1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DG Group

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi msnhims, 22/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Trích:
    msnhims viết lúc 10:38 - 23/09/2011 [​IMG]
    Sáng nay tỉnh giấc thấy mùa thu ơi ới, em mới sực nhớ xem lịch thì ra tròn 2 năm chúng ta nhúng chân vào hội DG. Để tổng kết quá trình hoạt động, kết quả, nguyên nhân thất bại và rút ra các bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng cho kế hoạch 2 năm lần thứ 2, thì tối nay chúng ta sẽ có một buổi off tiền trạm tại nơi mà ai-cũng-biết-là-đâu-đó.

    Ai tối nay không đến được thì mai 12h trưa hẹn nhau ở nhà bác An.

    Hội này là hội DG, thiếu mất "quả nho" ở giữa thì thành...
    @tunglnx @msnhims @rock_n_classic @sabbath @harchitec Năm nay tuyển tập sẽ in ấn cực đẹp và được đầu tư mạnh mẽ. Các chú có muốn 1 quyển hay muốn ăn mắng :D. Gửi đê
  2. tabi

    tabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm r ko đi đâu
    C Bi quảng 1 lò gạch đi cùng đc ko? :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lâu lắm r ko đi đâu
    C Bi quảng 1 lò gạch đi cùng đc ko? :D
  3. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mải chơi điện tử (à quên, mải làm) thế mà gạch đá đã tới tấp thế này. Tí nữa thì vỡ mồm con chó xồm. Các bạn gạch đá từ từ rồi sẽ thu vào hội nhưng các bẹn phải NHỚ tôi là TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ :-" (chuẩn bị phong bì đi nhoé)
  4. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mai ko đi oánh vỡ alo [r23)] cả lão Trọc nữa

    @tabi gạch nhiều lắm rồi, chị đặt cái khác đi :-w

    @Last_Walkman anh tính tặng bọn em mỗi đứa một quyển à \:D/
  5. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ ! Đang ốm quặt ốm quẹo đây rắn riếc gì :|.
    Up cái này lên câu view vậy :-"

    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    “…Khi ấy tôi mới hiểu tại sao, hoàng hôn luôn khiến người ta buồn đến tê người…”
    Hoàng hôn
    “…Đôi khi một người dường như chờ đợi
    Thật ra đang ngồi thảnh thơi…”
    Cũng chẳng nhớ bao lần, cũng chẳng nhớ ở những nơi đâu. Nhưng hoàng hôn với tôi bình yên lắm. Một mình với chai rượu thủ sẵn cho bớt cái lạnh nơi lưng đèo cùng với cảm giác mệt mỏi của một ngày chạy xe hay tíu tít cùng lũ bạn nào phin nào cồn cũng có khi chỉ với cái loa nho nhỏ mấy anh em nằm ườn ra đó mặc cho nắng chiều dần tắt.
    - Khi mặt trời rơi sau dãy núi đá tai mèo, sương chiều ùa lên, vòng xe chậm rãi cố níu kéo những khúc cua mờ dần dưới ánh chiều tà. Ly café thơm lừng chuyền tay nhau, trăng 14 tưởng chừng như thò tay là với được trên đỉnh Đồn Cao … Màu hoàng hôn Yên Minh hôm ấy như mật ong, có chút hương của tình yêu đôi lứa. Màu hoàng hôn Đồn Cao lại sóng sánh như chén rượu đầy, uống cả trăng 14, tôi gọi nó là men của sự ngẫu nhiên.
    - Có màu hoàng hôn tôi gọi là bình yên. Lạc đường chủ ý, ngược con dốc hun hút đánh dấu bằng gốc Mộc miên già sần sùi. Tận cùng Nậm Chạc xuôi về A Mú Sung, men đường về bản cùng cậu thầy giáo trẻ. Lũ trẻ ríu rít lạ lẫm tranh nhau hộp phô mai, 2 AE cười khì vì mất mồi nhậu mải nói chuyện mà cứ mãi chẳng buồn đứng lên…Y Tý.
    - Hay hoàng hôn ngược nắng Ô Quy Hồ. Mơ hồ đâu đó trong nỗi sợ có giọng Thái Ngọc âm âm cùng tiếng lau xào xạc đuổi bóng trăng theo gió “…Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê…”, gọi điện cười cười nói nói nhớ ngày sương mờ mí mắt. Tôi gọi nó là Hoàng hôn Khác.
    - Hay màu của Hoàng hôn đỏ rực vụt chuyển tím khi nắng ngày chợt tắt. Hoàng hôn Pha đin, những mảng núi vá. Tôi thấy tiếng cười cùng màu của khoảnh khắc.
    Và khi sương khói tràn qua lối về. Tháng năm thu mình, kéo lê những vụn vặt cuộc sống mới thấy mình ọp ẹp...Rồi lại muốn lui về một nơi nương náu để thở than, chợt muốn ngêu ngao dăm câu để nghe lòng lặng lẽ...!
    Bạn ơi ! Nếu được, hãy xách balo và trèo lên xe. Nếu không hãy hát nhè nhẹ trong cổ họng cho chân bớt cuồng, cho đầu bớt nghĩ, cho tim biết ca hát...và hãy hát trong 1 ngày có chút gió và nắng...Để những “Đam mê” không tắt.
    "Tôi chỉ là 1 tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời”
    Hà Nội. Ngày…Tháng…!
  6. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Còn không được thì thôi đúng không :-w
    Hôm trung thu tha cho bác vụ 500k rồi, lần này thì không được đâu sói ạ, tẹo em sẽ nhắn cho bác số tài khoản của em, đi chuyển nhanh ko là ngân hàng đóng cửa đấy. [r37)]
    Chúc bác ở nhà viết văn hay khi nào được Tuyển tập biếu (kiểu báo biếu) thì em mượn photo nhé [r24)]
  7. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Bảo lão ấy photo cho a e mỗi người 1 quyển. Thế tối nay vẫn ở chỗ lão Lộc hửm?
  8. tabi

    tabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cùi Bắp: uh. Thế cho chị đặt 1 chai rượu hạt dẻ giữ chỗ nhá ;))
    Sẽ mua 1 tập phong bì đi hối lộ TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ,
  9. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    A em chào chị tưởng ai [r32)]
    Có hạt dẻ rồi chị nhỉ, gửi cho em 1 ít đi hí hí em giữ chỗ cho, ko cần qua ban nhân sự của ông kia đâu [r32)] người nhà mà [:P]
  10. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Bài này ngon này, bác bỏ được cái thói chấm quá nhiều đọc mặn chát cả mồm :-"

    Đọc những dòng này của Harchitec, có lẽ hiếm ai trong chúng ta, những kẻ lỡ mang cái máu xê cbn dịch trong người lại không miên man về một hoàng hôn nào đó của riêng mình trên đường thiên lý. Và có lẽ cũng có đôi kẻ sụt sùi, khẽ kéo tay áo chấm giọt nước mắt vừa ứa ra từ khóe mắt hoen những rỉ, miệng khẽ rít lên: Ôiiii, những con đường. Tôi vẫn nhớ ngày đó, anh cùng tôi ngồi ngắm hoàng hôn trên Đồn Cao. Ấy là một ngày cuối thu nơi địa đầu Tổ quốc. Cuối thu, trời đã đầy những gió heo may, vạt nắng cuối ngày lịm dần sau những dãy núi xanh xa tắp... Hì hục cà mèn đun được tí nước, rồi lại hì hục pha pha chế chế được ly cà phê phin, tôi thấy niềm hạnh phúc trong mắt anh, niềm hạnh phúc của một kẻ được thỏa mãn cái hâm theo đúng phong cách của mình. Châm điều thuốc, mặt mơ màng, chúng tôi trịnh trọng mời nhau ly cafe nhạt như nước cống dưới vầng trăng mười bốn lủng lẳng trên đầu. Dưới thị trấn đang có hội chợ, một thằng cha nào đấy vác loa ông ổng điệp khúc quảng cáo thuốc trị trĩ nội, trĩ ngoại của Đại học Bách Khoa bằng cái giọng như trong chưởng bộ Hồng Kông. Chợt anh chép miệng: Không biết ở nơi ấy, giờ nàng ấy ra sao? Chỗ anh em, tôi phần nào biết được câu chuyện tình bi thảm của anh. Anh và nàng đều phận bình thủy giang hồ, gặp gỡ rồi lại chia ly. Còn lại chỉ là những ân tình giờ chôn kín tận đáy lòng mỗi người và căn bệnh trĩ của nàng. Ngày biết mình bị bệnh, nàng đã chủ động bỏ đi. Anh lặn lội góc bể chân trời mà vô hiệu. Ánh nắng cuối cùng đã tắt, thằng cha bán thuốc đã im mồm, chỉ còn Khánh Ly âu sầu hát Tình xa dưới trăng thu lành lạnh:

    Ngày tháng nào, đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào, đã ra khơi ta còn mãi nơi đây

Chia sẻ trang này