1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ anh em tư vấn xem trường hợp này ( hơi gấp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenpr, 25/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    @NBT Thôi, em vẫn cảm thấy ấm ức vụ tối qua nên em kệ, mặc xác gấu.
    Em quay lại vs đối tượng chính của em vậy, khi nào mà gấu nó cảm thấy nhớ cái sự lém lỉnh bẻn mép của em thì em lựa lời mà đỡ rồi quay lại sau. Giờ: thân ai nấy lo, bụng ai to kệ xác ng đấy.
  2. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi bác, đúng là Cáo ngày đi làm, tối đi học ( AV và tiếng Hoa ) mà. Còn chuyện chém gió gì như bác vitieubao nói thì mình xin thưa chủ yếu là mình nói chuyện vui với em nó chứ ko có ba hoa về bản thân mình đâu. Còn chuyện bác cauvong nói chắc cũng có lí, vì thường gái đã nói vụ anh em hay bạn bè thì khó có cửa tiến tiếp lắm nên mình mới nói là lặn thử 1 tuần xem em nó phản ứng thế nào chứ ko lẽ bây giờ chường mặt ra cho nó nhìn tiếp. Thực ra vụ này theo bác Quack là khó lắm nên mình cũng ko đắn đo nhìu lắm, chỉ thấy hơi buồn buồn tí thôi vì dù đi chơi có 3 lần cũng có một vài kỉ niệm đẹp với em nó.

    Các bác quăng gạch cũng quăng nhẹ nhẹ thôi, chọi ghê quá, như bác Irvine đây đồng cảm thế phải tốt ko [:D]
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nguyenpr vì đã chen ngang câu chuyện của bạn = 1 câu chuyện vớ vẩn của mình.
    Đang định off topic của cậu thì thấy cậu có lời comment nên mình có đôi lời góp ý, cậu xem tham khảo đc thì tham:
    Ở tình huống này nếu cậu còn có ý định xúc tiến với gấu thì cậu phải để gấu suy nghĩ về cậu, cảm thấy áy náy, thấy băn khoăn, cảm thấy tiếc rẻ, nếu cần, hãy sẵn sàng để gấu thấy thương hại 1 thằng đàn ông như cậu.

    Nói cụ thể hơn là: Cậu hãy tự soạn thảo 1 bản đánh giá về con người cậu, ý tưởng, mục tiêu chọn bạn gái, rồi mục tiêu công việc sau này của cậu, các tính chất ổn định đi kèm, tại sao gấu nó lại quyến rũ đc cậu v.v. nói chung cái văn bản soạn thảo này cậu cố gắng tự tâng bốc chút đỉnh về cậu. Rồi bấm máy, alo cho gấu, nói với gấu = 1 giọng thật sự men + nghiêm túc, hoặc nhắn tin
    Sau đó hẵng để thời gian tự quyết định, xem cậu và cô ta có đến với nhau được không. Chứ đừng có lặn hụp hơi và quay lại sau 1 tuần, vì cam đoan là sau 1 tuần cậu có quay lại với gấu cũng chẳng có cái khỉ gió gì mới để mà phát huy-> gấu sẽ càng chán cậu hơn.
    Thực ra đây là mình thay huynh NBT nói lại lời gợi ý của anh ấy cho cậu: chỗ hứa hẹn khỉ gió, nghiêm túc nghiêm teo gì ý.. mà anh ấy trích xéo trong lời quote phía trên. NHưng như mình nói rồi, lão ấy đang lose control the heart nên hơi exm :Đ. Nói chả rõ ràng đầu cua tai nheo gì cả.

    Nhưng mà nếu gấu nó thực sự chán cậu rồi thì tốt nhất cậu nên lặn đi cho rảnh nợ, đỡ tốn 1 cuộc gọi vô bổ.
    AH nhưng mà lại nhưng: cái gì càng kiên nhẫn thì kết quả được đền đáp lại sẽ thật xứng đáng với công sức bỏ ra.b-(
    p/s: gọi con gái là Gấu sao nghe thấy đáng iêu và kún kon hơn:"> so với khi gọi là cáo, hoặc là gái ý nhỉ. Vậy mà nhiều người..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cớm bảo: đèn đỏ chạy tiếp là bị tịch thu bằng lái xe
  4. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @JangDongLink Chưa hiểu ý ông, gọi điện cho nó nói cái gì?
  5. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giải tán.

    A chẳng hiểu bí kíp quác kiếc thế nào. Nhưng riêng chú đi cưa mà phải theo bí kíp là đã ko nên rồi. Cưa gái là thiên biến vạn hóa (chú phải dùng vô chiêu thắng hữu chiêu) đã có chiêu thức, có bí kíp là sẽ có cách phá giải.

    Từ bé đi cưa gái cho đến lúc lấy vợ, a lúc nào cũng là chính bản thân mình, giận thì a nói là giận, ko giận thì a nói là giận, thích a nói là thích, ko thích a nói là ko thích, đàn ông phải thẳng thắn. Riêng rủ đi chơi 2,3 lần mà ko đi, là a nói thẳng luôn là: a thích e, a muốn đi chơi với e, nhưng a nghĩ em ko thích anh, thôi anh đi cưa em khác đây. Ngắn gọn đơn giản.

    Ko cưa em này ta cưa em khác, quan trọng nhất là phải là chính bản thân mình. Chứ chú cứ làm hàng này nọ, sau này có cưa đc cũng ko đi đến đâu cả. Cưa gái là chuyện đơn giản, nhưng để yêu nhau lâu dài, có ngf chấp nhận mình, yêu mình kể cả những thói hư tật xấu của mình mới khó.
  6. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chú mới chỉ ở giai đoạn đầu là thích em ấy thôi. Còn đi đến đâu nữa còn phụ thuộc vào chú và em ấy. Nói chung chú muốn yêu vớ vẩn thì em ấy cũng phải thuộc dạng dễ tán. Còn không thì cứ bình thường mà tiến. Nghe chú nói em ấy nói chuyện nhạt thì chắc gì đã hợp với chú mà phải xoắn. Đời còn dài và gái còn nhiều
  7. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ya, tình hình là mình cũng không để ý nhiều lắm, nói chung tụi con gái một khi đã nói mấy câu như " làm anh trai em nhé " hay " chúng ta là bạn thôi " thì cũng đừng dùng dằng làm chi cho mệt. Cứ như anh Quacker đã dặn, đi kiếm em khác, lăn tăn làm chi
  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo gái cứ nói 'Anh làm anh trai em nhé" "Chúng ta là bạn thôi" tức là tạch? Sai lầm nhé!
    Nhiều khi giai nhát hoặc lừng khừng quá, gái nó bật đèn xanh thế rồi mà vẫn nửa nạc nửa mỡ nên ức chế nói thế để giai xoắn đẩy nhanh tiến trình.
    Nhưng trường hợp chủ top thì đúng là kiếm mối khác đi. ha ha
  9. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ya, tình hình là tuần rồi có chat với em nó. Cũng chỉ trò chuyện 1 tí thôi. Lát hồi em mới đùa nó là " hôm nào dẫn anh đi ăn cá viên chiên như hôm bữa em nói nhé, anh còn ghi sổ ( đùa thôi ) nè ". Cáo nói " trời anh nhắc hả, hehe. Được rồi, vậy em sẽ tranh thủ trả nợ anh sớm trước khi anh đi lấy vợ còn em lấy chồng " => VKL ra. Sau đó mình đùa tí nữa rồi cũng im re luôn, lặn đến giờ cũng 1 tuần rồi. Ca này khó nhỉ :-|
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    ca này tạch rồi. nghỉ đi cho đỡ mệt

Chia sẻ trang này