe một câu chuyện về nỗi nhớ, mình phóng xe về Phan Thiết. Một buổi sáng tinh sương đẫm mùi muối trong gió, trong lớp cát ẩm ướt dưới chân, mình thấy nỗi nhớ người tình như được ve vuốt bằng cảm xúc. Một người bạn kỳ lạ luôn điều chỉnh biên độ của sóng trùng với nhịp tim của con người- biển. Tôi tìm thấy nỗi nhớ của mình trong những lần nghĩ về biển, về với biển. Ở đây, cả một nỗi nhớ hồ như bao la và rộng lớn hơn cả đường chân trời.

    Cho nên...nếu nhớ ai cứ đi về phía biển...vì biết rằng nỗi nhớ đấy không chỉ giữ riêng mình mà biết rằng ở đâu đó có một người ...cũng đi về phía biển

    Biển thì thầm với mình điều bí mật này như thế...
  4. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    em viết mỗi bài này gửi cho chị Rosy mà em sợ không hợp ấy ạ :D

    không hay vì quá hay :-"

    tại em hư nên anh éo cho :-"
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    @tunglnx , rock_n_classic: gửi vào topic tuyển tập đi. Hay đấy!
  6. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tiện một buổi chiều chán làm thì thôi đú với các anh vậy.
    Trời thì đẹp, nắng vàng gió mát..



    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hôm nay lọ mọ tìm về blog của một người bạn. Blog cũ, từ thời Yahoo 360. Chính ra mình rất thích cái hình thức blog ấy, nó đích thực là một góc riêng tư, nơi mình tha hồ thả những suy nghĩ mông lung vẩn vơ, giờ facebook như một cái chợ, thế nên ngại phô bày những điều sâu kín. Ờ thì không viết ra thì giữ nó lại trong mình. Rồi có khi cũng rơi rớt hay quên đi cả mớ.
    Thời gian trôi thì cũng nhiều thứ bị lãng quên như thế, những vui thú kỉ niệm những sôi sục ngày nào. Nên hôm nay rơi vào cái blog kia, mới nấc trong lòng một cái.
    Một bức ảnh góc phố Xiêng Khoảng hiu hắt về chiều kèm một dòng nhỏ :”Nó sợ. Nếu chạm vào cái góc đó, nó biết sẽ chẳng còn giữ nổi mình.” Có khác gì đâu những góc phố ngày nào mình chẳng bước chân qua. Nhà cửa xây không có gì lạ, dây điện cũng chăng đầy, mặt đường nhựa cũng lổn nhổn cát sỏi xây dựng của nhà dân ven đường, các biển quảng cáo cũng màu như thế, kiểu treo như vậy, các tấm bạt che hiên nhà cũng cùng một kiểu với đất này, người đàn ông đi trên vỉa hè kia cũng mặc đồ như người mình, cùng màu tóc màu da cả nét cười, vài cái xe máy xe đạp cũng vậy, màu trời chiều thì tím loang như thế…
    Ấy điều gì làm tim mình thổn thức, hay tim anh chàng đăng bức ảnh ấy lạc nhịp ?
    Có gì đâu rằng ấy là bầu trời xứ lạ, một mảnh đất khác cách xa nơi đang sống. Có gì đâu rằng những chiều muộn ngồi lại văn phòng sau chót, tắt bớt đèn và bật nhạc nho nhỏ vừa nghe, tìm lại những điều cũ của bạn của mình và da diết nhớ những ngày trên mảnh đất khác. Vẫn mặt trời ấy mà ánh sáng lại ấm áp lạ lùng. Vẫn cơn gió ấy mà thấy xao xuyến lạ lùng. Vẫn hạt sương ấy mà thấy ngưng đọng lạ lùng. Vẫn vầng trăng ấy mà huyền diệu lạ lùng. Ngần ấy những lạ lùng đủ cho rất nhiều ngày quay về phố mình không thể tìm được lý do mà trả lời cho vợi lòng.
    Một mùa thu nữa lại đến với xứ Bắc của mảnh đất này. Mảnh đất nhỏ bám biển mà mình nghĩ có đi 2 cuộc đời cũng chẳng đủ. Mùa thu là nắng không còn gắt, gió đượm hơn, nồng nàn hơn, là sáng se lạnh và đêm đẫm sương, là uống rượu đã vào hơn, là bạn bè đã xôn xao hơn những lời rủ gọi. Mùa thu là mùa yêu, mùa cưới, mùa đi.
    Mình nghĩ nhỏ rằng, mình tri ân mảnh đất này và những ngày đang sống chính bằng những chuyến đi.




    Hậm hực quái gì cuối tuần đi rồi.

    Hay mình nặng vía mà cái topic này chả có ma nào xinh xắn ngỏ lời thế nhỉ b-(


  7. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    À, lão Lộc đặt 1 [​IMG] nhoé
  8. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Pỏ mịa ! Dại đến mức văn thơ tung hết cả lên đây thế này à. Hay là để câu View thế hử b-(.
    mai mình cũng tung lên nốt =))

  9. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có anh Lộc là có lều có cơm có thịt có dịu rồi.
    Văn chương có vẻ giờ ko thời thượng nữa, các anh zai tung ảnh nóng bảo vệ môi trường đi.
  10. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Mà bao giờ tổ chức đại hội thế nhỉ? :-ss

Chia sẻ trang này