1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười box Du Lịch.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 24/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cường1102 vốn xuất thân là kẻ vô lại lang thang nơi đầu đường xó chợ. Dáng người nhỏ thó, mặt dơi tai chuột, tài hèn đức mỏng nhưng tiểu nhân gặp thời nên đắc ý mà trở thành đầu lĩnh của box Du Hí vốn là nơi tụ tập của hào kiệt đương thế. Từ dạo lên chức Cường1102 ỷ thế nên tha hồ nhũng loạn, xóa bài kẻ này, lock nick kẻ khác, lại còn tụ tập lâu la đi cướp con gái nhà lành về cưỡng bức làm vợ.

    Ấy thế mà trời ko tựa lòng người, đến năm đó còn cho Cường1102 có được thằng con trai đầu lòng, lấy tên là Khến. Cường ta mừng lắm, nhân dịp đầy tháng quý tử liền tổ chức tiệc đám linh đình kéo dài suốt ba ngày ba đêm, ăn chơi nhảy múa hoành tráng ko bút nào tả xiết.

    Đến đêm cuối, khi quan khách đã ra về hết, chỉ còn lại Cường1102 và huynh đệ nối khố là Body_party ngồi chén chú chén a trong hậu đường. Bấy giờ Cường1102 lè nhè vỗ vãi huynh đệ của mình, ngửa mặt lên giời cảm khái nói "Nay ta công thành danh toại, sự nghiệp đang lên, có được cô vợ hiền thục đẻ cho ta ku Khến để nối dõi tông đường, quả thực đời này đã thỏa nguyện, giờ có nhắm mắt cũng ko còn chi ân hận." Đoạn quay ra chăm chú nhìn Body_party rồi lại bảo "Ta lại có huynh đệ thân thiết như ngươi luôn kề cạnh giúp đỡ, nay cũng chỉ mong ae ta mãi mãi sum vầy, cùng chung hưởng thái bình." Nói rồi Cường1102 rót đầy ba chén rượu, ngửa cổ cạn hết rồi chùng giọng nói tiếp "Ta có một việc ko phải muốn kể cùng ngươi từ lâu, những mong sau chuyện này ae ta vẫn sẽ luôn là huynh đệ". Body_party mặt hơi biến sắc nhưng vẫn ồn tồn bảo mời huynh.

    Bấy giờ Cường1102 mới kể, năm xưa khi ta tung hoành chốn giang hồ, có duyên hội ngộ với kỳ nữ I-Vồ một đêm, thằng con trai của ngươi và nàng ta vốn chính là dòng máu lưu lạc của ta thưở ấy... Body đứng phắt dậy, nghĩ ngợi một hồi thế nào lại ngồi xuống rồi cười nhạt bảo "Đa tạ đại huynh đã chân thành chia sẻ, đã vậy tiểu đệ cũng ko dám giấu huynh chuyện này nữa. Thằng Khến tuy con do vợ huynh đẻ ra, nhưng đích thực lại là con zai đệ."

    Mặt Cường1102 hết xanh lại đỏ rồi chuyển thành tím ngắt, cấm khẩu một lúc rồi mới ú ớ được vài câu "Khẩu thiệt vô bằng, ngươi có gì để chứng minh ko??"

    Body cười cười, nói "Huynh vẫn khoe thằng Khến mới sinh ra đã có quý tướng, trên cò nó có ba nốt ruồi son liền nhau tạo thành hình chữ Nhất. Để đệ cho huynh xem nhé". Dứt câu Body tụt phắt quần, chìa ngay bộ tam sự ra trước mặt Cường1102. Quả nhiên trên chỗ ấy của Body, hiện rõ ba nốt đỏ bằng hạt đỗ, ngay ngắn san sát liền nhau, ko sai chút nào, vừa khéo thành hình chữ Nhất.

    Cường1102 nhìn rõ xong liền hộc ra mấy ngụm máu tươi, nằm gục xuống đấy, ko sao mà dậy được. Kể từ ngày đó cũng bặt tăm trên chốn giang hồ, ko còn mấy khi xuất hiện, chỉ ko rõ là có còn nhận Khến làm con ko nữa... [r24)]
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Để topic không bị khoá, em nghĩ các anh chị nên tránh lôi... các tướng bà vào đây nhá, kẻo bị xẻo...im đấy
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    A cũng hết chuyện kể về bọn mày rồi, khóa được rồi đấy [r23)]

    P/s: ra thằng kilotu cũng sợ tướng bà cơ à, cứ để đấy xem mấy đứa kia thể hiện bản lĩnh tướng ông thế nào hehe
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ơ, e vừa thấy 2 thằng đấy ngồi trà tuơi ở KTX Lào, Bách Khoa, chỗ em với anh có lần đàm đạo í.
    Thấy tay trong tay, mắt nhìn mắt có vẻ thân thiết lắm. Cầm chén nước mà tay 2 chú còn run run cảm động. Hay là Cường cảm ơn vì tình cảm của chú dành cho con anh ? Body cảm ơn vì trước nay Cường chăm sóc con mình hết lòng ?

    Lạ quá nhỉ ?
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Mấy thằng độc thân thì làm sao hiểu đuợc tâm lý những thằng có vợ con rồi mà chém gió, tu hú hết cả thôi:))
  6. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mồng một đầu tháng vẫn chưa được bát tiết nào cho đỏ
    Các chú cứ chém từ từ , tí chị rảnh chị mần nhá :-w[r37)][r23)]
  7. cuaxinh82

    cuaxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hị, @cuaxinh82 cứ thập thà thập thò, có vào đây hay chuyện với bọn mình không?[/QUOTE]
    Vào hóng :D...k dám ý kiến, sợ lắm ;))
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Có 1 con tinh trùng ở trong... của Kilotu

    Con tinh trùng này ngày nào cũng luyện tập thể dục thể thao: đá bóng, đánh bóng bàn....học hành thì môn nào cũng giỏi.
    Các con tinh trùng # thấy lạ mới hỏi: "Sao mày suốt ngày tập thể dục thể thao vs học hành thế?"
    Con tinh trùng kia trả lời: "Vì tao muốn thành người, tao không thể cứ mãi như thế này đc"

    Một hôm trời đất rung chuyện, biết đến cơ hội rồi, con tinh trùng nọ bơi thật nhanh vượt qua hẳn các con tinh trùng khác. Các con sau thì thầm với nhau: "Con này có luyện tập có khác, nó bơi nhanh thật"

    Bơi đc 1 lúc con tinh trùng kia quay đầu lại, vừa bơi thục mạng vừa hét: "Quay lại hết đi, thằng khốn này nó đang phang LastWalkman đấy" [:P]
  9. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng :D...k dám ý kiến, sợ lắm ;))[/QUOTE]

    Vào đây lại ăn ....:-"
  10. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tung tẩy giang hồ vốn đã lâu, lại luôn để cho mình 1 bộ râu manly cá tính , tham gia sôi nổi hoạt động thể thao nên IG shi.t là hình mẫu lí tưởng trong mắt các em xinh tươi trẻ đẹp trên box du hí. Thế mà chả hiểu sao sắp đến cái tuổi băm băm mà nhất quyết vẫn chưa chịu ngả lòng mở khoá với gái nào.
    Mặc cho tường đông ong **** lượn lờ chàng ta chỉ thích bầu bạn đá bóng với búng bi với anhchinhs. Ba ngày sau khi buổi gặp gỡ chia tay trước khi anhchinhs vào Nam tìm đường vượt qua Thái với ước mơ tìm lại chinhs mình.
    Shi.t tức tốc đến phòng Nam học gặp bác sĩ gấp.
    Tới nơi IG Shi.t cứ đứng thập thò trước cửa phòng khám bác sỹ.
    ông bác sỹ thấy lạ mới đến bảo:
    "Này anh, anh làm gì mà cứ thập thò mãi thế?"
    "Cháu đến khám bệnh" - IG Shi.t đáp khẽ.
    "Ơ hay cái nhà anh này, đến khám bệnh thì vào trong chứ, đứng đây thì tôi khám làm sao được" - Bác sỹ bảo.
    Shi.t rụt rè bước vào trong.
    "Thế anh bệnh gì? " - bác sỹ hỏi
    "Nhưng bác sỹ phải hứa không được cười thì cháu mới dám nói"
    "Được rồi, tôi hứa" - bác sỹ trấn an.
    Nói rồi Shi.t tụt quần xuống, ông bác sỹ sửng sốt vì 40 năm trong nghề ông chưa từng thấy cái ấy của 1 người trưởng thành nao lại nhỏ như thế, nhỏ bằng ngón tay út của 1 đưa bé. Không nhịn được, ông bác sỹ cười to lên, Shi.t đỏ mặt nói:
    "Bác sỹ hứa không được cười rồi mà"
    "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cười nữa. Thế vấn đề của cậu là gì?"
    "Dạ, cái đấy của cháu....bị sưng 3 ngày nay rồi".

Chia sẻ trang này