1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để bắt đầu 1 cách nghiêm túc, nhờ các cao thủ tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_nhoc, 25/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_nhoc

    anh_nhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Dear all,

    E tham gia ttvnol đã lâu, nhưng chủ yếu là để đọc các tư vấn - topic của mọi người, thấy ttvn nhà mình thật là nhiều cao thủ ^^. Em lập topic này vừa mang tính chia sẻ vừa nhờ mọi người tư vấn :-"

    Chả là cô bé nhân viên phòng em vừa giới thiệu cho em 1 cáo sn 90 (cáo này là e gái bạn thân của cô bé nhân viên của em :P). Em cũng chưa biết nhiều về cáo này, chỉ nghe qua cô bé phòng em kể: Cáo sn 90, đang học năm cuối RMIT, hà nội 1, nói chung là gia đình cơ bản, và đặc biệt theo gt của cô bé nhân viên phòng em là chưa từng iêu ai bao giờ (em bị tò mò khi biết điều này ^:)^).

    Hôm thứ 6 (23/09) cô bé nhân viên phòng em có hẹn chị em nhà Cáo đi cà phê, nhưng hôm đó em bận nên cả hội quyết định delay sang ngày thứ 7 (24/09). E đặt vé xem phim Mr.Bean (điệp viên 00 thấy ý, phim này hay, cười từ đầu tới cuổi, bác nào chưa xem thì đi xem đi nhé :D ). E đặt tổng cộng 5 vé (chị em nhà Cáo, em, vợ chồng nhà bé nhân viên phòng em). Tối thứ 7 đi xem rõ là đông, em hẹn 8h thì 8h15 chị em nhà cáo mới tới, vì phim đã bắt đầu chiếu nên cả hội vào xem luôn.

    Lúc xem thì cáo được bố trí ngồi cạnh em, phim hay - buồn cười nên cả hội tập trung xem phim lắm (e cũng thế :)) ). Cáo ngồi cạnh em nhưng gần như là cả 2 chả nói với nhau mấy. Vì phim hay nên cảm giác ngồi cạnh cáo cũng thoải mái, cáo cũng cười nhiều :D.

    Xem phim xong là 10h hơn, vì nhà cáo ở xa, với lại cũng thấy chị em cáo hơi mệt nên e bắt taxi cho chị em cáo về luôn. Tóm lại là buổi đi xem phim tối thứ 7 này chưa thu được gì cả, ko nói chuyện nhiều nhưng em ko thấy khó chịu, thấy xem phim cũng vui.

    Về đến nhà em mới gọi cho bé nhân viên, nó bảo chị em cáo xin lỗi em vì đến muộn và xin lỗi vì hôm nay cáo bị ốm đột xuất nên xem phim xong về nhà luôn ko đi chơi tiếp được, chị em cáo cũng mời hôm nào rảnh qua nhà cáo uống cà phê (nhà cáo có quán cf ở nhà ạ). Lúc này bé nhân viên phòng em mới nói: là trước khi đi xem phim cáo bị ốm đột xuất, nhưng trước sức ép của chị gái cáo và bé nhân viên phòng em nên cáo vấn đi xem phim :D. Nghe xong em thấy ngại quá, thảo nảo lúc đang xem phim e thấy cáo giở thuốc ra uống :)). Em mới bảo bé nhân viên phòng em cho a số của cáo để a xin lỗi cáo, thực sự là lúc đó em rất ngại, bắt người ốm đi xem phim bao h :((

    Tin đầu tiên em nhắn cho cáo nội dung là cảm ơn vì đã ốm mà vẫn đi xem phim với em và bảo là em ngại vì ko biết cáo ốm. Cáo nhắn lại là ko sao, cáo bảo xem phim cũng vui và cảm ơn vì đã mời cáo đi xem phim. E nhắc cáo uống thuốc rồi đi ngủ sớm cho đỡ mệt, cáo chúc em ngủ ngon. Thế thôi ạ.


    Một chút profile của em để các bác dễ hình dung về hoàn cảnh của em: Em sn 85, em quê Hà Nam, trước e học kinh tế qd và từ khi ra trường năm 2007 đến h e làm ở 1 Ngân hàng thương mại. Hiện h e là trưởng 1 Phòng giao dịch của ngân hàng. Về điều kiện kinh tế: nhà cửa tại Hà Nội em chưa thực sự chưa có (nhà e đang ở là căn hộ chung cư nhà em và nhà cậu mua chung), từ lúc đi làm e cũng đóng được 20% tiền nộp mua căn chung cư theo hình thức đóng theo tiến độ xây dựng (chưa biết kiếm đâu ra 80% nữa để đóng đây). Công việc của em nói chung là ổn định, thu nhập khá. Em cao hơn cáo khoảng 3-5cm, nói chung là thân hình hoàn toàn bình thường. Nhà em bố mẹ thì cũng là lao động bình thường, điều kiện kinh tế ko có gì, từ trước đến nay gần như là mọi thứ e đều tự lập, tính em cũng ko thích phụ thuộc.

    Về chuyện yêu đương thì bé nhân viên của em biết khá rõ về em, từ khi nó vào phòng em đến h là gần 1 năm nay e nhớ ko nhầm thì đã dẫn 3-4 cô đi ăn với cả phòng (từ sau khi chia tay mối tình đầu em yêu theo kiểu chơi bời, chả có tình cảm với em nào, thik thì yêu - chán thì bỏ, nói chung những em "gọi-là-người-yêu" của em đều ưa nhìn, cao ráo, cũng khá là ăn chơi, nhưng tất nhiên ko phải mấy thể loại đua đòi đú đởn, ca-ve nhé). Chả biết bé nhân viên phòng em nghĩ gì về điều này nữa, chắc là bị điểm trừ khoản này rồi :((


    Tóm lại là: Sau buổi đi xem phim với Cáo và nghe những gì bé nhân viên kể về cáo, em thực sự là muốn bắt đầu một cách nghiêm túc ạ (các bác đừng cười e vội vàng hay gì cả nhé, em có lý do của em và em sẽ nói ở đoạn dưới). Với những em trước đây em thường có cách tiếp cận rất nhanh và thấy mình khá tự tin trong việc cưa cẩm các em đó. Nhưng với Cáo thì ko hiểu sao sau buổi ngày hôm qua em ko biết tiếp tục nữa như thế nào ạ :((. Có thể tại Cáo khác với những em chơi chơi e đã từng cưa cẩm, tại Cáo quá hiền và ngoan, hoặc sợ là nếu mình cưa cẩm theo kiểu cưa cẩm mấy em chơi chơi cáo sẽ nghĩ mình linh tinh, vớ vẩn :((

    Năm nay em 26 tuổi rồi :((, cũng muốn ổn định để xác định vợ con nữa. E ấn tượng về cáo, vì cáo hiền, ngoan, và qua những gì e đã đc nghe thì cáo chắc chắn sẽ là 1 người vợ lý tưởng :D. E sẽ phải gặp 1 số bất lợi (đây là suy nghĩ của em thôi nhé:D): Em ko phải người ở đây, điều kiện kinh tế khá khác nhau, nhữg gì biết về Cáo chỉ là nghe kể, mang tiếng lă-ng nh-ăng (bé phòng em thảo nảo chả kể :(()...

    E đang rất bí ý tưởng để tiếp tục như thế nào. Em sợ nếu mình manh động sẽ mang tiếng là vội vàng, làm em ý sợ :((

    Các bác có cao kiến gì thì giúp em nha, em chỉ nghĩ đơn giản là e sẽ làm mọi thứ cách chân thành. Bây h e sẽ nhắn tin cho em ý chắc là chỉ hỏi han xem đã đỡ ốm chưa thôi chứ ko thể vội vàng được.

    Cảm ơn các bác đã dành tzan đọc hết cái topic này của em, sẽ update tình hình hàng ngày ạ [r32)]
  2. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    + Cơ chú thế là tốt rùi. Tiến lên đi. Ngày xưa anh một ngày hai buổi đánh giầy kiếm ăn, vân vợ con ngon lành. Nhất chú

    ***********
    Muốn bắt đầu một vấn đề nghiêm túc. Trước hết bản thân phải nghiêm túc. Hết.
  3. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ô, lạ nhỉ, cuối tuần sau mời đi chơi tiếp đi. cứ từ từ mà tiến
  4. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bản thân bác cần nghiêm túc trước đã , suy nghĩ nhiều lần trước khi làm , thay đổi suy nghĩ , cách tiếp cận , mà đã nghiêm túc thì đừng có nhanh quá , đến nhanh cũng dễ đi nhanh lắm . Nên ôn lại kiến thức để có đủ tự tin trước gái . Chúc bác may mắn !
  5. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nhạt
  6. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, manh động mà ko khéo léo là hỏng ăn

    Đúng rồi, thỉnh thoảng động viên em í học hành cho tốt, lúc đầu cứ anh em hữu nghị thế thôi, đừng nhiệt tình kách mệnh quá mức cần thiết.
    Đã đọc hết.
    Cậu cũng có kn nc, tiếp xúc với gấu hư(..!) rồi phải không? Nên tôi biết cậu có thể phân biệt được gấu nào tốt và gấu nào xấu. Từ đó tự cậu cũng sẽ có cách nc và tiếp xúc vs gấu ngoan, và biết cách ấp ủ cho tình anh em hữu nghị đó nó nhớn dần lên theo ngày tháng, sau đó tán tỉnh như thế nào cậu cũng sẽ dần đưa ra được p.án.
    Chính vì thế tôi khuyên cậu 1 câu chân thành:
    mặc xác các loại kao hổ kốt trên diễn đàn. Ko phải update gì cả, làm việc như vậy rất thụ động và lệ thuộc vào người khác. Hơn nữa thi thoảng gặp phải 1 vài lời khuyên rất nhố nhăng, sai lệnh, đánh đòn gió, tung hoả mù-> cậu sẽ càng cảm thấy bối rối hơn.
    Cậu hãy cứ hành động theo đúng tác phong của cậu,
    sai đâu rút kinh nghiệm lần sau không mắc phải: Hãy vẫn cứ đi làm và tập trung vào chuyên môn của cậu trong suốt cả ngày làm việc, tối về rảnh thì nc, call, sms cho em. K thì xem phim, đọc sách báo.

    P/s: Tôi k phải kao nhân, cũng chẳng phải kao xủ@-). Những điều tôi nhắn nhủ với cậu chỉ là kinh nghiệm của bản thân khi đã gặp phải 1 cơ số lần va vấp.
    Cậu muốn bắt đầu 1 mối quan hệ nghiêm túc thì trước hết cậu hãy tự nghiêm túc và đường hoàng vs chính bản thân mình và vs tất cả mọi người xung quanh trước đã.
    Việc quan trọng nhất ở đây: Khi cậu đã đường hoàng nghiêm túc, đối xử tự do và bình đẳng vs mọi người xung quanh, cậu sẽ dần nắm bắt được tâm lý của họ. Từ đó cậu sẽ nắm đc tâm lý phụ nữ. Đơn giản thôi, tôi tin cậu làm được vì tôi = tuổi cậu
    .
  7. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Em í học RMIT lại gia đình cơ bản thì để cho em í thời gian mà phát triển sự nghiệp đã chứ. Cứ sốt ruột muốn tính chuyện lấy vợ làm gì hả bác. Cứ yêu nghiêm túc là phải nghĩ tới chuyện cưới xin hả?

    Bác cũng ổn phết, chỉ bị điểm trừ ở chỗ cặp kè linh tinh ;)) Nếu như gái đó suy nghĩ giống em (em cũng tầm tuổi gái đó) thì yêu bây giờ chưa xác định gì cả đâu, yêu cứ yêu thôi, vài năm nữa mới tính chuyện lâu dài được.
  8. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    cứ đi chơi rồi tìm hiểu, xác định trước làm giề
  9. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sao mà DÂN ngoài đó hay phân biệt HN1 HN2 TỈNH -> vậy mà XHCN à ?
    Ca này khó vi chú ở tỉnh ,thua 80% vì gái HN 1,học RMIT lại gia đình cơ bản thì em í phát triển sự nghiệp đã chứ. 25,26 mới cưới thì gặp thêm bao nhiêu ng ngon hơn chú .Có thua chú lương mà HN1 vẫn ăn đứt (lại dc họ hàng gái kết cái nhà HN )
    http://ttvnol.com/tvty/1380304 .28 mà chê trai tỉnh nè.
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    uí, bác lấy topic của bà chị già ra làm ví dụ hả:))

Chia sẻ trang này