1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười box Du Lịch.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 24/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Gà rù quàng khăn đỏ

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cô bé Gà rù ngây thơ quàng khăn đỏ, nhảy chân sáo vào rừng bắt bướm hái hoa. Bất chợt gặp sói LastWalkman, Last quát lớn: ta sẽ ăn thịt ngươi.

    Gà hoảng hốt cầu xin Last cho 3 điều ước rối hãy ăn thịt, Last bèn đồng í. Cô bé bảo: em xin ... Last cho em xxx lần cuối. Thế là cả hai kéo vào bụi cây và hí hí hí.

    Xong xuôi Last hỏi: điều ước thứ 2 là gì, cô bé lại đòi xxx lần nữa. OK, Last khỏe thế cơ mà, nào thì làm lần 2. Sau đó Last phều phào: điều thứ 3 là gì. Cô bé lại mủm mỉm: em xin Last lần nữa nhé.

    Sau lần 3, còn mỗi cô bé chui ra khỏi bụi, khăn đỏ phấp phới tung tăng chạy tiếp vào rừng, bất ngờ gặp bác thợ săn.

    Bác hỏi: hôm nay cháu có gặp con sói nào không?

    Gà rù tươi rói trả lời: từ sáng đến giờ, 3 thằng Mod.
  3. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi, 3 mốt & 1 chú min chứ. e Gà vào thanh minh đi :-ss
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Anhchinhs vì buồn chuyện thế gian nhiều việc ngang trái nên từ bỏ Hà Nội mộng mơ vào kiếm sống trong chốn Sài thành nhộn nhạo. Vừa vào trong đó chính xờ liền nhờ kilotu kiếm giúp một việc lao động chân tay mà ko cần phải mất nhiều thời gian đau đầu nghĩ ngợi. Kilotu dù ghét anhchinhs bởi cái thói dâm ô ra mặt chứ ko quân tử đường hoàng, chỉ thích khẩu dâm như mình, nhưng lại nể bạn hữu quen biết từ xưa nên đành nhịn cục tức mà xin cho anhchinhs cái chân bảo vệ kiêm coi giữ cái máy chấm công bằng vân tay ở cty mình đang làm.

    Kilotu cứ ngỡ phải làm công việc buồn tẻ như vậy thì Anhchinhs chẳng chịu được lâu, sớm muộn gì cũng tự động xin nghỉ, đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt như chó ngao của nó mỗi sáng. Ai dè lại thấy anhchinhs tựa hồ rất hài lòng với công việc này, tinh thần thái độ khác hẳn so với khi mới vào Nam, mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh, nụ cười luôn thường trực trên môi, thi thoảng còn hứng khởi rủ Kilotu ra quán nhậu chén chú chén anh ôn lại chuyện cũ...

    Kilotu rất lấy làm nghi hoặc, tự bảo mình phải để bụng theo dõi xem nguyên cớ từ đâu. Một hôm do nhiều việc nên Kilotu phải ở lại văn phòng làm muộn, đến tối mịt mới uể oải xách balo đi về. Trèo hết mấy tầng thang bộ, lúc chuẩn bị xuống tới sảnh khách bỗng nghe thấy tiếng cười tục tằn như chó sủa mang đầy vẻ tà dâm của Anhchinhs vang vọng khắp căn phòng lớn. Tức thì Kilotu rón rén núp vào một góc kín, cẩn thận chăm chú từ xa quan sát.

    Chỉ là thấy Anhchinhs đang đứng trước cái máy chấm công bằng vân tay, cứ 20 giây lại thò ngón tay út nhét vào bên trong máy, tức thì nghe thấy tiếng con gái thỏ thẻ "Xin cám ơn", thế là Chính ta phát cười lên sằng sặc, nét mặt trông hết sức mãn nguyện, cứ như thể chưa từng được sung sướng như thế bao giờ. Kilotu ngồi rình Anhchinhs nghịch với cái máy đó suốt nửa tiếng đồng hồ, đếm đủ 90 tiếng cám ơn phát ra từ cái máy mới thấy anhchinhs thở phì phò, ra đứng tựa lưng vào cửa ra vào, rút bao thuốc lá ra châm hút. Rít xong vài hơi thuốc lại thấy anhchinhs lẩm bẩm, "Cái thằng Kilotu đểu giả, cái sự vui thú này, tao đố mày dùng micro mà có được đấy" Nói đoạn lại thấy Anhchinhs cười ha hả, thò ngón tay út ra gãi gãi đầy vẻ đắc ý...
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    ==========

    Chọn lựa cả rồi đấy, nhìn thằng min không có tố chất, loại ngay từ vòng gửi xe rồi:-ss
  6. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa cái hồi lâu lắm rồi không còn nhớ là bao giờ nữa. Làng 223 nằm bên bờ sông Hồng thơ mộng, sóng vỗ dập dồn, những buổi chiều khi hoàng hôn xuống nắng vàng chạy dài bên bờ cỏ ven sông. Phía xa xa khuất sau những dặng tre già là ngôi nhà nhỏ e ấp nhả từng làn khói lam chiều báo hiệu của bữa cơm chiều đầm ấm. Hạnh phúc là vậy, nhẹ nhàng và bình dị nhưng đâu phải ai cũng được toại nguyện.

    Lão cũng vậy lão bất mãn về mọi sự trên đời này. Lão bất mãn với cả mod cả min, lão bất mãn với cả những thằng chửi mod chưi min lẫn những thằng xu nịnh. Lão còn bất mãn cả về cái nơi lão sinh ra. Lão vẫn thường kể gân 30 năm về trước. Trong 1 lò gạch nằm cuối con đường hun hút và mịt mù về phía cuối làng thuờng chẳng ai qua lại. Trong 1 đêm mưa gió mẹ lão đã bảo lão ở đấy. Lão cũng chẳng biết lão tên là j, mà lão cũng chẳng hề quan tâm đến điều đây làm gì, vì lão có cần gì đâu. Lão điên mà, lão chỉ cần rượu thôi, lão cần say cho quên hết mọi thứ.
    "Quên mẹ lão đi... uống" Lúc nào gặp lão cũng được nghe đoạn điệp khúc này, lúc thì cao trào, hứng khởi. Lúc thì rên rỉ như con mèo sắp chết. Quen lão, ngồi uống rượu với lão, nghe lão trút bầu tâm sự về cái sự đời, về các mối tình của lão. Cũng đã đc dăm năm rồi, trong 5 năm tôi chứng kiên không biết bao nhiều lần lão, 1 thăng đàn ông gần 30 tuôi bỗng như trẻ thơ vì đc yêu vì đạt được khoái cảm chinh phục, rồi lại vật vờ vì tình, đau khổ vì tình... run rẩy như con thú bị thương.

    Trời cho lão có mái tóc bồng bềnh và đôi mắt u buồn của kẻ lãng tử cô độc 1 thân hình vạn vỡ là niềm ao ước của bao cô gái trẻ. Nhưng ông trời cũng cho lão cả cái mùi cơ thể đặc trưng mà người làng mình gọi là "Hortnet". Bình thường thì không sao cả nhưng dở 1 nỗi cứ đi với gái là lão lại run mà run thì ra mồ hôi nhiều mà ra nhiều thì mùi cũng nhiều.

    Có lần lão tâm sự với tôi... Chú ạh!!! Người ta nói đời người có tứ khoái “ Rượu thơm, mồi ngon, gái nuột, cảnh đẹp ”. Từ lúc anh sinh ra ở cái làng 233 này đến nay, anh éo biết tên mình là gì, anh là ai nên anh lấy cho mình cái ngoại hiệu "Gà Dù" còn anh em gọi thân mật là "Du Gà". Anh đi cũng nhiều nơi cũng thưởng thức được nhiều cảnh đẹp, rượu thơm, mồi ngon thì anh thưởng thức cũng đã nhiều rồi, cũng đã từng 4 cực với vài ba đỉnh như anh em trong làng thì nó cũng phải nể nang anh phần nào. Có những bữa rượu anh ngồi bên hồ sen gọi bão hay những lúc trên đỉnh đèo uống rượu ngắm mây bay đêm mà anh nhỡ chân rơi mẹ xuống vực rách cụ cả quân. Giang hồ anh vùng vẫy cũng đã lâu cũng có số có má trong tuyển tập box đàng hoàng cả rồi. Lão làm 1 hơi thuốc lào rồi nói "Lấy balo làm gối, lấy cỏ rơm làm chiếu, lấy nương ruộng bậc thang làm giường, thảnh thơi thư thái ngả lưng mơ màng. Ngẩng lên trên đầu thấy trời xanh mây trắng, ngó xuống dưới chân có hoa đỏ lúa vàng, ngắm nhìn xa xa thấy khói mây mù mịt lại ngỡ như mình đang đứng trên đỉnh cao của thế giới, giữa trung tâm của vũ trụ, mê mẩn với những ý tưởng vĩ đại, quay cuồng cùng những mộng ước điên rồ chỉ chợt bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng đồng đội giục giã lên đường...
    Đi được biết bao những cây số, biết bao những chặng đường chỉ để có vài phút giây thanh thản như vậy âu cũng đã đủ mãn nguyện. Ngần ấy những vui thú, chả nhẽ chừng đó còn chưa đủ dù cho cả một đời người..."-
    Âu đời nguời thế cũng là có danh có phận… Giờ anh chỉ còn 1 ước nguyện là nữa thôi chú ạ.
    Chú biết rồi đấy. Chú ngồi uống rượu với anh cũng nhiều, nghe anh tâm sự cũng nhiều. Chứng kiến những phút huy hoàng của anh cũng có vài lần mà chứng kiến lúc anh như con chó bị thịt còn nhiều hơn. Anh chỉ đau 1 nỗi cái mùi hôi nách của anh nó tởm quá, anh còn éo ngửi được huống gì là Gái. Lúc đầu nhiều em nó thích anh lắm, anh biết chứ, anh đẹp mà, mà đẹp thì đâu có tội. Anh biết điều đấy.
    Lão cạn thêm 1 bát rượu to tổ bố thằng ăn mày rồi lại nói :
    - Gái thì để ngắm thì tao còn đc, cứ động vào 1 cái là lại toát mô hồi -> Mùi.
    Thế anh hỏi chú: Thế thì khác éo nào ông trời chơi khăm anh, để mỡ trước miệng tao mà bắt tao éo đc ăn, khác éo nào mấy cái thằng min với mod nó cứ chém gió mà lại cấm anh éo đc spam. Mẹ thối, thối như thằng Shjt, thối như cái nách của tao éo ngửi đc, thở thế éo nào đc mà đưa gái lên đỉnh…
    Nhìn lão, tội cho lão. Anh hùng là thế mà giờ đây có khác gì con mèo mướp đau đẻ ngoài gốc cây phía xa xa dưới anh đèn dầu đâu. Âu thì cũng cảnh anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vốn đời nó vẫn vậy. Tôi an ủi nó gã :
    - Thôi anh ạh, đời người nó cũng như thoáng mây, âu cũng là cái liễn. Có ai hoàn mỹ đâu anh được cái thì mất cái kia, hàng ko có thì anh mình thẩm du. Anh vui lên mà uống rượu sao cứ phải xoắn. Mà anh thì cũng ngu bỏ mẹ.
    Ngày xưa em nhớ có ả nó thích anh, ả lặn lỗi từ rừng núi xuống với anh. Ả bảo chỉ cần anh cho nó 1 đứa con rồi ả đưa anh đi chữa bệnh hortnet thì anh éo nghe. Anh kiêu cơ, anh khác éo gì mấy cái thằng kia, làm hàng bỏ mẹ. Anh đã nát như thằng last lại còn gân cổ cò giống thằng Cường cơ...
    Lão, lưng lưng nước mắt nhìn xa xăm như nhớ về ả. Âu cũng là liễn mà, các cụ đã nói thì cấm co sai, mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua. Lão tự nhủ:
    Ngày xưa lão chê ả cũng chỉ vì ....
    Từng dòng ký ức cứ như hiện về vây:
    Lão lại nhớ cái thời ngày xưa cách đây cũng vài năm rồi, từ cái hồi mà Lão với Ả mới quen nhau cơ. Lúc đấy còn đang làm hàng với nhau. Hai anh chị tay trong tay cầm đưa nhau đi cùng trời cuối đất mà nách thì vẫn kẹp cục phèn chua. Rồi 1 hôm đi ngang qua Tú Lệ vào Lìm Mông, chạy qua con đường như sợi tơ cắt ngang qua những thửa ruộng bậc thang nhuộm màu nắng, những cành lúa xanh rì vẫn còn đọng nhưng hạt sương sớm như những giọt pha lê lấp lánh trên cổ thiếu nữ vậy, tô điểm cho vẻ đẹp của lúa đang thì con gái... lúa đòng đong...
    Lão quay sang thì thầm vào tai cô "em ngửi thấy mùi gì ko?"
    Ả: Mùi của lúa, mùi bùn và cả mùi của anh nữa, E muốn hít đầy lô*`ng ngực để không bao giờ quên anh. Nói xong ả giục đâu vào lưng hắn mà hít hà
    Lão nghe nàng nói mà mồ hôi vã ra như tắm. Hai cục phèn chua như 2 viên than hồng trong nách lão vậy.
    Sau chuyến hôm đó Lão dường như trốn tránh Ả, phải đến mãi về sau này khi mà Ả đã yên bề gia thất lão mới biết rằng hôm đấy nàng nói dối. Ả bị mù khứu giác, hay người ta gọi còn gọi là điếc mũi. Ả chỉ thể tưởng tượng ra mùi vị qua những gì ả nhìn thấy, ả nghe thấy mà thôi. Ả đâu có ngờ chỉ vì 1 lời nói như vậy mà Ả đã mất lão...


    Từ từ còn tiếp :P
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hô hô, thằng Tùng béo lại dám lấy văn của a gán cho anh già à, riêng tội đấy cũng đủ cho mày lên thớt. Mày chờ a đêm nay rỗi hơi ngồi kể tích về mày nhá [r23)]
  8. Tranhoangaac

    Tranhoangaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
  9. giodihoang82

    giodihoang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    toàn chuyện thô tục, chả biết các bạn nghĩ gì nữa
  10. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tại văn nó thơm, nó hay thì mới lấy chứ :D

Chia sẻ trang này