1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào tuổi 25

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sourtamarind, 23/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em 25 tuổi, nhanh đến mức không kịp chuẩn bị gì. Mấy đứa bạn hay trêu nhau rằng thích nhất là sinh nhật được nhận quà, còn em , từ rất lâu rồi, em sợ nhất ngày sinh nhật mình, cảm giác mất mát và nhớ những bữa cơm đầy đủ gia đình, nhớ giọng nói "chúc mừng sinh nhật con yêu" trầm ấm và trìu mến của bố mà lúc nào em cũng lo sợ em sẽ quên mất.

    25 tuổi, mẹ muốn em lấy chồng, như mẹ nói vì bằng tuổi em bây giờ mẹ đã có em lúc đấy là 5 tuổi, Nhưng, em hiểu lắm chứ, không phải vì điều đấy, mà , mẹ muốn em có một chỗ dựa, một chỗ dựa tinh thần nghĩa đầy đủ, hơn ai hết, em và mẹ đã từng trải qua cái cảm giác trong nhà không có hơi của một người đàn ông, cảm giác đấy sợ lắm. Mẹ nói em cứ tỏ ra mạnh mẽ, cười nói làm mẹ càng thấy lo, bạn bè em động viên mẹ rằng giờ con gái lấy chồng muộn lắm, là chuyện bình thường. Tuần trước mẹ gọi cho em, nói rằng mẹ rất vui, dạo này tư tưởng mẹ cũng thoải mái khi mà em nói 27 tuổi em mới cưới, vì mẹ đã nghĩ thông tư tưởng rồi, 25 năm cạnh mẹ, và "hẳn" 1 năm nằm trong bụng mẹ nên em hiểu lắm chứ, mẹ đang buồn, đang hoang mang kinh khủng. , mẹ đang lo cho em đấy ạ!

    Bạn bè nói em dễ tính với họ, với đồng nghiệp và những người xung quanh, đôi khi là tốt một cách không cần thiết khiến người ta nghĩ mình dại dột. Nhưng em lại quá khó tính với một người sẽ ở bên cạnh mình, bởi vậy mà chuyện tình cảm luôn chẳng đâu vào đâu, rồi thì bảo em kén, người nào quí thì bảo em có nhiều anh được đấy sao cứ để người ta à ơi mãi, không chịu đổ, người nào ghét thì bảo em kiêu, em làm hàng có ngày ế cho mà xem. Em chỉ cười, trong lòng em cũng đang cô đơn lắm chứ ạ! Hôm nào tụ tập bạn bè đi chơi còn đỡ, không thì đi làm về muộn một mình trên đường nhìn người ta ôm nhau em cũng buồn, cũng thấy thèm lắm chứ. Thèm hơi ấm trên má, và một bàn tay nắm chặt.

    Em không xinh nên em chẳng dám kiêu, nhưng có chút duyên vớt lại nên giữa đời thường giờ người ta thực dụng vô vàn, cũng cho em được như thế một chút chứ nhỉ- chỉ có điều cái ng ta thực dụng là về vật chất, còn em, em thiếu thốn tình cảm nên cho em thực dụng về tinh thần với nhé ?!?!?! Nếu yêu em, anh có hứa sẽ là cả một người bố, một người anh trai, và là chồng của em anh nhé!

    Sao mới sang tuổi 25 mà em đã tâm trạng thế không biết.....sắp hâm rồi cũng nên :-O[:D];))
  2. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hjx.em 22 tuổi mà có tâm trạng cũng giống như chị vậy...Chả biết tới 25 tuổi thì thế nào nữa...
    Chúc chị sớm tìm thấy một nửa hạnh phúc của mình nha...



    Có những người vì sợ cô đơn nên yêu vội một người nhưng cũng có những người vì yêu vội một người mà cô đơn một đời...!!
  3. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ôi em tâm trạng hâm hâm sớm thế cơ ah? hehe cách đây 3 năm bằng tuổi em chị còn yêu đời lắm :D
    Chị cũng đã từng nghe câu tương tự em " Có bao nhiêu vì cô đơn mà yêu sai một người - Lại có bao nhiêu người vì yêu sai một người mà cô đơn một đời" :D
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    dù thế này thì cũng chúc mừng sinh nhật
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ai em 27 ia râu
  6. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ko cmm j cả, quote lại vì thấy chữ ký của bạn này hay quá[:D][:D][:D]
  7. panda_85

    panda_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trong cái giá lạnh của đêm đông, người ta càng cảm thấy thấu hiểu nỗi buồn của sự cô đơn. Chỉ có ai đã và đang trải qua cái cảm giác ấy mới có thể hiểu và cảm nhận được.
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]



    Tâm sự chút cùng tuổi 25 nhé bạn !


    Hi ! 25 mới đến với mình trước bạn thì phải ;))



    Tôi -------------25





    Vậy là cái ngày này cũng đã tới !

    Đã bao lần tổ chức sinh nhật rồi nhỉ...chưa bao giờ thì phải ? Thủa nhỏ chẳng biết đến sinh nhật là gì? Những năm tháng trẻ thơ trôi theo cái nắng mưa của Mẹ .

    Con cảm ơn mẹ ...

    Con cảm ơn mẹ ... vì mẹ luôn ở đó.
    Con cảm ơn mẹ ... mẹ là người bạn đầu tiên của con.
    Con cảm ơn mẹ ... mẹ đã hát cho con nghe thủa con còn trong bụng mẹ.
    Con cảm ơn mẹ ... vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không hiểu sao nước mắt mẹ tuôi rơi khi mẹ hát.
    Con cảm ơn mẹ ... mẹ luôn ôm chặt con, chúc con ngủ thật ngon.
    Con cảm ơn mẹ ... mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất thế giới.
    Con cảm ơn mẹ ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác.
    Con cảm ơn mẹ ... mẹ ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hàng đêm.
    Con cảm ơn mẹ ... mẹ kể con nghe truyền thuyết chị Hằng, chú Cuội ở trên cung trăng.
    Con cảm ơn mẹ ... mẹ đã nhằn chuối mớm cho con ăn và nói: "Măm măm...", rồi dỗ dành: "Ngon không?"
    Con cảm ơn mẹ ... dẫu bận rộn, mẹ vẫn dành thơìi gian để chơi với con.

    Chuyện chẳng muốn nhắc tới với Cha…. Cho đến khi tôi lớn, biết tự tổ chức sinh nhật cho mình,tôi vẫn không muốn tổ chức sinh nhật như bạn bè hay mọi người thường làm.

    Hôm nay là sinh nhật tôi, Một sinh nhật không một ngọn nến được thắp lên, không một chai beer hay một ly rượu, một sinh nhật nhẹ nhàng và lặng lẽ….
    Thế là 25 năm, bao vất vả, nước mắt của mẹ đã đi qua.Hôm nay, 25 tuổi,không được chào đón tưng bừng, ngây ngất trong bia rượu, những lời chúc và ngập tràn trong hoa, quà xen lẫn thứ âm thanh mà người ta thường cho là âm nhạc.Tôi có buồn không ? Không. Vì tôi đã quen với điều đó đến 24 lần rồi. Dù thế nào đi nữa, ngày này vẫn đến. Tôi chỉ nhớ đến ngày sinh nhật như một cột mốc trong đời.


    25 tuổi. Tính một cách lạc quan, tôi đã đi qua 1/3 chặng đường của một đời người. Tôi sợ gì đây ? không biết nữa ? Nhưng có lẽ , có lẽ tôi sợ nhất chính là bản thân tôi trong cuộc sống này.Tôi từng khóc cho nỗi đau của mình, từng tuyệt vọng trước những bế tắc gặp phải, từng cô đơn, hoang mang và có lúc tưởng chừng mình đang rơi tự do xuống vực thẳm không đáy tự tạo. Và dĩ nhiên tôi buông lời trách móc, than phiền cho những gì cuộc sống mang đến mà tôi cảm thấy không hài lòng.

    Con người ta luôn như vậy. Khi hạnh phúc, may mắn hay được đón nhận thì cảm thấy cuộc sống tươi đẹp đến thế. Còn lúc gặp trở ngại, đau khổ... thì than thở sao cuộc sống bất công với mình như vậy. Ai chẳng có lúc mong manh, yếu đuối và dễ vỡ. Bởi đó là một bản năng tồn tại tự nhiên trong một con người.


    Rồi có người đứng trước biển, sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát, biển bao la và bầu trời xanh thăm thẳm... Bức tranh có vẻ bình yên nhưng trong lòng người chưa chắc đã bình yên.Có người đứng đầu sóng, ngọn gió, biển cuồn cuộn sóng cao và gió cứ hung hăng hất tung mọi thứ... Họ vẫn bình thản đối diện và chống chọi, rồi trở về bờ an toàn.


    25 tuổi, tôi muốn mình hãy coi những yếu đuối, mỏng manh của mình như một bài học để mạnh mẽ và vững chãi hơn.Sự bình yên, tĩnh tâm sẽ giúp tôi vượt qua trong những lúc khó khăn nhất.


    Tôi - 25 tuổi.



    Tôi, có những giây phút đam mê đến cháy lòng.

    Tôi, có những giây phút thẫn thờ đến kỳ lạ.

    Tôi, có những giây phút nạp đầy năng lượng.
    Và tôi, có những khoảnh khắc trống không...

    25 tuổi , tôi còn mong ước gì ?

    25 tuổi, vừa đủ để được hỏi "có gia đình chưa?" và quá già để hỏi "có người yêu chưa?"
    25 tuổi, vừa đủ để biết thế nào là 1 gia đình đúng nghĩa và quá già để biết thế nào là tình yêu...
    25 tuổi gia đình với tôi phải là điểm tựa vững chãi nhất.

    để tôi không lạc lối,


    để mùa đông tôi không lạnh,

    để ấm áp một vòng tay trước giông tố của cuộc đời.
    Vẫn băn khoăn trong lòng 1 chút thế có là đòi hỏi?

    Tuổi 25 với ta ?

    Tuổi 25, ta đã bắt đầu sợ thời gian và nhìn nhận thời gian. Tuổi 25 chập chững xử lý các mối quan hệ.
    Tuổi 25 ta sợ mi qua nhanh, ta sợ những khát khao ước mơ của ta không đuổi kịp mi.
    Tuổi 25 đừng chạy nhanh, nhưng đừng chậm để ta ù lì.
    Tuổi 25, không còn bốc đồng nông nổi nhưng cũng vẫn chỉ là chập chững chín chắn, bốc đồng thiếu bình tĩnh vẫn lẫn lộn trong mớ bòng bong độc lập.
    Tuổi 25 chưa điều chỉnh được cảm xúc, yêu ghét rõ ràng không kìm nén.
    Tuổi 25 lạnh lùng vẻ bề ngoài che giấu sự cô đơn khát khao nội tâm bên trong.
    Tuổi 25 khao khát tình yêu bền vững tin cậy nhưng lại cầu toàn bên trong.
    Tuổi 25 ngập lặn trong sự bản lĩnh bề ngoài che giấu vẻ yếu đuối bên trong.
    Tuổi 25 như hoa cúc dại hoang dại ngang tàn nhưng lại toát lên sự dịu dàng, sâu lắng.



    Dù tôi đang cố gắng , nhưng tôi vẫn ước gì mình đủ mạnh mẽ để sống và yêu theo cách của riêng tôi. Chỉ tiếc đôi lúc vẫn thấy chạnh lòng, thấy sống không chỉ cho riêng mình mà còn nhiều lắm điều ta phải bận tâm. 25 tuổi, quá già cho những chuyện vu vơ !
    25 tuổi, quá già để khát khao.

    Nhưng ,25 tuổi, với tôi, không quá già cho những quyết định thay đổi cuộc sống.
    Một năm 365 ngày, trong đấy có một ngày được gọi là ngày sinh nhật. Mọi năm cứ vào ngày này , tháng này tôi lại được thêm một tuổi – cái món quà mà dù không muốn cũng phải nhận. Hôm nay, tôi vừa đưa tiễn tuổi 24 của mình và đón nhận tuổi 25 và ngạc nhiên khi mình không buồn – không vui.
    Thế đấy,tôi - vẫn mải mê đi tìm định nghĩa cuộc sống cho chính mình.Dẫu biết rằng "cuộc đời là một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi thì sẽ bị nhấn chìm".

    Thêm 1 cái sinh nhật,thêm 1 điều để nhớ...cuộc đời có bao nhiêu cái gọi là 25 năm nhỉ?25 năm tôi đã làm được gì?25 năm , bao nhiêu kế hoạch đã được đặt ra, nhưng nhìn lại tôi vẫn chưa thực hiện được bao nhiêu, dù bao lần vẫn nghĩ rằng tôi phải thay đổi…. Từ bây giờ tự nhủ lòng, nên xa dần những sôi động của tuổi trẻ, nghiêm khắc hơn với bản thân, thực hiện những điều bình dị, không suy nghĩ xa xôi, sống trọn vẹn từng ngày và âm thầm xây đắp cho tương lai.



    Sinh nhật 25 tuổi,với những lời chúc , những tin nhắn qua điện thoại và những cuộc gọi hỏi han cũng đủ để mình thấy ấm áp trong lòng. Xin cám ơn những người anh, những người bạn ,những người em ,những người chị và cả những nhân tình của tôi đã mang đến cho tôi sự ấm áp, để tôi có thể cảm nhận rằng, Ta vẫn còn được yêu thương !


    http://www.facebook.com/note.php?note_id=218121378207574

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xin lỗi em ! người anh quen thì phải :D
  9. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Chào tuổi 25 của em nhé :D
    Đồng chí em thân mến, vợ chồng luôn có một sợi dây số mệnh nối với nhau, thế cho nên em có hạnh phúc vì lấy được người mình yêu hay sống nốt quãng đời còn lại trong sự cô đơn, nuối tiếc thì đó cũng là con đường số mệnh mà em phải bước đi. Nếu hoàn hảo quá thì đâu còn tiểu thuyết cho em đọc nữa :D.
    Anh thích câu này của đồng chí em, đọc xong gợi lên trong lòng chút xôn xao :D
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hihi...không ngờ câu danh ngôn e nhặt nhạnh đâu đó lại đc quan tâm đến thế ^^!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    e cũng ko biết.quen như thế nào ạ ? e là người ngồi sau nhé (ko khéo lại quen người ngồi trc cũng nên ;)))

Chia sẻ trang này