1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dream team Argentina của bạn!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Ayala, 22/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    _Lâu chẳng thấy topic gì mới, lập cái này anh em khuấy động chút. Đội hình tiêu biểu thời kỳ hậu Ma péo, cũng là giai đoạn phần lớn tất cả cầu thủ Arg đều được anh em xem giò ngắm cẳng cả. Đội hình tớ đây, 4-2-3-1 nhé:

    Roa

    Zanetti - Samuel - Ayala - Sorin

    Masch - Redondo

    Messi - Riquelme - Ortega

    Crespo

    _Thủ môn: Roa có nhược điểm là bắt không dính bóng, nhưng ưu điểm phản xạ bóng cực nhanh, bắt 11m tốt. Nếu so với thế giới giai đoạn này thì chẳng là gì cả, nhưng Arg từ lâu không có thủ môn giỏi và tạo được an toàn cho người xem.

    _Hậu vệ: Zanetti bên phải không ai có thể phản đối rồi. Với tôi, Javier là hậu vệ cánh toàn năng và vĩ đại nhất. Cánh đối diện cũng khó ngoài ai khác Sorin. Các ứng viên khác là Chamot hay Heinze không thể công thủ toàn diện như đội trưởng Arg tại VCK06 được. Trung vệ Ayala gần như book sẵn 1 vé trong đội hình tiêu biểu này. Anh khởi nghiệp tại châu Âu với Napoli, trước khi mờ nhạt ở Milan. Nhưng tại Valencia, anh là trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Với Samuel, anh chả là gì tại Albiceleste, nhưng sự kỳ vọng, đẳng cấp đưa anh đến đội hình tiêu biểu của tôi. Walter bắt đầu gây ấn tượng tại Boca với một trong những bàn thắng quyết định tại CK Copa Liber, trước khi chuyển đến Roma năm 2000. Ngày đó, Serie A còn hay lắm, Samuel thời đó vững chãi như hòn đá tảng, chuyền xa cực tốt, đánh đầu cũng hay và tỏa sáng rực rỡ trong sơ đồ 3 trung vệ tại Roma. Tất cả khiến tôi kỳ vọng vào một Arg cực kỳ vững chãi và có thủ lĩnh tuyến phòng ngự trong ít nhất 3 VCK tới, nhưng rút cục thì..._một trong những kỳ vọng cao nhưng gây thất vọng cực lớn.

    _Tiền vệ: Mash cũng là một trong những cầu thủ đánh chặn của thập kỷ, thuộc loại hay nhất ở vị trí của mình. Đứng phía trên anh một chút sẽ là Redondo. Thử hình dung Arg sẽ thế nào với Roman đứng giữa Redondo và Messi theo chiều dọc của sân, hiển nhiên sẽ là đan bóng, bật tường 1-2 liên tục. Đối xứng với Leo, tôi chọn Ortega.

    _Tiền đạo: Có thể tranh cãi giữa Batigol và Crespo, nhưng là tôi, tôi thích Hernan ở vị trí trung phong này hơn - một ông vua trong vòng cấm địa với khả năng săn bàn cực nhạy. Crespo có thể hơi cứng, nhưng để phối hợp nhóm, anh chơi tốt hơn Bati, khả năng tác chiến độc lập theo tôi cũng nhỉnh hơn.
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào dream team của bác Nam mình chỉ có ý kiến vị trí Trung Phong của Crespo thay bằng Batigol,Mas thay bằng Cam. Để nghĩ rồi pót cái dream mình sau, tiện thể nghĩ thêm cái Bad team nó thế nào nữa
    P/s : E*** thêm vào dream team một ông Hlv mà pó tay!
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thay Crespo bằng Batistuta, dù rằng rất thích Crespo, nhưng có cảm giác Batistuta có thể tỏa sáng ở những phút bế tắc hơn là Crespo. Các vị trí còn lại là ổn, hơi lăn tăn 1 tí ở vị trí của Ortega, kỹ thuật thì miễn bàn, nhưng anh này rườm rà quá, kết hợp với Roman thì chắc tiền đạo phải chờ cả buổi bóng mới tới. Có thể là KiLy, nhưng đẳng cấp có vẻ chưa tới lắm. Thôi thì mình đổi đội hình lại là 4-4- 2 nghen. Thay Ortega bằng Claudio Lopez (back up bằng Saviola) vì 2 chàng này có thể chạy cánh cũng ổn. Bí quá thì xài Aguerro hay Di Maria cũng được.
  4. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần Ortega có teamwork như Messi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Maria còn khuya mới đạt "chuẩn"chơi cho tuyển. Chú này đá tối bỏ m.e.
  5. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Redondo, Riquelme và Ortega không đá chung được, ông nào cũng đòi làm cha người ta hết. Nếu xếp Riquelme thì nên có Cambiasso hay Almeyda, Simeone cày bừa thêm tuyến giữa.

    Cánh trái là vấn đề thì cho Maxi đá cũng ổn :)
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ortega về tuyển đá cực hiệu quả, không phải là cầu thủ cá nhân quá đáng. Đặc biệt ortega chuyền bóng chọc khe phối hợp đều tuyệt vời. Còn nhớ có trận Ortega và Crespo ở parma là nguyên nhân khiến AC phơi áo, ortega có những đường chuyền và xử lý bóng tuyệt vời.
  7. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thực ra anh em ta hầu hết chỉ quen thuộc với thế hệ các cầu thủ từ 1998 trở lại. Trong đó, theo tôi, những cầu thủ có tính Argentina nhất không thể không kể đến Diego Simeone và Killy Gonzalez. Ngoài ra còn 1 cầu thủ hồi những năm 93-94 mà tôi rất thích là Leonardo Rodriguez. Cái chung của các cầu thủ này là rất quái, đó là cái làm nên thương hiệu Argentina hồi trước.
  8. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Đội hình này tập trung đá 6 tháng liên tục với nhau, đảm bảo đập chết Barca hiện tại, dù có chấp thằng Maria Ozawa như trên
  9. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Ribery kém Ortega; Henry xách dép cho Messi; Batis là thần tượng của Trezeguet; Roman ừ thì kém Đan hói. Chung quy lại, tấn công hơn đứt Pháp nhợn. Tiền vệ trung tâm Mas + Redondo mà đập nhau với 2 bạn đen kia thì Arg không thể thiệt hơn được. Tứ vệ, may ra Liza ổn định hơn Sorin, nhưng cân đo đong đếm lại chắc huề
  10. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nói j thì nói bác Nam gạt bạn Batít của e ra là không được ! Vua dội bom ở tuyển Arg mà bác :-bd

Chia sẻ trang này