1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haquang75, 28/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haquang75

    haquang75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh em trên diễn đàn, hôm nay em có câu chuyện như thế này ạ…
    Em ở trọ cùng với thằng bạn cùng quê, ngày qua ngày chẳng có chuyện gì, bỗng nhiên 1 hôm có con em họ thằng bạn đến chơi dẫn theo 1 đứa bạn học( gọi là X nhé) ghé vào phòng chơi.Từ khi gặp X ko hiểu sao em bị “cảm “ rồi các bác ah.Trở lại diễn biến lúc ở phong nha
    Lúc ở phòng thì 2 đứa đó hình như đi Tây Ninh về, có đem theo đặc sản Tây Ninh, chắc các bác cũng biết là gì rồi, bánh tráng Trảng bang, nói thật em chẳng thích nhai cái thứ này, ko hiểu sao tụi con gái nó thích thế , mua nhiều ko kể xiết, trong lúc ăn thì em cũng scan X 1 tý xíu, nhận xét ban đấu cảu em là : ko xinh nhưng mà được cái duyên mà thấy hiền sao đó,cái này làm em thích.Ăn 1 hồi thì con em thằng bạn nói” đến phong 2 anh sao mà ko đãi gì cả” thằng bạn với em rủ nó đi café, nhưng mà tụi nó bảo mới đi về mệt, với đói nữa, rủ đi ăn đi. Thế là em với thằng bạn dẫn 2 đứa đi ăn Bún Bò Huế,em thì đc phân công chở con em thằng bạn, còn thằng bạn thì chở X. Đến quán kêu 4 tô bún giò to ú ụ, em thì quan niệm khi ăn uống thì phải tự nhiên, với lại thời Sv đã luyện cách ăn nhanh rùi nên làm cũng nhanh lắm, trong lúc ăn thì em lướt qua nàng,
    Ăn xong thì chia tay,
    Nhưng mà từ lúc đó em như bị “cảm” trong đầu lúc nào cũng văng vẳng X, , chắc em tương tư rồi, hic hic
    Hôm sau khi đi làm mới mò mò được facebook nàng, em kết bạn, nàng viết lên tường nhà em:
    X: hi
    Em : biết ai ko X
    X: nếu như em đoán ko nhầm thì là anh Gà đúng ko
    Sau đó là đoạn hội thaoin về hỏi thăm tình hình, nhưng mà do em vui quá, tưởng bở nên chat hơi lâu,( điều tối kỵ do bác quacko dạy, nên câu chuyện ngày càng nhạt( em nghĩ thế là tạch rùi) buồn từ hôm qua đến giờ,
    Giờ mong các bac chỉ đương đi nước bước để em chinh phục đc cáo. Em xin hậu tạ
    Về phần em : em năm nay 24 tuổi, tình yêu, tình báo thì chưa? Em nói chung là gà, ko phải ga mà là trứng về khoàn này, ăn nói cũng kém luôn, em hiện mới ra trường, đang làm thiết kế 1 cty xây dựng nhỏ, lương ko đủ sống. có mỗi con xe cùi, hư lên hư xuống
    Tướng mạo thì hiền lành, than hình nhỏ nhắn, ăn thì nhiều mà sao ko mập nổi .hic hic. Em thấy câu chuyện của mình giống bác HBO ngày xưa quá, ko biết có đc như bác ấy ko, nên tự đặt câu chuyện là HBO 2.Thân chào
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác định nói đến bác 3www hử :-? , cái bác đó trong đầu toàn sỏi rồi , bác làm sao giống bác ý được . Những trường hợp như của bác em thấy trong box này ko phải nhiều , mà là rất nhiều , bác nên chịu khó đọc rồi tự trải nghiệm sẽ hay hơn là đi hỏi đường đi nước bước thế nào , vì cái bản chất gà thì khó che dấu lắm , dù bác có cưa được nó đi chăng nữa rồi nó cũng sẽ chán thôi ;) .
  3. haquang75

    haquang75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    sao mà ko có ai tư vấn nhỉ, thôi coi như tự đem cái bản thân gà đi chiến vậy, dù có chết thì cũng có sĩ khí.
  4. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chú cứ lao vào mà chiến, kết hợp học hỏi lý thuyết. lấy kinh nghiệm ấy mà, chú mới có 24t còn trẻ chán, lo giề
  5. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chú có nội gián sướng quá còn gì...từ từ...đừng xoắn quá
  6. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thăm hỏi điều tra xem nó có bạn trai chưa, tính tình, abc xyz ...

    Cần thiết thì sms, chat chit 1,2 lần cho nó quen quen. Sau đó ngắm có dịp nào rủ đi uống nước, chơi bời, đi cả nhóm cũng được. Cứ bảo thằng bạn cùng quê nó phím cho.

    Chú em đi làm rồi, kể cả bẹp nhẹp cũng còn hơn khối đứa ăn bám nên không phải lo ! Ít ra cũng hơn thời sinh viên khó khăn là dư sức quán xá coffee, phim ảnh, ăn uống ;)
  7. haquang75

    haquang75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác, được lời như cởi tấm lòng , em lúc này cũng đang án binh bất động. Chưa biết phải làm sao , em chỉ biết mỗi cái yahoo với facebook của em nó, thằng bạn em thì cũng chẳng thân quen gì với bé đó lắm, còn con em lâu lắm mới họa hoặn ghé qua.Giờ em phải làm sao để làm quen, hẹn đc ucf, tại vì em nghĩ mới gặp lần đầu mà hẹn đi ucf,cà fáo cũng khó đối với trình của em...hic , mà nhà con bé này cũng xa nữa
  8. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có duyên thì sẽ gặp lại việc gì phải vồn vã vậy chú. Chú chắc chỉ thích thích thôi. Để em mà thích chú thì có cơ hội chú hãy đưa đi chơi còn không sẽ khiến nó khó chịu đấy
  9. haquang75

    haquang75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em cũng đồng ý với ý kiến cảu bác vũ nên em mới để cho nó tự nhiên đây nè,nhưng mà em sợ lâu qua sợ bị loãng
  10. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chú không hiểu là xa thương gần thường à. Nếu yêu phải con khác tính hoặc xa xôi sẽ khó giữ hơn em nào ở gần. Cho nên muốn yêu thì cứ phải từ từ, nếu có cơ hội nó sẽ đến. Nếu cẩn thận hơn thì chú thể hiện tình cảm của mình bằng cách quan tâm tới em ấy nhưng mà với điều kiện là có thể gần gũi em ấy không thì nghỉ mie đi. Quan trọng gì, có phải có mỗi một đứa đâu mà phải xoắn. Ngày xưa tôi còn đuổi theo một em mình thích trên đường nhưng nghĩ lại mình ảo tưởng quá nên thôi

Chia sẻ trang này