1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười box Du Lịch.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 24/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống không thể thiếu nụ cười và box DL thì đầy ắp những câu chuyện cười. Mình lập 1 topic để anh em giang hồ vào chém những câu chuyện cười có thể có thật hoặc không có thật về những nhân vật trong box. Những câu chuyện vui trên đường đi, hoặc những tình huống dở khóc dở cười mà chúng ta gặp trên đường.
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Chuyện kể vào mùa xuân năm 200x, Dugia một mình 1 ngựa lang thang Tây Bắc và dừng lại ở 1 bản làng xinh đẹp của người Mông. Cuộc sống ở nơi đây thật thanh bình, ngày nào Dugia cũng lấy con Dream chiến lang thang khắp bản thưởng thức rượu ngon , mồi ngon, đặc sản của vùng này. Một hôm tỉnh dậy sau bữa nhậu tưng bừng, Dugia không thấy con ngựa sắt của mình đâu cả. Tức điên lên, Dugia chạy bộ khắp nơi đến nỗi tỉnh cả rượu để tìm xe nhưng vô ích. Thất thểu trở về thì Dugia gặp một ông già người Mông đi dạo trên đường, Dugia than phiền về chuyện xe cộ mất tích. Ông già nhìn Dugia như một " quái vật " rồi khẽ đáp:
    - Bản này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu.
    Nói rồi ông già bỏ đi nhưng sực nhớ ra:
    - À, mà này, cách đây mấy hôm, nghe nói có cái thằng từ Hà Nội đến. Hay là.....
  3. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    ....Giờ nó tút vào Sà Gòong rồi.
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tiếp tục cho những ngày nghỉ vui vẻ đi bà con úi!
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thấy nick bạn @kilotu , thể nào cũng có vài bạn lên thớt ;))
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Ước mơ của Anhchinhs
    (Sưu tầm cải biên nhé)

    Một đêm sáng giăng, cả nhà Gió Con sau màn đàn ca sáo nhị ở NN cối xay gió thì lăn ra ngủ, mình Anhchinhs lẻn ra ngoài, leo lên Cối xay gió ngắm trăng. Nửa đêm, cả hội nghe thấy tiếng kêu thất thanh ở trên Cối xay:
    - Jời ơi .....jời ơi.... tôi bị ....hấppppp....diêm.....bà con ơi......
    Cả hội Gió con chạy ngay lên Cối xay, thấy mỗi mình Anhchinhs ngồi tựa cột, mắt nhìn xa xăm, rít thuốc, thủng thẳng quay lại nói:
    - Haiz, chẳng nhẽ tao không có quyền được...mơ ước một chút à
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Trên chuyến xe đò đông người ko còn chỗ ngồi, kilotu thấy một bao tải bèn ngồi lên. Một bà ngồi kế bên bỗng hét lên:
    - Coi chừng bể trứng!
    - Bao tải này đựng trứng hả? - Kilo hỏi
    - Không có, bao này đựng dây kẽm gai!

    ;))
    (Câu chuyện có sửa đổi đôi chút, nhất là tên nhân vật [:D])

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Anhchinhskilotu rủ nhau trốn khỏi bệnh viện. Cả hai trèo qua tường, Anhchinhs chỉ vào một chiếc cào cào cũ gỉ trên đường.
    Anhchinhs: - Đó là chiếc cào cào để ta đào tẩu đấy!
    Kilotu: - Làm sao ta tẩu thoát được với chiếc xe không bánh?
    Anhchinhs: - Ngố vừa chứ! Không có bánh thì mới không để lại dấu vết.
    =)) =)) =))

    (hí hí sr 2 đồng chí nhá :P)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Lastwalkman và Du già đang ngồi tán gẫu trong công viên
    Du già: Hôm qua tao đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại. Hắn nói”Muốn sống thì để xe lại và cút đi ngay”
    Last: Thế anh đưa xe cho nó à ?
    Du già: Ồ không, tao bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho nó một trận tơi tả.
    Last: Trời , anh thật dũng cảm. Thế anh là cựu cảnh sát hả?
    Du già :Không. Tao là ....bố của nó.

    [:D][:D][:D][:D][:D]

    (hị hị xin lỗi anh Du và cháu gái nhà anh nhé! không biết có mạo phạm không, nhưng mà trong lúc chờ cơm, em chém gió tí cho đỡ đói, hic hic......)
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đi tuần đêm [r24)]

    Đại hội Cúc Phương lần bốn. Đêm thứ bảy. Muộn lắm. Trong khi mọi người vẫn đang rôm rả vui chơi, bỗng thấy Kilotu rón rén, một tay cầm cái micro vừa dùng trong đêm văn nghệ, một tay ôm chặt một mỹ nhân nức tiếng xinh tươi từ từ tiến vào rừng.


    Bỗng thấy Anhchinhs miệng sặc mùi rượu, mặt mũi hầm hầm bước ra, nhìn chằm chằm vào mỹ nhân bên cạnh Kilotu, rồi hất hàm hỏi "Mày đi đâu??" Kilotu tiến lên một bước, xẵng giọng nói "Năm nay người đông xe lắm, tao quyền trưởng BTC, đương nhiên có trách nhiệm phải đi tuần đêm". Anhchinhs mắt đỏ vằn, cũng tiến lên một bước, quát " Đi tuần đêm sao cần micro??". Kilotu cười khẩy, "Mày tuần đêm thì dùng ngón tay út, còn tao tuần đêm lại dùng micro". Nói đoạn Kilotu hùng dũng gạt phắt Anhchinhs sang một bên rồi cùng mỹ nhân thản nhiên đi tiếp.

    Anhchinhs thẫn thờ nhìn theo bóng hai người, bất giác đưa ngón tay út mình lên ngắm nghía rồi buột mồm chửi đổng " Tộ sư, tưởng chỉ riêng mày là biết đi tuần đêm thôi hả?!" Thế rồi chuyệch choạc vừa đi vừa dùng ngón tay út gãi gãi, lảo đảo lần mò về phía hồ Mạc...




  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tởm thật :)). nhưng cái này như kiểu để các đại gia tâng bốc lẫn nhau ý, chưa thấy ai vào cả ;)) (chỉ có mục đích ném đá nhá)
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Một chuyến đi Bản Hốc, IG_**** và Vari rủ nhau đi chọc sàn, mụ Song thấy tò mò xin đi theo.
    Nửa đêm, cả ba chui qua bờ rào để vào một nhà sàn, bỗng IG_**** hét toáng: Oiii, tao bị rắn cắn...vào pín rồi
    Song thấy thế (mụ vốn để ý IG_**** đã lâu), toan lại "xem thế nào". IG gạt phắt Song ra, rồi nhìn về phía Vari, ánh mắt đầy thương mến:
    - Anh, hút máu độc giúp em!!!!

Chia sẻ trang này