1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dream team Argentina của bạn!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Ayala, 22/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là không được gặp Pháp năm 98, chứ với đội hình Arg năm đó, dám chắc nuốt Pháp như chơi.Éo biết có phải tôi "dốt" thông tin hay không chứ sau WC 98 thì thế giới mới biết Zidane là ai, còn cỡ như Henry,Treze mới bập bẹ vào tuyển, tiền đạo năm đó là Giui- vách thì phải.1 quả đánh đầu của Simeone & 1 cú ra chân trái của Batigol, ăn 1 trong 2 thì...Nhưng tội to nhất vẫn là Ortega, nản vãi....:-ss
  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Nếu so hậu vệ với Pháp thì mình thua bác ạ, chỉ có Zanetti là nhỉnh hơn. Ayala phẩm chất tốt, có thể nói là ngang ngữa Blanc, nhưng anh thua ở chỗ...xui xẻo. Nếu như Blanc gắn liền với hình ảnh chiến thắng khi ôm hôn cái đầu trọc thì Ayala gắn liền với những hình ảnh mang tính thất bại của lịch sử (xui chứ không phải lỗi của anh). Đội hình lý tưởng thì cứ xây dựng lý tưởng, chứ thật ra ông Redondo, Requelme và Ortega mà chung 1 đội thì khéo lại đá thua Hy Lạp.
  3. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của Riquelme và Aimar là phong độ không ổn đinh. Còn trong các cuộc đối đầu, cả 2 đều có những lần vượt trội so với zidane và các số khác. Zidane là một cầu nối toàn diện, nhưng về mặt cầm trịch và ông chủ thì không thể so với Riquelme. Xét cho cùng bóng đá cũng như cuộc đời, những thằng same same nhau đôi khi cần có chút may mắn. Điên hình nếu đem so tài năng tiền vệ giữa sân thì Rui Costa bằng mấy lần thằng Kaka, nhưng rồi xét về thành tích và danh tiếng thua xa. Luis Figo thì cũng chỉ cần 1 câu khen ngợi của Cruyff thì đời phất như lên mây. Trong bao năm nay Riquelme là cầu thủ đáng tiếc nhất, lối chơi của anh cần khá nhiều điều kiện. Còn Zidane thì vứt vào bất cứ đội hình nào cũng đá được, đây không phải là mẫu cầu thủ cầm trịch.

    Xét về độ ổn định thì có chú Veron, nhưng mà có ổn định và có tiếng tăm mà chả có được nhiều sự đột biến. Chú Maria đá quá rườm rà mà hiệu quả thì so với ortega thì thua xa lắc. Ortega trong lúc đầu gấu có thể trở thành cầu thủ quyết định trận đấu cho dù trên sân có ai đi chăng nữa.
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Zidane đá cao hơn Riquelme và Xavi, nhưng có nét gì đó giống xavi là giữ bóng xử lý bóng tốt và tạo ra cầu nối cùng khả năng ghi bàn ở các trận đấu quyết định càng làm tăng độ nổi danh. Bác kimyentay chắc ko được xem Rui Costa đá lúc mà Batis vừa ra đi, đội bóng chuyển động theo nhịp của ô này cực kỳ hoành tráng, tiền vệ cánh, tiền đạo cứ cắm đầu chạy và có bóng. Rui Costa là cầu thủ phát triển tấn công và có khả năng chọc khe tuyệt vời, số lượng một đường chuyền loại cả hệ thống phòng ngự thì ông này là số 1. Còn về veron, đá cũng cơ động như xavi nhưng khả năng xử lý bóng veron còn hơn xavi một bậc. Xavi là cầu thủ nổi trong mấy năm gần đây, khi mà anh có được những đồng đội "khớp" để tạo ra một sự vận hành trơn tru. Aimar thì hay chấn thương và ngụp ở đội bóng hạng khá quá lâu, đây là mẫu tiền vệ chơi sau tiền đạo tuyệt vời. Điểm hạn chế của valen hồi đó là lực lượng mỏng ko duy trì được phong độ lâu, nhưng thành công của họ cũng ko tệ. Còn một ông nữa xử lý cũng tròn vai nhưng lại chọn nhầm đất đến là D'alessandro.

    Nhưng ô nguy hiểm nhất với đường bóng quái nhất là Riquelme, đá phạt tạo cơ hội hay chuyền chọc khe, làm chủ trận đấu vv thì đều thuộc cỡ khủng. Nhưng cá tính thất thường cùng sợ thiếu ổn định và tinh thần cùng môi trường thể hiện làm hạn chế tài năng của anh. Nói chung âu cũng là số phận, nếu năm 98 Ar gặp Pháp thì ta thắng gần như khó cãi. 2006 đúng vẫn là năm của Zidane khi mà Ar loại rất cầu âu ở tứ kết, với kiểu đá Ar mà vào bán kết gặp Ý thì ăn cửa trên là khỏi bàn. Nhưng rồi Ar loại, ít thấy người ta nhắc Riquelme đá hay từ đầu tới cuối mà nhắc đến Zidane chỉ đá hay một trận bán kết mà thôi. Và rồi Ý vô địch, âu cũng là điều thường thấy ở cuộc sống.

    Vào lúc Zidane đá ở juve thì Delpiero mới là cầu thủ được chú ý nhiều hơn. Đau cái ông này chấn thương, juve thua man ất ơ ở bán kết. Nói chung số phận là thế, mọi con đường sẽ sắp xếp cho anh lên ngôi, dù anh chỉ là nông dân. Một đồng chí đi buôn thì lỗ, làm ruộng không xong như lưu bang đến nỗi bố bảo "mày chỉ có làm vua" và sau này làm vua thật.
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Redondo là người được hy vọng thay thế maradona mà. Anh này có một thời gian làm người hùng thầm lặng rồi đến khi Del Bosque xuất hiện thì vụt sáng. Thế mới thấy Del Bosque tài năng, chính ông là người rút tiền vệ trung tâm về làm trung vệ hiệu quả với trường hợp ivan helguera mà sau này pep cũng làm và thành công.

    Mình ko đưa redondo vào vì anh là cầu thủ lứa cũ. Xét cho đến nay thì nhiều người hy vọng vào messi có thể đá bao sân và thủ lĩnh như maradona, nhưng trong vòng 20 năm từ thời maradona chỉ duy nhất có redondo là làm được điều đó một cách toàn diện. Từ thu hồi bóng đến phát động tấn công, có những pha xử lý tuyệt vời, có mặt ở mọi chỗ trên sân với bước chạy nhẹ nhàng thanh thoát và nhãn quan chiến thuật hàng đầu. Redondo không nguy hiểm như Riquelme và Messi nhưng toàn diện hơn và chơi ở mọi thế trận mọi kiểu.

    Còn messi thì em ngày càng hết hy vọng vì từ đợt trước đã thấy chú này càng lúc càng cá nhân, nhất là nhìn vào phản ứng gay gắt ở các đường bóng từ khi được trao băng đội trưởng. Cho nên tầm này đội hình cần một thủ lĩnh ở giữa sân khác thay vì một siêu cầu thủ cấp câu lạc bộ, messi là vị trí đột biến chứ không thể xét vào hàng nhạc trưởng được. Nhìn vào đội hình 2006 thì thấy lúc messi và riquelme đá cúng nhau thì rất tuyệt, bậy giờ vẫn thế nếu để pastore phát triển tài năng cùng sự tự tin ở bên cạnh messi thì chuyện làm ông này bà nọ ở 2014 không thành vấn đề đâu. Nhưng vấn đề vẫn là vấn đề, liệu sau 20 năm có thoát được cái hạn tứ kết hay không đây? Từ lúc messi làm thủ lĩnh đến giờ nói thật xem Ar đá chán bỏ m*
  6. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Requelme có nhãn quan cực sắt, có những đường chuyền mang đúng thương hiệu. Tuy nhiên so với Zidane thì rất khiêng cưỡng các bác àh. Thú thật mình xếp Zidane vào tầm huyền thoại rồi, chỉ thua bộ 4 thôi, ngang ngưa Ronaldo của Brazil. Đành rằng phẩm chất kỹ thuật của Requelme có thể không thua, thậm chí hơn Zidane, nhưng tâm lý không ổn định thì không thể là cầu thủ lớn được.
    Giá mà Requelme đẻ trễ 5-10 năm thì Arg mình vô đối. Thú thật là khi Romy kết hợp với Messi thì mình đá thuyết phục và nhuần nhuyễn. Đá coi cực kỳ đã, Messi cũng tha hồ mà phô diễn. Nhưng thời điểm này mà tin vào Romy thì giống đánh cược với số phận quá. Pastore là cầu thủ gần nhất có tố chất để có thể thành 1 cặp hoàn hảo với Messi, nhưng để đạt tầm như Romy thì chắc chả bao giờ. Không lẽ trông chờ vào Lamela?
    Redondo đá cực khủng, nhưng thời gian tỏa sáng khá ít, chấn thương sớm quá, giống với Van Basten của Hà Lan, 1 điều đáng tiếc cho bóng đá TG. Ngoài ra cái tôi của Redondo cũng quá lớn, Arg giờ không nên có quá nhiều cái tôi như vậy. Em cũng đồng ý với việc nếu có 1 hàng thủ khủng, chúng ta sẽ mạnh hơn gấp 2-3 lần bây giờ. Em tuyệt vọng với hàng thủ hiện tại quá, nên lắm lúc em cũng muốn kéo Mascherano về trung vệ, biết là khùng, biết là anh là tiền vệ trung tâm xuất chúng, nhưng trong tình hình Cambiasso có thể đá tròn vai và Mascherano làm hậu vệ thì chắc hơn rất nhiều so với...Demichelis thì chắc cũng phải chọn giải pháp đó. Chúng ta cứ loay hoay làm cách nào để tuyến trên ăn ý mà ko dám nghĩ đến việc làm cách nào để tuyến dưới tốt hơn. Vì thực tế tuyến dưới chả có sự lựa chọn nào. Cứ Demichelis, Milito,hay Burdisso thì nản quá
  7. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Roman ở tuổi của Pastore, đã đạt đến đẳng cấp siêu sao rồi, tiếc rằng sau đó lại đi ngang, không phát triển được nữa. Nguyên nhân vì sao thì có cả 1 lô xích xông mà giải thích, cả khách quan, cả chủ quan, nói cả ngày cũng không hết... Tóm lại chỉ biết là tiếc nuối, cực tiếc nuối, than khóc cho 1 siêu tài năng, nhưng số phận cầu thủ cực kỳ lận đận. Không thể tin rằng Roman mới chỉ tham dự VCK 1 lần duy nhất
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Âu cũng là cái số. Để đến đc thành công thì may mắn mới là quan trọng nhất.
    Đến giờ vẫn còn tiếc cho cặp Aimar, Saviola. Cả 2 đá vào cái thời mà người ta không đánh giá cao những cầu thủ có dáng người loắt choắt cho nên không được các đội bóng lớn trọng dụng. Chả bù cho bây giờ nhờ thành công của Barca mà những cầu thủ đó đều là của hiếm.
    Nếu Saviola đc nhẩy titi ca ca của Pep thì hẳn sẽ là số 1, số 2 thế giới. Với kỹ thuật, di chuyển không bóng, chạy chỗ, dứt điểm thì anh ăn đứt so với Villa, Pedro, nhỉnh hơn hẳn so với Eto. Ảimar ngoài khả năng cầm bóng và dẫn bóng đột phá như Ins thì hơn hẳn ở những đường chuyền bóng độc, dứt điểm ghi bàn.
    Thêm cả D'alessandro nhẩy titicaca nữa thì sợ gì bố con thằng nào.
    Đặc biệt là cả 3 đều không có tư tưởng đá kiểu ông trùm, siêu nhân trong đội bóng (chú D'ales thì có chút).

    Hiệu ứng của Barca mà giờ những cầu thủ loắt choắt lên hương. Argen và Tây là rõ ràng nhất. Tiếc là cái chất đồng đội của những Tevez, Aguero hay Messi không được như lứa trước.
  9. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích Saviola. Sau năm khi chú thỏ bị Rijkard ruồng bỏ đến trước lúc Messi bước ra ánh sáng tớ rất ghét Barca. Có thể Saviola không có điểm gì đặc biệt xuất chúng nhưng anh luôn thể hiện được rất nhiều khả năng của mình. Đúng là đặt Saviola vào vị trí của Villa hay Pedro hiện nay thì chú thỏ sẽ toả sáng hơn 2 bạn kia nhiều. Nhưng, (lại nhưng) điểm yếu của cu cậu là tính cách quá cầu toàn, ngại phiêu lưu. Nếu như dứt khoát rời bỏ Barca và không chấp nhận làm công cụ để Real chơi đểu Barca thì có lẽ sự nghiệp đã sáng hơn.
  10. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Sau Roman, trường hợp đáng tiếc nhất phải là D'Alessandro. Bạn này có cái kèo trái cũng thuộc loại cực biết nghe lời, lối chơi mang dáng dấp thực sự của một boss, rất cá tính, nhưng bất trị, nhìn chung cũng là loại tinh quái, điển hình của chất Arg, nhưng không gặp thời nên cứ thui chột dần. Sau khi rời dòng sông bạc, sai lầm lớn nhất là chuyển sang Wolfsburg, rồi vất vưởng ở Birmingham, làng nhàng ở Zaragoza... cứ thế sự nghiệp cứ trôi dần trong sự nuối tiếc đầy bất lực của những người yêu mến Đờ A lếch. Thế hệ 2001 ấy còn có cả những nuối tiếc nữa dành cho Saviola, Coloccini.

Chia sẻ trang này